Công Vụ Các Sứ Đồ 2:22-36 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì con luôn được sống trong sự quan phòng che chở của Ba Ngôi Thiên Chúa, giờ này con cầu xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng để con có thể đọc, hiểu được ý muốn của Ngài trên đời sống của con qua phân đoạn Thánh Kinh sách Công Vụ Các Sứ Đồ 2:22-36.
22 Hỡi những người I-sơ-ra-ên, hãy nghe những lời này! Đức Chúa Jesus người Na-xa-rét, một người đã được xác chứng bởi Đức Chúa Trời giữa các ngươi, qua những quyền phép, những phép lạ, và những dấu lạ mà Đức Chúa Trời đã làm bởi Ngài trong vòng các ngươi, như chính các ngươi cũng đã biết. 23 Ngài đã bị nộp, theo ý định và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã bắt lấy Ngài bởi những bàn tay độc ác, đã đóng đinh Ngài, và đã diệt trừ Ngài. 24 Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại, cởi bỏ những đau đớn của sự chết, vì là không thể để Ngài bị nắm giữ bởi nó. 25 Vì Đa-vít nói về Ngài rằng: "Tôi đã thấy trước, Chúa hằng ở trước mặt tôi. Vì Ngài ở bên tay phải của tôi để tôi chẳng bị rúng động. 26 Bởi đó, lòng tôi đã vui vẻ, lưỡi tôi đã mừng rỡ. Hơn thế nữa, xác thịt tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy. 27 Vì Ngài sẽ chẳng bỏ rơi linh hồn tôi nơi âm phủ. Ngài cũng sẽ chẳng trao ra Đấng Thánh của Ngài để thấy sự hư nát. 28 Ngài đã cho tôi biết các con đường của sự sống. Ngài sẽ làm cho tôi đầy sự vui mừng với mặt Ngài." [Thi Thiên 16:8-11] 29 Hỡi các người, hỡi các anh chị em! Ấy là hợp pháp để tự do nói với các anh chị em về tổ phụ Đa-vít rằng, người đã chết và cũng đã được chôn. Mồ mả của người ở giữa chúng ta cho tới ngày nay. 30 Nhưng, người là một tiên tri và biết rằng, Đức Chúa Trời đã thề hứa với người, từ bông trái của hông người, theo xác thịt, Ngài sẽ dấy lên Đấng Christ để ngồi trên ngai của người. [Thi Thiên 89:3-4; 132:11] 31 Người đã thấy trước và đã nói về sự sống lại của Đấng Christ rằng, linh hồn của Ngài đã chẳng bị bỏ lại nơi âm phủ, xác thịt của Ngài đã chẳng thấy sự hư nát. [Thi Thiên 16:10] 32 Đức Chúa Jesus này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, mà hết thảy chúng ta là những chứng nhân. 33 Vậy, Ngài đã được tôn cao bên phải Đức Chúa Trời và đã nhận lấy lời hứa của Đức Cha về Đức Thánh Linh. Ngài đã ban phát sự này mà các ngươi đang thấy và nghe. 34 Vì Đa-vít đã chẳng lên trên trời, nhưng chính người nói, Chúa đã phán với Chúa của tôi: "Hãy ngồi bên phải Ta, 35 cho tới khi Ta đặt những kẻ thù của ngươi làm bệ chân cho chân của ngươi." [Thi Thiên 110:1] 36 Vậy, cả nhà I-sơ-ra-ên hãy biết chắc rằng, Đức Chúa Trời đã làm cho Jesus này, mà các ngươi đã đóng đinh, vừa là Chúa vừa là Đấng Christ.
Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên Sứ Đồ Phi-e-rơ kêu gọi dân I-sơ-ra-ên lắng nghe về Đức Chúa Jesus, người Na-xa-rét, Đấng đã được Đức Chúa Trời xác nhận qua những phép lạ, dấu kỳ và quyền năng. Mặc dù Đức Chúa Jesus bị nộp theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, nhưng dân chúng đã bắt và đóng đinh Ngài bằng tay kẻ ác. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, vì sự chết không thể cầm giữ trên Ngài. Sứ Đồ Phi-e-rơ trích dẫn lời của Vua Đa-vít trong Thi Thiên để chứng minh rằng sự sống lại của Đấng Christ đã được tiên tri báo trước. Vua Đa-vít đã qua đời, tuy nhiên đây là lời tiên tri, Vua Đa-vít biết rằng Đức Chúa Trời đã hứa cho dòng dõi ông một Đấng Mê-si-a ngồi trên ngai vua. Lời tiên tri ấy đã ứng nghiệm nơi Đức Chúa Jesus, Đấng đã sống lại, được tôn cao bên phải Đức Chúa Trời và ban Đức Thánh Linh cho các môn đồ. Sứ Đồ Phi-e-rơ kết luận rằng cả nhà I-sơ-ra-ên phải biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã lập Đức Chúa Jesus, Đấng mà họ đóng đinh, làm Chúa và Đấng Christ.
Thưa Cha, trong bài giảng vào ngày Lễ Ngũ Tuần trong phân đoạn Thánh Kinh trên, con thấy Sứ Đồ Phi-e-rơ khẳng định Đức Chúa Jesus là Đấng Christ và là Chúa thông qua việc nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời đã xác nhận Đức Chúa Jesus bằng những phép lạ và dấu kỳ mà dân chúng đã được chứng kiến. Ông cũng nhấn mạnh rằng, mặc dù Đức Chúa Jesus bị đóng đinh và chết, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại, và các sứ đồ là những nhân chứng về sự phục sinh này. Sứ Đồ Phi-e-rơ đã trích dẫn lời tiên tri của Vua Đa-vít trong Thi Thiên 16:8-11, cho con thấy rằng Vua Đa-vít đã nói về sự sống lại của Đấng Christ, rằng linh hồn Ngài sẽ không bị bỏ lại trong âm phủ và xác thịt Ngài sẽ không thấy sự hư nát. Ông đã giải thích rằng Đức Chúa Jesus đã được tôn cao bên phải Đức Chúa Trời và đã nhận lấy lời hứa về Đức Thánh Linh, điều này được thể hiện qua những gì dân chúng đang thấy và nghe. Sứ Đồ Phi-e-rơ cũng trích dẫn Thi Thiên 110:1, nơi Vua Đa-vít nói: "Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên phải Ta, cho đến chừng Ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi." để chứng minh rằng Vua Đa-vít đã nhận biết về sự tôn cao của Đấng Christ. Từ những điểm trên, con thấy Sứ Đồ Phi-e-rơ kết luận rằng Đức Chúa Trời đã làm cho Đức Chúa Jesus, Đấng mà dân chúng đã đóng đinh, trở thành cả Chúa lẫn Đấng Christ.
Thưa Cha, qua các phép lạ, quyền năng và dấu lạ mà Đức Chúa Trời thực hiện qua Đức Chúa Jesus, con nhận thấy rõ vai trò và thẩm quyền đặc biệt của Ngài. Những hành động siêu nhiên này không chỉ xác nhận cho con biết rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a được hứa từ trước, mà còn chứng tỏ cho con biết Ngài là Con Đức Chúa Trời với quyền năng từ Đức Thánh Linh. Ở đây Sứ Đồ Phi-e-rơ đã nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời đã dùng các phép lạ và dấu lạ để làm chứng cho Đức Chúa Jesus giữa dân chúng, để khẳng định thẩm quyền và sứ mệnh cứu rỗi của Ngài. Các phép lạ của Đức Chúa Jesus, như chữa lành bệnh tật, đuổi quỷ và làm cho người chết sống lại, không chỉ cho con thấy được lòng thương xót và tình yêu thương vô bờ bến của Ngài đối với nhân loại, mà còn minh chứng cho quyền năng siêu việt và thẩm quyền tối thượng của Ngài trên mọi sự. Những hành động này cho con thấy rằng Ngài được Đức Chúa Trời xức dầu và ban quyền phép, thể hiện rõ ràng vai trò của Ngài trong kế hoạch cứu chuộc nhân loại. Qua các phép lạ và dấu lạ, thì Đức Chúa Jesus đã chứng minh cho con thấy thẩm quyền thần thánh và vai trò cứu thế của Ngài, khẳng định rằng Ngài chính là Đấng Mê-si-a và Con Đức Chúa Trời, Đấng được sai đến để cứu rỗi loài người của chúng con.
Thưa Cha, con nghĩ rằng việc Đức Chúa Trời biết trước và cho phép Đức Chúa Jesus bị bắt và đóng đinh để thể hiện rằng sự hy sinh của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá là một phần quan trọng trong kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Sự chết của Đức Chúa Jesus là giải pháp của Đức Chúa Trời nhằm giải cứu nhân loại khỏi lời nguyền và gông cùm trói buộc của tội lỗi, đồng thời phục hồi mối tương giao giữa con người và Đức Chúa Trời. Điều này cho con thấy Đức Chúa Trời đã hoạch định kế hoạch từ trước để cứu chuộc nhân loại thông qua sự hy sinh của Đức Chúa Jesus, qua đây thể hiện tình yêu thương và ân điển vô biên của Ngài đối với con người.
Thưa Cha, trong bài giảng vào ngày Lễ Ngũ Tuần, con thấy Sứ Đồ Phi-e-rơ đã trích dẫn Thi Thiên 16:8-11 và Thi Thiên 110:1 điều này để minh chứng rằng những lời tiên tri của Vua Đa-vít đã được ứng nghiệm nơi Đức Chúa Jesus. Ông giải thích rằng Vua Đa-vít không nói về chính mình, vì vua đã qua đời nhưng Vua Đa-vít đã tiên tri về sự phục sinh của Đấng Christ. Cụ thể, trong Thi Thiên 16:10, Vua Đa-vít nói: "Vì Ngài sẽ chẳng bỏ lại linh hồn của tôi trong âm phủ, cũng không để cho Đấng Thánh của Ngài thấy sự hư nát." Sứ Đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh rằng điều này đã ứng nghiệm khi Đức Chúa Jesus sống lại từ cõi chết, không bị sự hư nát cầm giữ. Ngoài ra, trong Thi Thiên 110:1, Vua Đa-vít nói: "Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên phải Ta, cho đến chừng Ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi." Sứ Đồ Phi-e-rơ giải thích rằng Vua Đa-vít không thể tự nói về mình, mà đang nói về Đấng Mê-si-a, và điều này đã được ứng nghiệm khi Đức Chúa Jesus thăng thiên và được tôn cao bên phải Đức Chúa Trời. Như vậy, những lời tiên tri của Vua Đa-vít đã được hoàn toàn ứng nghiệm nơi Đức Chúa Jesus, khẳng định Ngài chính là Đấng Mê-si-a được hứa ban từ trước.
Thưa Cha, con biết rằng sự sống lại và sự tôn cao của Đức Chúa Jesus có ý nghĩa sâu sắc đối với con trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Trước hết, con thấy sự sống lại của Ngài chứng minh quyền năng của Đức Chúa Trời vượt trên sự chết, đảm bảo rằng những ai tin vào Đức Chúa Jesus sẽ được sống lại và hưởng sự sống đời đời. Điều này củng cố niềm tin và hy vọng của con vào lời hứa về sự sống vĩnh cửu nơi Chúa. Hơn nữa, sự tôn cao của Đức Chúa Jesus, khi Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, khẳng định cho con thấy rằng Ngài là Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và con người, mở ra con đường để con có thể tiếp cận Đức Chúa Trời một cách trực tiếp và thân mật hơn. Nhờ sự hy sinh và phục sinh của Ngài, mà con được tha thứ tội lỗi và được hòa giải với Đức Chúa Trời, thiết lập một mối quan hệ cá nhân sâu sắc với Ngài. Sự kiện này cũng nhắc nhở con về tình yêu thương vô biên của Đức Chúa Trời, Đấng đã ban Con Một của Ngài để cứu chuộc chúng con, và khuyến khích con sống một cuộc đời phản ánh đức tin và lòng biết ơn đối với sự cứu rỗi mà con đã nhận được.
Thưa Cha, con sẵn sàng chia sẻ về Đức Chúa Jesus như Sứ Đồ Phi-e-rơ đã làm, nhưng điều quan trọng nhất là giữ cho lời chứng của con phải chân thành và xuất phát từ kinh nghiệm thực tế với Chúa. Khi con kể về những điều Chúa đã làm trong đời sống con, người nghe sẽ thấy rõ quyền năng và tình yêu của Ngài. Đồng thời, khi con dùng Thánh Kinh để chứng minh chân lý, là con đang làm theo gương của các sứ đồ, rao giảng không chỉ bằng lời nói của mình, mà bằng chính Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời. Ngoài ra, việc nhấn mạnh sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus là điều cốt lõi, vì đây chính là nền tảng của Tin Lành, đem đến sự cứu rỗi cho con và mọi người. Đức Chúa Jesus đã chết thay cho nhân loại, nhưng Ngài cũng đã sống lại, chiến thắng sự chết và ban cho những ai tin Ngài sự sống đời đời. Khi con chia sẻ điều này với người khác, con cầu nguyện để Đức Thánh Linh hướng dẫn, giúp con có lời lẽ đầy ân điển và sự khôn ngoan để chạm đến tấm lòng của họ. Con luôn mạnh mẽ trong đức tin và trung tín với sứ mạng mà Chúa đã giao phó cho con rằng “Hãy rao truyền sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến”.
Thưa Cha, lời dạy về sự phục sinh của Đức Chúa Jesus đã mang đến cho con niềm hy vọng chắc chắn vào sự sống đời đời và giúp con đối diện với sự chết mà không còn sợ hãi. Sự phục sinh của Ngài là bằng chứng rõ ràng rằng sự chết không phải là kết thúc, mà chỉ là cánh cửa dẫn đến sự sống vĩnh cửu trong nước Đức Chúa Trời. Điều này khích lệ con tin chắc rằng, cũng như Chúa đã chiến thắng sự chết, những ai tin Ngài cũng sẽ được sống lại và được ở với Ngài đời đời. Khi đối diện với những khó khăn trong cuộc sống hay suy nghĩ về sự chết của Chúa, con không còn lo lắng hay tuyệt vọng nữa, vì con biết rằng nhờ sự phục sinh của Chúa, con có một nơi vĩnh cửu trong sự hiện diện của Ngài. Lời hứa của Chúa trong sách Giăng 11:25-26 rằng: "Ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin nơi Ta, dù người ấy đã chết, người ấy sẽ sống. Còn bất cứ ai sống và tin nơi Ta thì cho tới vĩnh cửu sẽ không chết." đã giúp con vững tin rằng sự sống đời này chỉ là tạm thời, nhưng sự sống đời đời trong Chúa mới là điều quan trọng nhất. Sự phục sinh của Chúa cũng thôi thúc con sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn, không chỉ tập trung vào những điều thuộc về thế gian, mà luôn hướng lòng về những sự trên trời. Con muốn sống xứng đáng với ơn cứu rỗi của Ngài, rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa và yêu thương người khác như chính Chúa đã yêu con. Đó là niềm vui, niềm hy vọng và động lực để con bước đi trong đức tin mỗi ngày.
Thưa Cha, khi con biết rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Christ và Chúa, con nhận ra rằng con cần thay đổi, biến đổi con người cũ của con để sống xứng đáng với danh thánh của Ngài, không chỉ trong niềm tin mà còn trong cách sống, sự phục vụ và mối quan hệ của con với Chúa. Trước hết, con cần đặt Chúa làm trung tâm trong mọi quyết định của mình, không sống theo ý riêng của con nhưng thuận phục ý muốn Ngài, tìm kiếm Chúa qua Lời Ngài, cầu nguyện và để Đức Thánh Linh hướng dẫn con trong từng bước đi. Trong sự phục vụ, con muốn dâng trọn tấm lòng và khả năng của mình để hầu việc Chúa, không phải vì nghĩa vụ nhưng vì tình yêu và lòng biết ơn đối với Ngài, phục vụ Chúa với sự khiêm nhường, giống như Chúa đã đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Điều này có nghĩa là con cần học cách yêu thương, quan tâm đến người khác và lan tỏa Tin Lành qua lời nói cũng như hành động của mình. Mối quan hệ với Chúa cũng cần được con nuôi dưỡng mỗi ngày, con không muốn chỉ biết về Chúa mà muốn thực sự bước đi với Ngài, trò chuyện với Ngài trong mọi hoàn cảnh, tìm kiếm sự hiện diện của Ngài và vâng theo sự dạy dỗ của Ngài. Để sống một đời sống đẹp lòng Chúa, con cần loại bỏ những điều không đẹp lòng Ngài, từ bỏ những thói quen cũ không thuộc về sự công chính và để Chúa biến đổi tâm trí con mỗi ngày. Nhận biết Đức Chúa Jesus là Đấng Christ và Chúa không chỉ là một điều để tin, mà là một lời kêu gọi để con sống theo Ngài, dâng trọn đời sống con cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, lời hứa về sự hiện diện của Đức Chúa Trời là nguồn an ủi, sức mạnh và hy vọng giúp con vượt qua những khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Khi đối diện với những nan đề, con biết rằng con không cô đơn, bởi Chúa đã hứa rằng Ngài luôn ở cùng con, như trong sách Ê-sai 41:10 Chúa phán rằng: “Đừng sợ! Vì Ta ở với ngươi. Chớ nhìn quanh! Vì Ta là Thiên Chúa của ngươi. Ta sẽ bổ sức cho ngươi. Phải! Ta sẽ giúp đỡ ngươi. Phải! Ta sẽ nâng đỡ ngươi với tay phải công chính của Ta.” Lời hứa này của Chúa đã giúp con vững lòng, dù trải qua giai đoạn khó khăn, thử thách thì con luôn tin rằng Chúa đang đi cùng con, dìu dắt và bảo vệ con trong mọi hoàn cảnh. Khi con cảm thấy yếu đuối hoặc lo lắng, thì sự hiện diện của Chúa đem lại sự bình an, giúp con kiên trì và mạnh mẽ hơn. Ngài không chỉ đồng hành, mà còn ban sức mới để con vượt qua thử thách, dạy con sự nhẫn nại và lòng tin cậy vào kế hoạch tốt đẹp của Ngài. Dù hoàn cảnh có thay đổi, dù con phải đối diện với mất mát, bệnh tật hay khó khăn tài chính, con biết rằng Chúa vẫn nắm giữ con trong tay Ngài và Chúa không bao giờ lìa bỏ con, như lời hứa của Chúa trong sách Hê-bơ-rơ 13:5: “Ta sẽ không bao giờ lìa ngươi, cũng chẳng bỏ ngươi.” Lời hứa về sự hiện diện của Chúa không chỉ giúp con vững lòng trước nghịch cảnh mà còn nhắc nhở con sống với niềm tin mạnh mẽ, không để sự sợ hãi hay nghi ngờ chi phối. Khi con trông cậy vào Chúa, Ngài ban cho con sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết của con, giúp con bước đi trong đức tin và tiếp tục hy vọng ngay cả trong những lúc đen tối nhất của cuộc đời. Chính nhờ sự hiện diện của Ngài, mà con có thể vượt qua mọi thử thách với lòng tin chắc rằng Chúa đang hành động trong cuộc đời con và dùng mọi điều xảy ra để đem lại ích lợi cho con theo ý định tốt lành của Ngài. Để con có cùng tâm tình như ông Gióp mỗi khi con gặp những khó khăn thử thách trong cuộc sống như trong sách Gióp 13:15 viết “Dù Ngài sẽ giết ta, ta vẫn sẽ tin cậy Ngài!”
Thưa Cha, con luôn khao khát để Đức Chúa Trời dẫn dắt trên “các con đường của sự sống” mà Ngài đã chuẩn bị cho con, nhưng con cũng nhận thức rằng điều này đòi hỏi sự vâng phục, đức tin và lòng sẵn sàng thuận phục ý muốn của Ngài. Trong cuộc sống, nhiều lúc con có thể bị chi phối bởi ý riêng, những lo lắng hay hoàn cảnh xung quanh về các vấn đề cơm áo gạo tiền về sức khỏe về công việc của con, nhưng khi con dừng lại để tìm kiếm Chúa, con biết rằng chỉ có đường lối Ngài mới là tốt nhất cho con mà thôi. Như trong sách Thi Thiên 16:11 chép rằng: “Ngài sẽ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Ngài có trọn sự vui thỏa. Tại bên phải Ngài có sự vui sướng vô cùng.” Lời hứa của Chúa này nhắc nhở con rằng nếu con để Chúa hướng dẫn, con sẽ không chỉ tìm thấy con đường đúng đắn mà còn kinh nghiệm được niềm vui và sự bình an thật ở trong Ngài. Việc để Đức Chúa Trời dẫn dắt con không chỉ là trong những quyết định lớn của cuộc đời mà còn trong từng bước nhỏ mỗi ngày của con khi con bước đi. Con cần học cách tìm kiếm ý Chúa qua Lời Ngài, lắng nghe sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh và bước đi với lòng tin cậy thay vì tự mình kiểm soát mọi thứ. Đôi khi, con có thể không hiểu rõ kế hoạch của Chúa hoặc con đường Ngài đang đưa con đi, nó có thể đầy những khó khăn thử thách, nhưng con tin rằng những điều xảy ra đối với con là tốt nhất cho con như trong sách Giê-rê-mi 29:11 Chúa phán rằng: “Vì Ta biết, những ý tưởng mà Ta nghĩ đến các ngươi là những ý tưởng bình an, không phải tai họa, để ban cho các ngươi sự trông cậy cuối cùng.” Điều này khích lệ con đặt trọn niềm tin nơi Ngài và tiếp tục bước đi với sự vâng phục. Mỗi ngày, con cầu xin Chúa giúp con không đi lệch khỏi đường lối Ngài, không dựa vào sự khôn ngoan và sức riêng của riêng của con nhưng luôn tìm kiếm và thuận phục Ngài dựa vào sức của Chúa trong mọi quyết định. Con mong muốn được sống trong kế hoạch tốt đẹp của Chúa, để cuộc đời con trở nên một lời chứng về sự thành tín và tình yêu thương của Ngài.
Thưa Cha, qua việc đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 2:22-36, con đã rút ra nhiều bài học bổ ích để con áp dụng trong cuộc sống của con.
Trước tiên, con nhận ra rằng Đức Chúa Jesus chính là Đấng Mê-si-a mà Đức Chúa Trời đã định trước để cứu chuộc nhân loại. Qua những phép lạ, dấu kỳ và sự sống lại của Ngài, Đức Chúa Jesus đã chứng tỏ Ngài là Con Đức Chúa Trời, là Đấng mà các tiên tri đã tiên báo. Điều này khích lệ con đặt trọn niềm tin vào Chúa và vững vàng trong đức tin, vì sự cứu rỗi của con không dựa trên điều gì khác ngoài công tác cứu chuộc của Ngài.
Thứ hai, con học được rằng sự chết và sự sống lại của Chúa Jesus không phải là một sự kiện ngẫu nhiên, mà là kế hoạch của Đức Chúa Trời đã định trước để đem lại sự cứu rỗi cho nhân loại. Điều này nhắc nhở con rằng, dù trong cuộc sống có những hoàn cảnh tưởng chừng như bất lợi, nhưng Đức Chúa Trời vẫn đang hành động theo kế hoạch tốt đẹp của Ngài. Con cần đặt trọn sự tin cậy nơi Chúa, vì Ngài luôn làm trọn những điều Ngài đã hứa.
Thứ ba, sự phục sinh của Đức Chúa Jesus là nền tảng cho đức tin của con. Nếu Ngài đã sống lại từ cõi chết, thì con cũng có niềm hy vọng vững chắc rằng sự chết không phải là kết thúc, nhưng là sự khởi đầu của một sự sống đời đời với Chúa. Điều này giúp con sống với niềm vui và hy vọng, không sợ hãi trước những khó khăn hay thử thách, vì con biết rằng Chúa đã chiến thắng sự chết và đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời.
Cuối cùng, bài giảng của Sứ Đồ Phi-e-rơ nhắc nhở con về trách nhiệm của chính mình trong việc rao truyền Tin Lành. Sứ Đồ Phi-e-rơ đã can đảm công bố sự thật về Đức Chúa Jesus trước mặt mọi người, và con cũng được kêu gọi để sống và làm chứng về Chúa bằng chính đời sống của mình. Con cần chia sẻ Tin Lành với lòng dạn dĩ, dựa trên Thánh Kinh và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, để nhiều người có thể biết đến Chúa và được cứu. Qua đoạn Thánh Kinh này, con được khích lệ để sống một đời sống đức tin mạnh mẽ, đặt Chúa làm trung tâm, và trung tín trong sự kêu gọi mà Ngài đã ban cho con.
Lạy Cha yêu thương của con, con cảm tạ Ngài vì qua Lời Chúa trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 2:22-36, giúp con được học biết về quyền năng, sự hy sinh và sự phục sinh vinh hiển của Đức Chúa Jesus. Cảm ơn Ngài vì kế hoạch cứu rỗi diệu kỳ, để qua sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus, làm con được tha thứ và có sự sống đời đời. Xin giúp con luôn đặt trọn niềm tin nơi Ngài và vững vàng trong đức tin. Xin Chúa làm mới lòng con mỗi ngày để con luôn tìm kiếm và bước đi theo đường lối Ngài. Xin ban cho con lòng dạn dĩ để sống và làm chứng về Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài, giống như Sứ Đồ Phi-e-rơ đã mạnh mẽ rao truyền danh Chúa. Nguyện đời sống của con bày tỏ tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài đến với mọi người. Xin Chúa hướng dẫn con trong mọi quyết định, giúp con nhạy bén với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và không đi theo ý riêng của con. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Bùi Thành Chinh 04/02/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:22-36 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì con luôn được sống trong sự quan phòng che chở của Ba Ngôi Thiên Chúa, giờ này con cầu xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng để con có thể đọc, hiểu được ý muốn của Ngài trên đời sống của con qua phân đoạn Thánh Kinh sách Công Vụ Các Sứ Đồ 2:22-36.
22 Hỡi những người I-sơ-ra-ên, hãy nghe những lời này! Đức Chúa Jesus người Na-xa-rét, một người đã được xác chứng bởi Đức Chúa Trời giữa các ngươi, qua những quyền phép, những phép lạ, và những dấu lạ mà Đức Chúa Trời đã làm bởi Ngài trong vòng các ngươi, như chính các ngươi cũng đã biết.
23 Ngài đã bị nộp, theo ý định và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã bắt lấy Ngài bởi những bàn tay độc ác, đã đóng đinh Ngài, và đã diệt trừ Ngài.
24 Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại, cởi bỏ những đau đớn của sự chết, vì là không thể để Ngài bị nắm giữ bởi nó.
25 Vì Đa-vít nói về Ngài rằng: "Tôi đã thấy trước, Chúa hằng ở trước mặt tôi. Vì Ngài ở bên tay phải của tôi để tôi chẳng bị rúng động.
26 Bởi đó, lòng tôi đã vui vẻ, lưỡi tôi đã mừng rỡ. Hơn thế nữa, xác thịt tôi cũng sẽ yên nghỉ trong sự trông cậy.
27 Vì Ngài sẽ chẳng bỏ rơi linh hồn tôi nơi âm phủ. Ngài cũng sẽ chẳng trao ra Đấng Thánh của Ngài để thấy sự hư nát.
28 Ngài đã cho tôi biết các con đường của sự sống. Ngài sẽ làm cho tôi đầy sự vui mừng với mặt Ngài." [Thi Thiên 16:8-11]
29 Hỡi các người, hỡi các anh chị em! Ấy là hợp pháp để tự do nói với các anh chị em về tổ phụ Đa-vít rằng, người đã chết và cũng đã được chôn. Mồ mả của người ở giữa chúng ta cho tới ngày nay.
30 Nhưng, người là một tiên tri và biết rằng, Đức Chúa Trời đã thề hứa với người, từ bông trái của hông người, theo xác thịt, Ngài sẽ dấy lên Đấng Christ để ngồi trên ngai của người. [Thi Thiên 89:3-4; 132:11]
31 Người đã thấy trước và đã nói về sự sống lại của Đấng Christ rằng, linh hồn của Ngài đã chẳng bị bỏ lại nơi âm phủ, xác thịt của Ngài đã chẳng thấy sự hư nát. [Thi Thiên 16:10]
32 Đức Chúa Jesus này, Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, mà hết thảy chúng ta là những chứng nhân.
33 Vậy, Ngài đã được tôn cao bên phải Đức Chúa Trời và đã nhận lấy lời hứa của Đức Cha về Đức Thánh Linh. Ngài đã ban phát sự này mà các ngươi đang thấy và nghe.
34 Vì Đa-vít đã chẳng lên trên trời, nhưng chính người nói, Chúa đã phán với Chúa của tôi: "Hãy ngồi bên phải Ta,
35 cho tới khi Ta đặt những kẻ thù của ngươi làm bệ chân cho chân của ngươi." [Thi Thiên 110:1]
36 Vậy, cả nhà I-sơ-ra-ên hãy biết chắc rằng, Đức Chúa Trời đã làm cho Jesus này, mà các ngươi đã đóng đinh, vừa là Chúa vừa là Đấng Christ.
Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên Sứ Đồ Phi-e-rơ kêu gọi dân I-sơ-ra-ên lắng nghe về Đức Chúa Jesus, người Na-xa-rét, Đấng đã được Đức Chúa Trời xác nhận qua những phép lạ, dấu kỳ và quyền năng. Mặc dù Đức Chúa Jesus bị nộp theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, nhưng dân chúng đã bắt và đóng đinh Ngài bằng tay kẻ ác. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, vì sự chết không thể cầm giữ trên Ngài. Sứ Đồ Phi-e-rơ trích dẫn lời của Vua Đa-vít trong Thi Thiên để chứng minh rằng sự sống lại của Đấng Christ đã được tiên tri báo trước. Vua Đa-vít đã qua đời, tuy nhiên đây là lời tiên tri, Vua Đa-vít biết rằng Đức Chúa Trời đã hứa cho dòng dõi ông một Đấng Mê-si-a ngồi trên ngai vua. Lời tiên tri ấy đã ứng nghiệm nơi Đức Chúa Jesus, Đấng đã sống lại, được tôn cao bên phải Đức Chúa Trời và ban Đức Thánh Linh cho các môn đồ. Sứ Đồ Phi-e-rơ kết luận rằng cả nhà I-sơ-ra-ên phải biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã lập Đức Chúa Jesus, Đấng mà họ đóng đinh, làm Chúa và Đấng Christ.
Thưa Cha, trong bài giảng vào ngày Lễ Ngũ Tuần trong phân đoạn Thánh Kinh trên, con thấy Sứ Đồ Phi-e-rơ khẳng định Đức Chúa Jesus là Đấng Christ và là Chúa thông qua việc nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời đã xác nhận Đức Chúa Jesus bằng những phép lạ và dấu kỳ mà dân chúng đã được chứng kiến. Ông cũng nhấn mạnh rằng, mặc dù Đức Chúa Jesus bị đóng đinh và chết, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại, và các sứ đồ là những nhân chứng về sự phục sinh này. Sứ Đồ Phi-e-rơ đã trích dẫn lời tiên tri của Vua Đa-vít trong Thi Thiên 16:8-11, cho con thấy rằng Vua Đa-vít đã nói về sự sống lại của Đấng Christ, rằng linh hồn Ngài sẽ không bị bỏ lại trong âm phủ và xác thịt Ngài sẽ không thấy sự hư nát. Ông đã giải thích rằng Đức Chúa Jesus đã được tôn cao bên phải Đức Chúa Trời và đã nhận lấy lời hứa về Đức Thánh Linh, điều này được thể hiện qua những gì dân chúng đang thấy và nghe. Sứ Đồ Phi-e-rơ cũng trích dẫn Thi Thiên 110:1, nơi Vua Đa-vít nói: "Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên phải Ta, cho đến chừng Ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi." để chứng minh rằng Vua Đa-vít đã nhận biết về sự tôn cao của Đấng Christ. Từ những điểm trên, con thấy Sứ Đồ Phi-e-rơ kết luận rằng Đức Chúa Trời đã làm cho Đức Chúa Jesus, Đấng mà dân chúng đã đóng đinh, trở thành cả Chúa lẫn Đấng Christ.
Thưa Cha, qua các phép lạ, quyền năng và dấu lạ mà Đức Chúa Trời thực hiện qua Đức Chúa Jesus, con nhận thấy rõ vai trò và thẩm quyền đặc biệt của Ngài. Những hành động siêu nhiên này không chỉ xác nhận cho con biết rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a được hứa từ trước, mà còn chứng tỏ cho con biết Ngài là Con Đức Chúa Trời với quyền năng từ Đức Thánh Linh. Ở đây Sứ Đồ Phi-e-rơ đã nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời đã dùng các phép lạ và dấu lạ để làm chứng cho Đức Chúa Jesus giữa dân chúng, để khẳng định thẩm quyền và sứ mệnh cứu rỗi của Ngài. Các phép lạ của Đức Chúa Jesus, như chữa lành bệnh tật, đuổi quỷ và làm cho người chết sống lại, không chỉ cho con thấy được lòng thương xót và tình yêu thương vô bờ bến của Ngài đối với nhân loại, mà còn minh chứng cho quyền năng siêu việt và thẩm quyền tối thượng của Ngài trên mọi sự. Những hành động này cho con thấy rằng Ngài được Đức Chúa Trời xức dầu và ban quyền phép, thể hiện rõ ràng vai trò của Ngài trong kế hoạch cứu chuộc nhân loại. Qua các phép lạ và dấu lạ, thì Đức Chúa Jesus đã chứng minh cho con thấy thẩm quyền thần thánh và vai trò cứu thế của Ngài, khẳng định rằng Ngài chính là Đấng Mê-si-a và Con Đức Chúa Trời, Đấng được sai đến để cứu rỗi loài người của chúng con.
Thưa Cha, con nghĩ rằng việc Đức Chúa Trời biết trước và cho phép Đức Chúa Jesus bị bắt và đóng đinh để thể hiện rằng sự hy sinh của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá là một phần quan trọng trong kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Sự chết của Đức Chúa Jesus là giải pháp của Đức Chúa Trời nhằm giải cứu nhân loại khỏi lời nguyền và gông cùm trói buộc của tội lỗi, đồng thời phục hồi mối tương giao giữa con người và Đức Chúa Trời. Điều này cho con thấy Đức Chúa Trời đã hoạch định kế hoạch từ trước để cứu chuộc nhân loại thông qua sự hy sinh của Đức Chúa Jesus, qua đây thể hiện tình yêu thương và ân điển vô biên của Ngài đối với con người.
Thưa Cha, trong bài giảng vào ngày Lễ Ngũ Tuần, con thấy Sứ Đồ Phi-e-rơ đã trích dẫn Thi Thiên 16:8-11 và Thi Thiên 110:1 điều này để minh chứng rằng những lời tiên tri của Vua Đa-vít đã được ứng nghiệm nơi Đức Chúa Jesus. Ông giải thích rằng Vua Đa-vít không nói về chính mình, vì vua đã qua đời nhưng Vua Đa-vít đã tiên tri về sự phục sinh của Đấng Christ. Cụ thể, trong Thi Thiên 16:10, Vua Đa-vít nói: "Vì Ngài sẽ chẳng bỏ lại linh hồn của tôi trong âm phủ, cũng không để cho Đấng Thánh của Ngài thấy sự hư nát." Sứ Đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh rằng điều này đã ứng nghiệm khi Đức Chúa Jesus sống lại từ cõi chết, không bị sự hư nát cầm giữ. Ngoài ra, trong Thi Thiên 110:1, Vua Đa-vít nói: "Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên phải Ta, cho đến chừng Ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi." Sứ Đồ Phi-e-rơ giải thích rằng Vua Đa-vít không thể tự nói về mình, mà đang nói về Đấng Mê-si-a, và điều này đã được ứng nghiệm khi Đức Chúa Jesus thăng thiên và được tôn cao bên phải Đức Chúa Trời. Như vậy, những lời tiên tri của Vua Đa-vít đã được hoàn toàn ứng nghiệm nơi Đức Chúa Jesus, khẳng định Ngài chính là Đấng Mê-si-a được hứa ban từ trước.
Thưa Cha, con biết rằng sự sống lại và sự tôn cao của Đức Chúa Jesus có ý nghĩa sâu sắc đối với con trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Trước hết, con thấy sự sống lại của Ngài chứng minh quyền năng của Đức Chúa Trời vượt trên sự chết, đảm bảo rằng những ai tin vào Đức Chúa Jesus sẽ được sống lại và hưởng sự sống đời đời. Điều này củng cố niềm tin và hy vọng của con vào lời hứa về sự sống vĩnh cửu nơi Chúa. Hơn nữa, sự tôn cao của Đức Chúa Jesus, khi Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, khẳng định cho con thấy rằng Ngài là Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và con người, mở ra con đường để con có thể tiếp cận Đức Chúa Trời một cách trực tiếp và thân mật hơn. Nhờ sự hy sinh và phục sinh của Ngài, mà con được tha thứ tội lỗi và được hòa giải với Đức Chúa Trời, thiết lập một mối quan hệ cá nhân sâu sắc với Ngài. Sự kiện này cũng nhắc nhở con về tình yêu thương vô biên của Đức Chúa Trời, Đấng đã ban Con Một của Ngài để cứu chuộc chúng con, và khuyến khích con sống một cuộc đời phản ánh đức tin và lòng biết ơn đối với sự cứu rỗi mà con đã nhận được.
Thưa Cha, con sẵn sàng chia sẻ về Đức Chúa Jesus như Sứ Đồ Phi-e-rơ đã làm, nhưng điều quan trọng nhất là giữ cho lời chứng của con phải chân thành và xuất phát từ kinh nghiệm thực tế với Chúa. Khi con kể về những điều Chúa đã làm trong đời sống con, người nghe sẽ thấy rõ quyền năng và tình yêu của Ngài. Đồng thời, khi con dùng Thánh Kinh để chứng minh chân lý, là con đang làm theo gương của các sứ đồ, rao giảng không chỉ bằng lời nói của mình, mà bằng chính Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời. Ngoài ra, việc nhấn mạnh sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus là điều cốt lõi, vì đây chính là nền tảng của Tin Lành, đem đến sự cứu rỗi cho con và mọi người. Đức Chúa Jesus đã chết thay cho nhân loại, nhưng Ngài cũng đã sống lại, chiến thắng sự chết và ban cho những ai tin Ngài sự sống đời đời. Khi con chia sẻ điều này với người khác, con cầu nguyện để Đức Thánh Linh hướng dẫn, giúp con có lời lẽ đầy ân điển và sự khôn ngoan để chạm đến tấm lòng của họ. Con luôn mạnh mẽ trong đức tin và trung tín với sứ mạng mà Chúa đã giao phó cho con rằng “Hãy rao truyền sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến”.
Thưa Cha, lời dạy về sự phục sinh của Đức Chúa Jesus đã mang đến cho con niềm hy vọng chắc chắn vào sự sống đời đời và giúp con đối diện với sự chết mà không còn sợ hãi. Sự phục sinh của Ngài là bằng chứng rõ ràng rằng sự chết không phải là kết thúc, mà chỉ là cánh cửa dẫn đến sự sống vĩnh cửu trong nước Đức Chúa Trời. Điều này khích lệ con tin chắc rằng, cũng như Chúa đã chiến thắng sự chết, những ai tin Ngài cũng sẽ được sống lại và được ở với Ngài đời đời. Khi đối diện với những khó khăn trong cuộc sống hay suy nghĩ về sự chết của Chúa, con không còn lo lắng hay tuyệt vọng nữa, vì con biết rằng nhờ sự phục sinh của Chúa, con có một nơi vĩnh cửu trong sự hiện diện của Ngài. Lời hứa của Chúa trong sách Giăng 11:25-26 rằng: "Ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin nơi Ta, dù người ấy đã chết, người ấy sẽ sống. Còn bất cứ ai sống và tin nơi Ta thì cho tới vĩnh cửu sẽ không chết." đã giúp con vững tin rằng sự sống đời này chỉ là tạm thời, nhưng sự sống đời đời trong Chúa mới là điều quan trọng nhất. Sự phục sinh của Chúa cũng thôi thúc con sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn, không chỉ tập trung vào những điều thuộc về thế gian, mà luôn hướng lòng về những sự trên trời. Con muốn sống xứng đáng với ơn cứu rỗi của Ngài, rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa và yêu thương người khác như chính Chúa đã yêu con. Đó là niềm vui, niềm hy vọng và động lực để con bước đi trong đức tin mỗi ngày.
Thưa Cha, khi con biết rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Christ và Chúa, con nhận ra rằng con cần thay đổi, biến đổi con người cũ của con để sống xứng đáng với danh thánh của Ngài, không chỉ trong niềm tin mà còn trong cách sống, sự phục vụ và mối quan hệ của con với Chúa. Trước hết, con cần đặt Chúa làm trung tâm trong mọi quyết định của mình, không sống theo ý riêng của con nhưng thuận phục ý muốn Ngài, tìm kiếm Chúa qua Lời Ngài, cầu nguyện và để Đức Thánh Linh hướng dẫn con trong từng bước đi. Trong sự phục vụ, con muốn dâng trọn tấm lòng và khả năng của mình để hầu việc Chúa, không phải vì nghĩa vụ nhưng vì tình yêu và lòng biết ơn đối với Ngài, phục vụ Chúa với sự khiêm nhường, giống như Chúa đã đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Điều này có nghĩa là con cần học cách yêu thương, quan tâm đến người khác và lan tỏa Tin Lành qua lời nói cũng như hành động của mình. Mối quan hệ với Chúa cũng cần được con nuôi dưỡng mỗi ngày, con không muốn chỉ biết về Chúa mà muốn thực sự bước đi với Ngài, trò chuyện với Ngài trong mọi hoàn cảnh, tìm kiếm sự hiện diện của Ngài và vâng theo sự dạy dỗ của Ngài. Để sống một đời sống đẹp lòng Chúa, con cần loại bỏ những điều không đẹp lòng Ngài, từ bỏ những thói quen cũ không thuộc về sự công chính và để Chúa biến đổi tâm trí con mỗi ngày. Nhận biết Đức Chúa Jesus là Đấng Christ và Chúa không chỉ là một điều để tin, mà là một lời kêu gọi để con sống theo Ngài, dâng trọn đời sống con cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, lời hứa về sự hiện diện của Đức Chúa Trời là nguồn an ủi, sức mạnh và hy vọng giúp con vượt qua những khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Khi đối diện với những nan đề, con biết rằng con không cô đơn, bởi Chúa đã hứa rằng Ngài luôn ở cùng con, như trong sách Ê-sai 41:10 Chúa phán rằng: “Đừng sợ! Vì Ta ở với ngươi. Chớ nhìn quanh! Vì Ta là Thiên Chúa của ngươi. Ta sẽ bổ sức cho ngươi. Phải! Ta sẽ giúp đỡ ngươi. Phải! Ta sẽ nâng đỡ ngươi với tay phải công chính của Ta.” Lời hứa này của Chúa đã giúp con vững lòng, dù trải qua giai đoạn khó khăn, thử thách thì con luôn tin rằng Chúa đang đi cùng con, dìu dắt và bảo vệ con trong mọi hoàn cảnh. Khi con cảm thấy yếu đuối hoặc lo lắng, thì sự hiện diện của Chúa đem lại sự bình an, giúp con kiên trì và mạnh mẽ hơn. Ngài không chỉ đồng hành, mà còn ban sức mới để con vượt qua thử thách, dạy con sự nhẫn nại và lòng tin cậy vào kế hoạch tốt đẹp của Ngài. Dù hoàn cảnh có thay đổi, dù con phải đối diện với mất mát, bệnh tật hay khó khăn tài chính, con biết rằng Chúa vẫn nắm giữ con trong tay Ngài và Chúa không bao giờ lìa bỏ con, như lời hứa của Chúa trong sách Hê-bơ-rơ 13:5: “Ta sẽ không bao giờ lìa ngươi, cũng chẳng bỏ ngươi.” Lời hứa về sự hiện diện của Chúa không chỉ giúp con vững lòng trước nghịch cảnh mà còn nhắc nhở con sống với niềm tin mạnh mẽ, không để sự sợ hãi hay nghi ngờ chi phối. Khi con trông cậy vào Chúa, Ngài ban cho con sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết của con, giúp con bước đi trong đức tin và tiếp tục hy vọng ngay cả trong những lúc đen tối nhất của cuộc đời. Chính nhờ sự hiện diện của Ngài, mà con có thể vượt qua mọi thử thách với lòng tin chắc rằng Chúa đang hành động trong cuộc đời con và dùng mọi điều xảy ra để đem lại ích lợi cho con theo ý định tốt lành của Ngài. Để con có cùng tâm tình như ông Gióp mỗi khi con gặp những khó khăn thử thách trong cuộc sống như trong sách Gióp 13:15 viết “Dù Ngài sẽ giết ta, ta vẫn sẽ tin cậy Ngài!”
Thưa Cha, con luôn khao khát để Đức Chúa Trời dẫn dắt trên “các con đường của sự sống” mà Ngài đã chuẩn bị cho con, nhưng con cũng nhận thức rằng điều này đòi hỏi sự vâng phục, đức tin và lòng sẵn sàng thuận phục ý muốn của Ngài. Trong cuộc sống, nhiều lúc con có thể bị chi phối bởi ý riêng, những lo lắng hay hoàn cảnh xung quanh về các vấn đề cơm áo gạo tiền về sức khỏe về công việc của con, nhưng khi con dừng lại để tìm kiếm Chúa, con biết rằng chỉ có đường lối Ngài mới là tốt nhất cho con mà thôi. Như trong sách Thi Thiên 16:11 chép rằng: “Ngài sẽ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Ngài có trọn sự vui thỏa. Tại bên phải Ngài có sự vui sướng vô cùng.” Lời hứa của Chúa này nhắc nhở con rằng nếu con để Chúa hướng dẫn, con sẽ không chỉ tìm thấy con đường đúng đắn mà còn kinh nghiệm được niềm vui và sự bình an thật ở trong Ngài. Việc để Đức Chúa Trời dẫn dắt con không chỉ là trong những quyết định lớn của cuộc đời mà còn trong từng bước nhỏ mỗi ngày của con khi con bước đi. Con cần học cách tìm kiếm ý Chúa qua Lời Ngài, lắng nghe sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh và bước đi với lòng tin cậy thay vì tự mình kiểm soát mọi thứ. Đôi khi, con có thể không hiểu rõ kế hoạch của Chúa hoặc con đường Ngài đang đưa con đi, nó có thể đầy những khó khăn thử thách, nhưng con tin rằng những điều xảy ra đối với con là tốt nhất cho con như trong sách Giê-rê-mi 29:11 Chúa phán rằng: “Vì Ta biết, những ý tưởng mà Ta nghĩ đến các ngươi là những ý tưởng bình an, không phải tai họa, để ban cho các ngươi sự trông cậy cuối cùng.” Điều này khích lệ con đặt trọn niềm tin nơi Ngài và tiếp tục bước đi với sự vâng phục. Mỗi ngày, con cầu xin Chúa giúp con không đi lệch khỏi đường lối Ngài, không dựa vào sự khôn ngoan và sức riêng của riêng của con nhưng luôn tìm kiếm và thuận phục Ngài dựa vào sức của Chúa trong mọi quyết định. Con mong muốn được sống trong kế hoạch tốt đẹp của Chúa, để cuộc đời con trở nên một lời chứng về sự thành tín và tình yêu thương của Ngài.
Thưa Cha, qua việc đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 2:22-36, con đã rút ra nhiều bài học bổ ích để con áp dụng trong cuộc sống của con.
Trước tiên, con nhận ra rằng Đức Chúa Jesus chính là Đấng Mê-si-a mà Đức Chúa Trời đã định trước để cứu chuộc nhân loại. Qua những phép lạ, dấu kỳ và sự sống lại của Ngài, Đức Chúa Jesus đã chứng tỏ Ngài là Con Đức Chúa Trời, là Đấng mà các tiên tri đã tiên báo. Điều này khích lệ con đặt trọn niềm tin vào Chúa và vững vàng trong đức tin, vì sự cứu rỗi của con không dựa trên điều gì khác ngoài công tác cứu chuộc của Ngài.
Thứ hai, con học được rằng sự chết và sự sống lại của Chúa Jesus không phải là một sự kiện ngẫu nhiên, mà là kế hoạch của Đức Chúa Trời đã định trước để đem lại sự cứu rỗi cho nhân loại. Điều này nhắc nhở con rằng, dù trong cuộc sống có những hoàn cảnh tưởng chừng như bất lợi, nhưng Đức Chúa Trời vẫn đang hành động theo kế hoạch tốt đẹp của Ngài. Con cần đặt trọn sự tin cậy nơi Chúa, vì Ngài luôn làm trọn những điều Ngài đã hứa.
Thứ ba, sự phục sinh của Đức Chúa Jesus là nền tảng cho đức tin của con. Nếu Ngài đã sống lại từ cõi chết, thì con cũng có niềm hy vọng vững chắc rằng sự chết không phải là kết thúc, nhưng là sự khởi đầu của một sự sống đời đời với Chúa. Điều này giúp con sống với niềm vui và hy vọng, không sợ hãi trước những khó khăn hay thử thách, vì con biết rằng Chúa đã chiến thắng sự chết và đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời.
Cuối cùng, bài giảng của Sứ Đồ Phi-e-rơ nhắc nhở con về trách nhiệm của chính mình trong việc rao truyền Tin Lành. Sứ Đồ Phi-e-rơ đã can đảm công bố sự thật về Đức Chúa Jesus trước mặt mọi người, và con cũng được kêu gọi để sống và làm chứng về Chúa bằng chính đời sống của mình. Con cần chia sẻ Tin Lành với lòng dạn dĩ, dựa trên Thánh Kinh và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, để nhiều người có thể biết đến Chúa và được cứu. Qua đoạn Thánh Kinh này, con được khích lệ để sống một đời sống đức tin mạnh mẽ, đặt Chúa làm trung tâm, và trung tín trong sự kêu gọi mà Ngài đã ban cho con.
Lạy Cha yêu thương của con, con cảm tạ Ngài vì qua Lời Chúa trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 2:22-36, giúp con được học biết về quyền năng, sự hy sinh và sự phục sinh vinh hiển của Đức Chúa Jesus. Cảm ơn Ngài vì kế hoạch cứu rỗi diệu kỳ, để qua sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus, làm con được tha thứ và có sự sống đời đời. Xin giúp con luôn đặt trọn niềm tin nơi Ngài và vững vàng trong đức tin. Xin Chúa làm mới lòng con mỗi ngày để con luôn tìm kiếm và bước đi theo đường lối Ngài. Xin ban cho con lòng dạn dĩ để sống và làm chứng về Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài, giống như Sứ Đồ Phi-e-rơ đã mạnh mẽ rao truyền danh Chúa. Nguyện đời sống của con bày tỏ tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài đến với mọi người. Xin Chúa hướng dẫn con trong mọi quyết định, giúp con nhạy bén với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và không đi theo ý riêng của con. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
04/02/2025
***