Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con. Con cảm tạ ơn Cha cho con đêm qua giấc ngủ được bình an, đêm qua con không bị đau khớp gối khi nằm ngủ, con cảm tạ Ngài chữa lành thêm sức cho con. Con cũng cảm tạ ơn Cha ngày hôm nay tiếp tục cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:1-8. Nguyện Lời Ngài nuôi dưỡng con, giúp con lớn lên mỗi ngày. Con xin cảm tạ ơn Cha. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của mình:
1 Trong Thành Sê-sa-rê, có một người kia tên là Cọt-nây, là đại đội trưởng trong đội binh gọi là I-ta-li, 2 là người tin kính và cùng cả nhà người kính sợ Đức Chúa Trời. Người cũng làm nhiều sự bố thí cho dân chúng, và hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời. 3 Khoảng giờ thứ chín, ban ngày, người đã thấy rõ ràng trong khải tượng, một thiên sứ của Đức Chúa Trời đến với người và nói với người: "Hỡi Cọt-nây!" [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.] 4 Người đã nhìn chăm đấng ấy và sợ hãi, nói: "Lạy chúa! Có việc gì?" Đấng ấy đã nói với người: "Những lời cầu nguyện của ngươi và những sự cứu giúp của ngươi đã lên đến sự ghi nhớ trước Đức Chúa Trời. 5 Vậy, bây giờ, hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người cũng gọi là Phi-e-rơ. 6 Người ấy hiện ở trọ nơi Si-môn kia, là thợ thuộc da, nhà ở gần biển. Người ấy sẽ nói cho ngươi biết, ngươi phải làm gì." 7 Khi thiên sứ nói với Cọt-nây đã đi khỏi, người đã gọi hai người trong các tôi tớ của mình và một người lính tin kính trong những người luôn cận kề mình. 8 Người đã thuật lại mọi điều cho họ; rồi sai họ đến Thành Giốp-bê.
Kính thưa Cha, phân đoạn này con được học về một người ngoại quốc đứng ở chức vụ cao trong quân đội, là một đại đội trưởng trong đội binh tên là Cọt-nây. Ông cai trị trên nhiều người binh lính. Nhưng lại là một người tin kính và cả nhà người kính sợ Đức Chúa Trời. Ông làm nhiều việc lành, giúp đỡ bố thí cho nhiều người và hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Ông là một tấm gương sáng cho con noi theo trong nếp sống tin kính. Con ấn tượng với từ ngữ “hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời”. Và sự hằng cầu nguyện cùng với tấm lòng tin kính, tấm lòng làm lành đó đã được Đức Chúa Trời ghi nhớ, lắng nghe và đã đưa ông đến gần Ngài. Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ hiện ra phán bảo với ông đến tìm gặp Phi-e-rơ để biết được ý muốn của Ngài trên ông. Khi thiên sứ đã đi khỏi thì ông cũng đã gọi hai người tôi tớ và một người lính tin kính luôn cận kề mình, là những người rất gần gũi và tin tưởng của ông đến để kể lại cho họ những gì mình vừa gặp phải rồi sai họ đến thành Giốp-bê để tìm gặp Phi-e-rơ.
Thưa Cha, con học được ở ông tấm lòng sốt sắng vâng lời và đức tin vững vàng của ông. Ông không xem việc gặp thiên sứ chỉ là một giấc mơ, nhưng ông tin và ngay lập tức hành động theo lời phán dặn của thiên sứ. Xin Chúa giúp con luôn biết vâng lời Chúa, nhắc nhở con về tấm gương của ông luôn cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong mọi lúc, mọi nơi và mọi hoàn cảnh. Qua câu chuyện này con cũng học được là Đức Chúa Trời sẽ luôn đến với những người có tấm lòng tìm kiếm Ngài và kính sợ Ngài, bất kể giàu nghèo, hay trong địa vị nào. Ngài luôn lắng nghe những lời kêu cầu và dẫn đưa họ trở về với lẽ thật của Ngài. Con cũng cảm tạ ơn Cha đã đưa dẫn con về với Hội Thánh chân thật của Ngài. Nguyện Ngài biến đổi thánh hóa con, giúp con sống đẹp lòng Ngài, biến đổi con thành một người mới trong Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Vũ Thị Thư Ngày 02/07/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:1-8 Khải Tượng của Cọt-nây
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của con. Con cảm tạ ơn Cha cho con đêm qua giấc ngủ được bình an, đêm qua con không bị đau khớp gối khi nằm ngủ, con cảm tạ Ngài chữa lành thêm sức cho con. Con cũng cảm tạ ơn Cha ngày hôm nay tiếp tục cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:1-8. Nguyện Lời Ngài nuôi dưỡng con, giúp con lớn lên mỗi ngày. Con xin cảm tạ ơn Cha. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của mình:
1 Trong Thành Sê-sa-rê, có một người kia tên là Cọt-nây, là đại đội trưởng trong đội binh gọi là I-ta-li,
2 là người tin kính và cùng cả nhà người kính sợ Đức Chúa Trời. Người cũng làm nhiều sự bố thí cho dân chúng, và hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
3 Khoảng giờ thứ chín, ban ngày, người đã thấy rõ ràng trong khải tượng, một thiên sứ của Đức Chúa Trời đến với người và nói với người: "Hỡi Cọt-nây!" [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.]
4 Người đã nhìn chăm đấng ấy và sợ hãi, nói: "Lạy chúa! Có việc gì?" Đấng ấy đã nói với người: "Những lời cầu nguyện của ngươi và những sự cứu giúp của ngươi đã lên đến sự ghi nhớ trước Đức Chúa Trời.
5 Vậy, bây giờ, hãy sai người đến Thành Giốp-bê, mời Si-môn, người cũng gọi là Phi-e-rơ.
6 Người ấy hiện ở trọ nơi Si-môn kia, là thợ thuộc da, nhà ở gần biển. Người ấy sẽ nói cho ngươi biết, ngươi phải làm gì."
7 Khi thiên sứ nói với Cọt-nây đã đi khỏi, người đã gọi hai người trong các tôi tớ của mình và một người lính tin kính trong những người luôn cận kề mình.
8 Người đã thuật lại mọi điều cho họ; rồi sai họ đến Thành Giốp-bê.
Kính thưa Cha, phân đoạn này con được học về một người ngoại quốc đứng ở chức vụ cao trong quân đội, là một đại đội trưởng trong đội binh tên là Cọt-nây. Ông cai trị trên nhiều người binh lính. Nhưng lại là một người tin kính và cả nhà người kính sợ Đức Chúa Trời. Ông làm nhiều việc lành, giúp đỡ bố thí cho nhiều người và hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Ông là một tấm gương sáng cho con noi theo trong nếp sống tin kính. Con ấn tượng với từ ngữ “hằng cầu nguyện với Đức Chúa Trời”. Và sự hằng cầu nguyện cùng với tấm lòng tin kính, tấm lòng làm lành đó đã được Đức Chúa Trời ghi nhớ, lắng nghe và đã đưa ông đến gần Ngài. Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ hiện ra phán bảo với ông đến tìm gặp Phi-e-rơ để biết được ý muốn của Ngài trên ông. Khi thiên sứ đã đi khỏi thì ông cũng đã gọi hai người tôi tớ và một người lính tin kính luôn cận kề mình, là những người rất gần gũi và tin tưởng của ông đến để kể lại cho họ những gì mình vừa gặp phải rồi sai họ đến thành Giốp-bê để tìm gặp Phi-e-rơ.
Thưa Cha, con học được ở ông tấm lòng sốt sắng vâng lời và đức tin vững vàng của ông. Ông không xem việc gặp thiên sứ chỉ là một giấc mơ, nhưng ông tin và ngay lập tức hành động theo lời phán dặn của thiên sứ. Xin Chúa giúp con luôn biết vâng lời Chúa, nhắc nhở con về tấm gương của ông luôn cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong mọi lúc, mọi nơi và mọi hoàn cảnh. Qua câu chuyện này con cũng học được là Đức Chúa Trời sẽ luôn đến với những người có tấm lòng tìm kiếm Ngài và kính sợ Ngài, bất kể giàu nghèo, hay trong địa vị nào. Ngài luôn lắng nghe những lời kêu cầu và dẫn đưa họ trở về với lẽ thật của Ngài. Con cũng cảm tạ ơn Cha đã đưa dẫn con về với Hội Thánh chân thật của Ngài. Nguyện Ngài biến đổi thánh hóa con, giúp con sống đẹp lòng Ngài, biến đổi con thành một người mới trong Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Thị Thư
Ngày 02/07/2025