Ma-thi-ơ 18:15-20 Cách Giải Quyết Khi Có Sự Phạm Tội Trong Hội Thánh
15 "Nếu anh chị em cùng Cha của ngươi phạm tội nghịch lại ngươi, hãy đi, quở trách người, chỉ giữa ngươi với người. Nếu người nghe ngươi, ngươi được lại anh chị em cùng Cha của mình. 16 Nhưng nếu người không nghe, hãy đem với ngươi một hoặc hai người nữa, để mọi lời trong miệng của hai hay ba người chứng được vững lập. {Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:15} 17 Nếu người không chịu nghe họ, hãy thông báo cho Hội Thánh. Nếu người không chịu nghe Hội Thánh, hãy xem người như người ngoại và kẻ thu thuế. 18 Thật,Ta bảo các ngươi, nếu bất cứ điều gì các ngươi sẽ buộc trên đất, nó sẽ bị buộc trên trời; và nếu bất cứ điều gì các ngươi sẽ mở trên đất, nó sẽ được mở trên trời. 19 Thật, Ta lại bảo các ngươi rằng, nếu hai người trong các ngươi sẽ thuận nhau trên đất về bất cứ điều gì mà họ cầu xin, nó sẽ được làm cho họ bởi Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời. 20 Vì nơi nào hai hay ba người nhóm hiệp trong danh Ta, nơi đó, Ta ở trong giữa họ."
Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Thiên Chúa của con, Đấng sắm sẵn mọi sự cho con. Con cảm tạ Cha cho con thì giờ này được cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về Ma-thi-ơ 18:15-20:
Thưa Cha! Con hiểu rằng, việc người khác phạm tội nghịch lại mình, phản ứng của xác thịt là muốn người khác được biết mình bị tổn thương như thế nào, để mong được người khác yêu thương mình mà lên án người đã làm tổn thương mình.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Lời Chúa dạy rằng khi có anh chị em cùng Cha nghịch lại mình thì chỉ mình đi đến người đó quở trách họ chỉ giữa hai người. Con hiểu rằng, không ai muốn sự phạm tội của mình mà bị nhiều người biết. Chính vì thế mà con hiểu rằng, Chúa Jesus muốn bảo vệ người phạm tội, giúp họ không vì phạm tội mà lui đi luôn trong đức tin. Ngài muốn kéo họ lại bằng từng bước tốt nhất có thể.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, người bị trực tiếp bị người khác làm tổn thương, rồi lại phải dùng tình yêu thương mà chỉ cái sai của anh chị em mình, và điều đó chỉ ai yêu Chúa thật sự mới làm được. Chúa vì tình yêu mà muốn tốt cho cả hai phía. Ngài muốn họ hiểu rằng, chính Ngài đã chết vì tội lỗi của họ để kéo họ về với Đức Chúa Trời, và mong muốn họ cũng hành xử như vậy khi ai đó làm mình bị tổn thương. Có làm được như vậy, họ xứng đáng là con dân của Ngài.
Thưa Cha! Con nghĩ đến việc một người phạm tội, cái giá của họ là ở trong lửa hỏa ngục nếu không ăn năn. Và con nghĩ đó cũng là lý do mỗi người khi chỉ tội người khác không phải để lên án hay vì mình bị xúc phạm, mà hạ mình, hy sinh để cứu người đó ra khỏi nơi đau khổ.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Ngài đổ đầy thánh linh trong con, để con luôn biết yêu như chính Ngài đã yêu chúng con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Lê Minh Dương
Ma-thi-ơ 18:15-20 Cách Giải Quyết Khi Có Sự Phạm Tội Trong Hội Thánh
15 "Nếu anh chị em cùng Cha của ngươi phạm tội nghịch lại ngươi, hãy đi, quở trách người, chỉ giữa ngươi với người. Nếu người nghe ngươi, ngươi được lại anh chị em cùng Cha của mình.
16 Nhưng nếu người không nghe, hãy đem với ngươi một hoặc hai người nữa, để mọi lời trong miệng của hai hay ba người chứng được vững lập. {Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:15}
17 Nếu người không chịu nghe họ, hãy thông báo cho Hội Thánh. Nếu người không chịu nghe Hội Thánh, hãy xem người như người ngoại và kẻ thu thuế.
18 Thật,Ta bảo các ngươi, nếu bất cứ điều gì các ngươi sẽ buộc trên đất, nó sẽ bị buộc trên trời; và nếu bất cứ điều gì các ngươi sẽ mở trên đất, nó sẽ được mở trên trời.
19 Thật, Ta lại bảo các ngươi rằng, nếu hai người trong các ngươi sẽ thuận nhau trên đất về bất cứ điều gì mà họ cầu xin, nó sẽ được làm cho họ bởi Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời.
20 Vì nơi nào hai hay ba người nhóm hiệp trong danh Ta, nơi đó, Ta ở trong giữa họ."
Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Thiên Chúa của con, Đấng sắm sẵn mọi sự cho con. Con cảm tạ Cha cho con thì giờ này được cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về Ma-thi-ơ 18:15-20:
Thưa Cha! Con hiểu rằng, việc người khác phạm tội nghịch lại mình, phản ứng của xác thịt là muốn người khác được biết mình bị tổn thương như thế nào, để mong được người khác yêu thương mình mà lên án người đã làm tổn thương mình.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Lời Chúa dạy rằng khi có anh chị em cùng Cha nghịch lại mình thì chỉ mình đi đến người đó quở trách họ chỉ giữa hai người. Con hiểu rằng, không ai muốn sự phạm tội của mình mà bị nhiều người biết. Chính vì thế mà con hiểu rằng, Chúa Jesus muốn bảo vệ người phạm tội, giúp họ không vì phạm tội mà lui đi luôn trong đức tin. Ngài muốn kéo họ lại bằng từng bước tốt nhất có thể.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, người bị trực tiếp bị người khác làm tổn thương, rồi lại phải dùng tình yêu thương mà chỉ cái sai của anh chị em mình, và điều đó chỉ ai yêu Chúa thật sự mới làm được. Chúa vì tình yêu mà muốn tốt cho cả hai phía. Ngài muốn họ hiểu rằng, chính Ngài đã chết vì tội lỗi của họ để kéo họ về với Đức Chúa Trời, và mong muốn họ cũng hành xử như vậy khi ai đó làm mình bị tổn thương. Có làm được như vậy, họ xứng đáng là con dân của Ngài.
Thưa Cha! Con nghĩ đến việc một người phạm tội, cái giá của họ là ở trong lửa hỏa ngục nếu không ăn năn. Và con nghĩ đó cũng là lý do mỗi người khi chỉ tội người khác không phải để lên án hay vì mình bị xúc phạm, mà hạ mình, hy sinh để cứu người đó ra khỏi nơi đau khổ.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Ngài đổ đầy thánh linh trong con, để con luôn biết yêu như chính Ngài đã yêu chúng con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
***