10 Ngài đã gọi đoàn dân, phán với họ: "Hãy nghe và hiểu! 11 Chẳng phải vật vào miệng làm cho một người không tinh sạch; nhưng sự ra từ miệng, sự ấy làm cho một người không tinh sạch." 12 Các môn đồ của Ngài đã đến và đã thưa với Ngài: "Ngài có biết, những người Pha-ri-si đã vấp phạm, khi họ nghe lời ấy?" 13 Nhưng Ngài đã đáp lời rằng: "Mỗi cây mà Cha ở trên trời của Ta không trồng, thì sẽ bị bứng gốc. 14 Hãy mặc họ! Họ là những giáo sư mù của những kẻ mù. Nếu kẻ mù dẫn dắt kẻ mù, cả hai sẽ cùng ngã xuống hố." 15 Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa với Ngài: "Xin giải thích cho chúng tôi ngụ ngôn này!" 16 Đức Chúa Jesus đã phán: "Các ngươi còn chưa hiểu sao? 17 Các ngươi chưa hiểu rằng, bất cứ vật gì vào trong miệng thì đi xuống bụng, rồi phải bỏ ra trong nơi kín đáo sao? 18 Nhưng những sự phát ra từ miệng thì ra từ tấm lòng. Chúng làm ô uế người nói. 19 Vì từ tấm lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, những sự ngoại tình, những sự tà dâm, những sự trộm cướp, những lời chứng dối, và những lời phạm thượng. 20 Những sự ấy làm ô uế một người. Nhưng sự ăn mà không rửa tay chẳng làm ô uế một người."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời và cảm tạ Ngài vì mọi sự Ngài ban cho con trong suốt ngày hôm nay. Cảm tạ Cha vì giờ này con lại được cơ hội đến với Lời của Ngài. Tối nay, con suy ngẫm trong Ma-thi-ơ 15:10-20. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha! Trong thế động vật, có những con vật chuyên ăn thịt. Chúng rình bắt những con mồi, rồi cắn xé chúng trong rất tàn nhẫn. Nhưng đó là bản tính của nó. Nó có sao thì thể hiện như vậy. Trong khi đó, loài người có thể thể hiện ra bên ngoài rất tốt bụng, yêu thương người khác, nhưng trong tấm lòng lại đầy dẫy sự kiêu ngạo, khoe khoang. Nếu nhìn theo cái nhìn của Chúa thì rõ ràng con người ác độc hơn động vật.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, bởi tấm lòng loài người bị băng hoại bởi tội lỗi nên sinh ra bao tội lỗi. Và bởi tấm lòng đó làm ô uế một người. Những thầy thông giáo và người Pha-ri-si thì lại xem trọng bề ngoài, nhưng bên trong lòng thì đầy ác tưởng. Chính họ là những người ô uế nhưng lại tưởng rằng mình thánh sạch, cao trọng hơn người khác.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, một người người ăn mày từ ngày này qua ngày nọ ăn mặc dơ dáy, nhưng có tấm lòng kính sợ Chúa, mỗi ngày biết cầu thay cho người khác lại tốt hơn rất nhiều so với một mục sư đưa dắt nhiều người trong giáo hội đi sai lạc Lời Chúa. Dù người mục sư kia được nhiều người kính trọng, nhưng đối với Chúa vị mục sư kia ô uế trước mặt Chúa, nhưng người ăn mày lại là người có tấm lòng trong sạch vì biết kính sợ Chúa.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, để giữ mình khỏi ô uế, con cần phải hết sức canh giữ tấm lòng của mình.
“Hãy hết sức cẩn thận canh giữ tấm lòng của con, vì những sự tuôn trào của sự sống ra từ nó.” (Châm Ngôn 4:23).
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha giúp con hết sức canh giữ tấm lòng của mình, để con không tự làm ô uế chính mình. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Lê Minh Dương 31/10/2025
Ma-thi-ơ 15:10-20 Sự Làm Ô Uế Một Người
10 Ngài đã gọi đoàn dân, phán với họ: "Hãy nghe và hiểu!
11 Chẳng phải vật vào miệng làm cho một người không tinh sạch; nhưng sự ra từ miệng, sự ấy làm cho một người không tinh sạch."
12 Các môn đồ của Ngài đã đến và đã thưa với Ngài: "Ngài có biết, những người Pha-ri-si đã vấp phạm, khi họ nghe lời ấy?"
13 Nhưng Ngài đã đáp lời rằng: "Mỗi cây mà Cha ở trên trời của Ta không trồng, thì sẽ bị bứng gốc.
14 Hãy mặc họ! Họ là những giáo sư mù của những kẻ mù. Nếu kẻ mù dẫn dắt kẻ mù, cả hai sẽ cùng ngã xuống hố."
15 Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa với Ngài: "Xin giải thích cho chúng tôi ngụ ngôn này!"
16 Đức Chúa Jesus đã phán: "Các ngươi còn chưa hiểu sao?
17 Các ngươi chưa hiểu rằng, bất cứ vật gì vào trong miệng thì đi xuống bụng, rồi phải bỏ ra trong nơi kín đáo sao?
18 Nhưng những sự phát ra từ miệng thì ra từ tấm lòng. Chúng làm ô uế người nói.
19 Vì từ tấm lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, những sự ngoại tình, những sự tà dâm, những sự trộm cướp, những lời chứng dối, và những lời phạm thượng.
20 Những sự ấy làm ô uế một người. Nhưng sự ăn mà không rửa tay chẳng làm ô uế một người."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời và cảm tạ Ngài vì mọi sự Ngài ban cho con trong suốt ngày hôm nay. Cảm tạ Cha vì giờ này con lại được cơ hội đến với Lời của Ngài. Tối nay, con suy ngẫm trong Ma-thi-ơ 15:10-20. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha! Trong thế động vật, có những con vật chuyên ăn thịt. Chúng rình bắt những con mồi, rồi cắn xé chúng trong rất tàn nhẫn. Nhưng đó là bản tính của nó. Nó có sao thì thể hiện như vậy. Trong khi đó, loài người có thể thể hiện ra bên ngoài rất tốt bụng, yêu thương người khác, nhưng trong tấm lòng lại đầy dẫy sự kiêu ngạo, khoe khoang. Nếu nhìn theo cái nhìn của Chúa thì rõ ràng con người ác độc hơn động vật.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, bởi tấm lòng loài người bị băng hoại bởi tội lỗi nên sinh ra bao tội lỗi. Và bởi tấm lòng đó làm ô uế một người. Những thầy thông giáo và người Pha-ri-si thì lại xem trọng bề ngoài, nhưng bên trong lòng thì đầy ác tưởng. Chính họ là những người ô uế nhưng lại tưởng rằng mình thánh sạch, cao trọng hơn người khác.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, một người người ăn mày từ ngày này qua ngày nọ ăn mặc dơ dáy, nhưng có tấm lòng kính sợ Chúa, mỗi ngày biết cầu thay cho người khác lại tốt hơn rất nhiều so với một mục sư đưa dắt nhiều người trong giáo hội đi sai lạc Lời Chúa. Dù người mục sư kia được nhiều người kính trọng, nhưng đối với Chúa vị mục sư kia ô uế trước mặt Chúa, nhưng người ăn mày lại là người có tấm lòng trong sạch vì biết kính sợ Chúa.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, để giữ mình khỏi ô uế, con cần phải hết sức canh giữ tấm lòng của mình.
“Hãy hết sức cẩn thận canh giữ tấm lòng của con, vì những sự tuôn trào của sự sống ra từ nó.” (Châm Ngôn 4:23).
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha giúp con hết sức canh giữ tấm lòng của mình, để con không tự làm ô uế chính mình. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
31/10/2025