Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Khải Huyền 19:1-5 Sự Vui Mừng Ở Trên Trời

1 Sau những sự đó, tôi đã nghe một tiếng lớn của nhiều người ở trên trời rằng: "A-lê-lu-gia! Sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý, và quyền lực thuộc về Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta.
2 Vì sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính. Vì Ngài đã phán xét con điếm lớn, là kẻ đã làm bại hoại đất với sự tà dâm của nó và Ngài đã báo trả máu của những tôi tớ của Ngài nơi tay nó."
3 Họ lại nói: "A-lê-lu-gia! Và khói của nó bay lên cho tới đời đời!"
4 Hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật đã sấp mình thờ phượng Đức Chúa Trời, Đấng ngự trên ngai, đáp rằng: "A-men! A-lê-lu-gia!"
5 Có một tiếng đã ra từ ngai rằng: "Hỡi tất cả những tôi tớ của Ngài, và những ai kính sợ Ngài, cả nhỏ lẫn lớn! Hãy tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta!"

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con cơ hội đến với Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Khải Huyền 19:1-5. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con.

Thưa Cha, ở trong câu 1, Sứ Đồ Giăng nghe một tiếng lớn tôn vinh Chúa của nhiều người ở trên trời rằng: 

"A-lê-lu-gia! Sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý, và quyền lực thuộc về Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta.”

Thưa Cha, qua tham khảo bài giảng của người chăn mà con hiểu rằng, tiếng của nhiều người bao gồm: Hội Thánh, các thánh đồ trước thời Cựu Ước, các thánh đồ thời Cựu Ước, các thánh đồ tử Đạo trong thời Đại Nạn. Con hiểu rằng, sự tôn vinh của họ xuất phát từ tấm lòng tôn kính Chúa của họ. Họ theo dõi, họ quan sát, suy ngẫm những việc làm của Chúa, nên họ cảm nhận sâu sắc, thấu hiểu những việc làm của Ngài nên họ tôn vinh Ngài. 

Thưa Cha, con hiểu rằng, sự tôn vinh Chúa là đặc ân Ngài dành cho những ai thuộc về Ngài. Để mở miệng tôn vinh Chúa ai cũng có thể làm được, nhưng làm với sự biết ơn Ngài, với sự biết sâu sắc về Ngài thì không phải ai cũng có. Chỉ những ai tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới có được. 

Thưa Cha, con hiểu rằng, đời sống của mỗi con dân Chúa là đời sống phải tôn vinh Ngài. Từ trong suy nghĩ, lời nói, hành động của mỗi người phải làm sao để tôn vinh danh Ngài. 

Thưa Cha, con hiểu rằng, càng tôn vinh Ngài, thì chúng con càng hiểu biết về Ngài. Và sự hiểu biết ấy cứ khiến chúng con cứ tôn vinh Ngài không thôi.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con. Nguyện xin Cha cho con luôn có tấm lòng cẩn thận làm theo Lời của Ngài. Con cảm tạ Cha! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ