Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Khải Huyền 7:9-17 Một Trăm Bốn Mươi Bốn Ngàn Người I-sơ-ra-ên Được Đóng Dấu – Phần 2

9 Sau những sự đó, tôi đã nhìn xem, và này, một đám đông vĩ đại, mà không ai có thể đếm nó, từ mỗi quốc gia, những chi tộc, những dân, và những ngôn ngữ, đứng trước ngai và trước Chiên Con, đã được mặc những áo dài trắng, trong tay họ có những nhánh chà là.
10 Họ đã kêu lớn tiếng rằng: "Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta, Đấng đang ngự trên ngai, và thuộc về Chiên Con!"
11 Tất cả thiên sứ đã đứng chung quanh ngai, các trưởng lão, và bốn sinh vật. Họ đã hạ mình, sấp mặt của họ trước ngai và thờ phượng Đức Chúa Trời,
12 nói: "A-men! Lời ca tụng, sự vinh quang, sự khôn sáng, lời cảm tạ, sự tôn quý, quyền lực, và sức mạnh thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta cho tới đời đời. A-men!"
13 Một trong các trưởng lão đã khởi sự nói, hỏi tôi: "Những người đã được mặc áo dài trắng đó là những ai? Họ đã từ đâu đến?"
14 Tôi đã đáp lời người: "Thưa chúa của tôi, ngài biết." Người đã đáp lời tôi: "Đó là những người đến, xa khỏi cơn đại nạn. Họ đã giặt những áo dài của họ và làm chúng nên trắng trong máu của Chiên Con.
15 Bởi đó, họ được ở trước ngai của Đức Chúa Trời, ngày đêm phụng sự Ngài trong Đền Thờ của Ngài; và Đấng ngự trên ngai sẽ đóng trại trên họ.
16 Họ sẽ không còn đói, cũng sẽ không còn khát, cũng sẽ không còn mặt trời hay sức nóng nào chiếu trên họ.
17 Vì Chiên Con, Đấng ở giữa ngai, sẽ chăn họ, và Ngài sẽ dẫn họ đến những nguồn nước sống. Đức Chúa Trời sẽ lau ráo mọi giọt lệ từ những mắt của họ."

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con giờ này cơ hội được đến với Lời của Ngài. Hôm nay, con suy ngẫm tiếp trong Khải Huyền 7:9-17. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con.

Thưa Cha, sau khi Giăng thấy một trăm bốn mươi bốn ngàn người I-sơ-ra-ên được đóng ấn thì Giăng thấy một đám đông vĩ đại, không thể đếm được, từ mỗi quốc gia, những chi tộc, những dân, những ngôn ngữ, đứng trước ngai và trước Chiên Con. Con hiểu rằng, đám đông này là những người thuộc về Hội Thánh của Chúa từ ngày Hội Thánh được thành lập đến ngày Đấng Christ cất Hội Thánh ra khỏi thế gian. Khi Giăng thấy đám đông vĩ đại ấy thì ông có nhận biết đó là Hội Thánh của Chúa không? Con nghĩ trong đám đông ấy có thể ông thấy những con dân Chúa từng sống với ông hay từng gặp mặt khi ông đi lại trên đất, nếu vậy, con nghĩ ông vui lắm và được khích lệ lắm.

Thưa Cha, khi một trưởng lão hỏi Giăng những người mặc áo dài trắng là những ai và đến từ đâu, thì có lẽ ông biết nhưng ông khiêm nhường, nhường sự trả lời đó cho trưởng lão. Con nghĩ nếu ông không biết, ông sẽ nói không biết và sẽ hỏi vì sự khao khát Lời Chúa của ông.

Thưa Cha, qua sự trả lời của trưởng lão dành cho Giăng thì con hiểu rằng, Hội Thánh của Chúa sẽ không trải qua cơn đại nạn. Trong những điều được liệt kê từ câu 14 đến 17 thì con chú ý đến sự Hội Thánh sẽ được Đức Chúa Trời lau ráo mọi giọt lệ từ những nước mắt của họ. Qua điều này làm con suy nghĩ đến những con dân chân thật là những người hay tuôn giọt lệ. Họ khóc vì người thân bắt bớ. Họ khóc vì xã hội bất công, sống trong tội lỗi. Họ khóc vì anh chị em cùng Cha lui bước trong đức tin…Con hiểu rằng, những giọt nước mắt đó được Đức Chúa Trời ghi nhận và Ngài sẽ khích lệ, khen thưởng. Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng thì Ngài có thể phán một lời là mọi sự thành toàn. Nhưng trong câu 17, con thấy Lời Chúa dùng động từ “lau ráo”, làm cho con hiểu rằng, hành động của Ngài không chỉ cất những giọt nước mắt mà nó còn khiến cho người nhận nó cảm nhận được sự gần gũi, sự quan tâm, sự yêu thương như người mẹ quan tâm chăm sóc con mình vậy. 

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện Lời của Ngài thánh hóa con, nguyện con luôn khao khát Lời của Ngài. Con cảm tạ Cha! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ