Khải Huyền 11:14-19 Tiếng Loa Thứ Bảy: Cơn Khốn Thứ Ba và Nước Trời Được Công Bố
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của chúng con. Con xin cảm tạ và biết ơn Cha đã ban cho chúng con luôn được ở trong sự bình an và quan phòng của Chúa. Mặc dù dịch bệnh đang diễn ra khắp mọi nơi và chúng con cũng đang bị nhiễm các bệnh về cảm cúm, viêm họng, ho sốt. Con cầu xin Chúa cũng thương xót, chữa lành cho chúng con và thêm sức cho chúng con. Con cũng cảm tạ Chúa cho con hôm nay được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 11:14-19. Con cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng và dạy dỗ con. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
14 Cơn khốn thứ nhì đã qua. Này, cơn khốn thứ ba sẽ đến mau chóng.
Thưa Cha, con hiểu rằng các tai nạn xảy đến trên thế gian trong bảy năm đại nạn sẽ là dồn dập, liên tục và mau chóng. Loài người sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi sau mỗi lần tai vạ xảy đến. Mức độ của các tai nạn sẽ càng ngày càng nặng thêm, cùng với những tai vạ trước đó nữa, nên khiến cho thế gian càng thêm phần đau khổ, sợ hãi và hỗn loạn. 15 Thiên sứ thứ bảy đã thổi loa, có những tiếng nói lớn trên trời rằng: "Các quốc gia của thế gian đã trở nên của Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài. Ngài sẽ cai trị cho tới đời đời." 16 Hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi trên những ngai của họ, trước Đức Chúa Trời, đã hạ xuống, sấp mặt mình, và đã thờ phượng Đức Chúa Trời, 17 thưa rằng: "Chúng tôi cảm tạ Ngài. Lạy Chúa! Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng, Đấng Hiện Có, Đã Có và Còn Đến. Vì Ngài đã nắm quyền lực vĩ đại của Ngài và đã cai trị.
Sau khi vị thiên sứ thứ bảy thổi loa, thì có những tiếng nói lớn trên trời công bố sự tể trị của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ. Rồi hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi trên ngai của họ đã hạ mình xuống, sấp mặt xuống để thờ phượng Đức Chúa Trời và tôn vinh cảm tạ Ngài, vì sự cai trị và quyền lực đã thuộc về Ngài. Danh của ngài được nhắc đến đó là “Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng, Đấng Hiện Có, Đã Có và Còn Đến”. Chỉ duy nhất Thiên Chúa mới có những danh xưng như vậy.
18 Các quốc gia đã nổi giận. Nhưng cơn thịnh nộ của Ngài; giờ những kẻ chết bị phán xét; giờ ban thưởng những tôi tớ của Ngài là các tiên tri và những thánh đồ cùng những người kính sợ danh Ngài, nhỏ và lớn; giờ hủy diệt những kẻ hủy diệt đất đã đến."
Trong câu 18 đã nhắc đến rằng các quốc gia đã nổi giận. Họ nổi giận bởi những tai nạn tai nạn xảy đến trong ba năm rưỡi vừa qua. Nhưng họ cũng đang ở trong cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Nửa sau của kỳ đại nạn sẽ là thời gian Đức Chúa Trời phán xét hủy diệt toàn thế gian. Ngài sẽ hủy diệt những kẻ hủy diệt đất, tức là những kẻ phạm tội với Chúa, đứng đầu là Sa-tan cùng với những tà linh theo sau hắn, cũng bao gồm cả những người phạm tội mà không ăn năn. Họ vẫn cứ làm ra những điều ác khiến cho đất bị rủa sả.
19 Rồi, Đền Thờ của Đức Chúa Trời đã được mở ra trên trời. Rương Giao Ước của Ngài đã được thấy trong Đền Thờ của Ngài. Đã có những chớp nhoáng, những âm thanh, và những sấm vang, cùng cơn động đất và mưa đá lớn.
Lúc này Đền Thờ của Đức Chúa Trời đã được mở ra ở trên trời, Rương Giao Ước của Ngài cũng được để ở trong Đền Thờ. Thế gian sẽ bị Chúa phán xét và hình phạt theo Mười Điều Răn của Thiên Chúa. Rồi cũng có những chớp nhoáng, âm thanh, sấm vang cùng động đất và mưa đá lớn.
Trong suy nghĩ của con qua Lời Chúa, thì thế gian sau bảy năm đại nạn sẽ trở thành bình địa, không còn núi non biển hải đảo, mọi thứ sẽ bị ban bằng để chuẩn bị cho sự tái thiết diễn ra trong thời kỳ Một Ngàn Năm Bình An. Cho nên những sự mưa đá, sấm sét và động đất, nó sẽ là một sự rung chuyển toàn thế gian với quy mô rất lớn và vô cùng đáng sợ. Chỉ còn những người tin nhận Chúa, giữ vững đức tin của mình và làm theo các điều răn của Ngài thì mới còn sống sót để bước vào Một Ngàn Năm Bình An mà thôi.
Kính thưa Cha, con biết rằng là con dân của Chúa, thì chúng con cần phải vâng giữ tất cả các điều răn của Thiên Chúa bao gồm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, điều răn nên thánh của Đức Thánh Linh và điều răn mới của Đức Chúa Jesus Christ. Chúng con phải làm theo một cách cẩn thận và trung tín. Nhưng có nhiều khi vì thiếu hiểu biết và còn sống trong thân xác yếu đuối này nên chúng con có nhiều khi bị va vấp. Dù vậy con cũng tin rằng, nếu chúng con có tấm lòng kính sợ Chúa và mong muốn trở nên trọn vẹn và sống nên thánh, thì Chúa sẽ ban năng lực cho chúng con, để chúng con không phạm tội, không sống trong tội và có thể giữ trọn các điều răn của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cầu xin Chúa chữa lành bổ sức cho năm mẹ con chúng con. Chúng con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Vũ Thị Thư Ngày 12/02/2025
Khải Huyền 11:14-19 Tiếng Loa Thứ Bảy: Cơn Khốn Thứ Ba và Nước Trời Được Công Bố
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của chúng con. Con xin cảm tạ và biết ơn Cha đã ban cho chúng con luôn được ở trong sự bình an và quan phòng của Chúa. Mặc dù dịch bệnh đang diễn ra khắp mọi nơi và chúng con cũng đang bị nhiễm các bệnh về cảm cúm, viêm họng, ho sốt. Con cầu xin Chúa cũng thương xót, chữa lành cho chúng con và thêm sức cho chúng con. Con cũng cảm tạ Chúa cho con hôm nay được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 11:14-19. Con cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng và dạy dỗ con. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
14 Cơn khốn thứ nhì đã qua. Này, cơn khốn thứ ba sẽ đến mau chóng.
Thưa Cha, con hiểu rằng các tai nạn xảy đến trên thế gian trong bảy năm đại nạn sẽ là dồn dập, liên tục và mau chóng. Loài người sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi sau mỗi lần tai vạ xảy đến. Mức độ của các tai nạn sẽ càng ngày càng nặng thêm, cùng với những tai vạ trước đó nữa, nên khiến cho thế gian càng thêm phần đau khổ, sợ hãi và hỗn loạn.
15 Thiên sứ thứ bảy đã thổi loa, có những tiếng nói lớn trên trời rằng: "Các quốc gia của thế gian đã trở nên của Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài. Ngài sẽ cai trị cho tới đời đời."
16 Hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi trên những ngai của họ, trước Đức Chúa Trời, đã hạ xuống, sấp mặt mình, và đã thờ phượng Đức Chúa Trời,
17 thưa rằng: "Chúng tôi cảm tạ Ngài. Lạy Chúa! Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng, Đấng Hiện Có, Đã Có và Còn Đến. Vì Ngài đã nắm quyền lực vĩ đại của Ngài và đã cai trị.
Sau khi vị thiên sứ thứ bảy thổi loa, thì có những tiếng nói lớn trên trời công bố sự tể trị của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ. Rồi hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi trên ngai của họ đã hạ mình xuống, sấp mặt xuống để thờ phượng Đức Chúa Trời và tôn vinh cảm tạ Ngài, vì sự cai trị và quyền lực đã thuộc về Ngài. Danh của ngài được nhắc đến đó là “Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng, Đấng Hiện Có, Đã Có và Còn Đến”. Chỉ duy nhất Thiên Chúa mới có những danh xưng như vậy.
18 Các quốc gia đã nổi giận. Nhưng cơn thịnh nộ của Ngài; giờ những kẻ chết bị phán xét; giờ ban thưởng những tôi tớ của Ngài là các tiên tri và những thánh đồ cùng những người kính sợ danh Ngài, nhỏ và lớn; giờ hủy diệt những kẻ hủy diệt đất đã đến."
Trong câu 18 đã nhắc đến rằng các quốc gia đã nổi giận. Họ nổi giận bởi những tai nạn tai nạn xảy đến trong ba năm rưỡi vừa qua. Nhưng họ cũng đang ở trong cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Nửa sau của kỳ đại nạn sẽ là thời gian Đức Chúa Trời phán xét hủy diệt toàn thế gian. Ngài sẽ hủy diệt những kẻ hủy diệt đất, tức là những kẻ phạm tội với Chúa, đứng đầu là Sa-tan cùng với những tà linh theo sau hắn, cũng bao gồm cả những người phạm tội mà không ăn năn. Họ vẫn cứ làm ra những điều ác khiến cho đất bị rủa sả.
19 Rồi, Đền Thờ của Đức Chúa Trời đã được mở ra trên trời. Rương Giao Ước của Ngài đã được thấy trong Đền Thờ của Ngài. Đã có những chớp nhoáng, những âm thanh, và những sấm vang, cùng cơn động đất và mưa đá lớn.
Lúc này Đền Thờ của Đức Chúa Trời đã được mở ra ở trên trời, Rương Giao Ước của Ngài cũng được để ở trong Đền Thờ. Thế gian sẽ bị Chúa phán xét và hình phạt theo Mười Điều Răn của Thiên Chúa. Rồi cũng có những chớp nhoáng, âm thanh, sấm vang cùng động đất và mưa đá lớn.
Trong suy nghĩ của con qua Lời Chúa, thì thế gian sau bảy năm đại nạn sẽ trở thành bình địa, không còn núi non biển hải đảo, mọi thứ sẽ bị ban bằng để chuẩn bị cho sự tái thiết diễn ra trong thời kỳ Một Ngàn Năm Bình An. Cho nên những sự mưa đá, sấm sét và động đất, nó sẽ là một sự rung chuyển toàn thế gian với quy mô rất lớn và vô cùng đáng sợ. Chỉ còn những người tin nhận Chúa, giữ vững đức tin của mình và làm theo các điều răn của Ngài thì mới còn sống sót để bước vào Một Ngàn Năm Bình An mà thôi.
Kính thưa Cha, con biết rằng là con dân của Chúa, thì chúng con cần phải vâng giữ tất cả các điều răn của Thiên Chúa bao gồm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, điều răn nên thánh của Đức Thánh Linh và điều răn mới của Đức Chúa Jesus Christ. Chúng con phải làm theo một cách cẩn thận và trung tín. Nhưng có nhiều khi vì thiếu hiểu biết và còn sống trong thân xác yếu đuối này nên chúng con có nhiều khi bị va vấp. Dù vậy con cũng tin rằng, nếu chúng con có tấm lòng kính sợ Chúa và mong muốn trở nên trọn vẹn và sống nên thánh, thì Chúa sẽ ban năng lực cho chúng con, để chúng con không phạm tội, không sống trong tội và có thể giữ trọn các điều răn của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cầu xin Chúa chữa lành bổ sức cho năm mẹ con chúng con. Chúng con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Thị Thư
Ngày 12/02/2025