Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12 Bài Giảng Thứ Ba của Phi-e-rơ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì con luôn được sống trong sự quan phòng che chở của Ba Ngôi Thiên Chúa, giờ này con cầu xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng để con có thể đọc, hiểu được ý muốn của Ngài trên đời sống của con qua phân đoạn Thánh Kinh sách Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12.
1 Họ đang nói với dân chúng thì các thầy tế lễ, viên đội trưởng lính của Đền Thờ, và những người Sa-đu-sê bỗng đến với họ. 2 Chúng bực tức vì họ đã dạy dân chúng và công bố trong Đức Chúa Jesus sự sống lại từ những kẻ chết. 3 Chúng đã ra tay bắt họ và giam họ vào ngục cho tới hôm sau, vì bấy giờ đã là buổi chiều. 4 Dù vậy, nhiều người đã nghe Lời được rao giảng thì tin. Số người đã vào khoảng năm ngàn. 5 Vào hôm sau, đã xảy ra sự nhóm hiệp của các kẻ cai trị, các trưởng lão, các thầy thông giáo của chúng, tại Giê-ru-sa-lem. 6 Có An-ne, là thầy tế lễ thượng phẩm, Cai-phe, Giăng, A-léc-xan-đơ và nhiều người thuộc về bà con của thầy tế lễ thượng phẩm. 7 Chúng đã đặt họ vào giữa, hỏi rằng: "Trong thẩm quyền nào hoặc trong danh ai mà các ngươi đã làm điều ấy?" 8 Bấy giờ, Sứ đồ Phi-e-rơ được đầy dẫy thánh linh, đã nói với chúng: "Hỡi các nhà cai trị của dân chúng và các trưởng lão của I-sơ-ra-ên! 9 Nếu hôm nay chúng tôi bị tra hỏi về việc lành đã làm cho một người tàn tật, bởi đó người ấy đã được chữa lành, 10 thì hết thảy các ông và hết thảy dân I-sơ-ra-ên hãy biết rằng, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, Đấng các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, Đấng Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ những kẻ chết, trong Ngài, người này đứng trước các ông, khỏe mạnh. 11 Đấng ấy là khối đá bị xem thường bởi các ông, những kẻ xây nhà, đã trở nên khối đá chính của góc nhà. [Thi Thiên 118:22] 12 Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy."
Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên kể về việc Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng bị bắt giữ khi đang giảng dạy về sự sống lại của Đức Chúa Jesus, khiến các thầy tế lễ và những người Sa-đu-sê tức giận. Dù bị giam cầm, nhưng nhiều người đã tin nhận lời giảng của các ông, nâng số tín hữu lên khoảng năm ngàn. Ngày hôm sau, trước mặt các nhà lãnh đạo tôn giáo và những thầy tế lễ thượng phẩm, Sứ Đồ Phi-e-rơ, được đầy dẫy thánh linh, mạnh mẽ tuyên bố rằng người què được chữa lành bởi danh Đức Chúa Jesus Christ — Đấng bị đóng đinh nhưng đã sống lại. Ông khẳng định rằng Ngài chính là “viên đá góc nhà” mà họ đã khước từ, và ngoài danh Ngài, không có sự cứu rỗi nào khác cho loài người.
Thưa Cha, con nhận ra rằng lý do khiến các thầy tế lễ và những người Sa-đu-sê tức giận khi Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng giảng dạy về sự sống lại trong Đức Chúa Jesus, con nghĩ không chỉ đơn thuần là vì họ không đồng ý, mà còn vì ba nguyên nhân sâu xa như sau: Trước hết, những người Sa-đu-sê không tin vào sự sống lại từ cõi chết điều này được nhắc đến trong sách Ma-thi-ơ 22:23, và khi các sứ đồ công bố rằng Đức Chúa Jesus đã sống lại, điều này trực tiếp thách thức niềm tin và giáo lý của họ. Họ không thể chấp nhận một điều đi ngược lại quan điểm của mình. Thứ hai, khi dân chúng ngày càng tin nhận Đức Chúa Jesus, thì quyền lực và ảnh hưởng của họ bị lung lay. Họ sợ mất đi sự kiểm soát đối với dân chúng, điều mà họ luôn nắm giữ bấy lâu nay. Cuối cùng, con nghĩ rằng do họ chính là những người đã góp phần trong việc đóng đinh Đức Chúa Jesus. Nếu sự sống lại của Ngài là thật, thì điều đó đồng nghĩa với việc họ đã phạm một tội ác lớn trước mặt Đức Chúa Trời. Vì không muốn đối diện với sự thật này, nên họ tìm cách ngăn chặn lời giảng dạy của các sứ đồ. Từ câu chuyện này, con nhận ra rằng sự chống đối đối với lẽ thật đôi khi không chỉ đến từ những người vô tín, mà còn từ những người có quyền lực tôn giáo. Nhưng con thấy Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng đã không sợ hãi, các ông vẫn mạnh mẽ rao giảng về danh Chúa cho mọi người. Con cũng cần có lòng can đảm như vậy, để dù gặp khó khăn hay sự chống đối, con vẫn giữ vững đức tin, vì chỉ trong Đức Chúa Jesus mới có sự sống và sự cứu rỗi thật.
Thưa Cha, dù cho bị chống đối, thì lời rao giảng của Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng vẫn có thể khiến nhiều người tin nhận Chúa con nghĩ là vì quyền năng của Đức Chúa Trời. Trước hết, con thấy ở đây họ đã không nói bằng sự khôn ngoan của con người, nhưng được đầy dẫy thánh linh, và chính Đức Thánh Linh đã tác động trên lòng người nghe, khiến họ mở lòng tiếp nhận Lẽ Thật. Khi Lời Chúa được rao ra trong quyền năng của ĐứcThánh Linh, thì không ai có thể ngăn cản được. Thứ hai, con nghĩ là do những chứng cớ về quyền năng của Đức Chúa Jesus là quá rõ ràng. Người què bẩm sinh đã được chữa lành ngay trước mắt dân chúng, và phép lạ này không thể bị chối bỏ, điều đó đã chứng minh rằng Đức Chúa Jesus thật sự sống, đang hành động và có đầy quyền năng. Khi dân chúng chứng kiến điều đó, họ hiểu rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm điều này, và họ tin nhận Ngài. Cuối cùng, con nghĩ rằng do lời giảng của Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng mang đến sự cứu rỗi thật. Họ không rao giảng về một hệ thống tôn giáo hay luật lệ cho con người, mà công bố sự sống và sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jesus. Chính sự thật này đã chạm đến nhu cầu sâu thẳm trong lòng con người, đó là sự tha thứ tội lỗi và sự sống đời đời. Sứ Đồ Phi-e-rơ khẳng định rõ ràng: “Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy." (câu 12), và chính lời khẳng định mạnh mẽ ấy đã khiến nhiều người đã tin nhận Chúa.
Thưa Cha, con nhận thấy rằng câu hỏi của các nhà lãnh đạo tôn giáo về “thẩm quyền” và “danh” mà Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng làm phép lạ đã bày tỏ cho con thấy cách mà họ nhìn nhận quyền năng của Đức Chúa Trời. Trước hết, điều đó cho con thấy họ không thừa nhận hoặc không muốn chấp nhận rằng quyền năng này đến từ Đức Chúa Trời. Dù đã chứng kiến một phép lạ rõ ràng, người què được chữa lành nhưng thay vì nhìn nhận đây là công việc của Đức Chúa Trời, thì họ lại chất vấn về quyền hạn của các sứ đồ, điều này đã bộc lộ sự cứng lòng và chối bỏ Lẽ Thật của họ. Hơn nữa, điều này cũng cho con thấy rằng họ xem quyền lực tôn giáo như một hệ thống mà con người có thể kiểm soát được. Họ tin rằng mọi sự giảng dạy, phép lạ hay sự thay đổi trong đời sống con người phải diễn ra theo thẩm quyền của họ. Nhưng khi đối diện với quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời bày tỏ qua các sứ đồ, thì họ không thể chấp nhận được vì điều đó nằm ngoài sự kiểm soát của họ. Điều này cho con thấy rằng họ quan tâm đến địa vị và quyền lực của họ hơn là sự thật và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cuối cùng, con thấy việc họ chất vấn về "danh" mà các sứ đồ đã làm phép lạ đã bày tỏ sự phủ nhận của họ về danh Đức Chúa Jesus. Họ đã từng đóng đinh Ngài, và bây giờ khi danh Ngài được công bố với quyền năng, thì họ vẫn cố chối bỏ, thay vì ăn năn và tin nhận Chúa.
Thưa Cha, khi Sứ Đồ Phi-e-rơ, được đầy dẫy thánh linh, đã tuyên bố danh của Đức Chúa Jesus là nguồn gốc của sự chữa lành thì con nhận thấy rằng sự tuyên bố này không chỉ bày tỏ quyền năng của Chúa mà còn thể hiện sự can đảm và đức tin mạnh mẽ của ông. Đứng trước những nhà lãnh đạo tôn giáo đầy quyền lực, những người từng góp phần vào việc đóng đinh Đức Chúa Jesus, Sứ Đồ Phi-e-rơ biết rõ rằng lời tuyên bố của ông có thể khiến ông bị bắt bớ hoặc thậm chí bị giết chết. Tuy nhiên, con thấy ông không hề do dự hay sợ hãi, mà dạn dĩ công bố sự thật. Điều này chứng tỏ ông đã hoàn toàn tin cậy vào Đức Chúa Trời, không còn dựa vào sức riêng của mình nữa, mà được đầy dẫy thánh linh để mạnh mẽ rao truyền danh của Chúa. Hơn nữa, con thấy đức tin của Sứ Đồ Phi-e-rơ không chỉ là niềm tin cá nhân mà còn là đức tin hành động. Ông không giấu giếm hay thỏa hiệp để tránh sự chống đối, nhưng thẳng thắn khẳng định rằng chính Đức Chúa Jesus – Đấng đã bị họ đóng đinh và đã sống lại là nguồn của sự chữa lành và sự cứu rỗi. Đây là sự thay đổi lớn trong đời sống của Sứ Đồ Phi-e-rơ. Trước kia, con thấy ông từng hèn nhát, sợ hãi đến mức chối Chúa ba lần, nhưng giờ đây, ông sẵn sàng đối diện với nguy hiểm để làm chứng cho danh Ngài. Điều này cho con thấy khi một người được đầy dẫy thánh linh, họ sẽ có sự can đảm phi thường để làm chứng cho Chúa, bất chấp sự đe dọa hay bắt bớ từ thế gian. Và chính Lời Chúa trong sách Lu-ca 12:11-12 đã phán với chúng con rằng: “Khi họ đem các ngươi đến các nhà hội và các bậc cầm quyền cùng các bậc có thẩm quyền, thì chớ lo điều gì hay cách nào các ngươi sẽ đối đáp, hoặc sẽ nói lời gì. Vì trong giờ ấy, Đức Thánh Linh sẽ dạy các ngươi những gì phải nói." Vì thế nên chúng con cũng không cần phải sợ hãi mà không biết nói gì trước các bậc cầm quyền khi chúng con bị bắt bớ.
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus được ví như "khối đá bị xem thường bởi những kẻ xây nhà" nhưng lại trở nên "khối đá chính của góc nhà" con nghĩ là vì Ngài đã bị những lãnh đạo tôn giáo và dân sự thời đó khước từ, nhưng chính Ngài lại là nền tảng của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã định sẵn. Những người lãnh đạo tôn giáo được coi là những "thợ xây" của dân I-sơ-ra-ên thì lẽ ra họ phải nhận ra Đấng Mê-si-a, nhưng họ đã từ chối Ngài, thậm chí họ còn đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Họ đã xem thường Ngài, nghĩ rằng Ngài không phù hợp với kế hoạch của họ, nhưng chính Ngài lại là nền tảng không thể thay thế cho chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Điều này có ý nghĩa sâu sắc với chúng con ngày hôm nay. Nhiều người trong thế giới này vẫn từ chối Đức Chúa Jesus, không nhận biết Ngài là Đấng Cứu Thế, mà đặt nền tảng cuộc đời mình trên tiền bạc, danh vọng, hay quyền lực. Nhưng Lời Chúa khẳng định rằng không có sự cứu rỗi nào ngoài danh Ngài, và nếu con không đặt cuộc đời con trên "khối đá góc nhà" là Đức Chúa Jesus, thì mọi điều con xây dựng đều sẽ sụp đổ. Điều đó đã được nhắc đến trong sách Ma-thi-ơ 7:26-27: “Ai nghe những lời phán này của Ta mà không làm theo chúng, người ấy sẽ bị ví như một người dại, người đã xây nhà của mình trên cát. Mưa lớn đã sa xuống, nước lụt đã đến, cuồng phong đã thổi, xô động nhà ấy, thì nó sụp đổ và sự sụp đổ của nó là lớn.” Là một Cơ-đốc nhân, con cũng được nhắc nhở rằng con cần đặt đức tin trọn vẹn nơi Ngài, tin cậy vào sự hướng dẫn của Ngài và không theo những giá trị sai lầm của thế gian. Hơn nữa, con cũng được kêu gọi để chia sẻ Tin Lành, giúp những người xung quanh nhận biết rằng Đức Chúa Jesus chính là nền tảng duy nhất cho sự sống đời đời.
Thưa Cha, Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12: “Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy". Con nhận ra rằng đây là một chân lý nền tảng của đức tin của các Cơ-đốc nhân. Điều này cho con thấy rằng chỉ có Đức Chúa Jesus là con đường duy nhất dẫn đến sự cứu rỗi. Không một tôn giáo, triết lý hay công đức nào của con người có thể thay thế được công tác cứu chuộc của Ngài, điều này đã được Ngài phán trong sách Giăng 14:6: “Ta là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống. Không ai đến cùng Cha nếu chẳng bởi Ta.” Con biết rằng sự cứu rỗi này hoàn toàn đến từ ân điển của Đức Chúa Trời qua đức tin nơi Đức Chúa Jesus, Đấng đã chịu chết và sống lại để ban cho chúng con sự sống đời đời. Lời tuyên bố này cũng nhắc nhở con về trách nhiệm làm chứng và truyền rao Tin Lành của Chúa cho mọi người. Nếu không có con đường nào khác để con người được cứu, thì con càng cần phải rao giảng danh Chúa để nhiều người được biết đến lẽ thật này. Đồng thời, đây cũng là một lời khích lệ để con vững lòng trước những thử thách, hoài nghi và chống đối trong thế gian. Dù xã hội có chấp nhận nhiều hệ tư tưởng khác nhau, nhưng con biết chắc rằng chỉ có một Đấng Cứu Thế duy nhất, đó chính là Đức Chúa Jesus mà thôi.
Thưa Cha, khi suy ngẫm về lời Chúa trong sách Giăng 14:6: "Ta là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống. Không ai đến cùng Cha nếu chẳng bởi Ta." con nhận ra rằng đức tin nơi Đức Chúa Jesus không chỉ là một niềm tin cá nhân mà còn là một lời chứng sống động cần được giữ vững, ngay cả khi đối diện với sự chống đối hoặc nghi ngờ từ người khác. Khi gặp sự chống đối, thì con sẽ cầu nguyện, xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn ngoan và lòng bình an để có thể đáp lại bằng tình yêu thương và sự khiêm nhường. Con không tranh luận để thắng lý lẽ, nhưng sẽ phản chiếu lẽ thật của Chúa qua cách sống và cư xử, theo lời dạy của Chúa trong sách Ma-thi-ơ 5:16: "Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời." Vì vậy, con sẽ bày tỏ đức tin bằng hành động, sự kiên nhẫn, tha thứ và lòng nhân từ, để những người xung quanh có thể nhìn thấy sự khác biệt mà Chúa đã làm trong đời sống con. Nếu có cơ hội, con sẽ nhẹ nhàng chia sẻ về đức tin của mình với tình yêu thương và sự chân thành, vì con tin rằng sự cứu rỗi là công việc của Đức Thánh Linh, và con chỉ là người gieo giống (I Cô-rinh-tô 3:6-7). Cuối cùng, con sẽ tiếp tục tin cậy Chúa và vững vàng trong đức tin, biết rằng dù có bị khước từ hay chế giễu, con không cô đơn, vì Đức Chúa Jesus đã phán trong Ma-thi-ơ 28:20: "Và này, Ta ở với các ngươi luôn cho tới tận thế." Chính sự hiện diện và sức mạnh của Ngài sẽ giúp con đứng vững, để dù trong hoàn cảnh nào, con cũng có thể tôn vinh danh của Chúa.
Thưa Cha, khi suy ngẫm về sự can đảm của Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng trong việc rao giảng Lời của Chúa, con tự hỏi lòng mình: Liệu con có sẵn sàng để làm chứng về Đức Chúa Jesus trong mọi hoàn cảnh không? Ở đây con thấy hai sứ đồ đã mạnh dạn rao giảng về sự sống lại từ kẻ chết của Đức Chúa Jesus dù biết rõ rằng các ông có thể bị bắt bớ và bách hại. Nhưng các ông không hề nao núng, bởi các ông đã ý thức rằng Đức Chúa Jesus chính là lẽ thật, là sự sống và là nguồn cứu rỗi duy nhất. Điều này khiến con nhận ra rằng, làm chứng về Chúa không chỉ diễn ra khi mọi sự thuận lợi, mà còn ngay cả khi con đối diện với sự chống đối, nghi ngờ hoặc thậm chí là sự bắt bớ. Dù thế gian có thể gây áp lực khiến con do dự, nhưng con tin rằng Đức Thánh Linh sẽ ban cho con sự khôn ngoan và dạn dĩ để đứng lên vì danh Chúa. Như lời Sứ Đồ Phi-e-rơ đã tuyên bố trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12, không có sự cứu rỗi trong ai khác ngoài Đức Chúa Jesus. Vì vậy, con cầu xin Chúa giúp con luôn vững lòng, không hổ thẹn về đức tin của mình, sẵn sàng chia sẻ Tin Lành cho mọi người, bởi vì sự cứu rỗi mà Ngài ban cho là món quà quý giá nhất mà con có thể mang đến cho mọi người và đó cũng là mệnh lệnh của Chúa ban cho con và các Cơ-đốc nhân rằng: “Hãy đi rao truyền sự chết của Chúa cho đến khi Ngài đến.”
Thưa Cha, trong cuộc sống hàng ngày, con có thể đặt Đức Chúa Jesus làm “khối đá chính” trong mọi quyết định của con. Giống như một ngôi nhà cần được xây dựng trên nền móng vững chắc để đứng vững trước giông bão, đời sống của con cũng cần đặt trên Chúa để không bị lung lay trước những thử thách và cám dỗ. Trong cuộc sống hàng ngày, con có thể đặt Ngài làm trung tâm bằng cách luôn tìm kiếm ý muốn của Ngài qua sự cầu nguyện, đọc Lời Chúa và lắng nghe sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Con cũng bày tỏ điều này qua cách sống của mình, đặt giá trị thuộc linh lên trên những giá trị vật chất, như Lời Chúa trong sách Ma-thi-ơ 6:33 phán rằng: “Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.” Con đối xử với người khác bằng tình yêu thương và sự tha thứ như Chúa đã dạy. Khi đối diện với khó khăn, con không dựa vào sự khôn ngoan hay sức riêng của mình mà con chọn tin cậy vào sự dẫn dắt của Ngài. Con biết rằng nếu không có Chúa làm nền tảng, con sẽ dễ lung lay và thất bại, nhưng khi Ngài là trung tâm của đời sống con, con có thể đứng vững và bước đi trong sự bình an, vì con tin chắc rằng Ngài luôn gìn giữ và hướng dẫn con mỗi ngày.
Thưa Cha, khi con nhận biết rằng chỉ có Đức Chúa Jesus là Đấng Cứu Rỗi, con cảm nhận được một trách nhiệm lớn lao trong việc chia sẻ Tin Lành của Chúa với những người xung quanh con. Con hiểu rằng sự cứu rỗi không đến từ việc làm công đức hay tôn giáo, mà chỉ đến từ đức tin nơi Đức Chúa Jesus, và điều này thôi thúc con sống một đời sống phản chiếu tình yêu thương của Ngài. Khi con chia sẻ Lời Chúa thì con sẽ cầu nguyện cho những người chưa biết Chúa, xin Đức Thánh Linh cảm động lòng họ và ban cho con sự khôn ngoan để con chia sẻ Tin Lành một cách hiệu quả. Con cũng sẽ tận dụng mọi cơ hội để nói về Chúa một cách tự nhiên trong các cuộc trò chuyện, đồng thời chia sẻ lời chứng cá nhân về cách Ngài đã thay đổi cuộc đời con. Hơn nữa, con sẽ không nản lòng khi gặp sự chống đối hay từ chối, nhưng con tiếp tục kiên trì gieo hạt giống Tin Lành, tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng làm cho hạt giống ấy nảy mầm và kết quả theo thời điểm của Ngài. Con mong muốn mỗi ngày đều là cơ hội để con chia sẻ Tin Lành, để nhiều người được nhận biết tình yêu và ân điển của Đức Chúa Jesus, Đấng đã chịu chết và sống lại để ban sự cứu rỗi cho loài người.
Thưa Cha, khi ngồi tra xét những điều Chúa đã làm ra cho con trong cuộc sống, con nhận ra rằng trong cuộc sống của con đã có nhiều lần con nhận được sự chữa lành, sự giúp đỡ hoặc những phép lạ đến từ Ngài. Đó là những lúc con bệnh tật nhưng được Chúa phục hồi, những lúc con gặp khó khăn nhưng lại tìm thấy lối thoát, hoặc những tình huống tưởng chừng như không thể nhưng Chúa đã mở đường. Những điều đó không phải là sự tình cờ mà chính là dấu ấn của Chúa trong cuộc đời con. Vì vậy, con tự hỏi liệu con có dành sự vinh hiển cho Ngài và làm chứng về những điều đó hay không? Ở đây con thấy Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng đã công khai làm chứng về quyền năng của Đức Chúa Jesus, không chút sợ hãi dù bị chống đối. Con cũng muốn có một đức tin mạnh mẽ như vậy để công bố rằng mọi sự chữa lành và phép lạ trong cuộc đời con đều đến từ Chúa. Con không muốn giữ riêng những ơn phước đó cho mình mà muốn chia sẻ chúng để khích lệ những người xung quanh con và giúp họ nhận biết về tình yêu và quyền năng của Ngài. Đó là những lần nhóm hiệp cùng Hội Thánh, con cũng ngợi tôn Chúa bằng những việc làm của Chúa trên đời sống của con, để mỗi câu chuyện trong đời sống của con đều trở thành một lời chứng sống động về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con nhận ra rằng không có sức riêng nào của con có thể giúp con sống một đời sống đẹp lòng Chúa và làm vinh hiển danh của Ngài. Khi nhìn vào tấm gương của Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng, con thấy rằng chính sự đầy dẫy thánh linh đã ban cho các ông lòng can đảm, sự khôn ngoan và sức mạnh để công bố danh của Đức Chúa Jesus, dù phải đối mặt với sự chống đối và bách hại từ thế gian. Con cũng khao khát một đời sống mạnh mẽ trong Chúa, không chỉ để vượt qua những thử thách mà còn để làm những việc lành, thể hiện tình yêu và quyền năng của Ngài cho những người xung quanh con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ngự trị và dẫn dắt con mỗi ngày, giúp con suy nghĩ, nói năng và hành động theo ý muốn tốt lành của Ngài. Xin cho con không ngại chia sẻ Tin Lành, không sợ hãi khi đứng trước những khó khăn, và luôn bền đỗ trong đức tin. Xin Chúa dùng con như một công cụ trong tay Ngài, để con có thể lan tỏa ánh sáng của Ngài trong thế gian đầy tối tăm này. Nguyện mỗi việc con làm, mỗi lời con nói đều phản chiếu sự hiện diện và tình yêu của Ngài, để nhiều người hơn nữa có thể nhận biết Chúa và được biến đổi bởi quyền năng của Ngài.
Thưa Cha, sau khi đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12, con nhận ra nhiều bài học quý báu cho đời sống đức tin. Trước hết, con hiểu rằng sự bắt bớ không thể ngăn cản Tin Lành, bởi dù Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng bị bắt giữ, thì Tin Lành vẫn tiếp tục được rao truyền. Điều này nhắc nhở con rằng khi sống theo đức tin, con có thể đối diện với sự chống đối, nhưng đó cũng là cơ hội để bày tỏ quyền năng và chân lý của Chúa. Hơn nữa, Đức Thánh Linh chính là nguồn sức mạnh và sự dạn dĩ, như cách Ngài đã giúp Sứ Đồ Phi-e-rơ mạnh mẽ tuyên bố danh Đức Chúa Jesus là nguồn gốc của phép lạ và sự chữa lành. Khi con để Đức Thánh Linh hướng dẫn, con sẽ không còn sợ hãi trước áp lực từ con người.
Quan trọng hơn, con nhận ra rằng chỉ có Đức Chúa Jesus mới đem lại sự cứu rỗi, như lời khẳng định trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12: “Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác.” Đây là lẽ thật mà con cần nắm chắc và chia sẻ với người khác. Đức tin con không chỉ giữ trong lòng mà phải được bày tỏ qua lời nói và hành động. Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng dù đối diện với hiểm nguy vẫn mạnh dạn làm chứng về Chúa, điều này dạy con rằng đức tin thật cần được thể hiện trong đời sống hàng ngày. Đức Chúa Jesus chính là “khối đá góc nhà” dù bị con người chối bỏ, Ngài vẫn là nền tảng duy nhất cho sự cứu rỗi. Vì vậy, con cần đặt Chúa làm trung tâm trong mọi quyết định và vâng phục Ngài trên hết, ngay cả khi phải đối diện với thử thách. Từ những bài học này, con nhận ra rằng khi gặp khó khăn vì đức tin, con cần nhớ rằng Chúa luôn ở cùng và ban cho con sự dạn dĩ. Con cần cầu xin Đức Thánh Linh hướng dẫn để con sống mạnh mẽ trong Chúa, đặt Ngài làm trung tâm trong cuộc đời, và mạnh dạn chia sẻ Tin Lành cho những người xung quanh.
Lạy Cha yêu thương, con tạ ơn Ngài vì Lời Ngài là chân lý và ánh sáng soi rọi đời sống con. Qua phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12, con học được rằng đức tin nơi Ngài là nền tảng vững chắc, và danh Đức Chúa Jesus là nguồn cứu rỗi duy nhất cho nhân loại. Xin Cha ban cho con lòng can đảm như Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng, để con không sợ hãi khi đối diện với sự chống đối mà luôn mạnh dạn làm chứng về Ngài. Xin thánh linh của Chúa cũng đầy dẫy trong con, hướng dẫn con sống một đời sống bày tỏ vinh hiển Ngài, đặt Ngài làm trung tâm trong mọi quyết định và bước đi trong sự vâng phục. Khi con gặp khó khăn, xin Cha nhắc nhở con rằng Ngài luôn ở cùng và ban cho con sức mạnh để giữ vững đức tin, xin cho con tấm lòng sốt sắng để chia sẻ Tin Lành với những người xung quanh con, để nhiều người nhận biết rằng chỉ có Đức Chúa Jesus mới là Đấng cứu rỗi. Nguyện mọi việc con làm đều tôn vinh danh Ngài. Con thành kính cầu nguyện, nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Bùi Thành Chinh 23/02/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12 Bài Giảng Thứ Ba của Phi-e-rơ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì con luôn được sống trong sự quan phòng che chở của Ba Ngôi Thiên Chúa, giờ này con cầu xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng để con có thể đọc, hiểu được ý muốn của Ngài trên đời sống của con qua phân đoạn Thánh Kinh sách Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12.
1 Họ đang nói với dân chúng thì các thầy tế lễ, viên đội trưởng lính của Đền Thờ, và những người Sa-đu-sê bỗng đến với họ.
2 Chúng bực tức vì họ đã dạy dân chúng và công bố trong Đức Chúa Jesus sự sống lại từ những kẻ chết.
3 Chúng đã ra tay bắt họ và giam họ vào ngục cho tới hôm sau, vì bấy giờ đã là buổi chiều.
4 Dù vậy, nhiều người đã nghe Lời được rao giảng thì tin. Số người đã vào khoảng năm ngàn.
5 Vào hôm sau, đã xảy ra sự nhóm hiệp của các kẻ cai trị, các trưởng lão, các thầy thông giáo của chúng, tại Giê-ru-sa-lem.
6 Có An-ne, là thầy tế lễ thượng phẩm, Cai-phe, Giăng, A-léc-xan-đơ và nhiều người thuộc về bà con của thầy tế lễ thượng phẩm.
7 Chúng đã đặt họ vào giữa, hỏi rằng: "Trong thẩm quyền nào hoặc trong danh ai mà các ngươi đã làm điều ấy?"
8 Bấy giờ, Sứ đồ Phi-e-rơ được đầy dẫy thánh linh, đã nói với chúng: "Hỡi các nhà cai trị của dân chúng và các trưởng lão của I-sơ-ra-ên!
9 Nếu hôm nay chúng tôi bị tra hỏi về việc lành đã làm cho một người tàn tật, bởi đó người ấy đã được chữa lành,
10 thì hết thảy các ông và hết thảy dân I-sơ-ra-ên hãy biết rằng, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, Đấng các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, Đấng Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ những kẻ chết, trong Ngài, người này đứng trước các ông, khỏe mạnh.
11 Đấng ấy là khối đá bị xem thường bởi các ông, những kẻ xây nhà, đã trở nên khối đá chính của góc nhà. [Thi Thiên 118:22]
12 Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy."
Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên kể về việc Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng bị bắt giữ khi đang giảng dạy về sự sống lại của Đức Chúa Jesus, khiến các thầy tế lễ và những người Sa-đu-sê tức giận. Dù bị giam cầm, nhưng nhiều người đã tin nhận lời giảng của các ông, nâng số tín hữu lên khoảng năm ngàn. Ngày hôm sau, trước mặt các nhà lãnh đạo tôn giáo và những thầy tế lễ thượng phẩm, Sứ Đồ Phi-e-rơ, được đầy dẫy thánh linh, mạnh mẽ tuyên bố rằng người què được chữa lành bởi danh Đức Chúa Jesus Christ — Đấng bị đóng đinh nhưng đã sống lại. Ông khẳng định rằng Ngài chính là “viên đá góc nhà” mà họ đã khước từ, và ngoài danh Ngài, không có sự cứu rỗi nào khác cho loài người.
Thưa Cha, con nhận ra rằng lý do khiến các thầy tế lễ và những người Sa-đu-sê tức giận khi Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng giảng dạy về sự sống lại trong Đức Chúa Jesus, con nghĩ không chỉ đơn thuần là vì họ không đồng ý, mà còn vì ba nguyên nhân sâu xa như sau: Trước hết, những người Sa-đu-sê không tin vào sự sống lại từ cõi chết điều này được nhắc đến trong sách Ma-thi-ơ 22:23, và khi các sứ đồ công bố rằng Đức Chúa Jesus đã sống lại, điều này trực tiếp thách thức niềm tin và giáo lý của họ. Họ không thể chấp nhận một điều đi ngược lại quan điểm của mình. Thứ hai, khi dân chúng ngày càng tin nhận Đức Chúa Jesus, thì quyền lực và ảnh hưởng của họ bị lung lay. Họ sợ mất đi sự kiểm soát đối với dân chúng, điều mà họ luôn nắm giữ bấy lâu nay. Cuối cùng, con nghĩ rằng do họ chính là những người đã góp phần trong việc đóng đinh Đức Chúa Jesus. Nếu sự sống lại của Ngài là thật, thì điều đó đồng nghĩa với việc họ đã phạm một tội ác lớn trước mặt Đức Chúa Trời. Vì không muốn đối diện với sự thật này, nên họ tìm cách ngăn chặn lời giảng dạy của các sứ đồ. Từ câu chuyện này, con nhận ra rằng sự chống đối đối với lẽ thật đôi khi không chỉ đến từ những người vô tín, mà còn từ những người có quyền lực tôn giáo. Nhưng con thấy Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng đã không sợ hãi, các ông vẫn mạnh mẽ rao giảng về danh Chúa cho mọi người. Con cũng cần có lòng can đảm như vậy, để dù gặp khó khăn hay sự chống đối, con vẫn giữ vững đức tin, vì chỉ trong Đức Chúa Jesus mới có sự sống và sự cứu rỗi thật.
Thưa Cha, dù cho bị chống đối, thì lời rao giảng của Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng vẫn có thể khiến nhiều người tin nhận Chúa con nghĩ là vì quyền năng của Đức Chúa Trời. Trước hết, con thấy ở đây họ đã không nói bằng sự khôn ngoan của con người, nhưng được đầy dẫy thánh linh, và chính Đức Thánh Linh đã tác động trên lòng người nghe, khiến họ mở lòng tiếp nhận Lẽ Thật. Khi Lời Chúa được rao ra trong quyền năng của ĐứcThánh Linh, thì không ai có thể ngăn cản được. Thứ hai, con nghĩ là do những chứng cớ về quyền năng của Đức Chúa Jesus là quá rõ ràng. Người què bẩm sinh đã được chữa lành ngay trước mắt dân chúng, và phép lạ này không thể bị chối bỏ, điều đó đã chứng minh rằng Đức Chúa Jesus thật sự sống, đang hành động và có đầy quyền năng. Khi dân chúng chứng kiến điều đó, họ hiểu rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm điều này, và họ tin nhận Ngài. Cuối cùng, con nghĩ rằng do lời giảng của Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng mang đến sự cứu rỗi thật. Họ không rao giảng về một hệ thống tôn giáo hay luật lệ cho con người, mà công bố sự sống và sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jesus. Chính sự thật này đã chạm đến nhu cầu sâu thẳm trong lòng con người, đó là sự tha thứ tội lỗi và sự sống đời đời. Sứ Đồ Phi-e-rơ khẳng định rõ ràng: “Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy." (câu 12), và chính lời khẳng định mạnh mẽ ấy đã khiến nhiều người đã tin nhận Chúa.
Thưa Cha, con nhận thấy rằng câu hỏi của các nhà lãnh đạo tôn giáo về “thẩm quyền” và “danh” mà Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng làm phép lạ đã bày tỏ cho con thấy cách mà họ nhìn nhận quyền năng của Đức Chúa Trời. Trước hết, điều đó cho con thấy họ không thừa nhận hoặc không muốn chấp nhận rằng quyền năng này đến từ Đức Chúa Trời. Dù đã chứng kiến một phép lạ rõ ràng, người què được chữa lành nhưng thay vì nhìn nhận đây là công việc của Đức Chúa Trời, thì họ lại chất vấn về quyền hạn của các sứ đồ, điều này đã bộc lộ sự cứng lòng và chối bỏ Lẽ Thật của họ. Hơn nữa, điều này cũng cho con thấy rằng họ xem quyền lực tôn giáo như một hệ thống mà con người có thể kiểm soát được. Họ tin rằng mọi sự giảng dạy, phép lạ hay sự thay đổi trong đời sống con người phải diễn ra theo thẩm quyền của họ. Nhưng khi đối diện với quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời bày tỏ qua các sứ đồ, thì họ không thể chấp nhận được vì điều đó nằm ngoài sự kiểm soát của họ. Điều này cho con thấy rằng họ quan tâm đến địa vị và quyền lực của họ hơn là sự thật và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cuối cùng, con thấy việc họ chất vấn về "danh" mà các sứ đồ đã làm phép lạ đã bày tỏ sự phủ nhận của họ về danh Đức Chúa Jesus. Họ đã từng đóng đinh Ngài, và bây giờ khi danh Ngài được công bố với quyền năng, thì họ vẫn cố chối bỏ, thay vì ăn năn và tin nhận Chúa.
Thưa Cha, khi Sứ Đồ Phi-e-rơ, được đầy dẫy thánh linh, đã tuyên bố danh của Đức Chúa Jesus là nguồn gốc của sự chữa lành thì con nhận thấy rằng sự tuyên bố này không chỉ bày tỏ quyền năng của Chúa mà còn thể hiện sự can đảm và đức tin mạnh mẽ của ông. Đứng trước những nhà lãnh đạo tôn giáo đầy quyền lực, những người từng góp phần vào việc đóng đinh Đức Chúa Jesus, Sứ Đồ Phi-e-rơ biết rõ rằng lời tuyên bố của ông có thể khiến ông bị bắt bớ hoặc thậm chí bị giết chết. Tuy nhiên, con thấy ông không hề do dự hay sợ hãi, mà dạn dĩ công bố sự thật. Điều này chứng tỏ ông đã hoàn toàn tin cậy vào Đức Chúa Trời, không còn dựa vào sức riêng của mình nữa, mà được đầy dẫy thánh linh để mạnh mẽ rao truyền danh của Chúa. Hơn nữa, con thấy đức tin của Sứ Đồ Phi-e-rơ không chỉ là niềm tin cá nhân mà còn là đức tin hành động. Ông không giấu giếm hay thỏa hiệp để tránh sự chống đối, nhưng thẳng thắn khẳng định rằng chính Đức Chúa Jesus – Đấng đã bị họ đóng đinh và đã sống lại là nguồn của sự chữa lành và sự cứu rỗi. Đây là sự thay đổi lớn trong đời sống của Sứ Đồ Phi-e-rơ. Trước kia, con thấy ông từng hèn nhát, sợ hãi đến mức chối Chúa ba lần, nhưng giờ đây, ông sẵn sàng đối diện với nguy hiểm để làm chứng cho danh Ngài. Điều này cho con thấy khi một người được đầy dẫy thánh linh, họ sẽ có sự can đảm phi thường để làm chứng cho Chúa, bất chấp sự đe dọa hay bắt bớ từ thế gian. Và chính Lời Chúa trong sách Lu-ca 12:11-12 đã phán với chúng con rằng: “Khi họ đem các ngươi đến các nhà hội và các bậc cầm quyền cùng các bậc có thẩm quyền, thì chớ lo điều gì hay cách nào các ngươi sẽ đối đáp, hoặc sẽ nói lời gì. Vì trong giờ ấy, Đức Thánh Linh sẽ dạy các ngươi những gì phải nói." Vì thế nên chúng con cũng không cần phải sợ hãi mà không biết nói gì trước các bậc cầm quyền khi chúng con bị bắt bớ.
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus được ví như "khối đá bị xem thường bởi những kẻ xây nhà" nhưng lại trở nên "khối đá chính của góc nhà" con nghĩ là vì Ngài đã bị những lãnh đạo tôn giáo và dân sự thời đó khước từ, nhưng chính Ngài lại là nền tảng của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã định sẵn. Những người lãnh đạo tôn giáo được coi là những "thợ xây" của dân I-sơ-ra-ên thì lẽ ra họ phải nhận ra Đấng Mê-si-a, nhưng họ đã từ chối Ngài, thậm chí họ còn đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Họ đã xem thường Ngài, nghĩ rằng Ngài không phù hợp với kế hoạch của họ, nhưng chính Ngài lại là nền tảng không thể thay thế cho chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Điều này có ý nghĩa sâu sắc với chúng con ngày hôm nay. Nhiều người trong thế giới này vẫn từ chối Đức Chúa Jesus, không nhận biết Ngài là Đấng Cứu Thế, mà đặt nền tảng cuộc đời mình trên tiền bạc, danh vọng, hay quyền lực. Nhưng Lời Chúa khẳng định rằng không có sự cứu rỗi nào ngoài danh Ngài, và nếu con không đặt cuộc đời con trên "khối đá góc nhà" là Đức Chúa Jesus, thì mọi điều con xây dựng đều sẽ sụp đổ. Điều đó đã được nhắc đến trong sách Ma-thi-ơ 7:26-27: “Ai nghe những lời phán này của Ta mà không làm theo chúng, người ấy sẽ bị ví như một người dại, người đã xây nhà của mình trên cát. Mưa lớn đã sa xuống, nước lụt đã đến, cuồng phong đã thổi, xô động nhà ấy, thì nó sụp đổ và sự sụp đổ của nó là lớn.” Là một Cơ-đốc nhân, con cũng được nhắc nhở rằng con cần đặt đức tin trọn vẹn nơi Ngài, tin cậy vào sự hướng dẫn của Ngài và không theo những giá trị sai lầm của thế gian. Hơn nữa, con cũng được kêu gọi để chia sẻ Tin Lành, giúp những người xung quanh nhận biết rằng Đức Chúa Jesus chính là nền tảng duy nhất cho sự sống đời đời.
Thưa Cha, Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12: “Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy". Con nhận ra rằng đây là một chân lý nền tảng của đức tin của các Cơ-đốc nhân. Điều này cho con thấy rằng chỉ có Đức Chúa Jesus là con đường duy nhất dẫn đến sự cứu rỗi. Không một tôn giáo, triết lý hay công đức nào của con người có thể thay thế được công tác cứu chuộc của Ngài, điều này đã được Ngài phán trong sách Giăng 14:6: “Ta là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống. Không ai đến cùng Cha nếu chẳng bởi Ta.” Con biết rằng sự cứu rỗi này hoàn toàn đến từ ân điển của Đức Chúa Trời qua đức tin nơi Đức Chúa Jesus, Đấng đã chịu chết và sống lại để ban cho chúng con sự sống đời đời. Lời tuyên bố này cũng nhắc nhở con về trách nhiệm làm chứng và truyền rao Tin Lành của Chúa cho mọi người. Nếu không có con đường nào khác để con người được cứu, thì con càng cần phải rao giảng danh Chúa để nhiều người được biết đến lẽ thật này. Đồng thời, đây cũng là một lời khích lệ để con vững lòng trước những thử thách, hoài nghi và chống đối trong thế gian. Dù xã hội có chấp nhận nhiều hệ tư tưởng khác nhau, nhưng con biết chắc rằng chỉ có một Đấng Cứu Thế duy nhất, đó chính là Đức Chúa Jesus mà thôi.
Thưa Cha, khi suy ngẫm về lời Chúa trong sách Giăng 14:6: "Ta là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống. Không ai đến cùng Cha nếu chẳng bởi Ta." con nhận ra rằng đức tin nơi Đức Chúa Jesus không chỉ là một niềm tin cá nhân mà còn là một lời chứng sống động cần được giữ vững, ngay cả khi đối diện với sự chống đối hoặc nghi ngờ từ người khác. Khi gặp sự chống đối, thì con sẽ cầu nguyện, xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn ngoan và lòng bình an để có thể đáp lại bằng tình yêu thương và sự khiêm nhường. Con không tranh luận để thắng lý lẽ, nhưng sẽ phản chiếu lẽ thật của Chúa qua cách sống và cư xử, theo lời dạy của Chúa trong sách Ma-thi-ơ 5:16: "Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời." Vì vậy, con sẽ bày tỏ đức tin bằng hành động, sự kiên nhẫn, tha thứ và lòng nhân từ, để những người xung quanh có thể nhìn thấy sự khác biệt mà Chúa đã làm trong đời sống con. Nếu có cơ hội, con sẽ nhẹ nhàng chia sẻ về đức tin của mình với tình yêu thương và sự chân thành, vì con tin rằng sự cứu rỗi là công việc của Đức Thánh Linh, và con chỉ là người gieo giống (I Cô-rinh-tô 3:6-7). Cuối cùng, con sẽ tiếp tục tin cậy Chúa và vững vàng trong đức tin, biết rằng dù có bị khước từ hay chế giễu, con không cô đơn, vì Đức Chúa Jesus đã phán trong Ma-thi-ơ 28:20: "Và này, Ta ở với các ngươi luôn cho tới tận thế." Chính sự hiện diện và sức mạnh của Ngài sẽ giúp con đứng vững, để dù trong hoàn cảnh nào, con cũng có thể tôn vinh danh của Chúa.
Thưa Cha, khi suy ngẫm về sự can đảm của Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng trong việc rao giảng Lời của Chúa, con tự hỏi lòng mình: Liệu con có sẵn sàng để làm chứng về Đức Chúa Jesus trong mọi hoàn cảnh không? Ở đây con thấy hai sứ đồ đã mạnh dạn rao giảng về sự sống lại từ kẻ chết của Đức Chúa Jesus dù biết rõ rằng các ông có thể bị bắt bớ và bách hại. Nhưng các ông không hề nao núng, bởi các ông đã ý thức rằng Đức Chúa Jesus chính là lẽ thật, là sự sống và là nguồn cứu rỗi duy nhất. Điều này khiến con nhận ra rằng, làm chứng về Chúa không chỉ diễn ra khi mọi sự thuận lợi, mà còn ngay cả khi con đối diện với sự chống đối, nghi ngờ hoặc thậm chí là sự bắt bớ. Dù thế gian có thể gây áp lực khiến con do dự, nhưng con tin rằng Đức Thánh Linh sẽ ban cho con sự khôn ngoan và dạn dĩ để đứng lên vì danh Chúa. Như lời Sứ Đồ Phi-e-rơ đã tuyên bố trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12, không có sự cứu rỗi trong ai khác ngoài Đức Chúa Jesus. Vì vậy, con cầu xin Chúa giúp con luôn vững lòng, không hổ thẹn về đức tin của mình, sẵn sàng chia sẻ Tin Lành cho mọi người, bởi vì sự cứu rỗi mà Ngài ban cho là món quà quý giá nhất mà con có thể mang đến cho mọi người và đó cũng là mệnh lệnh của Chúa ban cho con và các Cơ-đốc nhân rằng: “Hãy đi rao truyền sự chết của Chúa cho đến khi Ngài đến.”
Thưa Cha, trong cuộc sống hàng ngày, con có thể đặt Đức Chúa Jesus làm “khối đá chính” trong mọi quyết định của con. Giống như một ngôi nhà cần được xây dựng trên nền móng vững chắc để đứng vững trước giông bão, đời sống của con cũng cần đặt trên Chúa để không bị lung lay trước những thử thách và cám dỗ. Trong cuộc sống hàng ngày, con có thể đặt Ngài làm trung tâm bằng cách luôn tìm kiếm ý muốn của Ngài qua sự cầu nguyện, đọc Lời Chúa và lắng nghe sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Con cũng bày tỏ điều này qua cách sống của mình, đặt giá trị thuộc linh lên trên những giá trị vật chất, như Lời Chúa trong sách Ma-thi-ơ 6:33 phán rằng: “Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.” Con đối xử với người khác bằng tình yêu thương và sự tha thứ như Chúa đã dạy. Khi đối diện với khó khăn, con không dựa vào sự khôn ngoan hay sức riêng của mình mà con chọn tin cậy vào sự dẫn dắt của Ngài. Con biết rằng nếu không có Chúa làm nền tảng, con sẽ dễ lung lay và thất bại, nhưng khi Ngài là trung tâm của đời sống con, con có thể đứng vững và bước đi trong sự bình an, vì con tin chắc rằng Ngài luôn gìn giữ và hướng dẫn con mỗi ngày.
Thưa Cha, khi con nhận biết rằng chỉ có Đức Chúa Jesus là Đấng Cứu Rỗi, con cảm nhận được một trách nhiệm lớn lao trong việc chia sẻ Tin Lành của Chúa với những người xung quanh con. Con hiểu rằng sự cứu rỗi không đến từ việc làm công đức hay tôn giáo, mà chỉ đến từ đức tin nơi Đức Chúa Jesus, và điều này thôi thúc con sống một đời sống phản chiếu tình yêu thương của Ngài. Khi con chia sẻ Lời Chúa thì con sẽ cầu nguyện cho những người chưa biết Chúa, xin Đức Thánh Linh cảm động lòng họ và ban cho con sự khôn ngoan để con chia sẻ Tin Lành một cách hiệu quả. Con cũng sẽ tận dụng mọi cơ hội để nói về Chúa một cách tự nhiên trong các cuộc trò chuyện, đồng thời chia sẻ lời chứng cá nhân về cách Ngài đã thay đổi cuộc đời con. Hơn nữa, con sẽ không nản lòng khi gặp sự chống đối hay từ chối, nhưng con tiếp tục kiên trì gieo hạt giống Tin Lành, tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng làm cho hạt giống ấy nảy mầm và kết quả theo thời điểm của Ngài. Con mong muốn mỗi ngày đều là cơ hội để con chia sẻ Tin Lành, để nhiều người được nhận biết tình yêu và ân điển của Đức Chúa Jesus, Đấng đã chịu chết và sống lại để ban sự cứu rỗi cho loài người.
Thưa Cha, khi ngồi tra xét những điều Chúa đã làm ra cho con trong cuộc sống, con nhận ra rằng trong cuộc sống của con đã có nhiều lần con nhận được sự chữa lành, sự giúp đỡ hoặc những phép lạ đến từ Ngài. Đó là những lúc con bệnh tật nhưng được Chúa phục hồi, những lúc con gặp khó khăn nhưng lại tìm thấy lối thoát, hoặc những tình huống tưởng chừng như không thể nhưng Chúa đã mở đường. Những điều đó không phải là sự tình cờ mà chính là dấu ấn của Chúa trong cuộc đời con. Vì vậy, con tự hỏi liệu con có dành sự vinh hiển cho Ngài và làm chứng về những điều đó hay không? Ở đây con thấy Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng đã công khai làm chứng về quyền năng của Đức Chúa Jesus, không chút sợ hãi dù bị chống đối. Con cũng muốn có một đức tin mạnh mẽ như vậy để công bố rằng mọi sự chữa lành và phép lạ trong cuộc đời con đều đến từ Chúa. Con không muốn giữ riêng những ơn phước đó cho mình mà muốn chia sẻ chúng để khích lệ những người xung quanh con và giúp họ nhận biết về tình yêu và quyền năng của Ngài. Đó là những lần nhóm hiệp cùng Hội Thánh, con cũng ngợi tôn Chúa bằng những việc làm của Chúa trên đời sống của con, để mỗi câu chuyện trong đời sống của con đều trở thành một lời chứng sống động về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con nhận ra rằng không có sức riêng nào của con có thể giúp con sống một đời sống đẹp lòng Chúa và làm vinh hiển danh của Ngài. Khi nhìn vào tấm gương của Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng, con thấy rằng chính sự đầy dẫy thánh linh đã ban cho các ông lòng can đảm, sự khôn ngoan và sức mạnh để công bố danh của Đức Chúa Jesus, dù phải đối mặt với sự chống đối và bách hại từ thế gian. Con cũng khao khát một đời sống mạnh mẽ trong Chúa, không chỉ để vượt qua những thử thách mà còn để làm những việc lành, thể hiện tình yêu và quyền năng của Ngài cho những người xung quanh con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ngự trị và dẫn dắt con mỗi ngày, giúp con suy nghĩ, nói năng và hành động theo ý muốn tốt lành của Ngài. Xin cho con không ngại chia sẻ Tin Lành, không sợ hãi khi đứng trước những khó khăn, và luôn bền đỗ trong đức tin. Xin Chúa dùng con như một công cụ trong tay Ngài, để con có thể lan tỏa ánh sáng của Ngài trong thế gian đầy tối tăm này. Nguyện mỗi việc con làm, mỗi lời con nói đều phản chiếu sự hiện diện và tình yêu của Ngài, để nhiều người hơn nữa có thể nhận biết Chúa và được biến đổi bởi quyền năng của Ngài.
Thưa Cha, sau khi đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12, con nhận ra nhiều bài học quý báu cho đời sống đức tin. Trước hết, con hiểu rằng sự bắt bớ không thể ngăn cản Tin Lành, bởi dù Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng bị bắt giữ, thì Tin Lành vẫn tiếp tục được rao truyền. Điều này nhắc nhở con rằng khi sống theo đức tin, con có thể đối diện với sự chống đối, nhưng đó cũng là cơ hội để bày tỏ quyền năng và chân lý của Chúa. Hơn nữa, Đức Thánh Linh chính là nguồn sức mạnh và sự dạn dĩ, như cách Ngài đã giúp Sứ Đồ Phi-e-rơ mạnh mẽ tuyên bố danh Đức Chúa Jesus là nguồn gốc của phép lạ và sự chữa lành. Khi con để Đức Thánh Linh hướng dẫn, con sẽ không còn sợ hãi trước áp lực từ con người.
Quan trọng hơn, con nhận ra rằng chỉ có Đức Chúa Jesus mới đem lại sự cứu rỗi, như lời khẳng định trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12: “Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác.” Đây là lẽ thật mà con cần nắm chắc và chia sẻ với người khác. Đức tin con không chỉ giữ trong lòng mà phải được bày tỏ qua lời nói và hành động. Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng dù đối diện với hiểm nguy vẫn mạnh dạn làm chứng về Chúa, điều này dạy con rằng đức tin thật cần được thể hiện trong đời sống hàng ngày. Đức Chúa Jesus chính là “khối đá góc nhà” dù bị con người chối bỏ, Ngài vẫn là nền tảng duy nhất cho sự cứu rỗi. Vì vậy, con cần đặt Chúa làm trung tâm trong mọi quyết định và vâng phục Ngài trên hết, ngay cả khi phải đối diện với thử thách. Từ những bài học này, con nhận ra rằng khi gặp khó khăn vì đức tin, con cần nhớ rằng Chúa luôn ở cùng và ban cho con sự dạn dĩ. Con cần cầu xin Đức Thánh Linh hướng dẫn để con sống mạnh mẽ trong Chúa, đặt Ngài làm trung tâm trong cuộc đời, và mạnh dạn chia sẻ Tin Lành cho những người xung quanh.
Lạy Cha yêu thương, con tạ ơn Ngài vì Lời Ngài là chân lý và ánh sáng soi rọi đời sống con. Qua phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12, con học được rằng đức tin nơi Ngài là nền tảng vững chắc, và danh Đức Chúa Jesus là nguồn cứu rỗi duy nhất cho nhân loại. Xin Cha ban cho con lòng can đảm như Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng, để con không sợ hãi khi đối diện với sự chống đối mà luôn mạnh dạn làm chứng về Ngài. Xin thánh linh của Chúa cũng đầy dẫy trong con, hướng dẫn con sống một đời sống bày tỏ vinh hiển Ngài, đặt Ngài làm trung tâm trong mọi quyết định và bước đi trong sự vâng phục. Khi con gặp khó khăn, xin Cha nhắc nhở con rằng Ngài luôn ở cùng và ban cho con sức mạnh để giữ vững đức tin, xin cho con tấm lòng sốt sắng để chia sẻ Tin Lành với những người xung quanh con, để nhiều người nhận biết rằng chỉ có Đức Chúa Jesus mới là Đấng cứu rỗi. Nguyện mọi việc con làm đều tôn vinh danh Ngài. Con thành kính cầu nguyện, nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
23/02/2025