Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Chúa đã giữ gìn chúng con những ngày vừa qua được bình an, con biết ơn Chúa vì tình yêu và lòng thương xót của Chúa trên đời sống của con. Con cầu xin Chúa giúp con luôn sống đẹp lòng Chúa, luôn tỉnh thức trong mọi việc để không phạm tội với Chúa. Con cũng biết ơn Chúa hôm nay cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 15:5-8. Con cầu xin Chúa Ngài giữ gìn bảo vệ con trong khi con học Lời của Chúa, xin Chúa cũng dạy dỗ và ban ơn cho con để cho con hiểu Lời của Chúa. Con xin cảm tạ ơn Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
5 Sau đó, tôi đã nhìn, và kìa, Đền Thờ của Đền Tạm Chứng Cớ trên trời đã được mở ra. 6 Bảy thiên sứ đã ra khỏi Đền Thờ với bảy tai họa, đã mặc trang phục trắng và tinh sạch, ngang ngực đã thắt các đai vàng. 7 Một trong bốn sinh vật đã trao cho bảy thiên sứ bảy cái chén bằng vàng chứa đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, Đấng sống cho tới đời đời. 8 Rồi, Đền Thờ đã tràn ngập khói từ sự vinh quang của Đức Chúa Trời và từ quyền lực của Ngài. Không một ai có thể vào trong Đền Thờ, cho tới khi bảy tai họa từ bảy thiên sứ được hoàn thành.
Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Giăng sau khi nhìn thấy những thánh đồ trong thời kỳ đại nạn tôn vinh Chúa thì ông lại nhìn thấy Đền Thờ của Đền Tạm Chứng Cớ trên trời được mở ra và có bảy thiên sứ ra khỏi đền thờ với bảy tai họa. Họ mặc trang phục trắng và tinh sạch, thể hiện sự công chính và thánh khiết, ngang ngực thắt các đai vàng thể hiện thẩm quyền mà họ nhận từ Thiên Chúa để làm các việc mà Thiên Chúa giao cho họ. Và qua đây thì con cũng học được rằng sự hình phạt tội lỗi phải được thực hiện bởi những người công chính, thánh khiết, chính vì vậy mà khi phán xét người khác mà chính mình cũng phạm một tội đó thì không thể phán xét người khác được và cũng khiến cho người bị phán xét không phục.
Việc bảy thiên sứ từ trong Đền Thờ ra với bảy tai họa, thể hiện sự trọn vẹn và đầy đủ trong sự hình phạt của Thiên Chúa cho loài người. Con số bảy trong Thánh Kinh là con số thể hiện sự trọn vẹn đầy đủ. Vì Thiên Chúa là Đấng Đời Đời và là Đấng Công Bình, nên mọi hình phạt cũng như sự ban thưởng của Chúa cũng đều rất công chính trọn vẹn và kéo dài cho tới đời đời.
Rồi một trong bốn sinh vật đã trao cho bảy thiên sứ bảy cái chén bằng vàng chứa đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Như vậy mỗi thiên sứ sẽ cầm một cái chén thịnh nộ. Sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời cũng được thể hiện một cách đầy chọn và không có sự khoan nhượng. Đức Chúa Trời là tình yêu, nên Ngài đã có một chương trình hoàn hảo và trọn vẹn nhất để cứu rỗi loài người ra khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết. Nhưng đối với những người không ăn năn và không chịu tin nhận ơn cứu rỗi đó thì họ sẽ phải chịu hình phạt đời đời của Thiên Chúa một cách xứng đáng. Một khi đã không còn thời gian và cơ hội cho sự ăn năn thì sẽ là một sự đợi chờ kinh khiếp, không khoan nhượng, thể hiện sự thánh khiết và công bình của Thiên Chúa, nhất là đối với những người đã tin nhận Chúa nhưng sống đời sống hâm hẩm hoặc sống trong tội lỗi mà không chịu ăn năn, cũng như những người mang dấu của AntiChrist trong thời kỳ đại nạn.
Rồi đền thờ đã tràn ngập khói từ sự vinh quang của Đức Chúa Trời và quyền lực của Ngài và điều đó khiến cho không một ai có thể vào trong đền thờ cho tới khi bảy tai họa từ bảy thiên sứ được hoàn thành. Sự tràn ngập khói đó thể hiện sự oai nghiêm, quyền năng vĩ đại đáng kính đáng sợ của Thiên Chúa.
Kính thưa Cha, trang phục mịn trắng và sạch mà con dân Chúa trong Hội Thánh sẽ nhận được khi vào thiên đàng, điều đó cho con cảm nhận rằng đó chính là một sự công nhận của Chúa cho nếp sống thánh khiết, công bình và yêu thương của con dân Chúa khi còn đang sống ở trên đất này. Và để nhận được trang phục mịn trắng và sạch ở trên thiên đàng thì ngay trong đời này chúng con cần phải có một nếp sống nên thánh, đẹp lòng Chúa, theo tiêu chuẩn của Lời Chúa. Là một đời sống sẵn sàng và hết lòng làm những việc lành mà Chúa sắm sẵn trên đời sống này. Là một đời sống luôn cố gắng để lánh xa tội và từ bỏ mọi thứ tội lỗi và sự ham mê thế gian. Chúng con không được cố ý sống trong tội.
Kính thưa Cha, con cầu xin Cha biến đổi tấm lòng của con, giúp cho con luôn biết kính sợ Chúa, yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Xin cho con luôn kinh nghiệm được sự hiện diện của Ngài trên đời sống của con. Xin Cha dạy dỗ con, cho con luôn biết lắng nghe và hướng lòng lên Chúa để tìm kiếm Ngài trong mỗi một việc nhỏ. Nguyện rằng đời sống của con và các con của con sẽ luôn ở trong tình yêu, ân điển của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng dâng lên Cha lời cầu nguyện, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Khải Huyền 15:5-8 Bảy Thiên Sứ với Bảy Tai Họa
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Chúa đã giữ gìn chúng con những ngày vừa qua được bình an, con biết ơn Chúa vì tình yêu và lòng thương xót của Chúa trên đời sống của con. Con cầu xin Chúa giúp con luôn sống đẹp lòng Chúa, luôn tỉnh thức trong mọi việc để không phạm tội với Chúa. Con cũng biết ơn Chúa hôm nay cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 15:5-8. Con cầu xin Chúa Ngài giữ gìn bảo vệ con trong khi con học Lời của Chúa, xin Chúa cũng dạy dỗ và ban ơn cho con để cho con hiểu Lời của Chúa. Con xin cảm tạ ơn Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
5 Sau đó, tôi đã nhìn, và kìa, Đền Thờ của Đền Tạm Chứng Cớ trên trời đã được mở ra.
6 Bảy thiên sứ đã ra khỏi Đền Thờ với bảy tai họa, đã mặc trang phục trắng và tinh sạch, ngang ngực đã thắt các đai vàng.
7 Một trong bốn sinh vật đã trao cho bảy thiên sứ bảy cái chén bằng vàng chứa đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, Đấng sống cho tới đời đời.
8 Rồi, Đền Thờ đã tràn ngập khói từ sự vinh quang của Đức Chúa Trời và từ quyền lực của Ngài. Không một ai có thể vào trong Đền Thờ, cho tới khi bảy tai họa từ bảy thiên sứ được hoàn thành.
Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Giăng sau khi nhìn thấy những thánh đồ trong thời kỳ đại nạn tôn vinh Chúa thì ông lại nhìn thấy Đền Thờ của Đền Tạm Chứng Cớ trên trời được mở ra và có bảy thiên sứ ra khỏi đền thờ với bảy tai họa. Họ mặc trang phục trắng và tinh sạch, thể hiện sự công chính và thánh khiết, ngang ngực thắt các đai vàng thể hiện thẩm quyền mà họ nhận từ Thiên Chúa để làm các việc mà Thiên Chúa giao cho họ. Và qua đây thì con cũng học được rằng sự hình phạt tội lỗi phải được thực hiện bởi những người công chính, thánh khiết, chính vì vậy mà khi phán xét người khác mà chính mình cũng phạm một tội đó thì không thể phán xét người khác được và cũng khiến cho người bị phán xét không phục.
Việc bảy thiên sứ từ trong Đền Thờ ra với bảy tai họa, thể hiện sự trọn vẹn và đầy đủ trong sự hình phạt của Thiên Chúa cho loài người. Con số bảy trong Thánh Kinh là con số thể hiện sự trọn vẹn đầy đủ. Vì Thiên Chúa là Đấng Đời Đời và là Đấng Công Bình, nên mọi hình phạt cũng như sự ban thưởng của Chúa cũng đều rất công chính trọn vẹn và kéo dài cho tới đời đời.
Rồi một trong bốn sinh vật đã trao cho bảy thiên sứ bảy cái chén bằng vàng chứa đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Như vậy mỗi thiên sứ sẽ cầm một cái chén thịnh nộ. Sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời cũng được thể hiện một cách đầy chọn và không có sự khoan nhượng. Đức Chúa Trời là tình yêu, nên Ngài đã có một chương trình hoàn hảo và trọn vẹn nhất để cứu rỗi loài người ra khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết. Nhưng đối với những người không ăn năn và không chịu tin nhận ơn cứu rỗi đó thì họ sẽ phải chịu hình phạt đời đời của Thiên Chúa một cách xứng đáng. Một khi đã không còn thời gian và cơ hội cho sự ăn năn thì sẽ là một sự đợi chờ kinh khiếp, không khoan nhượng, thể hiện sự thánh khiết và công bình của Thiên Chúa, nhất là đối với những người đã tin nhận Chúa nhưng sống đời sống hâm hẩm hoặc sống trong tội lỗi mà không chịu ăn năn, cũng như những người mang dấu của AntiChrist trong thời kỳ đại nạn.
Rồi đền thờ đã tràn ngập khói từ sự vinh quang của Đức Chúa Trời và quyền lực của Ngài và điều đó khiến cho không một ai có thể vào trong đền thờ cho tới khi bảy tai họa từ bảy thiên sứ được hoàn thành. Sự tràn ngập khói đó thể hiện sự oai nghiêm, quyền năng vĩ đại đáng kính đáng sợ của Thiên Chúa.
Kính thưa Cha, trang phục mịn trắng và sạch mà con dân Chúa trong Hội Thánh sẽ nhận được khi vào thiên đàng, điều đó cho con cảm nhận rằng đó chính là một sự công nhận của Chúa cho nếp sống thánh khiết, công bình và yêu thương của con dân Chúa khi còn đang sống ở trên đất này. Và để nhận được trang phục mịn trắng và sạch ở trên thiên đàng thì ngay trong đời này chúng con cần phải có một nếp sống nên thánh, đẹp lòng Chúa, theo tiêu chuẩn của Lời Chúa. Là một đời sống sẵn sàng và hết lòng làm những việc lành mà Chúa sắm sẵn trên đời sống này. Là một đời sống luôn cố gắng để lánh xa tội và từ bỏ mọi thứ tội lỗi và sự ham mê thế gian. Chúng con không được cố ý sống trong tội.
Kính thưa Cha, con cầu xin Cha biến đổi tấm lòng của con, giúp cho con luôn biết kính sợ Chúa, yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Xin cho con luôn kinh nghiệm được sự hiện diện của Ngài trên đời sống của con. Xin Cha dạy dỗ con, cho con luôn biết lắng nghe và hướng lòng lên Chúa để tìm kiếm Ngài trong mỗi một việc nhỏ. Nguyện rằng đời sống của con và các con của con sẽ luôn ở trong tình yêu, ân điển của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng dâng lên Cha lời cầu nguyện, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày 03/03/2025
***