Công Vụ Các Sứ Đồ 18:24-28 A-bô-lô tại Thành Ê-phê-sô
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ Ngài đã ban cho chúng con một ngày Sa-bát phước hạnh bình an. Thì giờ này con tiếp tục học và suy ngẫm Lời Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 18:24-28. Con kính xin Đức Thánh Linh ban ơn dạy dỗ con, giúp cho con hiểu Lời Ngài và giúp con biết áp dụng vào cuộc sống. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
24 Có một người Do-thái kia, tên là A-bô-lô, quê ở Thành A-léc-xan-tri, là một người khéo nói và giỏi về Thánh Kinh, đã đến tại Thành Ê-phê-sô. 25 Người này đã được dạy dỗ về đường lối của Chúa và nóng cháy trong tâm thần. Người đã nói và dạy đúng những điều thuộc về Chúa, chỉ biết phép báp-tem của Giăng. 26 Người cũng đã bắt đầu nói cách dạn dĩ trong nhà hội. Khi A-qui-la và Bê-rít-sin đã nghe người thì họ đã đem người về với họ; và giãi bày cho người về đường lối của Đức Chúa Trời cách chính xác hơn. 27 Khi người đã có ý đi qua tới xứ A-chai, các anh em cùng Cha đã viết lời khích lệ các môn đồ tiếp nhận người. Khi người đến, đã giúp ích nhiều cho họ, là những người đã tin bởi ân điển. 28 Vì người đã mạnh mẽ đối đầu những người Do-thái cách công khai, chứng minh bởi Thánh Kinh: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
Kính thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh này đem đến cho con niềm vui và sự khích lệ khi con học biết về một người gốc Do Thái tên là A-bô-lô. Ông là người có sự hiểu biết và được dạy dỗ nhiều về Thánh Kinh, ông cũng có tấm lòng nóng cháy trong việc nói về đường lối của Chúa cho những người khác. Ông cũng dạn dĩ nói về Chúa trong nhà hội. Dù có sự hiểu biết như vậy, nhưng ông có tấm lòng rất khiêm nhường, hạ mình tiếp nhận lẽ thật của Chúa. Bởi vì ông có tấm lòng tìm kiếm Chúa, nên Chúa đã mở lòng ông để tiếp nhận những lời hướng dẫn giãi bày của A-qui-la và Bê-rít-sin để ông biết rõ và chính xác về đường lối của Ngài càng hơn.
Con nhận biết rằng một người có tấm lòng với Chúa thì họ sẽ thường có tấm lòng khiêm nhường hạ mình để tiếp nhận những điều mới và nhận biết rằng đó là những sự mà Chúa bày tỏ cho mình. Và con cũng học được rằng một người chỉ cần có tấm lòng hướng đến Chúa và tìm kiếm Chúa thì Chúa sẽ mở đường, dẫn dắt và đưa người đó về với Hội Thánh chân thật của Ngài và được học biết về lẽ thật của Ngài. Chúa cũng sẽ dùng người đó như một công cụ công bình hữu dụng trong tay Chúa. Và A-bô-lô là một tấm gương như vậy. Ông đã giúp ích nhiều cho công việc của nhà Chúa, ông mạnh mẽ, can đảm, dạn dĩ dám đối mặt với những người Do Thái khác một cách công khai. Ông cũng dựa vào Thánh Kinh để chứng minh rằng Đức Chúa Jesus chính là Đấng Christ. Những lời miêu tả về ông khiến con nghĩ đến sứ đồ Phao-lô. Ông cũng có những phẩm chất tốt đẹp trong Chúa giống như sứ đồ Phao-lô.
Thưa Cha, ngày nay con thấy những người có tấm lòng như A-bô-lô không nhiều. Bởi xã hội ngày nay tội lỗi gia tăng, lộng hành đến đáng sợ. Lòng loài người thì trở nên gian ác, những người có lương tâm thì cũng hèn nhát, sợ hãi không dám đứng ra bảo vệ sự thật, nói lên lẽ thật, vì sợ liên lụy ảnh hưởng xấu đến mình. Đức tin cũng không còn mạnh mẽ như những thời kỳ trước. Nguyện xin Chúa ban cho con tấm lòng mạnh mẽ, ngay thẳng, đức tin lớn mạnh nơi Chúa, không sợ hãi, không hèn nhát khi nói về Chúa. Xin cũng giúp con luôn luôn tỉnh thức và hết lòng sống theo Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Chúa và hết lòng cầu nguyện, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Con Vũ Thị Thư Ngày 20/12/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 18:24-28 A-bô-lô tại Thành Ê-phê-sô
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ Ngài đã ban cho chúng con một ngày Sa-bát phước hạnh bình an. Thì giờ này con tiếp tục học và suy ngẫm Lời Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 18:24-28. Con kính xin Đức Thánh Linh ban ơn dạy dỗ con, giúp cho con hiểu Lời Ngài và giúp con biết áp dụng vào cuộc sống. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
24 Có một người Do-thái kia, tên là A-bô-lô, quê ở Thành A-léc-xan-tri, là một người khéo nói và giỏi về Thánh Kinh, đã đến tại Thành Ê-phê-sô.
25 Người này đã được dạy dỗ về đường lối của Chúa và nóng cháy trong tâm thần. Người đã nói và dạy đúng những điều thuộc về Chúa, chỉ biết phép báp-tem của Giăng.
26 Người cũng đã bắt đầu nói cách dạn dĩ trong nhà hội. Khi A-qui-la và Bê-rít-sin đã nghe người thì họ đã đem người về với họ; và giãi bày cho người về đường lối của Đức Chúa Trời cách chính xác hơn.
27 Khi người đã có ý đi qua tới xứ A-chai, các anh em cùng Cha đã viết lời khích lệ các môn đồ tiếp nhận người. Khi người đến, đã giúp ích nhiều cho họ, là những người đã tin bởi ân điển.
28 Vì người đã mạnh mẽ đối đầu những người Do-thái cách công khai, chứng minh bởi Thánh Kinh: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
Kính thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh này đem đến cho con niềm vui và sự khích lệ khi con học biết về một người gốc Do Thái tên là A-bô-lô. Ông là người có sự hiểu biết và được dạy dỗ nhiều về Thánh Kinh, ông cũng có tấm lòng nóng cháy trong việc nói về đường lối của Chúa cho những người khác. Ông cũng dạn dĩ nói về Chúa trong nhà hội. Dù có sự hiểu biết như vậy, nhưng ông có tấm lòng rất khiêm nhường, hạ mình tiếp nhận lẽ thật của Chúa. Bởi vì ông có tấm lòng tìm kiếm Chúa, nên Chúa đã mở lòng ông để tiếp nhận những lời hướng dẫn giãi bày của A-qui-la và Bê-rít-sin để ông biết rõ và chính xác về đường lối của Ngài càng hơn.
Con nhận biết rằng một người có tấm lòng với Chúa thì họ sẽ thường có tấm lòng khiêm nhường hạ mình để tiếp nhận những điều mới và nhận biết rằng đó là những sự mà Chúa bày tỏ cho mình. Và con cũng học được rằng một người chỉ cần có tấm lòng hướng đến Chúa và tìm kiếm Chúa thì Chúa sẽ mở đường, dẫn dắt và đưa người đó về với Hội Thánh chân thật của Ngài và được học biết về lẽ thật của Ngài. Chúa cũng sẽ dùng người đó như một công cụ công bình hữu dụng trong tay Chúa. Và A-bô-lô là một tấm gương như vậy. Ông đã giúp ích nhiều cho công việc của nhà Chúa, ông mạnh mẽ, can đảm, dạn dĩ dám đối mặt với những người Do Thái khác một cách công khai. Ông cũng dựa vào Thánh Kinh để chứng minh rằng Đức Chúa Jesus chính là Đấng Christ. Những lời miêu tả về ông khiến con nghĩ đến sứ đồ Phao-lô. Ông cũng có những phẩm chất tốt đẹp trong Chúa giống như sứ đồ Phao-lô.
Thưa Cha, ngày nay con thấy những người có tấm lòng như A-bô-lô không nhiều. Bởi xã hội ngày nay tội lỗi gia tăng, lộng hành đến đáng sợ. Lòng loài người thì trở nên gian ác, những người có lương tâm thì cũng hèn nhát, sợ hãi không dám đứng ra bảo vệ sự thật, nói lên lẽ thật, vì sợ liên lụy ảnh hưởng xấu đến mình. Đức tin cũng không còn mạnh mẽ như những thời kỳ trước. Nguyện xin Chúa ban cho con tấm lòng mạnh mẽ, ngay thẳng, đức tin lớn mạnh nơi Chúa, không sợ hãi, không hèn nhát khi nói về Chúa. Xin cũng giúp con luôn luôn tỉnh thức và hết lòng sống theo Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Chúa và hết lòng cầu nguyện, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con Vũ Thị Thư
Ngày 20/12/2025