Khải Huyền 11:7-13 Hai Chứng Nhân của Đức Chúa Trời – Phần 2
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Cha cho con hôm nay tiếp tục được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 11:7-13. Con cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng với con, dạy dỗ con những sự mầu nhiệm trong Lời của Chúa. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
7 Khi họ đã kết thúc sự làm chứng của họ, con thú lên từ vực sâu không đáy sẽ gây chiến với họ, sẽ thắng họ, và sẽ giết họ. 8 Xác chết của họ ở trên đường phố của thành lớn, mà tên thuộc linh là Sô-đôm và Ê-díp-tô, cũng là nơi mà Chúa của họ đã bị đóng đinh.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau ba năm rưỡi đầu của bảy năm đại nạn thì hai chứng nhân của Đức Chúa Trời kết thúc linh vụ làm chứng về Chúa cho toàn thế gian của họ. Thì lúc này có con thú nên từ vực sâu không đáy sẽ gây chiến với họ, con thú này là một thiên sứ phạm tội đứng đầu trong những thiên sứ phạm tội, và là thuộc cấp của Sa-tan. Nó sẽ chiến thắng hai chứng nhân và giết họ. Xác chết của họ không được chôn ở trong mồ mả nhưng bị để trên đường phố của thành lớn là thành Giê-ru-sa-lem, đây cũng là thành mà Đức Chúa Jesus Christ đã bị đóng đinh. Qua sự giảng dạy của người chăn mà con biết rằng sở dĩ gọi tên thuộc linh của thành Giê-ru-sa-lem là Sô-đôm và Ê-díp-tô là bởi thành phố này phạm tội tà dâm rất nặng nề. Nơi đây tuy là những người thuộc về con cháu của Áp-ra-ham, là dòng dõi của I-sơ-ra-ên nhưng họ đã từ chối sự cứu rỗi của Thiên Chúa qua Đức Chúa Jesus Christ. Cho đến ngày nay vẫn rất nhiều người không chịu tin nhận Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ. Họ vẫn thờ lạy đủ các loại tà thần và thờ thần tôi. Họ đã phạm các tội về ngoại tình và tà dâm không khác gì như thời kỳ của thành phố Sô-đôm trước đây, đặc biệt là tội đồng tính luyến ái. Họ cũng bị gọi là Ê-díp-tô là bởi vì họ đã bị nô lệ cho tội lỗi. Đây cũng là điều mà con cảm thấy thật là buồn khi nghĩ về đất nước dân tộc I-sơ-ra-ên.
9 Người thuộc các dân, các chi tộc, các ngôn ngữ, và các quốc gia nhìn thấy xác của họ ba ngày rưỡi. Chúng không cho phép xác của họ được chôn vào mộ. 10 Những cư dân trên đất vui mừng về họ, ăn mừng và sẽ gửi quà cho nhau, vì hai tiên tri này đã làm khổ những cư dân trên đất.
Xác của hai chứng nhân không được phép chôn vào mộ nhưng được bày ra để cho mọi người thuộc các dân, các chi tộc, các ngôn ngữ và quốc gia nhìn thấy xác của họ trong ba ngày rưỡi. Sự nhìn thấy này là nhìn thấy qua các trang mạng livestream trực tiếp hoặc trên các nền tảng xã hội. Vì vậy mà bất kỳ nơi nào có Internet thì nơi đó đều có thể nhìn thấy xác của hai người này. Những cư dân ở trên đất vui mừng về sự chết của họ, nên ăn mừng và gửi quà cho nhau bởi vì hai tiên tri hai chứng nhân này đã làm khổ những cư dân trên đất. Bởi vì họ đã làm cho không có mưa và họ có quyền năng để làm ra các tai họa cho những người chống nghịch họ trong thời gian họ thi hành chức vụ. Nên các cư dân là những người không tin Chúa, không tin vào những lời tiên tri và sự giảng dạy của họ thì sẽ cảm thấy vui mừng khi thấy họ bị giết.
11 Sau ba ngày rưỡi, linh của sự sống từ Đức Chúa Trời nhập vào họ và họ đứng dậy trên chân mình. Sự kinh khủng giáng xuống trên những người nhìn thấy họ."
Nhưng sự vui mừng của họ không kéo dài được lâu vì chỉ sau ba ngày rưỡi, thì linh sự sống từ Đức Chúa Trời nhập vào họ và họ đứng dậy trên chân mình. Và những người nhìn thấy họ đều cảm thấy rất sợ hãi và kinh khủng. Con có thể cảm nhận được phần nào nỗi sợ hãi của những người chứng kiến hai chứng nhân sống lại.
12 Họ đã nghe một tiếng lớn từ trời, bảo họ: “Hãy lên đây!” Họ đã lên đến trời trong một đám mây. Những kẻ thù của họ đã trông thấy họ. 13 Trong giờ ấy, đã có cơn động đất lớn và một phần mười thành đã đổ xuống. Trong cơn động đất, con số tên của những người đã bị giết là bảy ngàn. Những người còn lại đã trở nên khiếp sợ và dâng sự vinh quang lên Đức Chúa Trời của trời.
Lúc này hai chứng nhân cũng nghe thấy tiếng gọi họ từ trời rằng “hãy lên đây”, rồi họ lên trời trong một đám mây trước sự chứng kiến của những kẻ thù nghịch họ. Và trong cùng giờ đó thì cũng có một trận động đất vô cùng lớn xảy ra khiến cho một phần mười thành Giê-ru-sa-lem bị sụp đổ xuống và khiến cho bảy ngàn người chết. Những người còn lại thì vô cùng khiếp sợ và dâng sự vinh quang lên Đức Chúa Trời. Có lẽ họ là những người tin Chúa, tin vào những sự làm chứng của hai chứng nhân. Khi nhìn thấy Chúa làm ra những phép lạ dường ấy và thi hành án phạt và nhìn thấy sự sống lại của hai chứng nhân thì họ càng được thêm lên đức tin nơi Chúa, nên họ đã tôn vinh Thiên Chúa.
Thưa Cha, con tin rằng ngày Chúa trở lại đã rất gần, qua bài học ngày hôm nay thì con cũng nhìn thấy được tình yêu và lòng thương xót của Chúa khi cho loài người có hai chứng nhân sống động với đủ mọi thẩm quyền để làm chứng cho muôn dân trên đất trong ba năm rưỡi đầu của Kỳ Đại Nạn. Nhưng không ai biết rằng mình có còn sống sót được trong những ngày cuối cùng hay không. Cho nên điều mà con ao ước và mong mỏi nhất cũng như con chỉ biết dâng trình lên Chúa lời cầu nguyện với lòng tha thiết rằng xin Chúa biến đổi con và các con của con, giúp cho chúng con luôn sẵn sàng ra đi với Chúa trong ngày Chúa trở lại để đón chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Vũ Thị Thư Ngày 08/02/2025
Khải Huyền 11:7-13 Hai Chứng Nhân của Đức Chúa Trời – Phần 2
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Cha cho con hôm nay tiếp tục được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 11:7-13. Con cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng với con, dạy dỗ con những sự mầu nhiệm trong Lời của Chúa. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
7 Khi họ đã kết thúc sự làm chứng của họ, con thú lên từ vực sâu không đáy sẽ gây chiến với họ, sẽ thắng họ, và sẽ giết họ.
8 Xác chết của họ ở trên đường phố của thành lớn, mà tên thuộc linh là Sô-đôm và Ê-díp-tô, cũng là nơi mà Chúa của họ đã bị đóng đinh.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau ba năm rưỡi đầu của bảy năm đại nạn thì hai chứng nhân của Đức Chúa Trời kết thúc linh vụ làm chứng về Chúa cho toàn thế gian của họ. Thì lúc này có con thú nên từ vực sâu không đáy sẽ gây chiến với họ, con thú này là một thiên sứ phạm tội đứng đầu trong những thiên sứ phạm tội, và là thuộc cấp của Sa-tan. Nó sẽ chiến thắng hai chứng nhân và giết họ. Xác chết của họ không được chôn ở trong mồ mả nhưng bị để trên đường phố của thành lớn là thành Giê-ru-sa-lem, đây cũng là thành mà Đức Chúa Jesus Christ đã bị đóng đinh. Qua sự giảng dạy của người chăn mà con biết rằng sở dĩ gọi tên thuộc linh của thành Giê-ru-sa-lem là Sô-đôm và Ê-díp-tô là bởi thành phố này phạm tội tà dâm rất nặng nề. Nơi đây tuy là những người thuộc về con cháu của Áp-ra-ham, là dòng dõi của I-sơ-ra-ên nhưng họ đã từ chối sự cứu rỗi của Thiên Chúa qua Đức Chúa Jesus Christ. Cho đến ngày nay vẫn rất nhiều người không chịu tin nhận Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ. Họ vẫn thờ lạy đủ các loại tà thần và thờ thần tôi. Họ đã phạm các tội về ngoại tình và tà dâm không khác gì như thời kỳ của thành phố Sô-đôm trước đây, đặc biệt là tội đồng tính luyến ái. Họ cũng bị gọi là Ê-díp-tô là bởi vì họ đã bị nô lệ cho tội lỗi. Đây cũng là điều mà con cảm thấy thật là buồn khi nghĩ về đất nước dân tộc I-sơ-ra-ên.
9 Người thuộc các dân, các chi tộc, các ngôn ngữ, và các quốc gia nhìn thấy xác của họ ba ngày rưỡi. Chúng không cho phép xác của họ được chôn vào mộ.
10 Những cư dân trên đất vui mừng về họ, ăn mừng và sẽ gửi quà cho nhau, vì hai tiên tri này đã làm khổ những cư dân trên đất.
Xác của hai chứng nhân không được phép chôn vào mộ nhưng được bày ra để cho mọi người thuộc các dân, các chi tộc, các ngôn ngữ và quốc gia nhìn thấy xác của họ trong ba ngày rưỡi. Sự nhìn thấy này là nhìn thấy qua các trang mạng livestream trực tiếp hoặc trên các nền tảng xã hội. Vì vậy mà bất kỳ nơi nào có Internet thì nơi đó đều có thể nhìn thấy xác của hai người này. Những cư dân ở trên đất vui mừng về sự chết của họ, nên ăn mừng và gửi quà cho nhau bởi vì hai tiên tri hai chứng nhân này đã làm khổ những cư dân trên đất. Bởi vì họ đã làm cho không có mưa và họ có quyền năng để làm ra các tai họa cho những người chống nghịch họ trong thời gian họ thi hành chức vụ. Nên các cư dân là những người không tin Chúa, không tin vào những lời tiên tri và sự giảng dạy của họ thì sẽ cảm thấy vui mừng khi thấy họ bị giết.
11 Sau ba ngày rưỡi, linh của sự sống từ Đức Chúa Trời nhập vào họ và họ đứng dậy trên chân mình. Sự kinh khủng giáng xuống trên những người nhìn thấy họ."
Nhưng sự vui mừng của họ không kéo dài được lâu vì chỉ sau ba ngày rưỡi, thì linh sự sống từ Đức Chúa Trời nhập vào họ và họ đứng dậy trên chân mình. Và những người nhìn thấy họ đều cảm thấy rất sợ hãi và kinh khủng. Con có thể cảm nhận được phần nào nỗi sợ hãi của những người chứng kiến hai chứng nhân sống lại.
12 Họ đã nghe một tiếng lớn từ trời, bảo họ: “Hãy lên đây!” Họ đã lên đến trời trong một đám mây. Những kẻ thù của họ đã trông thấy họ.
13 Trong giờ ấy, đã có cơn động đất lớn và một phần mười thành đã đổ xuống. Trong cơn động đất, con số tên của những người đã bị giết là bảy ngàn. Những người còn lại đã trở nên khiếp sợ và dâng sự vinh quang lên Đức Chúa Trời của trời.
Lúc này hai chứng nhân cũng nghe thấy tiếng gọi họ từ trời rằng “hãy lên đây”, rồi họ lên trời trong một đám mây trước sự chứng kiến của những kẻ thù nghịch họ. Và trong cùng giờ đó thì cũng có một trận động đất vô cùng lớn xảy ra khiến cho một phần mười thành Giê-ru-sa-lem bị sụp đổ xuống và khiến cho bảy ngàn người chết. Những người còn lại thì vô cùng khiếp sợ và dâng sự vinh quang lên Đức Chúa Trời. Có lẽ họ là những người tin Chúa, tin vào những sự làm chứng của hai chứng nhân. Khi nhìn thấy Chúa làm ra những phép lạ dường ấy và thi hành án phạt và nhìn thấy sự sống lại của hai chứng nhân thì họ càng được thêm lên đức tin nơi Chúa, nên họ đã tôn vinh Thiên Chúa.
Thưa Cha, con tin rằng ngày Chúa trở lại đã rất gần, qua bài học ngày hôm nay thì con cũng nhìn thấy được tình yêu và lòng thương xót của Chúa khi cho loài người có hai chứng nhân sống động với đủ mọi thẩm quyền để làm chứng cho muôn dân trên đất trong ba năm rưỡi đầu của Kỳ Đại Nạn. Nhưng không ai biết rằng mình có còn sống sót được trong những ngày cuối cùng hay không. Cho nên điều mà con ao ước và mong mỏi nhất cũng như con chỉ biết dâng trình lên Chúa lời cầu nguyện với lòng tha thiết rằng xin Chúa biến đổi con và các con của con, giúp cho chúng con luôn sẵn sàng ra đi với Chúa trong ngày Chúa trở lại để đón chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 08/02/2025
***