Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con một ngày được bình an, dù mấy hôm nay thời tiết mưa nhiều, con cảm thấy hơi mệt do thay đổi thời tiết. Con thấy thân thể mình ngày càng yếu ớt, chỉ mong rằng con có thể sống khỏe mạnh đến ngày Chúa trở lại. Xin Chúa thêm sức và gìn giữ con. Con cũng cảm tạ ơn Chúa cho con hôm nay được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-23. Nguyện Chúa dạy dỗ con và nguyện Lời Ngài nuôi dưỡng thuộc linh của con. Con xin cảm tạ ơn Ngài.
9 Ngày hôm sau, họ đã lên đường và khi họ đã đến gần thành, Phi-e-rơ đã lên trên mái nhà để cầu nguyện, vào khoảng giờ thứ sáu. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ sáu bắt đầu vào khoảng 11 giờ trưa.] 10 Người đã rất đói và thèm ăn. Người ta đang chuẩn bị thức ăn thì một cơn ngất trí đến trên người. 11 Người đã thấy trời đã được mở ra, và có vật dụng kia giáng xuống trước người. Nó giống như tấm vải lớn, bốn góc được buộc lại, thả xuống đất. 12 Trong đó là hết thảy những thú bốn chân của đất, những thú rừng, những côn trùng bò trên đất, và những chim trời. 13 Đã xảy ra, có tiếng phán với người: "Hỡi Phi-e-rơ! Hãy trỗi dậy! Làm thịt và ăn." 14 Nhưng Phi-e-rơ đã thưa: "Lạy Chúa! Không thể nào! Vì tôi chẳng bao giờ ăn thứ gì chẳng sạch hoặc ô uế." 15 Tiếng phán lại đến với người lần thứ nhì: "Những vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, ngươi chớ xem là chẳng sạch." 16 Sự ấy xảy ra đến ba lần; và vật dụng ấy bị thu lại lên trời. 17 Trong khi Phi-e-rơ đang bối rối trong mình về khải tượng mà mình đã thấy có thể có ý nghĩa gì, thì kìa, các người được sai đi bởi Cọt-nây đã đứng trước cửa, hỏi thăm nhà của Si-môn. 18 Họ đã gọi và hỏi, có phải Si-môn cũng gọi là Phi-e-rơ ở trọ nơi đây. 19 Phi-e-rơ đang ngẫm nghĩ về khải tượng thì Đấng Thần Linh đã phán với người: "Kìa, có ba người tìm ngươi. 20 Vậy, hãy trỗi dậy! Xuống mà đi với họ! Chớ nghi ngờ chi! Vì Ta đã sai họ." 21 Phi-e-rơ đã xuống cùng các người đã bởi Cọt-nây sai đến với người, nói: "Này, ta là người các ngươi tìm. Là cớ gì, bởi đó, các ngươi đến?" 22 Họ đã trả lời: "Đại Đội Trưởng Cọt-nây là người công chính và kính sợ Đức Chúa Trời, được lời chứng tốt bởi hết thảy dân Do-thái. Người đã được thánh truyền bởi thiên sứ thánh, mời ông đến nhà của người và nghe những lời của ông." 23 Kế đó, Phi-e-rơ đã mời họ vào trọ. Ngày hôm sau, Phi-e-rơ đã đi với họ. Có các anh em cùng Cha từ Giốp-bê cùng đi với người.
Kính thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh này kể về việc Sứ Đồ Phi-e-rơ trong khi đang cầu nguyện với Chúa trên mái nhà thì ông đã bị ngất trí và thấy một khải tượng của Chúa ban cho. Ông thấy giống như một tấm vải lớn bốn góc được buộc lại, bên trong có nhiều loài vật mà theo quan niệm của do thái giáo thì đó là những con vật ô uế và họ không ăn những con vật như vậy. Nhưng có tiếng phán với ông là ông hãy làm thịt và ăn những loài vật đó. Ông đã nói là ông không ăn những loại đó vì đó là những vật ô uế. Nhưng lại có lời phán với ông "những vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, ngươi chớ xem là chẳng sạch." Sự đó xảy ra đến ba lần giống như một sự nhấn mạnh khẳng định với ông về điều mà Chúa muốn dạy dỗ ông. Khi tỉnh dậy ông suy nghĩ về ý nghĩa của khải tượng đó, thì có tiếng Đấng Thần Linh phán với ông về những người mà đại đội trưởng Cọt-nây đã sai đến tìm ông.
Con suy nghĩ về sự những người Do-thái rất khó chấp nhận một điều gì quá mới mẻ mà trái với phong tục luật lệ của họ đã trải qua lâu năm. Đó cũng là một thử thách lớn đối với Phi-e-rơ, và vào thời điểm đó thì những môn đồ cũng chưa nghĩ nhiều đến sự làm chứng về Tin Lành cho những người ngoại bang, không nghĩ đến ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời là dành cho toàn nhân loại. Nên việc Chúa cho khải tượng xảy ra ba lần và chính Đấng Thần Linh lên tiếng để dẫn dắt ông là việc cần thiết.
Hình ảnh những con vật nhiều chủng loại khiến con nghĩ đến nhiều người, nhiều dân tộc, nhiều màu da trên khắp thế gian đều được Chúa ban cho ơn cứu chuộc, được Chúa làm cho tinh sạch. Con cảm tạ và biết ơn Ngài vì ơn thương xót của Ngài cho tất cả mọi người trên thế giới, mà nhờ đó con mới được có cơ hội tin nhận Tin Lành.
Qua phân đoạn này con cũng học được về tấm gương của Sứ Đồ Phi-e-rơ trong sự vâng phục Chúa, ông đã tiếp đón những người được sai đến bởi đội trưởng Cọt-nây. Và ngày hôm sau thì ông cùng với các anh chị em ở Giốp-bê đã cùng đi đến với gia đình Cọt-nây. Con cũng học được những điều gì mà Chúa xem là công bình thì không ai có quyền phán xét và xem là tội lỗi ô uế. Con dân Chúa cần phải có tấm lòng sẵn sàng tiếp nhận và không được có thái độ phân biệt đối xử kỳ thị với người mà Chúa tiếp nhận. Con học được mỗi người cần phải xem người khác là tôn trọng hơn mình, khiêm nhường hạ mình, nhận biết con người mình trước khi tin nhận Chúa cũng là vô cùng xấu xa gian ác và đang đi vào sự chết. Mỗi người được cứu là bởi ân điển của Chúa chứ không phải vì người đó đủ tốt, có học thức cao, lịch sự, giàu có… bởi tất cả những gì thuộc về đời này đều là rơm rác và là hư không. Nhưng sau khi tin nhận Chúa thì cần có lòng thương xót và tha thứ đối với người khác như chính Chúa đã yêu thương tha thứ và tiếp nhận mình.
Nguyện xin Chúa giúp con luôn biết tha thứ cho anh chị em mình, tha thứ cho những người lân cận của mình, như chính Chúa đã tha thứ cho con, ngay cả khi họ không ăn năn, không xin lỗi vì đã làm tổn thương mình. Đây là điều con nhận biết mình có khi còn chưa làm được, nên con cũng xin Chúa giúp con chiến thắng chính mình, đóng đinh chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mà đi theo Ngài. Xin Chúa giúp con bước sang một trang đời mới với niềm vui, sự bình an, vui thỏa và hết lòng sống theo Lời Chúa, hết lòng yêu thương anh chị em mình. Con xin cảm tạ ơn Chúa và thành kính hết lòng cầu nguyện. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Vũ Thị Thư Ngày 03/07/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-23 Khải Tượng của Phi-e-rơ
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con một ngày được bình an, dù mấy hôm nay thời tiết mưa nhiều, con cảm thấy hơi mệt do thay đổi thời tiết. Con thấy thân thể mình ngày càng yếu ớt, chỉ mong rằng con có thể sống khỏe mạnh đến ngày Chúa trở lại. Xin Chúa thêm sức và gìn giữ con. Con cũng cảm tạ ơn Chúa cho con hôm nay được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-23. Nguyện Chúa dạy dỗ con và nguyện Lời Ngài nuôi dưỡng thuộc linh của con. Con xin cảm tạ ơn Ngài.
9 Ngày hôm sau, họ đã lên đường và khi họ đã đến gần thành, Phi-e-rơ đã lên trên mái nhà để cầu nguyện, vào khoảng giờ thứ sáu. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ sáu bắt đầu vào khoảng 11 giờ trưa.]
10 Người đã rất đói và thèm ăn. Người ta đang chuẩn bị thức ăn thì một cơn ngất trí đến trên người.
11 Người đã thấy trời đã được mở ra, và có vật dụng kia giáng xuống trước người. Nó giống như tấm vải lớn, bốn góc được buộc lại, thả xuống đất.
12 Trong đó là hết thảy những thú bốn chân của đất, những thú rừng, những côn trùng bò trên đất, và những chim trời.
13 Đã xảy ra, có tiếng phán với người: "Hỡi Phi-e-rơ! Hãy trỗi dậy! Làm thịt và ăn."
14 Nhưng Phi-e-rơ đã thưa: "Lạy Chúa! Không thể nào! Vì tôi chẳng bao giờ ăn thứ gì chẳng sạch hoặc ô uế."
15 Tiếng phán lại đến với người lần thứ nhì: "Những vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, ngươi chớ xem là chẳng sạch."
16 Sự ấy xảy ra đến ba lần; và vật dụng ấy bị thu lại lên trời.
17 Trong khi Phi-e-rơ đang bối rối trong mình về khải tượng mà mình đã thấy có thể có ý nghĩa gì, thì kìa, các người được sai đi bởi Cọt-nây đã đứng trước cửa, hỏi thăm nhà của Si-môn.
18 Họ đã gọi và hỏi, có phải Si-môn cũng gọi là Phi-e-rơ ở trọ nơi đây.
19 Phi-e-rơ đang ngẫm nghĩ về khải tượng thì Đấng Thần Linh đã phán với người: "Kìa, có ba người tìm ngươi.
20 Vậy, hãy trỗi dậy! Xuống mà đi với họ! Chớ nghi ngờ chi! Vì Ta đã sai họ."
21 Phi-e-rơ đã xuống cùng các người đã bởi Cọt-nây sai đến với người, nói: "Này, ta là người các ngươi tìm. Là cớ gì, bởi đó, các ngươi đến?"
22 Họ đã trả lời: "Đại Đội Trưởng Cọt-nây là người công chính và kính sợ Đức Chúa Trời, được lời chứng tốt bởi hết thảy dân Do-thái. Người đã được thánh truyền bởi thiên sứ thánh, mời ông đến nhà của người và nghe những lời của ông."
23 Kế đó, Phi-e-rơ đã mời họ vào trọ. Ngày hôm sau, Phi-e-rơ đã đi với họ. Có các anh em cùng Cha từ Giốp-bê cùng đi với người.
Kính thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh này kể về việc Sứ Đồ Phi-e-rơ trong khi đang cầu nguyện với Chúa trên mái nhà thì ông đã bị ngất trí và thấy một khải tượng của Chúa ban cho. Ông thấy giống như một tấm vải lớn bốn góc được buộc lại, bên trong có nhiều loài vật mà theo quan niệm của do thái giáo thì đó là những con vật ô uế và họ không ăn những con vật như vậy. Nhưng có tiếng phán với ông là ông hãy làm thịt và ăn những loài vật đó. Ông đã nói là ông không ăn những loại đó vì đó là những vật ô uế. Nhưng lại có lời phán với ông "những vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, ngươi chớ xem là chẳng sạch." Sự đó xảy ra đến ba lần giống như một sự nhấn mạnh khẳng định với ông về điều mà Chúa muốn dạy dỗ ông. Khi tỉnh dậy ông suy nghĩ về ý nghĩa của khải tượng đó, thì có tiếng Đấng Thần Linh phán với ông về những người mà đại đội trưởng Cọt-nây đã sai đến tìm ông.
Con suy nghĩ về sự những người Do-thái rất khó chấp nhận một điều gì quá mới mẻ mà trái với phong tục luật lệ của họ đã trải qua lâu năm. Đó cũng là một thử thách lớn đối với Phi-e-rơ, và vào thời điểm đó thì những môn đồ cũng chưa nghĩ nhiều đến sự làm chứng về Tin Lành cho những người ngoại bang, không nghĩ đến ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời là dành cho toàn nhân loại. Nên việc Chúa cho khải tượng xảy ra ba lần và chính Đấng Thần Linh lên tiếng để dẫn dắt ông là việc cần thiết.
Hình ảnh những con vật nhiều chủng loại khiến con nghĩ đến nhiều người, nhiều dân tộc, nhiều màu da trên khắp thế gian đều được Chúa ban cho ơn cứu chuộc, được Chúa làm cho tinh sạch. Con cảm tạ và biết ơn Ngài vì ơn thương xót của Ngài cho tất cả mọi người trên thế giới, mà nhờ đó con mới được có cơ hội tin nhận Tin Lành.
Qua phân đoạn này con cũng học được về tấm gương của Sứ Đồ Phi-e-rơ trong sự vâng phục Chúa, ông đã tiếp đón những người được sai đến bởi đội trưởng Cọt-nây. Và ngày hôm sau thì ông cùng với các anh chị em ở Giốp-bê đã cùng đi đến với gia đình Cọt-nây. Con cũng học được những điều gì mà Chúa xem là công bình thì không ai có quyền phán xét và xem là tội lỗi ô uế. Con dân Chúa cần phải có tấm lòng sẵn sàng tiếp nhận và không được có thái độ phân biệt đối xử kỳ thị với người mà Chúa tiếp nhận. Con học được mỗi người cần phải xem người khác là tôn trọng hơn mình, khiêm nhường hạ mình, nhận biết con người mình trước khi tin nhận Chúa cũng là vô cùng xấu xa gian ác và đang đi vào sự chết. Mỗi người được cứu là bởi ân điển của Chúa chứ không phải vì người đó đủ tốt, có học thức cao, lịch sự, giàu có… bởi tất cả những gì thuộc về đời này đều là rơm rác và là hư không. Nhưng sau khi tin nhận Chúa thì cần có lòng thương xót và tha thứ đối với người khác như chính Chúa đã yêu thương tha thứ và tiếp nhận mình.
Nguyện xin Chúa giúp con luôn biết tha thứ cho anh chị em mình, tha thứ cho những người lân cận của mình, như chính Chúa đã tha thứ cho con, ngay cả khi họ không ăn năn, không xin lỗi vì đã làm tổn thương mình. Đây là điều con nhận biết mình có khi còn chưa làm được, nên con cũng xin Chúa giúp con chiến thắng chính mình, đóng đinh chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mà đi theo Ngài. Xin Chúa giúp con bước sang một trang đời mới với niềm vui, sự bình an, vui thỏa và hết lòng sống theo Lời Chúa, hết lòng yêu thương anh chị em mình. Con xin cảm tạ ơn Chúa và thành kính hết lòng cầu nguyện. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 03/07/2025
***