Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 21:1-6 Phao-lô tại Thành Ti-rơ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì mỗi giây phút của cuộc đời con đều có Cha bên cạnh. Con cảm ơn Đức Thánh Linh luôn nhắc nhở con để cho con luôn tỉnh thức và cẩn thận trước những cám dỗ và những âm mưu của ma quỷ. Con cảm tạ ơn Chúa, vì những gì xảy ra trên thế giới ngày nay khiến cho con cảm thấy sự trở lại của Đức Chúa Jesus Christ đã thật gần, con cảm thấy rất hồi hộp và mong đợi được gặp Chúa. Nguyện xin Chúa giúp cho tấm lòng của con và các con của con luôn nóng cháy và hết lòng tỉnh thức sống đẹp lòng Chúa sẵn sàng ra đi với Ngài. Thì giờ này con lại được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 21:1-6. Con cầu xin Đức Thánh Linh đồng hành và dạy dỗ con, giúp cho con vừa hiểu và vừa ghi nhớ những lời dạy dỗ của Ngài, cũng như bài học cho con, để cho con biết làm theo Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Chúa! 

1 Đã xảy ra, chúng tôi chịu phân rẽ khỏi họ, ra khơi, đi thẳng đến Thành Cốt. Ngày tiếp theo, đến Đảo Rô-đơ, và từ đó đến Thành Ba-ta-ra.
2 Gặp một chiếc tàu đến Phê-ni-xi, chúng tôi đã lên tàu, ra khơi.
3 Thấy Đảo Chíp-rơ, thì lìa nó bên trái, hải hành đến xứ Si-ri. Chúng tôi đã xuống tàu tại Thành Ti-rơ, vì tại đó, chiếc tàu phải xuống hàng.
4 Tìm được các môn đồ, chúng tôi đã ở lại đó bảy ngày. Họ đã bởi Đấng Thần Linh bảo Phao-lô, chớ đi lên đến Giê-ru-sa-lem.
5 Khi chúng tôi đã ở trọn các ngày, chúng tôi đã ra đi, tiếp tục hành trình. Hết thảy họ với vợ và con đã tiễn chúng tôi cho đến ngoài thành. Chúng tôi đã quỳ xuống trên bờ, cầu nguyện.
6 Chúng tôi đã chào từ giã nhau. Rồi, chúng tôi đã lên tàu; còn họ đã trở về nhà của họ.

Thưa Cha, hành trình của sứ đồ Phao-lô trở về thành Giê-ru-sa-lem thật là dài và lộ trình cũng rất khó khăn. Vào thời của sứ đồ Phao-lô thì việc đi lại không phải là dễ dàng, các phương tiện giao thông không được thuận tiện và nhanh chóng như bây giờ. Nhưng từ một nơi rất xa xôi ông đã có tấm lòng hướng về thành Giê-ru-sa-lem để dự Lễ Ngũ Tuần là ngày lễ do Thiên Chúa thiết lập. Chưa kể việc trở lại thành Giê-ru-sa-lem đồng nghĩa với việc đối diện với nguy hiểm và sự bắt bớ, có thể khiến cho ông bị mất mạng. Nhưng ông vẫn kiên trì và quyết tâm để trở về, sẵn sàng đối diện và chấp nhận mọi kết quả và mọi điều sẽ xảy đến với mình. Con tin rằng ông đã phó mọi sự lên cho Chúa và tin cậy hoàn toàn vào sự quan phòng sự tể trị của Thiên Chúa. 

Con hiểu và cảm nhận được phần nào sự ông cứ nhắm đến đích để đi, cũng như con dân Chúa luôn phải nhìn lên Chúa là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Con học được là trên linh trình đi theo Chúa con cần nghĩ đến, hướng lòng đến, nhìn về phía Vương Quốc Trời mà chạy, chúng con không được để ý ngó nghiêng và để lòng vào những thứ thuộc về thế gian này. Bên trái, bên phải đường đi là những cái bẫy tinh vi, những cám dỗ khiến cho nhiều người nếu không tỉnh thức sẽ rời bỏ cuộc đua mà bỏ cuộc. Nhưng việc mắt nhìn đến đích, lòng hướng về Chúa, về Thiên Quốc, sẽ khiến cho chúng con có thêm sức mạnh, đức tin, sự trông cậy và sự quyết tâm để trung tín với Chúa cho đến cuối cùng và tất nhiên là chúng con không đi một mình. Đức Thánh Linh sẽ luôn ở cùng đồng hành với chúng con, Ngài thêm sức, dạy dỗ, an ủi, khích lệ, nhắc nhở cáo trách chúng con mỗi khi chúng con yếu đuối, nản lòng, sa vào cám dỗ. Còn Đức Chúa Jesus Christ thì vẫn thường ở với chúng con luôn cho đến tận thế. Nói đến đây con cảm thấy thật xúc động và biết ơn Thiên Chúa, dù chúng con chưa chính thức được tận mắt nhìn thấy và gặp Chúa, mà phải chờ đợi đến lúc Chúa Jesus Christ trở lại giữa trốn không trung hoặc nếu chúng con gặp Chúa cách riêng tư. Nhưng thực tế con đang được Thiên Chúa ở bên con mọi lúc mọi nơi. Con xin Chúa tha thứ cho con vì trước đây có nhiều khi con quá mải mê với mọi công việc mà quên đi sự hiện diện của Chúa. Từ nay con sẽ luôn nhớ đến nói chuyện với Chúa nhiều hơn dù khi con làm bất cứ việc gì. 

Kính thưa Cha, phân đoạn này con còn học được Chúa sẽ kết nối và giúp con dân chân thật của Chúa gặp được nhau, kết nối với nhau khi sứ đồ Phao-lô cùng những người bạn đồng hành với ông gặp được những người anh chị em cùng đức tin khi đến thành Ti-rơ. Điều này chắc chắn đã mang lại sự khích lệ, an ủi rất lớn cho cả hai phía nhất là đối với những anh chị em sống ở tại Ti-rơ. Vào thời đó việc gặp gỡ thông công được với những anh chị em cùng đức tin không phải dễ dàng như bây giờ. Nên khi sứ đồ Phao-lô phải rời đi, họ đã có một thời khắc chia tay đầy lưu luyến xúc động. 

Con cảm tạ ơn Chúa Thánh Linh đã dạy dỗ con qua phân đoạn này, cho con được những tưởng tượng trong lúc suy ngẫm, khiến con như được sống trở lại những năm tháng Phao-lô sống trong hành trình truyền giáo của ông. Con cũng rất mong được gặp sứ đồ Phao-lô khi con được về với Chúa. Ông là một tấm gương lớn về nếp sống đạo cho con noi theo. Con cảm tạ ơn Cha vô cùng. Nguyện Lời Ngài cứ luôn đầy rẫy trong tấm lòng và tâm trí của con trong ngày hôm nay. Xin Cha ban cho năm mẹ con con một ngày mới này thật phước hạnh được Chúa ban phước, làm được nhiều việc mà Ngài sắm sẵn cho chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men! 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ 
Con Vũ Thị Thư 
Ngày 06/01/2026

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ