Công Vụ Các Sứ Đồ 20:13-16 Phao-lô tại Thành Mi-lê
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Cha vì tình yêu và lòng thương xót quá đỗi lớn lao của Ngài trên đời sống của con, dù con không xứng đáng. Nhưng Cha ơi, con mong muốn từ nay trở đi luôn sống xứng đáng với tình yêu và ân điển của Ngài trong mỗi một giây phút của cuộc đời con cho đến ngày mà Chúa quay trở lại để đón chúng con. Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này cho con có thời gian và phương tiện được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:13-16. Xin Ngài dạy dỗ con và giúp cho con luôn biết thực hành sống theo Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Ngài.
13 Còn chúng tôi đã đi trước, lên tàu, đi tàu đến Thành A-sốt. Tại đó, chúng tôi sẽ đón Phao-lô. Vì người đã sắp xếp như vậy. Người đã muốn đi đường bộ. 14 Khi người đã gặp chúng tôi tại Thành A-sốt, chúng tôi đã đem người đi đến Thành Mi-ti-len. 15 Từ nơi đó, chúng tôi đã đi đường biển. Ngày hôm sau, chúng tôi đã đến ngang Đảo Chi-ô. Ngày kế tiếp, chúng tôi đã đến tại Thành Sa-mốt. Ngày kế tiếp nữa, chúng tôi đã đến tại Thành Mi-lê. 16 Vì Phao-lô đã quyết định đi tàu ngang qua Thành Ê-phê-sô, bởi người không muốn phí thời gian tại A-si. Vì nếu là có thể thì người đi gấp rút để người có thể ở tại Thành Giê-ru-sa-lem vào Lễ Ngũ Tuần.
Kính thưa Cha, bởi mục tiêu và kế hoạch lớn nhất của Sứ Đồ Phao-lô lúc này là kịp về đến Thành Giê-ru-sa-lem vào dịp Lễ Ngũ Tuần. Nên lịch trình của ông liên tục trải qua nhiều nơi bằng phương tiện hàng hải và đường bộ theo một kế hoạch mà ông đã đề ra. Qua đó thì con học được tính kỷ luật và sự biết tận dụng thời gian để đạt được mục đích cao nhất của mình. Con cũng nhận tinh thần vâng phục, hiệp một, làm việc nhóm khi các cộng sự của Phao-lô sẵn sàng điều chỉnh theo kế hoạch của ông, chờ đợi ông tại A-sốt. Con tin rằng những cộng sự của ông tin tưởng vào sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh ở trong ông. Họ đặt công việc của Thiên Chúa lên trên hàng đầu thay vì sự tiện lợi cá nhân.
Con cũng thấy Phao-lô đã ưu tiên việc đến Giê-ru-sa-lem kịp Lễ Ngũ Tuần, điều này thể hiện tấm lòng yêu mến kính sợ Chúa, muốn vâng giữ các điều răn và luật lệ đẹp lòng Chúa mà Chúa đã truyền cho dân I-sơ-ra-ên. Con cũng học được ở ông sự quý trọng thời gian khi Phao-lô quyết định không dừng lâu tại A-si dù ông có mối quan hệ sâu sắc với Hội Thánh Ê-phê-sô. Vì ông biết ưu tiên việc gì là cần thiết hơn. Bởi vì có những sự việc khi đã qua thời điểm thì không quay lại được.
Kính thưa Cha, con vẫn luôn nhắc nhở mình và các con của mình về việc chúng con phải luôn biết tận dụng thời gian mà Chúa ban cho chúng con, để chúng con có thể làm được nhiều việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng con. Con cũng nhận ra khi chúng con bận rộn trong công việc của nhà Cha, thì chúng con sẽ ít thời gian cho thế gian này. Khi con làm việc con nghĩ đến Chúa nhiều hơn là những lúc con rảnh rỗi. Cảm tạ ơn Cha cũng đã dạy dỗ con thời gian vừa qua biết sắp xếp lại thời gian mọi công việc của chúng con theo một lịch trình và thời gian cố định trong ngày, giờ nào việc ấy. Khi làm như vậy con thấy con và các con của con hoàn thành tốt các việc làm của mình hơn, có sự kỷ luật và cố gắng hơn. Con cũng biết tận dụng và tranh thủ thời gian hơn, công việc trở lên hiệu quả hơn.
Nguyện rằng trong những ngày tháng sắp tới mỗi ngày Chúa dẫn dắt con, mở lòng mở trí và thêm sức con càng hơn. Giúp cho con cũng sẽ biết sắp xếp theo sự dẫn dắt của Chúa trong mọi công việc thuộc thể và công việc thuộc linh một cách trọn vẹn tốt lành, như một người quản gia trung tín, luôn biết làm lợi ra các ta lâng mà Chúa ban cho con. Con cảm tạ ơn Cha vô cùng. Con thành kính dâng lên Cha mọi lời cảm tạ, chúc tụng danh thánh của Ngài với tấm lòng biết ơn và con hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ! Vũ Thị Thư Ngày 30/12/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 20:13-16 Phao-lô tại Thành Mi-lê
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Cha vì tình yêu và lòng thương xót quá đỗi lớn lao của Ngài trên đời sống của con, dù con không xứng đáng. Nhưng Cha ơi, con mong muốn từ nay trở đi luôn sống xứng đáng với tình yêu và ân điển của Ngài trong mỗi một giây phút của cuộc đời con cho đến ngày mà Chúa quay trở lại để đón chúng con. Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này cho con có thời gian và phương tiện được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:13-16. Xin Ngài dạy dỗ con và giúp cho con luôn biết thực hành sống theo Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Ngài.
13 Còn chúng tôi đã đi trước, lên tàu, đi tàu đến Thành A-sốt. Tại đó, chúng tôi sẽ đón Phao-lô. Vì người đã sắp xếp như vậy. Người đã muốn đi đường bộ.
14 Khi người đã gặp chúng tôi tại Thành A-sốt, chúng tôi đã đem người đi đến Thành Mi-ti-len.
15 Từ nơi đó, chúng tôi đã đi đường biển. Ngày hôm sau, chúng tôi đã đến ngang Đảo Chi-ô. Ngày kế tiếp, chúng tôi đã đến tại Thành Sa-mốt. Ngày kế tiếp nữa, chúng tôi đã đến tại Thành Mi-lê.
16 Vì Phao-lô đã quyết định đi tàu ngang qua Thành Ê-phê-sô, bởi người không muốn phí thời gian tại A-si. Vì nếu là có thể thì người đi gấp rút để người có thể ở tại Thành Giê-ru-sa-lem vào Lễ Ngũ Tuần.
Kính thưa Cha, bởi mục tiêu và kế hoạch lớn nhất của Sứ Đồ Phao-lô lúc này là kịp về đến Thành Giê-ru-sa-lem vào dịp Lễ Ngũ Tuần. Nên lịch trình của ông liên tục trải qua nhiều nơi bằng phương tiện hàng hải và đường bộ theo một kế hoạch mà ông đã đề ra. Qua đó thì con học được tính kỷ luật và sự biết tận dụng thời gian để đạt được mục đích cao nhất của mình. Con cũng nhận tinh thần vâng phục, hiệp một, làm việc nhóm khi các cộng sự của Phao-lô sẵn sàng điều chỉnh theo kế hoạch của ông, chờ đợi ông tại A-sốt. Con tin rằng những cộng sự của ông tin tưởng vào sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh ở trong ông. Họ đặt công việc của Thiên Chúa lên trên hàng đầu thay vì sự tiện lợi cá nhân.
Con cũng thấy Phao-lô đã ưu tiên việc đến Giê-ru-sa-lem kịp Lễ Ngũ Tuần, điều này thể hiện tấm lòng yêu mến kính sợ Chúa, muốn vâng giữ các điều răn và luật lệ đẹp lòng Chúa mà Chúa đã truyền cho dân I-sơ-ra-ên. Con cũng học được ở ông sự quý trọng thời gian khi Phao-lô quyết định không dừng lâu tại A-si dù ông có mối quan hệ sâu sắc với Hội Thánh Ê-phê-sô. Vì ông biết ưu tiên việc gì là cần thiết hơn. Bởi vì có những sự việc khi đã qua thời điểm thì không quay lại được.
Kính thưa Cha, con vẫn luôn nhắc nhở mình và các con của mình về việc chúng con phải luôn biết tận dụng thời gian mà Chúa ban cho chúng con, để chúng con có thể làm được nhiều việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng con. Con cũng nhận ra khi chúng con bận rộn trong công việc của nhà Cha, thì chúng con sẽ ít thời gian cho thế gian này. Khi con làm việc con nghĩ đến Chúa nhiều hơn là những lúc con rảnh rỗi. Cảm tạ ơn Cha cũng đã dạy dỗ con thời gian vừa qua biết sắp xếp lại thời gian mọi công việc của chúng con theo một lịch trình và thời gian cố định trong ngày, giờ nào việc ấy. Khi làm như vậy con thấy con và các con của con hoàn thành tốt các việc làm của mình hơn, có sự kỷ luật và cố gắng hơn. Con cũng biết tận dụng và tranh thủ thời gian hơn, công việc trở lên hiệu quả hơn.
Nguyện rằng trong những ngày tháng sắp tới mỗi ngày Chúa dẫn dắt con, mở lòng mở trí và thêm sức con càng hơn. Giúp cho con cũng sẽ biết sắp xếp theo sự dẫn dắt của Chúa trong mọi công việc thuộc thể và công việc thuộc linh một cách trọn vẹn tốt lành, như một người quản gia trung tín, luôn biết làm lợi ra các ta lâng mà Chúa ban cho con. Con cảm tạ ơn Cha vô cùng. Con thành kính dâng lên Cha mọi lời cảm tạ, chúc tụng danh thánh của Ngài với tấm lòng biết ơn và con hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày 30/12/2025
***