Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Kính lạy Cha yêu thương của chúng con ở trên trời, giờ này con cầu xin Cha tha thứ cho những sự vi phạm của con mà chưa đẹp lòng Chúa để con được thánh khiết dâng lên Cha lời cầu xin cho chuyến đi gặp một người tin Chúa trong giáo hội có lòng sốt sắng rao giảng Tin Lành và có uy tín với nhiều người tin Chúa trong giáo hội. Xin Cha cũng chạm lòng họ, mở mắt họ để họ nhạn biết được đúng lẽ thật của Lời Chúa qua sự rao giảng củ người chăn chúng con, để qua sự hiểu đúng Lời của Chúa thì họ cũng đưa dẫn được nhiều người trong giáo hội hiểu đúng Lời của Chúa để họ thờ phượng Chúa đúng " tâm thần và lẽ thật", với tấm lòng sốt sắng đó của họ thì Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 7:7-8 có nói:
"Hãy xin thì nó sẽ được ban cho các ngươi. Hãy tìm thì các ngươi sẽ gặp. Hãy gõ thì nó sẽ được mở ra cho các ngươi. Vì, bất cứ ai xin [thì] được, người tìm [thì] gặp, người gõ [thì] nó sẽ được mở." ">https://thanhkinhvietngu.online/tiengviet/#"> 
Con cũng cầu xin Cha gìn giữ cô chú Tim luôn được bình an và xin Chúa cũng ban ơn cho cô chú trong chức vụ Chúa giao. Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men 
Con cũng cầu xin Cha gìn giữ cô chú Tim luôn được bình an và xin Chúa cũng ban ơn cho cô chú trong chức vụ Chúa giao. Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ