6 Tôi đã nghe như tiếng của một đám đông lớn, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm sét vang rền rằng: "A-lê-lu-gia! Vì Chúa, Đức Chúa Trời Toàn Năng cai trị. 7 Chúng ta hãy vui vẻ, mừng rỡ, và dâng sự tôn kính lên Ngài, vì hôn lễ của Chiên Con đã tới. Vợ của Ngài, chính mình người đã sẵn sàng. 8 Đã được ban cho người để người mặc trang phục mịn, sạch, và trắng. Vì trang phục mịn là những việc làm công chính của những thánh đồ." 9 Thiên sứ bảo tôi: "Hãy viết, phước cho những ai được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con." Người bảo tôi: "Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời." 10 Tôi đã hạ mình xuống tại chân của người, thờ phượng người. Người bảo tôi: "Hãy coi chừng! Đừng! Ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha có chứng cớ của Đức Chúa Jesus của ngươi. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời! Vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con giờ này được cơ hội đến với Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Khải Huyền 19:6-10. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con.
Thưa Cha, con hiểu rằng, đây là phân đoạn Thánh Kinh nói về lễ cưới của Chiên Con và nàng dâu là Hội Thánh.
Thưa Cha, con hiểu rằng, những ai thuộc về Hội Thánh thật có phước rất lớn. Không những được đồng trị với Chúa Jesus mà họ còn được kết hiệp cách mầu nhiệm với Chúa Jesus.
Thưa Cha, con hiểu rằng, lễ cưới của Chiên Con thật là vĩ đại. Được chứng kiến bởi nhiều thánh đồ trước thời Cựu Ước, thánh đồ thời Cựu Ước, thánh đồ thời Đại Nạn, và các thiên sứ và sinh vật trên trời.
Thưa Cha, con hiểu rằng, trong lễ cưới chỉ cô dâu và chú rể là hạnh phúc nhất. Qua đó con thấy, dù có những thánh đồ sống đầy ơn Chúa trong các thời đại khác, nhưng họ không được làm nàng dâu, họ như là những khách mời. Chỉ có những ai thuộc về Hội Thánh mới được làm nàng dâu của Chiên Con.
Thưa Cha, con hiểu rằng, những ai thuộc về Hội Thánh được Chúa yêu một cách rất đặc biệt. Từ việc Đức Thánh Linh ngự vào mỗi con dân Chúa, rồi đến việc con dân Chúa được hiệp làm một với Chiên Con.
Thưa Cha, con hiểu rằng, những phước hạnh vô cùng lớn đã dành sẵn cho Hội Thánh. Nhưng về phía Hội Thánh, họ phải là những người đáp lại tình yêu của Chúa một cách nồng nhiệt. Vì không một nàng dâu chân thật nào lại hời hợt với chàng rể. Sự đáp lại tình yêu đó là sốt sắng làm những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn và trung tín với Ngài cho đến cuối cùng.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha giúp con luôn sốt sắng làm những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con và giúp con trung tín cho đến cuối cùng. Con cảm tạ Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Lê Minh Dương
Khải Huyền 19:6-10 Lễ Cưới của Chiên Con
6 Tôi đã nghe như tiếng của một đám đông lớn, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm sét vang rền rằng: "A-lê-lu-gia! Vì Chúa, Đức Chúa Trời Toàn Năng cai trị.
7 Chúng ta hãy vui vẻ, mừng rỡ, và dâng sự tôn kính lên Ngài, vì hôn lễ của Chiên Con đã tới. Vợ của Ngài, chính mình người đã sẵn sàng.
8 Đã được ban cho người để người mặc trang phục mịn, sạch, và trắng. Vì trang phục mịn là những việc làm công chính của những thánh đồ."
9 Thiên sứ bảo tôi: "Hãy viết, phước cho những ai được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con." Người bảo tôi: "Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời."
10 Tôi đã hạ mình xuống tại chân của người, thờ phượng người. Người bảo tôi: "Hãy coi chừng! Đừng! Ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha có chứng cớ của Đức Chúa Jesus của ngươi. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời! Vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con giờ này được cơ hội đến với Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Khải Huyền 19:6-10. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con.
Thưa Cha, con hiểu rằng, đây là phân đoạn Thánh Kinh nói về lễ cưới của Chiên Con và nàng dâu là Hội Thánh.
Thưa Cha, con hiểu rằng, những ai thuộc về Hội Thánh thật có phước rất lớn. Không những được đồng trị với Chúa Jesus mà họ còn được kết hiệp cách mầu nhiệm với Chúa Jesus.
Thưa Cha, con hiểu rằng, lễ cưới của Chiên Con thật là vĩ đại. Được chứng kiến bởi nhiều thánh đồ trước thời Cựu Ước, thánh đồ thời Cựu Ước, thánh đồ thời Đại Nạn, và các thiên sứ và sinh vật trên trời.
Thưa Cha, con hiểu rằng, trong lễ cưới chỉ cô dâu và chú rể là hạnh phúc nhất. Qua đó con thấy, dù có những thánh đồ sống đầy ơn Chúa trong các thời đại khác, nhưng họ không được làm nàng dâu, họ như là những khách mời. Chỉ có những ai thuộc về Hội Thánh mới được làm nàng dâu của Chiên Con.
Thưa Cha, con hiểu rằng, những ai thuộc về Hội Thánh được Chúa yêu một cách rất đặc biệt. Từ việc Đức Thánh Linh ngự vào mỗi con dân Chúa, rồi đến việc con dân Chúa được hiệp làm một với Chiên Con.
Thưa Cha, con hiểu rằng, những phước hạnh vô cùng lớn đã dành sẵn cho Hội Thánh. Nhưng về phía Hội Thánh, họ phải là những người đáp lại tình yêu của Chúa một cách nồng nhiệt. Vì không một nàng dâu chân thật nào lại hời hợt với chàng rể. Sự đáp lại tình yêu đó là sốt sắng làm những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn và trung tín với Ngài cho đến cuối cùng.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha giúp con luôn sốt sắng làm những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con và giúp con trung tín cho đến cuối cùng. Con cảm tạ Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương