Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Khải Huyền 20:7-10 Sự Thất Bại Cuối Cùng của Sa-tan

7 Khi một ngàn năm đã mãn, Sa-tan sẽ được thả ra khỏi ngục của nó.
8 Nó sẽ đi ra, lừa dối các quốc gia trong bốn góc đất, Gót và Ma-gót, nhóm chúng lại cho chiến trận. Con số của chúng như cát của biển.
9 Chúng đã đi lên khắp đất, bao vây quân trại của các thánh đồ và thành yêu dấu. Rồi, lửa từ Đức Chúa Trời đã xuống từ trời và đã thiêu nuốt chúng.
10 Ma Quỷ, kẻ đã lừa dối chúng, đã bị ném vào hồ lửa và lưu huỳnh, nơi có con thú và Tiên Tri Giả. Chúng sẽ bị đau khổcả ngày lẫn đêm cho tới đời đời.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con được cơ hội tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Khải Huyền 20:7-10. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng, trong thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, người dân sống trong hạnh phúc, bình yên, được đầy dẫy sự hiểu biết về Chúa. Thế nhưng, họ vẫn tin theo sự lừa dối của Sa-tan mà chống nghịch Thiên Chúa. Con không hiểu tại sao họ lại quyết định như vậy. Sa-tan từng là thiên sứ trưởng của Thiên Chúa, nhưng vì kiêu ngạo nên phải xuống thế gian này, để rồi chờ ngày chịu phạt đời đời trong hoả ngục. Con nghĩ, những người phản nghịch Chúa cũng giống như Sa-tan, vì kiêu ngạo, muốn sống theo ý riêng, không muốn sống dưới sự cai trị của Đấng Christ nên mới nổi loạn. 

Thưa Cha, dù trong Vương Quốc Ngàn Năm, mọi người được sự hiểu biết đầy dẫy về Chúa, nhưng khi sự kiêu ngạo nổi lên và chiến thắng, những sự hiểu biết đầy dẫy về Chúa không mang lại ích lợi gì cho họ. Họ bị mù thuộc linh, dù những điều cơ bản nhất họ cũng không hiểu. Vì thế mà họ dại dột mà đứng lên chống lại Thiên Chúa.

Thưa Cha, con thấy sự kiêu ngạo thật là đáng sợ. Nó có thể khiến một Sa-tan từng là thiên sứ trưởng ngày đêm chống nghịch lại Chúa. Một công dân sống bình yên, hạnh phúc trong sự hiểu biết ngập tràn về Chúa, nhưng lại nổi loạn chống lại Chúa, và số lượng lại rất đông.

Thưa Cha, con thấy rằng, lòng con người thật là khó hiểu, và sự kiêu ngạo của loài người vô cùng lớn. Lạy Chúa! Xin giúp con luôn hạ mình trước Ngài.

Thưa Cha, cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Lời Ngài cứ thánh hóa con. Nguyện lòng con luôn ăn nuốt Lời Ngài. Con cảm tạ Cha! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ