Khải Huyền 19:11-16 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 1
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con được bình an những ngày vừa qua, nguyện xin Chúa gìn giữ và dẫn dắt chúng con trong những ngày tháng sắp tới, để cho chúng con luôn được ở trong sự quan phòng dẫn dắt của Ngài. Con cũng cảm tạ ơn Cha thì giờ này cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 19:11-16. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
11 Rồi, tôi đã thấy trời đã được mở ra, và này, có một con ngựa trắng. Đấng cưỡi trên nó được gọi là Thành Tín và Chân Thật. Trong sự công chính, Ngài phán xét và gây chiến. 12 Đôi mắt của Ngài như ngọn lửa. Trên đầu của Ngài có nhiều mão và có một danh được viết mà không ai đã biết, ngoại trừ chính Ngài. 13 Ngài đã được khoác áo đã nhúng trong máu. Tên của Ngài được gọi là “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời.” 14 Các đạo quân trên trời đã theo Ngài trên những con ngựa trắng, họ đã mặc áo vải mịn, trắng, và tinh sạch. 15 Từ miệng của Ngài ra một thanh gươm bén để bởi nó, Ngài đánh hạ các quốc gia. Ngài sẽ cai trị chúng bằng một cây gậy sắt. Ngài sẽ giày đạp thùng ép nho làm rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Đức Chúa Trời Toàn Năng. 16 Ngài có trên áo và trên đùi của Ngài một danh được viết: “Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.”
Kính thưa Cha, sau khi Sứ Đồ Giăng thấy sự vui mừng của Tiệc Cưới Chiên Con, thì ông lại tiếp tục được nhìn thấy một hình ảnh khác về Đấng Christ, về Vua Jesus Christ cưỡi trên một con ngựa màu trắng, một hình ảnh đầu vinh quang, quyền năng và đắc thắng. Hình ảnh "con ngựa trắng" cho con hiểu rằng, màu trắng tượng trưng cho sự công chính, sự thánh khiết. Đấng Christ "được gọi là Thành Tín và Chân Thật" bởi vì Ngài là Đấng luôn giữ mọi lời hứa, mỗi một lời mà Ngài phán ra đều là chân thật và công chính, mỗi lời tiên tri mà Ngài phán ra đều đã, đang và sẽ được ứng nghiệm. Sự công chính của Ngài bày tỏ trong mỗi một lời nói, việc làm, trong sự phán xét và sự gây chiến.
Trong câu 12 miêu tả đôi mắt của Ngài như ngọn lửa cho thấy không có gì có thể giấu giếm được Ngài, Ngài nhìn thấu mọi vật, nhìn thấu vào tâm can tấm lòng của mỗi người, sự phán xét nghiêm khắc của Ngài. Mão trên đầu thể hiện quyền thế, sự cai trị và sự đắc thắng của Ngài, mọi quyền bính đều đã được trao cho Ngài. Các đạo quân trên trời theo Ngài là bao gồm đạo quân thiên sứ, đạo quân các thánh đồ, các con dân của Ngài nữa.
Ngài "có một danh được viết mà không ai đã biết, ngoại trừ chính Ngài" nhưng sau này khi con dân Chúa trong Hội Thánh được kết hiệp cùng Ngài thì điều đó sẽ được bày tỏ. Ngài mặc áo choàng đã được nhúng trong huyết, và huyết này là huyết của chính Ngài, huyết đã đổ ra để cứu chuộc tội lỗi của loài người, Ngài sẽ phán xét một cách nghiêm khắc những người đã không tin nhận máu chuộc tội của Ngài, và Ngài cũng sẽ phán xét những kẻ đã giày đạp máu thánh của Ngài.
Câu số 15 cho con học được rằng Ngài sẽ cai trị một cách nghiêm khắc và công chính, hình ảnh của Ngài một hình ảnh của một vị vua công chính và đắc thắng đầy vinh quang. Trên áo và trên đùi của Ngài có viết danh của Ngài là: Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa. Sau này Ngài sẽ cai trị trong cả thế giới thuộc thể và cả thế giới thuộc linh, mọi quyền thế trên trời dưới đất và bên dưới đất đều thuộc về Ngài.
Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài cho con được học bài học này. Con thấy mình thật hèn mọn nhỏ bé và không đáng gì. Hình ảnh của Vua Jesus Christ hiện ra cho con thêm lòng kính sợ Ngài, cho con biết rằng để được kết hiệp với Ngài, để được đồng cai trị với Ngài thì việc con cần phải làm ngay bây giờ đó là con phải thực hành việc cai trị bản ngã xác thịt của mình với sự kỷ luật nghiêm khắc, bắt nó phải phục. Con phải kiên quyết nói không và dứt khoát với mọi tội lỗi. Con không được thỏa hiệp bất cứ điều gì không đến từ Chúa, con phải phân rẽ ra khỏi những sự ô uế của thế gian.
Con cũng cảm tạ ơn Chúa đã yêu thương con, cho con được học Lời Chúa, cho con được có thời gian qua tra xét mình để ăn năn những tội lỗi và vi phạm của con, giúp con giật mình tỉnh thức bước ra khỏi đời sống hâm hẩm mà chính con không nhận biết. Con thật cảm tạ và biết ơn tình yêu lòng thương xót của Ngài trên đời sống của con. Con kính xin Ngài ban ơn thêm sức và dạy dỗ con trong những ngày tháng sắp tới. Giúp con sống đẹp lòng Ngài, làm những việc lành mà Ngài sắm sẵn cho chúng con, giữ gìn áo xống của mình để không bị dơ bẩn, sẵn sàng ra đi với Chúa bất cứ lúc nào. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Vũ Thị Thư Ngày 29/03/2025
Khải Huyền 19:11-16 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 1
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con được bình an những ngày vừa qua, nguyện xin Chúa gìn giữ và dẫn dắt chúng con trong những ngày tháng sắp tới, để cho chúng con luôn được ở trong sự quan phòng dẫn dắt của Ngài. Con cũng cảm tạ ơn Cha thì giờ này cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 19:11-16. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
11 Rồi, tôi đã thấy trời đã được mở ra, và này, có một con ngựa trắng. Đấng cưỡi trên nó được gọi là Thành Tín và Chân Thật. Trong sự công chính, Ngài phán xét và gây chiến.
12 Đôi mắt của Ngài như ngọn lửa. Trên đầu của Ngài có nhiều mão và có một danh được viết mà không ai đã biết, ngoại trừ chính Ngài.
13 Ngài đã được khoác áo đã nhúng trong máu. Tên của Ngài được gọi là “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời.”
14 Các đạo quân trên trời đã theo Ngài trên những con ngựa trắng, họ đã mặc áo vải mịn, trắng, và tinh sạch.
15 Từ miệng của Ngài ra một thanh gươm bén để bởi nó, Ngài đánh hạ các quốc gia. Ngài sẽ cai trị chúng bằng một cây gậy sắt. Ngài sẽ giày đạp thùng ép nho làm rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Đức Chúa Trời Toàn Năng.
16 Ngài có trên áo và trên đùi của Ngài một danh được viết: “Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.”
Kính thưa Cha, sau khi Sứ Đồ Giăng thấy sự vui mừng của Tiệc Cưới Chiên Con, thì ông lại tiếp tục được nhìn thấy một hình ảnh khác về Đấng Christ, về Vua Jesus Christ cưỡi trên một con ngựa màu trắng, một hình ảnh đầu vinh quang, quyền năng và đắc thắng. Hình ảnh "con ngựa trắng" cho con hiểu rằng, màu trắng tượng trưng cho sự công chính, sự thánh khiết. Đấng Christ "được gọi là Thành Tín và Chân Thật" bởi vì Ngài là Đấng luôn giữ mọi lời hứa, mỗi một lời mà Ngài phán ra đều là chân thật và công chính, mỗi lời tiên tri mà Ngài phán ra đều đã, đang và sẽ được ứng nghiệm. Sự công chính của Ngài bày tỏ trong mỗi một lời nói, việc làm, trong sự phán xét và sự gây chiến.
Trong câu 12 miêu tả đôi mắt của Ngài như ngọn lửa cho thấy không có gì có thể giấu giếm được Ngài, Ngài nhìn thấu mọi vật, nhìn thấu vào tâm can tấm lòng của mỗi người, sự phán xét nghiêm khắc của Ngài. Mão trên đầu thể hiện quyền thế, sự cai trị và sự đắc thắng của Ngài, mọi quyền bính đều đã được trao cho Ngài. Các đạo quân trên trời theo Ngài là bao gồm đạo quân thiên sứ, đạo quân các thánh đồ, các con dân của Ngài nữa.
Ngài "có một danh được viết mà không ai đã biết, ngoại trừ chính Ngài" nhưng sau này khi con dân Chúa trong Hội Thánh được kết hiệp cùng Ngài thì điều đó sẽ được bày tỏ. Ngài mặc áo choàng đã được nhúng trong huyết, và huyết này là huyết của chính Ngài, huyết đã đổ ra để cứu chuộc tội lỗi của loài người, Ngài sẽ phán xét một cách nghiêm khắc những người đã không tin nhận máu chuộc tội của Ngài, và Ngài cũng sẽ phán xét những kẻ đã giày đạp máu thánh của Ngài.
Câu số 15 cho con học được rằng Ngài sẽ cai trị một cách nghiêm khắc và công chính, hình ảnh của Ngài một hình ảnh của một vị vua công chính và đắc thắng đầy vinh quang. Trên áo và trên đùi của Ngài có viết danh của Ngài là: Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa. Sau này Ngài sẽ cai trị trong cả thế giới thuộc thể và cả thế giới thuộc linh, mọi quyền thế trên trời dưới đất và bên dưới đất đều thuộc về Ngài.
Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài cho con được học bài học này. Con thấy mình thật hèn mọn nhỏ bé và không đáng gì. Hình ảnh của Vua Jesus Christ hiện ra cho con thêm lòng kính sợ Ngài, cho con biết rằng để được kết hiệp với Ngài, để được đồng cai trị với Ngài thì việc con cần phải làm ngay bây giờ đó là con phải thực hành việc cai trị bản ngã xác thịt của mình với sự kỷ luật nghiêm khắc, bắt nó phải phục. Con phải kiên quyết nói không và dứt khoát với mọi tội lỗi. Con không được thỏa hiệp bất cứ điều gì không đến từ Chúa, con phải phân rẽ ra khỏi những sự ô uế của thế gian.
Con cũng cảm tạ ơn Chúa đã yêu thương con, cho con được học Lời Chúa, cho con được có thời gian qua tra xét mình để ăn năn những tội lỗi và vi phạm của con, giúp con giật mình tỉnh thức bước ra khỏi đời sống hâm hẩm mà chính con không nhận biết. Con thật cảm tạ và biết ơn tình yêu lòng thương xót của Ngài trên đời sống của con. Con kính xin Ngài ban ơn thêm sức và dạy dỗ con trong những ngày tháng sắp tới. Giúp con sống đẹp lòng Ngài, làm những việc lành mà Ngài sắm sẵn cho chúng con, giữ gìn áo xống của mình để không bị dơ bẩn, sẵn sàng ra đi với Chúa bất cứ lúc nào. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 29/03/2025
***