Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26 Chọn Người Thay Thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu Đời Đời của chúng con, Lời của Ngài là chân lý, là ánh sáng dẫn dắt cuộc đời của chúng con, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí cho con để con có thể hiểu được những lẽ thật sâu nhiệm mà Ngài muốn bày tỏ, xin giúp con nhận biết sự công chính và quyền năng của Ngài trong các kế hoạch lớn lao của Ngài. Xin ban cho con một tấm lòng tỉnh thức, biết giữ gìn đời sống thánh khiết và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Đức Chúa Jesus trở lại, thì giờ này Cha lại ban cho con thì giờ con suy ngẫm Lời Chúa trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26.
12 Bấy giờ, họ đã từ núi gọi là Ô-li-ve trở về, đến Giê-ru-sa-lem. Núi ấy ở gần Giê-ru-sa-lem chỉ có một chặng đường của ngày Sa-bát.b 13 Khi họ đã về đến, họ đã đi lên, vào trong một phòng cao, là nơi ở của cả Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, Anh-rê, Phi-líp, Thô-ma, Ba-thô-lê-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Si-môn Xê-lốt, và Giu-đa con của Gia-cơ. 14 Hết thảy các người đó đã tiếp tục hiệp ý trong sự cầu nguyện và sự khẩn xin với các người đàn bà và Ma-ri, mẹ của Đức Chúa Jesus, cùng với các em trai của Ngài. 15 Trong các ngày đó, Phi-e-rơ đã đứng dậy trong vòng các môn đồ – và danh sách số đông nhóm với nhau là vào khoảng một trăm hai mươi – người đã nói: 16 "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Lời Thánh Kinh này mà Đức Thánh Linh bởi miệng của Đa-vít phán trước đây về Giu-đa, là kẻ dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Jesus, cần được ứng nghiệm. 17 Vì nó vốn được đếm số với chúng tôi và đã nhận phần trong chức vụ này. 18 Nhưng thực tế, nó đã sở hữu một mảnh ruộng bởi số tiền thưởng của tội ác. Rồi nó đã ngã nhào xuống, nứt bụng, và hết thảy ruột của nó đã đổ ra. 19 Sự đó được hết thảy cư dân tại Giê-ru-sa-lem biết, đến nỗi mảnh ruộng đó được gọi theo thổ âm của họ là Ác-en-đa-ma, nghĩa là Ruộng Máu. 20 Vì đã được chép trong sách Thi Thiên: "Nguyện chỗ ở của nó trở nên hoang vắng và không ai cư trú tại đó. Nguyện người khác nhận lấy chức giám mục của nó." [Thi Thiên 69:25; 109:8] 21 Vậy, cần phải trong những người đã theo cùng chúng tôi trọn lúc, trong khi Đức Chúa Jesus đã vào ra giữa chúng tôi, 22 bắt đầu từ sự báp-tem của Giăng cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên khỏi chúng ta, một trong số họ trở nên chứng nhân với chúng tôi về sự phục sinh của Ngài." 23 Họ đã cử ra hai người: Giô-sép, được gọi là Ba-sa-ba mà tên họ là Giúc-tu; và Ma-thia. 24 Và họ đã cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa! Ngài biết lòng của mọi người, xin Ngài chỉ ra ai, một trong hai người này, mà Ngài đã chọn, 25 để nhận phần của linh vụ này và chức vụ sứ đồ, bởi sự Giu-đa đã phạm tội, đã đi vào trong nơi của nó." 26 Rồi, họ đã gieo thăm của họ. Thăm đã rơi vào Ma-thia, và người đã được đếm số với mười một sứ đồ.
Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên kể về việc sau khi Đức Chúa Jesus thăng thiên, các môn đồ trở về Giê-ru-sa-lem từ Núi Ô-li-ve và tụ họp trong một phòng cao, cùng với một số phụ nữ, Ma-ri mẹ của Đức Chúa Jesus, và các anh em của Ngài để đồng lòng cầu nguyện. Trong lúc ấy, Sứ Đồ Phi-e-rơ đứng lên, nhấn mạnh sự cần thiết phải chọn một người thay thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, kẻ đã phản bội Đức Chúa Jesus và đã chịu kết cục bi thảm. Dựa trên lời Thánh Kinh, ông nêu rõ rằng người được chọn phải là nhân chứng về sự phục sinh của Chúa. Hai người được đề cử là Giô-sép (Ba-sa-ba) và Ma-thia. Sau khi cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt, họ đã gieo thăm, và thăm rơi vào Ma-thia, người được bổ nhiệm vào vị trí sứ đồ, thay thế Giu-đa để tiếp tục sứ mạng rao giảng Tin Lành.
Thưa Cha, con nghĩ rằng lý do để các môn đồ quyết định chọn người thay thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là để làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Thánh Kinh, như đã được chép trong Thi Thiên 109:8, rằng chức vụ của kẻ phản bội phải được trao cho người khác. Điều này cũng nhằm duy trì con số 12 sứ đồ, tượng trưng cho 12 chi phái của I-sơ-ra-ên, một biểu tượng quan trọng đối với Hội Thánh sơ khai, điều này cho con thấy rằng Hội Thánh là sự tiếp nối và sự hoàn thiện của giao ước cũ trong Đức Chúa Jesus Christ. Hơn nữa, người được chọn cần phải là nhân chứng trực tiếp về sự sống, sự chết, và sự phục sinh của Đức Chúa Jesus, để cùng các sứ đồ tiếp tục sứ mạng rao giảng Tin Lành và xây dựng Hội Thánh. Quyết định này không chỉ là lấp đầy chỗ trống trong nhóm sứ đồ mà còn giúp phục hồi sự hiệp một và củng cố vai trò lãnh đạo giữa Hội Thánh. Thông qua sự cầu nguyện và việc gieo thăm, họ đã chọn Ma-thia, qua đây con thấy tấm lòng tin cậy vào sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời trong sứ mạng cao cả này.
Thưa Cha, việc các môn đồ "tiếp tục hiệp ý trong sự cầu nguyện" con nghĩ rằng nó đóng vai trò nền tảng trong việc xây dựng cộng đồng đức tin ban đầu. Hành động này cho con thấy sự hiệp nhất trong tâm linh và mục tiêu, giúp các tín hữu cùng nhau tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời và củng cố sự đoàn kết. Đồng thời, việc cầu nguyện chung bày tỏ sự phụ thuộc hoàn toàn vào sự dẫn dắt của Chúa, đặc biệt trong thời điểm chuyển tiếp đầy thách thức sau khi Đức Chúa Jesus thăng thiên. Con nghĩ rằng sự cầu nguyện cũng là cách để các môn đồ củng cố niềm tin, khích lệ lẫn nhau, và tìm thấy sức mạnh để thực hiện sứ mạng mà Chúa đã giao phó. Ở đây còn là nền tảng để xây dựng mối quan hệ sâu sắc giữa các thành viên, dựa trên sự thờ phượng và lòng vâng phục Đức Chúa Trời. Hơn nữa, sự cầu nguyện hiệp ý đã chuẩn bị tấm lòng họ để tiếp nhận Đức Thánh Linh vào ngày Lễ Ngũ Tuần, đánh dấu sự khởi đầu của Hội Thánh. Qua đó, con thấy sự hiệp ý trong cầu nguyện này không chỉ duy trì sự gắn kết mà còn đặt nền móng cho sự tăng trưởng và lan rộng của Hội Thánh từ lúc ban đầu.
Thưa Cha, con thấy trong Công Vụ Các Sứ Đồ 1:21-22 có nêu các tiêu chuẩn để chọn sứ đồ mới bao gồm việc người được chọn phải là người đã đồng hành với Đức Chúa Jesus suốt thời gian Ngài thi hành chức vụ, từ khi chịu báp-tem bởi Giăng cho đến ngày Ngài thăng thiên. Đồng thời, người này cần là nhân chứng trực tiếp về sự phục sinh của Chúa, một yếu tố trọng tâm trong đức tin của các Cơ-đốc nhân. Con thấy những tiêu chuẩn này là quan trọng vì chúng bảo đảm tính xác thực và đáng tin cậy trong lời chứng của sứ đồ, giúp củng cố niềm tin của cộng đồng tín hữu. Là nhân chứng sống động về sự phục sinh của Đức Chúa Jesus, người được chọn có thẩm quyền mạnh mẽ trong việc rao giảng Tin Lành và khẳng định nền tảng đức tin. Ngoài ra, việc chọn một người đã gắn bó với các môn đồ từ đầu giúp duy trì sự đoàn kết và gắn kết giữa các môn đồ, đảm bảo sự kế thừa đúng đắn trong chức vụ. hững tiêu chuẩn này cho con thấy sự cẩn trọng của các môn đồ và tấm lòng tin cậy vào sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời trong việc xây dựng Hội Thánh sơ khai ban đầu.
Thưa Cha, việc các môn đồ cầu nguyện trước khi gieo thăm cho con thấy thái độ kính sợ, khiêm nhường, và sự phụ thuộc hoàn toàn vào sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời trong quyết định quan trọng của họ. Họ hiểu rằng việc chọn một sứ đồ mới không thể chỉ dựa vào sự khôn ngoan hay phán đoán của con người, mà cần có sự hướng dẫn của Đấng biết rõ tấm lòng và ý định của mỗi người. Bằng cách cầu nguyện, họ đã bày tỏ niềm tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng tể trị và sẽ chọn người phù hợp để hoàn thành kế hoạch thiên thượng của Ngài. Điều này cũng phản ánh sự ý thức sâu sắc về tầm quan trọng của quyết định này đối với tương lai và sứ mạng của Hội Thánh. Thái độ của họ cho con thấy sự ưu tiên dành cho ý muốn của Đức Chúa Trời và tinh thần vâng phục, cam kết đặt kế hoạch của Ngài lên trên tất cả trong mọi hành động và quyết định.
Thưa Cha, việc bà Ma-ri và các phụ nữ khác có mặt trong buổi cầu nguyện cho con thấy vai trò quan trọng và sự tham gia tích cực của phụ nữ trong Hội Thánh đầu tiên. Điều này chứng tỏ rằng phụ nữ không chỉ là những người theo Đức Chúa Jesus trong suốt chức vụ của Ngài mà họ còn đóng góp vào đời sống cầu nguyện và xây dựng cộng đồng đức tin sau khi Ngài thăng thiên. Sự hiện diện của họ phản ánh tinh thần bình đẳng giữa nam và nữ trong Hội Thánh sơ khai, nơi mọi tín hữu, bất kể giới tính, đều được mời gọi tham gia vào sự thờ phượng và sứ mạng chung rao truyền Tin Lành của Chúa. Đặc biệt, vai trò của Ma-ri, người mẹ xác thịt của Đức Chúa Jesus, cho con thấy rằng bà không chỉ là người sinh ra Đấng Cứu Thế mà còn là một thành viên tích cực trong cộng đồng tín hữu đầu tiên, hiệp ý cầu nguyện và chờ đợi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Con nghĩ rằng sự tham gia của phụ nữ trong buổi cầu nguyện không chỉ thể hiện sự hiệp một trong Hội Thánh mà còn đặt nền móng cho vai trò quan trọng của họ trong đời sống và sự phát triển của Hội Thánh sau này.
Thưa Cha, việc các sứ đồ chọn ông Ma-thia thay thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt con nghĩ rằng đây được xem là hành động theo ý muốn của Chúa trong bối cảnh Hội Thánh sơ khai, vì các sứ đồ đã cầu nguyện xin sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời và sử dụng phương pháp gieo thăm, một cách truyền thống để tìm kiếm ý Chúa như trong thời Cựu Ước, trong sách Châm Ngôn 16:33 cũng nói rằng: “Cái thăm được gieo vào lòng nhưng trọn sự quyết định là từ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” Và con thấy Sứ Đồ Ma-thia cũng đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn đề ra, đặc biệt là việc đã đồng hành với Đức Chúa Jesus trong suốt thời gian Ngài thi hành chức vụ. Điều này cho con thấy các sứ đồ thật lòng tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời và hành động trong sự vâng phục Chúa. Tuy nhiên, việc sau này Đức Chúa Jesus trực tiếp chọn Sứ Đồ Phao-lô làm sứ đồ con nghĩ đó lại là một phần của kế hoạch lớn lao và siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Sứ Đồ Phao-lô có một vai trò đặc biệt trong việc đem Tin Lành của Chúa đến với dân ngoại, một khía cạnh mà các sứ đồ lúc bấy giờ có thể chưa nhìn thấy hết vào thời điểm lúc họ chọn Sứ Đồ Ma-thia. Điều này con nghĩ không làm giảm giá trị của Sứ Đồ Ma-thia mà chỉ nhấn mạnh rằng kế hoạch của Đức Chúa Trời vượt trên suy nghĩ của con người và Ngài có thể hành động theo nhiều cách khác nhau để hoàn thành mục đích của Ngài. Như Lời Chúa trong sách Ê-sai 55:8-9 có phán “Vì những ý tưởng của Ta chẳng phải những ý tưởng của các ngươi, những đường lối của các ngươi chẳng phải những đường lối của Ta. Vì các tầng trời được nâng cao hơn đất, vậy nên, những đường lối của Ta được nâng cao hơn những đường lối của các ngươi và những ý tưởng của Ta được nâng cao hơn những ý tưởng của các ngươi.” Nên việc chọn Sứ Đồ Ma-thia và việc Đức Chúa Jesus chọn Sứ Đồ Phao-lô con nghĩ rằng đều nằm trong sự tể trị và kế hoạch toàn hảo của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, khi con đối mặt với một quyết định quan trọng trong cuộc sống, điều đầu tiên con cần làm là dừng lại để suy xét và tìm kiếm sự hướng dẫn từ Chúa. Trước hết con sẽ cầu nguyện để tìm kiếm sự bình an và sự dẫn dắt từ Đức Thánh Linh, giống như các sứ đồ đã làm, vì điều này giúp con hướng đến một ý muốn cao hơn thay vì dựa hoàn toàn vào suy nghĩ cá nhân của con. Tiếp theo, con thu thập đầy đủ thông tin, phân tích tình hình và đánh giá các lựa chọn dựa trên dữ kiện để đưa ra quyết định dựa trên nền tảng vững chắc không vi phạm các điều răn luật pháp của Chúa. Con cũng có thể tham khảo ý kiến từ những người đáng tin cậy hoặc có kinh nghiệm để mở rộng góc nhìn của con về vấn đề con đang gặp phải. Đồng thời, con xem xét các giá trị và mục tiêu cá nhân, đảm bảo rằng quyết định của con là phù hợp với những điều con coi trọng và hướng đến đó là không phạm tội với Chúa. Cuối cùng, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, con sẽ hành động với sự tự tin và niềm tin, sẵn sàng chấp nhận kết quả, biết rằng dù kết quả ra sao thì con đã làm hết khả năng của mình và đó cũng là điều tốt nhất mà Chúa ban cho con như Lời Chúa trong sách Rô-ma 8:28: “Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài”.
Thưa Cha, khi con đối diện với thất bại, một bước quan trọng là con phải tự xem xét và đối chiếu với Lời Chúa để xác định xem liệu sự thất bại đó có phải là hậu quả của việc vi phạm điều răn hoặc luật pháp của Chúa hay không? Đức Chúa Trời, qua Lời Ngài, đã thiết lập các nguyên tắc và luật lệ để hướng dẫn con người sống trong sự khôn ngoan, công chính và bình an. Khi con đi lệch khỏi những điều răn ấy, điều đó có thể dẫn đến hậu quả không mong muốn, điều này con có thể thấy rất nhiều qua các cá nhân hay là quốc gia khi mà họ xa rời Chúa thì cuộc đời của họ đã thê thảm biết bao, dân tộc I-sơ-ra-ên là dân tộc được Chúa lựa chọn làm tuyển dân của Chúa là một ví dụ cụ thể. Việc tự xem xét này đòi hỏi ở con sự trung thực và khiêm nhường. Nếu sự thất bại của con là hậu quả của sự vi phạm điều răn luật pháp của Chúa, thì điều con cần làm là ăn năn, cầu xin sự tha thứ từ Chúa, và cam kết thay đổi theo ý muốn Ngài. Lời Chúa trong sách I Giăng 1:9 có chép: "Nếu chúng ta xưng nhận những tội lỗi của mình, thì Ngài là thành tín công chính để tha thứ cho chúng ta những tội lỗi của chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều không công chính." Chúa nhân từ luôn sẵn lòng tha thứ và phục hồi khi con thành tâm quay trở lại với Ngài.
Tuy nhiên, không phải mọi thất bại của con đều là hậu quả của tội lỗi, giống như trường hợp của ông Gióp trong sách Gióp, dù cuộc đời của ông đã trải qua biết bao tai ương và đau khổ nhưng đó không phải do sự phạm tội của ông. Trong sách Gióp 1:22 đã khẳng định: “Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, và chẳng làm ra sự phạm thượng đến Thiên Chúa.” Nên đôi khi thất bại của con là một phần trong kế hoạch lớn hơn của Chúa để dạy dỗ, rèn luyện, hoặc chuẩn bị cho con để con đối mặt với những trách nhiệm và cơ hội lớn hơn trong tương lai. Trong những trường hợp đó thì con nghĩ rằng thất bại không phải là hình phạt, mà là một công cụ để Đức Chúa Trời mài giũa và giúp con trưởng thành hơn trong đức tin. Do đó, khi đối diện với thất bại, con sẽ cầu nguyện, tra xét tấm lòng mình và tìm kiếm ý muốn của Chúa qua Lời Ngài. Dù thất bại là hậu quả của sự vi phạm hay là một phần trong kế hoạch thiêng liêng, việc hướng lòng về Chúa sẽ giúp con tìm thấy sự tha thứ, sự bình an, và ý nghĩa trong hoàn cảnh của con.
Thưa Cha, qua việc đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26, con đã rút ra những bài học quý báu. Con nhận thấy các môn đồ đã cùng hiệp ý trong sự cầu nguyện và tìm kiếm ý muốn của Chúa trước khi đưa ra quyết định, điều này dạy con rằng trong mọi hoàn cảnh, con cần đặt Chúa làm trung tâm và tìm sự hướng dẫn từ Ngài, không chỉ qua cầu nguyện cá nhân mà còn qua sự đồng lòng với anh chị em cùng đức tin của mình. Ở đây các môn đồ cũng đã vâng lời Đức Chúa Jesus, chờ đợi sự giáng lâm của Đức Thánh Linh theo lời hứa của Ngài, điều này nhắc nhở con về tầm quan trọng của sự vâng phục và chờ đợi thời điểm của Ngài. Khi chọn người thay thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, họ đã đặt ra những tiêu chuẩn cụ thể, điều này dạy con rằng trong công việc của Chúa, con cần chuẩn bị kỹ lưỡng và đáp ứng những tiêu chuẩn mà Ngài đặt ra để phục vụ Ngài cách hiệu quả. Hơn nữa, qua sự kiện này, con nhận thấy quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời, vì dù các môn đồ chọn ông Ma-thia làm sứ đồ, nhưng chính Ngài sau đó đã kêu gọi ông Phao-lô để thực hiện sứ mạng lớn lao với dân ngoại. Điều này nhắc nhở con rằng Chúa luôn hành động theo kế hoạch tốt lành của Ngài, ngay cả khi con chưa hiểu hết mọi điều Chúa làm.
Con cầu xin Chúa giúp con biết hiệp một trong cầu nguyện, vâng phục ý muốn Ngài và sẵn sàng để được chuẩn bị phục vụ Ngài trong mọi vai trò mà Ngài đã định. Con cảm tạ Chúa vì những bài học quý báu từ Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha và dâng lên Chúa lời cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Bùi Thành Chinh 26/01/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26 Chọn Người Thay Thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu Đời Đời của chúng con, Lời của Ngài là chân lý, là ánh sáng dẫn dắt cuộc đời của chúng con, xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí cho con để con có thể hiểu được những lẽ thật sâu nhiệm mà Ngài muốn bày tỏ, xin giúp con nhận biết sự công chính và quyền năng của Ngài trong các kế hoạch lớn lao của Ngài. Xin ban cho con một tấm lòng tỉnh thức, biết giữ gìn đời sống thánh khiết và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Đức Chúa Jesus trở lại, thì giờ này Cha lại ban cho con thì giờ con suy ngẫm Lời Chúa trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26.
12 Bấy giờ, họ đã từ núi gọi là Ô-li-ve trở về, đến Giê-ru-sa-lem. Núi ấy ở gần Giê-ru-sa-lem chỉ có một chặng đường của ngày Sa-bát.b
13 Khi họ đã về đến, họ đã đi lên, vào trong một phòng cao, là nơi ở của cả Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, Anh-rê, Phi-líp, Thô-ma, Ba-thô-lê-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Si-môn Xê-lốt, và Giu-đa con của Gia-cơ.
14 Hết thảy các người đó đã tiếp tục hiệp ý trong sự cầu nguyện và sự khẩn xin với các người đàn bà và Ma-ri, mẹ của Đức Chúa Jesus, cùng với các em trai của Ngài.
15 Trong các ngày đó, Phi-e-rơ đã đứng dậy trong vòng các môn đồ – và danh sách số đông nhóm với nhau là vào khoảng một trăm hai mươi – người đã nói:
16 "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Lời Thánh Kinh này mà Đức Thánh Linh bởi miệng của Đa-vít phán trước đây về Giu-đa, là kẻ dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Jesus, cần được ứng nghiệm.
17 Vì nó vốn được đếm số với chúng tôi và đã nhận phần trong chức vụ này.
18 Nhưng thực tế, nó đã sở hữu một mảnh ruộng bởi số tiền thưởng của tội ác. Rồi nó đã ngã nhào xuống, nứt bụng, và hết thảy ruột của nó đã đổ ra.
19 Sự đó được hết thảy cư dân tại Giê-ru-sa-lem biết, đến nỗi mảnh ruộng đó được gọi theo thổ âm của họ là Ác-en-đa-ma, nghĩa là Ruộng Máu.
20 Vì đã được chép trong sách Thi Thiên: "Nguyện chỗ ở của nó trở nên hoang vắng và không ai cư trú tại đó. Nguyện người khác nhận lấy chức giám mục của nó." [Thi Thiên 69:25; 109:8]
21 Vậy, cần phải trong những người đã theo cùng chúng tôi trọn lúc, trong khi Đức Chúa Jesus đã vào ra giữa chúng tôi,
22 bắt đầu từ sự báp-tem của Giăng cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên khỏi chúng ta, một trong số họ trở nên chứng nhân với chúng tôi về sự phục sinh của Ngài."
23 Họ đã cử ra hai người: Giô-sép, được gọi là Ba-sa-ba mà tên họ là Giúc-tu; và Ma-thia.
24 Và họ đã cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa! Ngài biết lòng của mọi người, xin Ngài chỉ ra ai, một trong hai người này, mà Ngài đã chọn,
25 để nhận phần của linh vụ này và chức vụ sứ đồ, bởi sự Giu-đa đã phạm tội, đã đi vào trong nơi của nó."
26 Rồi, họ đã gieo thăm của họ. Thăm đã rơi vào Ma-thia, và người đã được đếm số với mười một sứ đồ.
Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên kể về việc sau khi Đức Chúa Jesus thăng thiên, các môn đồ trở về Giê-ru-sa-lem từ Núi Ô-li-ve và tụ họp trong một phòng cao, cùng với một số phụ nữ, Ma-ri mẹ của Đức Chúa Jesus, và các anh em của Ngài để đồng lòng cầu nguyện. Trong lúc ấy, Sứ Đồ Phi-e-rơ đứng lên, nhấn mạnh sự cần thiết phải chọn một người thay thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, kẻ đã phản bội Đức Chúa Jesus và đã chịu kết cục bi thảm. Dựa trên lời Thánh Kinh, ông nêu rõ rằng người được chọn phải là nhân chứng về sự phục sinh của Chúa. Hai người được đề cử là Giô-sép (Ba-sa-ba) và Ma-thia. Sau khi cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt, họ đã gieo thăm, và thăm rơi vào Ma-thia, người được bổ nhiệm vào vị trí sứ đồ, thay thế Giu-đa để tiếp tục sứ mạng rao giảng Tin Lành.
Thưa Cha, con nghĩ rằng lý do để các môn đồ quyết định chọn người thay thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là để làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Thánh Kinh, như đã được chép trong Thi Thiên 109:8, rằng chức vụ của kẻ phản bội phải được trao cho người khác. Điều này cũng nhằm duy trì con số 12 sứ đồ, tượng trưng cho 12 chi phái của I-sơ-ra-ên, một biểu tượng quan trọng đối với Hội Thánh sơ khai, điều này cho con thấy rằng Hội Thánh là sự tiếp nối và sự hoàn thiện của giao ước cũ trong Đức Chúa Jesus Christ. Hơn nữa, người được chọn cần phải là nhân chứng trực tiếp về sự sống, sự chết, và sự phục sinh của Đức Chúa Jesus, để cùng các sứ đồ tiếp tục sứ mạng rao giảng Tin Lành và xây dựng Hội Thánh. Quyết định này không chỉ là lấp đầy chỗ trống trong nhóm sứ đồ mà còn giúp phục hồi sự hiệp một và củng cố vai trò lãnh đạo giữa Hội Thánh. Thông qua sự cầu nguyện và việc gieo thăm, họ đã chọn Ma-thia, qua đây con thấy tấm lòng tin cậy vào sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời trong sứ mạng cao cả này.
Thưa Cha, việc các môn đồ "tiếp tục hiệp ý trong sự cầu nguyện" con nghĩ rằng nó đóng vai trò nền tảng trong việc xây dựng cộng đồng đức tin ban đầu. Hành động này cho con thấy sự hiệp nhất trong tâm linh và mục tiêu, giúp các tín hữu cùng nhau tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời và củng cố sự đoàn kết. Đồng thời, việc cầu nguyện chung bày tỏ sự phụ thuộc hoàn toàn vào sự dẫn dắt của Chúa, đặc biệt trong thời điểm chuyển tiếp đầy thách thức sau khi Đức Chúa Jesus thăng thiên. Con nghĩ rằng sự cầu nguyện cũng là cách để các môn đồ củng cố niềm tin, khích lệ lẫn nhau, và tìm thấy sức mạnh để thực hiện sứ mạng mà Chúa đã giao phó. Ở đây còn là nền tảng để xây dựng mối quan hệ sâu sắc giữa các thành viên, dựa trên sự thờ phượng và lòng vâng phục Đức Chúa Trời. Hơn nữa, sự cầu nguyện hiệp ý đã chuẩn bị tấm lòng họ để tiếp nhận Đức Thánh Linh vào ngày Lễ Ngũ Tuần, đánh dấu sự khởi đầu của Hội Thánh. Qua đó, con thấy sự hiệp ý trong cầu nguyện này không chỉ duy trì sự gắn kết mà còn đặt nền móng cho sự tăng trưởng và lan rộng của Hội Thánh từ lúc ban đầu.
Thưa Cha, con thấy trong Công Vụ Các Sứ Đồ 1:21-22 có nêu các tiêu chuẩn để chọn sứ đồ mới bao gồm việc người được chọn phải là người đã đồng hành với Đức Chúa Jesus suốt thời gian Ngài thi hành chức vụ, từ khi chịu báp-tem bởi Giăng cho đến ngày Ngài thăng thiên. Đồng thời, người này cần là nhân chứng trực tiếp về sự phục sinh của Chúa, một yếu tố trọng tâm trong đức tin của các Cơ-đốc nhân. Con thấy những tiêu chuẩn này là quan trọng vì chúng bảo đảm tính xác thực và đáng tin cậy trong lời chứng của sứ đồ, giúp củng cố niềm tin của cộng đồng tín hữu. Là nhân chứng sống động về sự phục sinh của Đức Chúa Jesus, người được chọn có thẩm quyền mạnh mẽ trong việc rao giảng Tin Lành và khẳng định nền tảng đức tin. Ngoài ra, việc chọn một người đã gắn bó với các môn đồ từ đầu giúp duy trì sự đoàn kết và gắn kết giữa các môn đồ, đảm bảo sự kế thừa đúng đắn trong chức vụ. hững tiêu chuẩn này cho con thấy sự cẩn trọng của các môn đồ và tấm lòng tin cậy vào sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời trong việc xây dựng Hội Thánh sơ khai ban đầu.
Thưa Cha, việc các môn đồ cầu nguyện trước khi gieo thăm cho con thấy thái độ kính sợ, khiêm nhường, và sự phụ thuộc hoàn toàn vào sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời trong quyết định quan trọng của họ. Họ hiểu rằng việc chọn một sứ đồ mới không thể chỉ dựa vào sự khôn ngoan hay phán đoán của con người, mà cần có sự hướng dẫn của Đấng biết rõ tấm lòng và ý định của mỗi người. Bằng cách cầu nguyện, họ đã bày tỏ niềm tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng tể trị và sẽ chọn người phù hợp để hoàn thành kế hoạch thiên thượng của Ngài. Điều này cũng phản ánh sự ý thức sâu sắc về tầm quan trọng của quyết định này đối với tương lai và sứ mạng của Hội Thánh. Thái độ của họ cho con thấy sự ưu tiên dành cho ý muốn của Đức Chúa Trời và tinh thần vâng phục, cam kết đặt kế hoạch của Ngài lên trên tất cả trong mọi hành động và quyết định.
Thưa Cha, việc bà Ma-ri và các phụ nữ khác có mặt trong buổi cầu nguyện cho con thấy vai trò quan trọng và sự tham gia tích cực của phụ nữ trong Hội Thánh đầu tiên. Điều này chứng tỏ rằng phụ nữ không chỉ là những người theo Đức Chúa Jesus trong suốt chức vụ của Ngài mà họ còn đóng góp vào đời sống cầu nguyện và xây dựng cộng đồng đức tin sau khi Ngài thăng thiên. Sự hiện diện của họ phản ánh tinh thần bình đẳng giữa nam và nữ trong Hội Thánh sơ khai, nơi mọi tín hữu, bất kể giới tính, đều được mời gọi tham gia vào sự thờ phượng và sứ mạng chung rao truyền Tin Lành của Chúa. Đặc biệt, vai trò của Ma-ri, người mẹ xác thịt của Đức Chúa Jesus, cho con thấy rằng bà không chỉ là người sinh ra Đấng Cứu Thế mà còn là một thành viên tích cực trong cộng đồng tín hữu đầu tiên, hiệp ý cầu nguyện và chờ đợi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Con nghĩ rằng sự tham gia của phụ nữ trong buổi cầu nguyện không chỉ thể hiện sự hiệp một trong Hội Thánh mà còn đặt nền móng cho vai trò quan trọng của họ trong đời sống và sự phát triển của Hội Thánh sau này.
Thưa Cha, việc các sứ đồ chọn ông Ma-thia thay thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt con nghĩ rằng đây được xem là hành động theo ý muốn của Chúa trong bối cảnh Hội Thánh sơ khai, vì các sứ đồ đã cầu nguyện xin sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời và sử dụng phương pháp gieo thăm, một cách truyền thống để tìm kiếm ý Chúa như trong thời Cựu Ước, trong sách Châm Ngôn 16:33 cũng nói rằng: “Cái thăm được gieo vào lòng nhưng trọn sự quyết định là từ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” Và con thấy Sứ Đồ Ma-thia cũng đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn đề ra, đặc biệt là việc đã đồng hành với Đức Chúa Jesus trong suốt thời gian Ngài thi hành chức vụ. Điều này cho con thấy các sứ đồ thật lòng tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời và hành động trong sự vâng phục Chúa. Tuy nhiên, việc sau này Đức Chúa Jesus trực tiếp chọn Sứ Đồ Phao-lô làm sứ đồ con nghĩ đó lại là một phần của kế hoạch lớn lao và siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Sứ Đồ Phao-lô có một vai trò đặc biệt trong việc đem Tin Lành của Chúa đến với dân ngoại, một khía cạnh mà các sứ đồ lúc bấy giờ có thể chưa nhìn thấy hết vào thời điểm lúc họ chọn Sứ Đồ Ma-thia. Điều này con nghĩ không làm giảm giá trị của Sứ Đồ Ma-thia mà chỉ nhấn mạnh rằng kế hoạch của Đức Chúa Trời vượt trên suy nghĩ của con người và Ngài có thể hành động theo nhiều cách khác nhau để hoàn thành mục đích của Ngài. Như Lời Chúa trong sách Ê-sai 55:8-9 có phán “Vì những ý tưởng của Ta chẳng phải những ý tưởng của các ngươi, những đường lối của các ngươi chẳng phải những đường lối của Ta. Vì các tầng trời được nâng cao hơn đất, vậy nên, những đường lối của Ta được nâng cao hơn những đường lối của các ngươi và những ý tưởng của Ta được nâng cao hơn những ý tưởng của các ngươi.” Nên việc chọn Sứ Đồ Ma-thia và việc Đức Chúa Jesus chọn Sứ Đồ Phao-lô con nghĩ rằng đều nằm trong sự tể trị và kế hoạch toàn hảo của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, khi con đối mặt với một quyết định quan trọng trong cuộc sống, điều đầu tiên con cần làm là dừng lại để suy xét và tìm kiếm sự hướng dẫn từ Chúa. Trước hết con sẽ cầu nguyện để tìm kiếm sự bình an và sự dẫn dắt từ Đức Thánh Linh, giống như các sứ đồ đã làm, vì điều này giúp con hướng đến một ý muốn cao hơn thay vì dựa hoàn toàn vào suy nghĩ cá nhân của con. Tiếp theo, con thu thập đầy đủ thông tin, phân tích tình hình và đánh giá các lựa chọn dựa trên dữ kiện để đưa ra quyết định dựa trên nền tảng vững chắc không vi phạm các điều răn luật pháp của Chúa. Con cũng có thể tham khảo ý kiến từ những người đáng tin cậy hoặc có kinh nghiệm để mở rộng góc nhìn của con về vấn đề con đang gặp phải. Đồng thời, con xem xét các giá trị và mục tiêu cá nhân, đảm bảo rằng quyết định của con là phù hợp với những điều con coi trọng và hướng đến đó là không phạm tội với Chúa. Cuối cùng, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, con sẽ hành động với sự tự tin và niềm tin, sẵn sàng chấp nhận kết quả, biết rằng dù kết quả ra sao thì con đã làm hết khả năng của mình và đó cũng là điều tốt nhất mà Chúa ban cho con như Lời Chúa trong sách Rô-ma 8:28: “Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài”.
Thưa Cha, khi con đối diện với thất bại, một bước quan trọng là con phải tự xem xét và đối chiếu với Lời Chúa để xác định xem liệu sự thất bại đó có phải là hậu quả của việc vi phạm điều răn hoặc luật pháp của Chúa hay không? Đức Chúa Trời, qua Lời Ngài, đã thiết lập các nguyên tắc và luật lệ để hướng dẫn con người sống trong sự khôn ngoan, công chính và bình an. Khi con đi lệch khỏi những điều răn ấy, điều đó có thể dẫn đến hậu quả không mong muốn, điều này con có thể thấy rất nhiều qua các cá nhân hay là quốc gia khi mà họ xa rời Chúa thì cuộc đời của họ đã thê thảm biết bao, dân tộc I-sơ-ra-ên là dân tộc được Chúa lựa chọn làm tuyển dân của Chúa là một ví dụ cụ thể. Việc tự xem xét này đòi hỏi ở con sự trung thực và khiêm nhường. Nếu sự thất bại của con là hậu quả của sự vi phạm điều răn luật pháp của Chúa, thì điều con cần làm là ăn năn, cầu xin sự tha thứ từ Chúa, và cam kết thay đổi theo ý muốn Ngài. Lời Chúa trong sách I Giăng 1:9 có chép: "Nếu chúng ta xưng nhận những tội lỗi của mình, thì Ngài là thành tín công chính để tha thứ cho chúng ta những tội lỗi của chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều không công chính." Chúa nhân từ luôn sẵn lòng tha thứ và phục hồi khi con thành tâm quay trở lại với Ngài.
Tuy nhiên, không phải mọi thất bại của con đều là hậu quả của tội lỗi, giống như trường hợp của ông Gióp trong sách Gióp, dù cuộc đời của ông đã trải qua biết bao tai ương và đau khổ nhưng đó không phải do sự phạm tội của ông. Trong sách Gióp 1:22 đã khẳng định: “Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, và chẳng làm ra sự phạm thượng đến Thiên Chúa.” Nên đôi khi thất bại của con là một phần trong kế hoạch lớn hơn của Chúa để dạy dỗ, rèn luyện, hoặc chuẩn bị cho con để con đối mặt với những trách nhiệm và cơ hội lớn hơn trong tương lai. Trong những trường hợp đó thì con nghĩ rằng thất bại không phải là hình phạt, mà là một công cụ để Đức Chúa Trời mài giũa và giúp con trưởng thành hơn trong đức tin. Do đó, khi đối diện với thất bại, con sẽ cầu nguyện, tra xét tấm lòng mình và tìm kiếm ý muốn của Chúa qua Lời Ngài. Dù thất bại là hậu quả của sự vi phạm hay là một phần trong kế hoạch thiêng liêng, việc hướng lòng về Chúa sẽ giúp con tìm thấy sự tha thứ, sự bình an, và ý nghĩa trong hoàn cảnh của con.
Thưa Cha, qua việc đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26, con đã rút ra những bài học quý báu. Con nhận thấy các môn đồ đã cùng hiệp ý trong sự cầu nguyện và tìm kiếm ý muốn của Chúa trước khi đưa ra quyết định, điều này dạy con rằng trong mọi hoàn cảnh, con cần đặt Chúa làm trung tâm và tìm sự hướng dẫn từ Ngài, không chỉ qua cầu nguyện cá nhân mà còn qua sự đồng lòng với anh chị em cùng đức tin của mình. Ở đây các môn đồ cũng đã vâng lời Đức Chúa Jesus, chờ đợi sự giáng lâm của Đức Thánh Linh theo lời hứa của Ngài, điều này nhắc nhở con về tầm quan trọng của sự vâng phục và chờ đợi thời điểm của Ngài. Khi chọn người thay thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, họ đã đặt ra những tiêu chuẩn cụ thể, điều này dạy con rằng trong công việc của Chúa, con cần chuẩn bị kỹ lưỡng và đáp ứng những tiêu chuẩn mà Ngài đặt ra để phục vụ Ngài cách hiệu quả. Hơn nữa, qua sự kiện này, con nhận thấy quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời, vì dù các môn đồ chọn ông Ma-thia làm sứ đồ, nhưng chính Ngài sau đó đã kêu gọi ông Phao-lô để thực hiện sứ mạng lớn lao với dân ngoại. Điều này nhắc nhở con rằng Chúa luôn hành động theo kế hoạch tốt lành của Ngài, ngay cả khi con chưa hiểu hết mọi điều Chúa làm.
Con cầu xin Chúa giúp con biết hiệp một trong cầu nguyện, vâng phục ý muốn Ngài và sẵn sàng để được chuẩn bị phục vụ Ngài trong mọi vai trò mà Ngài đã định. Con cảm tạ Chúa vì những bài học quý báu từ Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha và dâng lên Chúa lời cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
26/01/2025
***