26 Thế rồi, thiên sứ của Chúa đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy trỗi dậy! Đi về phía nam, đến con đường đi xuống từ Giê-ru-sa-lem vào trong Ga-xa. Đó là đồng vắng." 27 Người đã trỗi dậy và đi. Kìa, có một người Ê-thi-ô-bi, là một hoạn quan cầm quyền của Nữ Hoàng Can-đác của người Ê-thi-ô-bi. Người cai quản hết thảy kho tàng của bà. Người đã đến tận Giê-ru-sa-lem để thờ phượng, 28 và đang trở về, ngồi trên xe ngựa của mình mà đọc sách Tiên Tri Ê-sai. 29 Đấng Thần Linh đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy lại gần và theo sát xe ngựa đó!" 30 Phi-líp đã chạy đến, và nghe người ấy đọc sách Tiên Tri Ê-sai, thì nói rằng: "Ông hiểu những gì ông đọc chăng?" 31 Người ấy nói: "Làm sao tôi có thể hiểu, trừ khi ai đó hướng dẫn tôi?" Rồi, người đã gọi Phi-líp lên, ngồi với người. 32 Chỗ Thánh Kinh người ấy đã đọc là đoạn này: "Ngài đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt. Lại như chiên con câm trước kẻ hớt lông nó. Ngài chẳng mở miệng mình. 33 Trong sự nhục nhã của Ngài thì sự công chính của Ngài đã bị cất đi. Ai sẽ thuật lại về thế hệ của Ngài? Vì sự sống của Ngài đã bị cất khỏi đất!" [Ai sẽ thuật lại sự gian ác của những người sống cùng thời với Ngài? Ê-sai 53:7-8] 34 Viên hoạn quan đã nói với Phi-líp rằng: "Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Về chính mình người hay về ai khác?" 35 Phi-líp đã mở miệng mình, bắt đầu từ chỗ Thánh Kinh đó mà giảng Tin Lành về Đức Chúa Jesus cho người. 36 Trong khi họ đi dọc đường, họ đã đến một nơi có nước. Viên hoạn quan nói: "Này, nước đây! Có sự gì ngăn cấm tôi chịu báp-tem chăng?" 37 Phi-líp đã nói: "Nếu ông tin trọn lòng, điều đó có thể được." Người đã trả lời rằng: "Tôi tin Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời." 38 Người truyền cho xe ngựa dừng lại; rồi họ đã cùng đi xuống nước, cả Phi-líp lẫn viên hoạn quan, và Phi-líp đã làm báp-tem cho người. 39 Khi họ lên khỏi nước, linh của Chúa đã đem Phi-líp đi. Viên hoạn quan chẳng thấy người nữa, mà vui mừng, tiếp tục lên đường. 40 Phi-líp đã được thấy trong Thành A-xốt. Người đã du hành và giảng trong hết thảy các thành cho tới khi người đến tận Sê-sa-rê.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha đã cho con cơ hội được đến với Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi sống trên đất này một con dân Chúa có rất nhiều việc phải làm. Có những việc thuộc thể lẫn thuộc linh. Dù là làm công việc gì thì cũng phải làm sáng danh Chúa để người không biết Chúa cũng thấy mà họ cũng tôn vinh Ngài. Con thấy đó là tinh thần của một người luôn rao giảng về Chúa cho người khác. Nhưng khi có cơ hội nói về Chúa cho người khác thì nên gác lại mọi sự khác mà nói về Chúa cho họ.
Thưa Cha! Con nhận thấy, khi Phi-líp nhận được lệnh qua thiên sứ là trổi dậy đi đến đồng vắng trong Ga-xa, thì ông liền trổi dậy mà đi. Con thấy thiên sứ không nói cụ thể ông đi đến đó để làm gì. Phi-líp không thắc mắc, mà lập tức lên đường. Và từng hồi từng lúc Chúa phán bảo ông những việc cần phải làm. Qua đó con nhận thấy, Phi-líp có tấm lòng khao khát làm theo Lời Chúa. Ông chỉ cần biết đó là ý Chúa là ông làm. Sự đơn sơ vâng lời của ông, khiến ông kinh nghiệm được sự dẫn dắt, phán dạy của Chúa.
Thưa Cha! Ở trong câu 31 có nói hoạn quan không hiểu điều ông đọc trong Thánh Kinh trong sách Ê-sai. Dù không hiểu nhưng hoạn quan vẫn cứ đọc. Con thấy, Chúa chỉ cần mỗi người theo Chúa có tấm lòng như vậy. Dù chưa được làm phép báp-tem, nhưng con nhận thấy hoạn quan là người có đức tin nơi Chúa. Con thấy đọc Thánh Kinh mà không hiểu nhưng tin đó là Lời Chúa, giống như biết dưới lòng đất có kho báu thì cứ đào, và đào đến một lúc nào đó sẽ thấy kho báu. Vì thế, con hiểu rằng nếu ai thật sự không có tấm lòng sẽ không bao giờ hiểu được Lời Chúa và hiểu một cách sâu nhiệm, cũng như kinh nghiệm những sự ban cho của Ngài.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Chúa ban cho con có tấm lòng đơn sơ vâng phục Ngài như Phi-líp. Con cảm tạ Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Lê Minh Dương
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40 Hoạn Quan Ê-thi-ô-bi
26 Thế rồi, thiên sứ của Chúa đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy trỗi dậy! Đi về phía nam, đến con đường đi xuống từ Giê-ru-sa-lem vào trong Ga-xa. Đó là đồng vắng."
27 Người đã trỗi dậy và đi. Kìa, có một người Ê-thi-ô-bi, là một hoạn quan cầm quyền của Nữ Hoàng Can-đác của người Ê-thi-ô-bi. Người cai quản hết thảy kho tàng của bà. Người đã đến tận Giê-ru-sa-lem để thờ phượng,
28 và đang trở về, ngồi trên xe ngựa của mình mà đọc sách Tiên Tri Ê-sai.
29 Đấng Thần Linh đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy lại gần và theo sát xe ngựa đó!"
30 Phi-líp đã chạy đến, và nghe người ấy đọc sách Tiên Tri Ê-sai, thì nói rằng: "Ông hiểu những gì ông đọc chăng?"
31 Người ấy nói: "Làm sao tôi có thể hiểu, trừ khi ai đó hướng dẫn tôi?" Rồi, người đã gọi Phi-líp lên, ngồi với người.
32 Chỗ Thánh Kinh người ấy đã đọc là đoạn này: "Ngài đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt. Lại như chiên con câm trước kẻ hớt lông nó. Ngài chẳng mở miệng mình.
33 Trong sự nhục nhã của Ngài thì sự công chính của Ngài đã bị cất đi. Ai sẽ thuật lại về thế hệ của Ngài? Vì sự sống của Ngài đã bị cất khỏi đất!" [Ai sẽ thuật lại sự gian ác của những người sống cùng thời với Ngài? Ê-sai 53:7-8]
34 Viên hoạn quan đã nói với Phi-líp rằng: "Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Về chính mình người hay về ai khác?"
35 Phi-líp đã mở miệng mình, bắt đầu từ chỗ Thánh Kinh đó mà giảng Tin Lành về Đức Chúa Jesus cho người.
36 Trong khi họ đi dọc đường, họ đã đến một nơi có nước. Viên hoạn quan nói: "Này, nước đây! Có sự gì ngăn cấm tôi chịu báp-tem chăng?"
37 Phi-líp đã nói: "Nếu ông tin trọn lòng, điều đó có thể được." Người đã trả lời rằng: "Tôi tin Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời."
38 Người truyền cho xe ngựa dừng lại; rồi họ đã cùng đi xuống nước, cả Phi-líp lẫn viên hoạn quan, và Phi-líp đã làm báp-tem cho người.
39 Khi họ lên khỏi nước, linh của Chúa đã đem Phi-líp đi. Viên hoạn quan chẳng thấy người nữa, mà vui mừng, tiếp tục lên đường.
40 Phi-líp đã được thấy trong Thành A-xốt. Người đã du hành và giảng trong hết thảy các thành cho tới khi người đến tận Sê-sa-rê.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha đã cho con cơ hội được đến với Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi sống trên đất này một con dân Chúa có rất nhiều việc phải làm. Có những việc thuộc thể lẫn thuộc linh. Dù là làm công việc gì thì cũng phải làm sáng danh Chúa để người không biết Chúa cũng thấy mà họ cũng tôn vinh Ngài. Con thấy đó là tinh thần của một người luôn rao giảng về Chúa cho người khác. Nhưng khi có cơ hội nói về Chúa cho người khác thì nên gác lại mọi sự khác mà nói về Chúa cho họ.
Thưa Cha! Con nhận thấy, khi Phi-líp nhận được lệnh qua thiên sứ là trổi dậy đi đến đồng vắng trong Ga-xa, thì ông liền trổi dậy mà đi. Con thấy thiên sứ không nói cụ thể ông đi đến đó để làm gì. Phi-líp không thắc mắc, mà lập tức lên đường. Và từng hồi từng lúc Chúa phán bảo ông những việc cần phải làm. Qua đó con nhận thấy, Phi-líp có tấm lòng khao khát làm theo Lời Chúa. Ông chỉ cần biết đó là ý Chúa là ông làm. Sự đơn sơ vâng lời của ông, khiến ông kinh nghiệm được sự dẫn dắt, phán dạy của Chúa.
Thưa Cha! Ở trong câu 31 có nói hoạn quan không hiểu điều ông đọc trong Thánh Kinh trong sách Ê-sai. Dù không hiểu nhưng hoạn quan vẫn cứ đọc. Con thấy, Chúa chỉ cần mỗi người theo Chúa có tấm lòng như vậy. Dù chưa được làm phép báp-tem, nhưng con nhận thấy hoạn quan là người có đức tin nơi Chúa. Con thấy đọc Thánh Kinh mà không hiểu nhưng tin đó là Lời Chúa, giống như biết dưới lòng đất có kho báu thì cứ đào, và đào đến một lúc nào đó sẽ thấy kho báu. Vì thế, con hiểu rằng nếu ai thật sự không có tấm lòng sẽ không bao giờ hiểu được Lời Chúa và hiểu một cách sâu nhiệm, cũng như kinh nghiệm những sự ban cho của Ngài.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Chúa ban cho con có tấm lòng đơn sơ vâng phục Ngài như Phi-líp. Con cảm tạ Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
***