Khải Huyền 18:11-19 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 2
11 Những thương gia trên đất sẽ khóc lóc, than vãn vì nó, bởi vì không còn ai mua hàng hóa của họ nữa. 12 Những món hàng từ vàng, bạc, những đá quý, những hạt châu, vải mịn tím, tơ lụa đỏ sậm, đủ loại gỗ thơm, đủ loại mặt hàng ngà voi, đủ loại mặt hàng gỗ quý, đồng, sắt, cẩm thạch, 13 quế, hương liệu, những dầu thơm, trầm hương, rượu, dầu ô-li-ve, bột mịn, lúa mì, những gia súc, những chiên, những ngựa, những xe, và những thân xác cùng những linh hồn của loài người! 14 Những trái chín của sự thèm khát của linh hồn ngươi đã lìa khỏi ngươi. Tất cả những thứ xa xí và sáng lạng đã lìa khỏi ngươi. Người ta sẽ không tìm thấy chúng nữa. 15 Những thương gia của những thứ này đã trở nên giàu có nhờ nó, sẽ đứng cách xa, vì sự sợ hãi về sự đau đớn của nó, mà khóc lóc và than thở. 16 Chúng nói rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành lớn từng mặc vải mịn tím và đỏ sậm, từng trang sức với vàng, những đá quý, và những hạt châu. 17 Vì chỉ trong một giờ, sự giàu có vô cùng đã trở nên tàn tạ." Mỗi thuyền trưởng và hết thảy đám đông trong những tàu, những thủy thủ, cùng hết thảy những kẻ mua bán đường biển đều đứng cách xa, 18 kêu la, khi chúng nhìn thấy khói của sự thiêu đốt của nó, rằng: "Có thành nào giống như thành lớn này?" 19 Chúng rắc bụi trên đầu của chúng, kêu la, khóc lóc, và than thở, rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành lớn, trong nó đã làm giàu cho tất cả những kẻ có tàu trên biển nhờ sự phồn vinh của nó, mà trong một giờ đã bị tàn tạ!"
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con thì giờ này lại được có cơ hội đến với Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Khải Huyền 18:11-19. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con.
Thưa Cha, qua phân đoạn này con thấy sự xa hoa, giàu có của Va-ti-căn. Có thể nói, những gì là giá trị trong xã hội loài người có thì họ đều có, dù mang danh là con dân Chúa. Và điều ghê gớm nhất là họ mua cả thân xác và linh hồn của loài người.
Thưa Cha, khi Va-ti-căn bị Chúa hủy diệt vì tội ác của nó, thì những thương gia, những người được trở nên giàu có nhờ buôn bán cho Va-ti-căn, thì kêu la, khóc lóc, than thở. Họ tiếc nuối vì không bán hàng được nữa. Qua đó con thấy rằng, những người đã giàu và cứ muốn giàu có thêm, họ chỉ sống chỉ vì tiền, và họ không thấy gì hết ngoài tiền. Lời Chúa dạy, sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, và họ sẵn sàng vì tiền mà buôn bán cả người.
Thưa Cha, con nghĩ rằng, những người buôn bán hàng cho Va-ti-căn có lẽ không bao giờ nghĩ nó bị hủy diệt, bởi sự giàu có và lớn mạnh của nó. Và cũng chính sự giàu có của Va-ti-căn mà dưa dắt biết bao nhiêu người cùng chung cảnh ngộ với nó, là bị hư mất linh hồn.
Thưa Cha, con hiểu rằng, thế gian này không gì là chắn chắn, chúng chỉ là hư không. Loài người chúng con không nên nương dựa vào chúng. Chúng con chỉ nên nương dựa vào Ngài, là Thiên Chúa Hằng Sống, là nguồn của sự sống, Đấng ban hơi thở cho muôn vật.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Chúa giúp con cứ luôn trung tín suy ngẫm Lời của Ngài mỗi ngày. Xin Cha cũng giúp con cũng biết cẩn thận làm theo những gì con đã học được. Con cảm tạ Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Lê Minh Dương
Khải Huyền 18:11-19 Ba-bi-lôn Thuộc Linh Bị Diệt – Phần 2
11 Những thương gia trên đất sẽ khóc lóc, than vãn vì nó, bởi vì không còn ai mua hàng hóa của họ nữa.
12 Những món hàng từ vàng, bạc, những đá quý, những hạt châu, vải mịn tím, tơ lụa đỏ sậm, đủ loại gỗ thơm, đủ loại mặt hàng ngà voi, đủ loại mặt hàng gỗ quý, đồng, sắt, cẩm thạch,
13 quế, hương liệu, những dầu thơm, trầm hương, rượu, dầu ô-li-ve, bột mịn, lúa mì, những gia súc, những chiên, những ngựa, những xe, và những thân xác cùng những linh hồn của loài người!
14 Những trái chín của sự thèm khát của linh hồn ngươi đã lìa khỏi ngươi. Tất cả những thứ xa xí và sáng lạng đã lìa khỏi ngươi. Người ta sẽ không tìm thấy chúng nữa.
15 Những thương gia của những thứ này đã trở nên giàu có nhờ nó, sẽ đứng cách xa, vì sự sợ hãi về sự đau đớn của nó, mà khóc lóc và than thở.
16 Chúng nói rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành lớn từng mặc vải mịn tím và đỏ sậm, từng trang sức với vàng, những đá quý, và những hạt châu.
17 Vì chỉ trong một giờ, sự giàu có vô cùng đã trở nên tàn tạ." Mỗi thuyền trưởng và hết thảy đám đông trong những tàu, những thủy thủ, cùng hết thảy những kẻ mua bán đường biển đều đứng cách xa,
18 kêu la, khi chúng nhìn thấy khói của sự thiêu đốt của nó, rằng: "Có thành nào giống như thành lớn này?"
19 Chúng rắc bụi trên đầu của chúng, kêu la, khóc lóc, và than thở, rằng: "Than ôi! Than ôi! Thành lớn, trong nó đã làm giàu cho tất cả những kẻ có tàu trên biển nhờ sự phồn vinh của nó, mà trong một giờ đã bị tàn tạ!"
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con thì giờ này lại được có cơ hội đến với Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Khải Huyền 18:11-19. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con.
Thưa Cha, qua phân đoạn này con thấy sự xa hoa, giàu có của Va-ti-căn. Có thể nói, những gì là giá trị trong xã hội loài người có thì họ đều có, dù mang danh là con dân Chúa. Và điều ghê gớm nhất là họ mua cả thân xác và linh hồn của loài người.
Thưa Cha, khi Va-ti-căn bị Chúa hủy diệt vì tội ác của nó, thì những thương gia, những người được trở nên giàu có nhờ buôn bán cho Va-ti-căn, thì kêu la, khóc lóc, than thở. Họ tiếc nuối vì không bán hàng được nữa. Qua đó con thấy rằng, những người đã giàu và cứ muốn giàu có thêm, họ chỉ sống chỉ vì tiền, và họ không thấy gì hết ngoài tiền. Lời Chúa dạy, sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, và họ sẵn sàng vì tiền mà buôn bán cả người.
Thưa Cha, con nghĩ rằng, những người buôn bán hàng cho Va-ti-căn có lẽ không bao giờ nghĩ nó bị hủy diệt, bởi sự giàu có và lớn mạnh của nó. Và cũng chính sự giàu có của Va-ti-căn mà dưa dắt biết bao nhiêu người cùng chung cảnh ngộ với nó, là bị hư mất linh hồn.
Thưa Cha, con hiểu rằng, thế gian này không gì là chắn chắn, chúng chỉ là hư không. Loài người chúng con không nên nương dựa vào chúng. Chúng con chỉ nên nương dựa vào Ngài, là Thiên Chúa Hằng Sống, là nguồn của sự sống, Đấng ban hơi thở cho muôn vật.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Chúa giúp con cứ luôn trung tín suy ngẫm Lời của Ngài mỗi ngày. Xin Cha cũng giúp con cũng biết cẩn thận làm theo những gì con đã học được. Con cảm tạ Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương