Ma-thi-ơ 16:5-12 Men của Những Người Pha-ri-si và của Những Người Sa-đu-sê
5 Khi các môn đồ của Ngài đã đi đến bờ bên kia, họ đã quên đem theo bánh. 6 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Hãy coi chừng và hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê!" 7 Họ đã bàn luận cùng nhau rằng: "Vì chúng ta đã không đem theo bánh." 8 Đức Chúa Jesus đã biết thì đã phán với họ: "Hỡi những kẻ ít đức tin, sao các ngươi bàn luận cùng nhau, vì các ngươi đã không đem theo bánh? 9 Các ngươi chưa hiểu, cũng không nhớ năm cái bánh cho năm ngàn người, và bao nhiêu giỏ các ngươi đã nhặt? 10 Lại không nhớ bảy cái bánh cho bốn ngàn người, và bao nhiêu giỏ các ngươi đã nhặt? 11 Sao các ngươi chẳng hiểu rằng, Ta đã không phán về bánh với các ngươi? Các ngươi hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê." 12 Bấy giờ, họ đã hiểu rằng, Ngài chẳng phán hãy giữ mình về men của bánh, nhưng về giáo lý của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài, vì Ngài là Thiên Chúa của con và vì mọi sự Ngài ban cho con trong suốt ngày hôm nay. Cảm tạ Cha cho con thì giờ này lại được cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con trong Ma-thi-ơ 16:5-12:
Thưa Cha! Khi Chúa Jesus phán với các môn đồ rằng: "Hãy coi chừng và hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê!" Con hiểu rằng, các môn đồ ban đầu chưa hiểu ý Chúa muốn nói với họ là gì. Sau khi bàn luận với nhau thì họ cho rằng Chúa phán lời trên là do họ quên mang bánh. Việc mang bánh theo bên mình là việc phải có đối với các môn đồ. Khi Chúa phán với họ có nói về men làm họ nghĩ rằng Chúa phán như vậy là do mình quên mang theo bánh. Ngoài ra, điều các môn đồ chưa nhạy bén với điều Chúa phán là vì hai lần Chúa làm phép lạ hóa nhiều bánh cho nhiều người ăn, họ chỉ mới có tấm lòng phụng sự Chúa mà chưa lấy đức tin để thực hiện. Họ chứng kiến tận mắt nhưng chưa có kinh nghiệm thực hành điều đó, và việc chưa thực hành sẽ khiến cho họ chưa hiểu sâu sắc và không nhạy bén để áp dụng vào trong đời sống có khi là không nhớ để áp dụng vào trong đời sống.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, việc các môn đồ hai lần chứng kiến phép lạ Chúa hóa bánh cho nhiều người ăn, nhưng chưa lần nào họ lấy đức tin để cùng dự phần với Chúa trong sự ấy. Có một điều làm con suy nghĩ, việc Chúa hóa bánh nhiều như vậy từ những điều ít ỏi, con nghĩ sẽ động lại trong tâm trí của họ nhiều suy nghĩ. Nhưng qua cách các môn đồ phản ứng qua lời phán của Chúa, có lẽ họ chưa thật sự suy nghĩ, và ghi nhớ việc Chúa đã làm cho họ thấy. Qua đây con cũng hiểu rằng, dù Chúa có thể làm rất nhiều việc cho chúng con, nếu chúng con không để ý, không lưu tâm, không ghi nhớ thì chúng con không nhận biết, cảm nhận Ngài hiện diện trên đời sống của chúng con. Chính vì thế mà chúng con cũng không nhạy bén với Chúa trong đời sống của chúng con.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha ban ơn cho con luôn bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt, quan tâm từ những điều nhỏ nhất để con không bỏ qua hay quên đi những gì Chúa đã làm cho con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Lê Minh Dương 11/09/2025
Ma-thi-ơ 16:5-12 Men của Những Người Pha-ri-si và của Những Người Sa-đu-sê
5 Khi các môn đồ của Ngài đã đi đến bờ bên kia, họ đã quên đem theo bánh.
6 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Hãy coi chừng và hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê!"
7 Họ đã bàn luận cùng nhau rằng: "Vì chúng ta đã không đem theo bánh."
8 Đức Chúa Jesus đã biết thì đã phán với họ: "Hỡi những kẻ ít đức tin, sao các ngươi bàn luận cùng nhau, vì các ngươi đã không đem theo bánh?
9 Các ngươi chưa hiểu, cũng không nhớ năm cái bánh cho năm ngàn người, và bao nhiêu giỏ các ngươi đã nhặt?
10 Lại không nhớ bảy cái bánh cho bốn ngàn người, và bao nhiêu giỏ các ngươi đã nhặt?
11 Sao các ngươi chẳng hiểu rằng, Ta đã không phán về bánh với các ngươi? Các ngươi hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê."
12 Bấy giờ, họ đã hiểu rằng, Ngài chẳng phán hãy giữ mình về men của bánh, nhưng về giáo lý của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài, vì Ngài là Thiên Chúa của con và vì mọi sự Ngài ban cho con trong suốt ngày hôm nay. Cảm tạ Cha cho con thì giờ này lại được cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con trong Ma-thi-ơ 16:5-12:
Thưa Cha! Khi Chúa Jesus phán với các môn đồ rằng: "Hãy coi chừng và hãy giữ mình về men của những người Pha-ri-si và của những người Sa-đu-sê!" Con hiểu rằng, các môn đồ ban đầu chưa hiểu ý Chúa muốn nói với họ là gì. Sau khi bàn luận với nhau thì họ cho rằng Chúa phán lời trên là do họ quên mang bánh. Việc mang bánh theo bên mình là việc phải có đối với các môn đồ. Khi Chúa phán với họ có nói về men làm họ nghĩ rằng Chúa phán như vậy là do mình quên mang theo bánh. Ngoài ra, điều các môn đồ chưa nhạy bén với điều Chúa phán là vì hai lần Chúa làm phép lạ hóa nhiều bánh cho nhiều người ăn, họ chỉ mới có tấm lòng phụng sự Chúa mà chưa lấy đức tin để thực hiện. Họ chứng kiến tận mắt nhưng chưa có kinh nghiệm thực hành điều đó, và việc chưa thực hành sẽ khiến cho họ chưa hiểu sâu sắc và không nhạy bén để áp dụng vào trong đời sống có khi là không nhớ để áp dụng vào trong đời sống.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, việc các môn đồ hai lần chứng kiến phép lạ Chúa hóa bánh cho nhiều người ăn, nhưng chưa lần nào họ lấy đức tin để cùng dự phần với Chúa trong sự ấy. Có một điều làm con suy nghĩ, việc Chúa hóa bánh nhiều như vậy từ những điều ít ỏi, con nghĩ sẽ động lại trong tâm trí của họ nhiều suy nghĩ. Nhưng qua cách các môn đồ phản ứng qua lời phán của Chúa, có lẽ họ chưa thật sự suy nghĩ, và ghi nhớ việc Chúa đã làm cho họ thấy. Qua đây con cũng hiểu rằng, dù Chúa có thể làm rất nhiều việc cho chúng con, nếu chúng con không để ý, không lưu tâm, không ghi nhớ thì chúng con không nhận biết, cảm nhận Ngài hiện diện trên đời sống của chúng con. Chính vì thế mà chúng con cũng không nhạy bén với Chúa trong đời sống của chúng con.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha ban ơn cho con luôn bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt, quan tâm từ những điều nhỏ nhất để con không bỏ qua hay quên đi những gì Chúa đã làm cho con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
11/09/2025
***