Mác 8:31-33 Đức Chúa Jesus Phán Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài
31 Rồi, Ngài đã bắt đầu dạy họ rằng Con Người phải chịu khổ nhiều, bị chối bỏ bởi các trưởng lão, các thầy tế lễ thượng phẩm, và những thầy thông giáo, bị giết, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. 32 Ngài đã tiếp tục phán lời ấy cách thẳng thắn. Khi đã đem Ngài riêng ra, Phi-e-rơ đã bắt đầu can trách Ngài. 33 Nhưng khi đã xoay lại và khi đã nhìn các môn đồ của mình, Ngài đã quở Phi-e-rơ và phán: "Hãy lui ra sau Ta! Hỡi Sa-tan! Vì ngươi chẳng nghĩ đến những việc của Đức Chúa Trời, nhưng những việc của loài người."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài là Ngài là Thiên Chúa của sự yêu thương, Ngài vì yêu loài người không muốn ai hư mất mà làm tất cả mọi sự để họ trở về với Ngài. Cảm tạ Cha cho con ngày mới được bước vào sự ngẫm Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về Mác 8:31-33 như sau:
Thưa Cha! Qua phân đoạn này con ấn tượng câu 33. Sau khi Phi-e-rơ đem Ngài riêng ra, can trách Ngài, khi Chúa Jesus phán trước về sự chết và sự sống lại của Ngài, thì Chúa Jesus đã xoay lại, và nhìn các môn đồ của mình. Sau đó, Ngài quở Phi-e-rơ. Con hiểu rằng, có những việc khi ai đó làm sai trái, đối với một ai đó là rất nghiêm trọng, họ có thể tỏ ra thái độ bất bình, hay tỏ vẻ tức giận mà nói những lời thiếu suy xét. Trong câu chuyện này, con hiểu rằng, sau khi Phi-e-rơ can trách Chúa thì đối với Chúa đó là điều không thể chấp nhận, là một điều rất nghiêm trọng. Cách hành xử của Chúa là “chậm nói mà mau nghe”. Ngài quay lại nhìn các môn đồ, sau đó mới quở Phi-e-rơ. Trước khi nói, Ngài cân nhắc lời nói của mình sao cho có ích lợi nhất, không chỉ cho Phi-e-rơ mà cho tất cả các môn đồ.
Thưa Cha! Con nhận thấy, loài người chúng con dù tin Chúa nhưng vẫn rất dễ nói ra lời nói khó nghe khi bị đối xử không đúng mực. Qua cách hành xử của Chúa Jesus cho chúng con một tấm gương, một cách hành xử đầy sự cảm thông, thương xót, chan chứa tình yêu đối với mỗi môn đồ dù họ có như thế nào.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi xác thịt nổi lên, khi giận ai một người có thể không muốn nhìn người làm cho mình giận. Con thấy, việc mình nhìn thẳng vào mắt của người làm cho mình giận, đó là một cách để mình lựa chọn không hành xử theo cảm xúc mà vẫn quan tâm đến người làm tổn hại đến mình. Con nghĩ, khi mình nhìn được như vậy là đã không hành xử theo xác thịt.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, giúp con mỗi ngày giống Chúa càng hơn. Con cảm tạ Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Lê Minh Dương 11/05/2026
Mác 8:31-33 Đức Chúa Jesus Phán Trước về Sự Chết và Sự Sống Lại của Ngài
31 Rồi, Ngài đã bắt đầu dạy họ rằng Con Người phải chịu khổ nhiều, bị chối bỏ bởi các trưởng lão, các thầy tế lễ thượng phẩm, và những thầy thông giáo, bị giết, rồi sau ba ngày sẽ sống lại.
32 Ngài đã tiếp tục phán lời ấy cách thẳng thắn. Khi đã đem Ngài riêng ra, Phi-e-rơ đã bắt đầu can trách Ngài.
33 Nhưng khi đã xoay lại và khi đã nhìn các môn đồ của mình, Ngài đã quở Phi-e-rơ và phán: "Hãy lui ra sau Ta! Hỡi Sa-tan! Vì ngươi chẳng nghĩ đến những việc của Đức Chúa Trời, nhưng những việc của loài người."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài là Ngài là Thiên Chúa của sự yêu thương, Ngài vì yêu loài người không muốn ai hư mất mà làm tất cả mọi sự để họ trở về với Ngài. Cảm tạ Cha cho con ngày mới được bước vào sự ngẫm Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về Mác 8:31-33 như sau:
Thưa Cha! Qua phân đoạn này con ấn tượng câu 33. Sau khi Phi-e-rơ đem Ngài riêng ra, can trách Ngài, khi Chúa Jesus phán trước về sự chết và sự sống lại của Ngài, thì Chúa Jesus đã xoay lại, và nhìn các môn đồ của mình. Sau đó, Ngài quở Phi-e-rơ. Con hiểu rằng, có những việc khi ai đó làm sai trái, đối với một ai đó là rất nghiêm trọng, họ có thể tỏ ra thái độ bất bình, hay tỏ vẻ tức giận mà nói những lời thiếu suy xét. Trong câu chuyện này, con hiểu rằng, sau khi Phi-e-rơ can trách Chúa thì đối với Chúa đó là điều không thể chấp nhận, là một điều rất nghiêm trọng. Cách hành xử của Chúa là “chậm nói mà mau nghe”. Ngài quay lại nhìn các môn đồ, sau đó mới quở Phi-e-rơ. Trước khi nói, Ngài cân nhắc lời nói của mình sao cho có ích lợi nhất, không chỉ cho Phi-e-rơ mà cho tất cả các môn đồ.
Thưa Cha! Con nhận thấy, loài người chúng con dù tin Chúa nhưng vẫn rất dễ nói ra lời nói khó nghe khi bị đối xử không đúng mực. Qua cách hành xử của Chúa Jesus cho chúng con một tấm gương, một cách hành xử đầy sự cảm thông, thương xót, chan chứa tình yêu đối với mỗi môn đồ dù họ có như thế nào.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi xác thịt nổi lên, khi giận ai một người có thể không muốn nhìn người làm cho mình giận. Con thấy, việc mình nhìn thẳng vào mắt của người làm cho mình giận, đó là một cách để mình lựa chọn không hành xử theo cảm xúc mà vẫn quan tâm đến người làm tổn hại đến mình. Con nghĩ, khi mình nhìn được như vậy là đã không hành xử theo xác thịt.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, giúp con mỗi ngày giống Chúa càng hơn. Con cảm tạ Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
11/05/2026