11 Rồi, tôi đã thấy một ngai trắng, lớn, và Đấng ngự trên nó. Đất và trời đã trốn khỏi mặt Ngài, đã chẳng còn tìm thấy chỗ của chúng. 12 Tôi đã thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Những cuộn sách đã được mở ra. Một cuộn sách khác cũng đã được mở ra, là Sách Sự Sống. Những kẻ chết đã bị phán xét bởi những việc đã được ghi lại trong những cuộn sách, tùy theo những việc làm của họ. 13 Biển đã trao ra những kẻ chết trong nó. Sự chết và âm phủ cũng đã trao ra những kẻ chết trong chúng. Họ đã bị phán xét mỗi người, tùy theo những việc làm của họ. 14 Sự chết và âm phủ đã bị ném vào hồ lửa. Đó là sự chết thứ nhì. 15 Bất cứ ai không được tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì đã bị ném vào hồ lửa.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con vì giờ này con được suy ngẫm Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Khải Huyền 20:11-15. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha, con hiểu rằng, trong sự phán xét chung cuộc, mỗi một việc làm của mỗi người sẽ được phán xét. Tất cả việc làm của mỗi người, dù lớn hay nhỏ, dấu kín hay lộ ra đều sẽ bị phán xét vì chúng được ghi vào những cuộc sách.
Thưa Cha, tất cả việc làm của loài người chúng con được ghi vào cuộn sách, con thấy nó giống như mỗi người được một chiếc camera ghi lại mỗi hành động dù là thức hay ngủ. Con biết rằng, khi biết mình đứng trước camera và biết có thể ai đó nhìn mình, mình có lẽ nào dám làm điều xấu. Việc Chúa nhìn thấy và sẽ phán xét mọi việc làm của chính mình kể cả trong suy nghĩ còn hơn cả chiếc camera.
Thưa Cha, con hiểu rằng, để những thước phim ghi lại cuộc đời mình luôn tốt đẹp, mỗi người phải hết lòng ăn năn, cậy sức toàn năng của Chúa mà sống. Luôn biết tra xét mình mỗi ngày, và nhanh chóng loại nó ra khỏi đời sống của mình, thì như vậy chúng con không bị phán xét và không bị định tội chung với thế gian (I Cô-rinh-tô 11:31-32.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha cho con luôn biết tra xét mình mỗi ngày. Con cảm tạ Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Lê Minh Dương
Khải Huyền 20:11-15 Sự Phán Xét Chung Cuộc
11 Rồi, tôi đã thấy một ngai trắng, lớn, và Đấng ngự trên nó. Đất và trời đã trốn khỏi mặt Ngài, đã chẳng còn tìm thấy chỗ của chúng.
12 Tôi đã thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Những cuộn sách đã được mở ra. Một cuộn sách khác cũng đã được mở ra, là Sách Sự Sống. Những kẻ chết đã bị phán xét bởi những việc đã được ghi lại trong những cuộn sách, tùy theo những việc làm của họ.
13 Biển đã trao ra những kẻ chết trong nó. Sự chết và âm phủ cũng đã trao ra những kẻ chết trong chúng. Họ đã bị phán xét mỗi người, tùy theo những việc làm của họ.
14 Sự chết và âm phủ đã bị ném vào hồ lửa. Đó là sự chết thứ nhì.
15 Bất cứ ai không được tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì đã bị ném vào hồ lửa.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con vì giờ này con được suy ngẫm Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Khải Huyền 20:11-15. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha, con hiểu rằng, trong sự phán xét chung cuộc, mỗi một việc làm của mỗi người sẽ được phán xét. Tất cả việc làm của mỗi người, dù lớn hay nhỏ, dấu kín hay lộ ra đều sẽ bị phán xét vì chúng được ghi vào những cuộc sách.
Thưa Cha, tất cả việc làm của loài người chúng con được ghi vào cuộn sách, con thấy nó giống như mỗi người được một chiếc camera ghi lại mỗi hành động dù là thức hay ngủ. Con biết rằng, khi biết mình đứng trước camera và biết có thể ai đó nhìn mình, mình có lẽ nào dám làm điều xấu. Việc Chúa nhìn thấy và sẽ phán xét mọi việc làm của chính mình kể cả trong suy nghĩ còn hơn cả chiếc camera.
Thưa Cha, con hiểu rằng, để những thước phim ghi lại cuộc đời mình luôn tốt đẹp, mỗi người phải hết lòng ăn năn, cậy sức toàn năng của Chúa mà sống. Luôn biết tra xét mình mỗi ngày, và nhanh chóng loại nó ra khỏi đời sống của mình, thì như vậy chúng con không bị phán xét và không bị định tội chung với thế gian (I Cô-rinh-tô 11:31-32.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha cho con luôn biết tra xét mình mỗi ngày. Con cảm tạ Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương