Khải Huyền 19:17-21 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 2 17 Tôi đã thấy một thiên sứ đứng trên mặt trời. Người đã kêu lớn tiếng với các loài chim bay giữa trời rằng: "Hãy đến! Hãy tụ họp lại tại bữa tiệc của Đức Chúa Trời Vĩ Đại, 18 để các ngươi sẽ ăn thịt của các vua, thịt của các tướng quân, thịt của các dũng sĩ, thịt của những ngựa và những kẻ cưỡi trên chúng, thịt của tất cả những kẻ tự chủ lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn." 19 Tôi đã thấy con thú và các vua trên đất cùng các đạo quân của chúng nhóm lại để gây chiến, chống nghịch Đấng cưỡi trên ngựa và chống nghịch quân lực của Ngài. 20 Con thú đã bị bắt cùng với nó là Tiên Tri Giả đã làm nhiều dấu lạ trước nó, bởi đó nó đã lừa dối những kẻ đã nhận con dấu của con thú và những kẻ đã thờ phượng tượng của nó. Cả hai đã bị quăng sống vào hồ lửa đang cháy với lưu huỳnh. 21 Những kẻ còn lại đã bị giết bởi thanh gươm của Đấng cưỡi trên ngựa, đã ra từ miệng của Ngài. Hết thảy các loài chim được ăn no từ thịt của chúng.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con cơ hội đến với Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Khải Huyền 19:17-21. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha, con hiểu rằng, qua sự AntiChrist và Tiên Tri Giả bị bắt và bị ném vào hồ lửa thì xem như quyền tự trị của loài người chấm dứt. Từ khi loài người phạm tội, không vâng phục Thiên Chúa, loài cứ cứ sống và làm ra tội. Tội lỗi cứ gia tăng theo thời gian.
Thưa Cha, con hiểu rằng, bởi sự kiêu ngạo của Sa-tan và loài người mà họ không biết gì cả, dù họ thật sự có biết. Vì những sự họ biết chẳng mang lại ích lợi gì cho họ. Bởi họ mang những gì hiểu biết mà đi chống nghịch Đấng dựng nên mình.
Thưa Cha, lời phán từ ngàn xưa rằng: “Đất phải sinh cây cỏ…” (Sáng Thế Ký 1:11a), thì cây cỏ cứ tự nhiên từ đất mọc lên, dẫu chúng có bị chặt. Qua đó con thấy, Lời Chúa là Lời Sống đối với mọi sự, nếu mọi sự tuân theo đường lối của Ngài.
Thưa Cha, bởi AntiChrist, Tiên Tri Giả, và những người chống nghịch lại Ngài, thì họ là những người đang chết và chịu sự hình phạt từ Ngài. Họ là những tạo vật giống như cây cỏ, nhưng cây cỏ thì đi theo đường lối của Chúa thì cứ còn lại, nhưng họ thì không.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con Lời của Ngài, là Lời Sống. Cảm tạ Cha đã cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cho con luôn biết ăn nuốt Lời Ngài, để con luôn sống trong Ngài. Con cảm tạ Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Lê Minh Dương
Khải Huyền 19:17-21 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 2
17 Tôi đã thấy một thiên sứ đứng trên mặt trời. Người đã kêu lớn tiếng với các loài chim bay giữa trời rằng: "Hãy đến! Hãy tụ họp lại tại bữa tiệc của Đức Chúa Trời Vĩ Đại,
18 để các ngươi sẽ ăn thịt của các vua, thịt của các tướng quân, thịt của các dũng sĩ, thịt của những ngựa và những kẻ cưỡi trên chúng, thịt của tất cả những kẻ tự chủ lẫn nô lệ, cả nhỏ lẫn lớn."
19 Tôi đã thấy con thú và các vua trên đất cùng các đạo quân của chúng nhóm lại để gây chiến, chống nghịch Đấng cưỡi trên ngựa và chống nghịch quân lực của Ngài.
20 Con thú đã bị bắt cùng với nó là Tiên Tri Giả đã làm nhiều dấu lạ trước nó, bởi đó nó đã lừa dối những kẻ đã nhận con dấu của con thú và những kẻ đã thờ phượng tượng của nó. Cả hai đã bị quăng sống vào hồ lửa đang cháy với lưu huỳnh.
21 Những kẻ còn lại đã bị giết bởi thanh gươm của Đấng cưỡi trên ngựa, đã ra từ miệng của Ngài. Hết thảy các loài chim được ăn no từ thịt của chúng.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con cơ hội đến với Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Khải Huyền 19:17-21. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha, con hiểu rằng, qua sự AntiChrist và Tiên Tri Giả bị bắt và bị ném vào hồ lửa thì xem như quyền tự trị của loài người chấm dứt. Từ khi loài người phạm tội, không vâng phục Thiên Chúa, loài cứ cứ sống và làm ra tội. Tội lỗi cứ gia tăng theo thời gian.
Thưa Cha, con hiểu rằng, bởi sự kiêu ngạo của Sa-tan và loài người mà họ không biết gì cả, dù họ thật sự có biết. Vì những sự họ biết chẳng mang lại ích lợi gì cho họ. Bởi họ mang những gì hiểu biết mà đi chống nghịch Đấng dựng nên mình.
Thưa Cha, lời phán từ ngàn xưa rằng: “Đất phải sinh cây cỏ…” (Sáng Thế Ký 1:11a), thì cây cỏ cứ tự nhiên từ đất mọc lên, dẫu chúng có bị chặt. Qua đó con thấy, Lời Chúa là Lời Sống đối với mọi sự, nếu mọi sự tuân theo đường lối của Ngài.
Thưa Cha, bởi AntiChrist, Tiên Tri Giả, và những người chống nghịch lại Ngài, thì họ là những người đang chết và chịu sự hình phạt từ Ngài. Họ là những tạo vật giống như cây cỏ, nhưng cây cỏ thì đi theo đường lối của Chúa thì cứ còn lại, nhưng họ thì không.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con Lời của Ngài, là Lời Sống. Cảm tạ Cha đã cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cho con luôn biết ăn nuốt Lời Ngài, để con luôn sống trong Ngài. Con cảm tạ Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương