Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 Sự Hiệp Một của Hội Thánh

Con kính lạy Đức Chúa Trời, là Cha kính yêu nhân từ của chúng con. Con cảm tạ và biết ơn Chúa đã ban cho con đêm qua một giấc ngủ được bình an. Cảm tạ ơn Chúa thì giờ này cho con có thời gian được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47. Con cầu xin Chúa giữ gìn con và dạy dỗ con trong ngày hôm nay.

42 Họ đã siêng suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện.
43 Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn. Cũng có nhiều những phép lạ và những dấu lạ đã được làm ra bởi các sứ đồ.
44 Hết thảy những người đã tin ở với nhau và có chung mọi vật.
45 Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
46 Ngày ngày, họ cũng siêng suốt, cùng một lòng trong Đền Thờ và trong sự bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dự phần trong thức ăn, trong sự vui vẻ và thật thà của tấm lòng.
47 Họ tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày, Chúa thêm những người được cứu vào Hội Thánh.

Kính thưa Chúa, phân đoạn Thánh Kinh này mô tả về đời sống của những cơ đốc nhân đầu tiên trong Hội Thánh sau ngày Lễ Ngũ Tuần. Họ đã có những việc làm của đời sống mới trong Chúa. Họ đã được chúa biến đổi từ trong tấm lòng của họ. Nên họ đã chăm chỉ vâng giữ các giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh và sự cầu nguyện. Họ có sự kính sợ Đức Chúa Trời. Và có nhiều những phép lạ và những dấu lạ đã được làm ra bởi các sứ đồ, cho thấy họ hết lòng sống cho Chúa và sống vì Chúa và Đức Thánh Linh vận hành trên đời sống của họ.
Những người tin Chúa họ đã có một đời sống vui vẻ, phước hạnh và yêu thương nhau, dùng chung cũng như chia sẻ với nhau những tài sản và phân phát cho những người có nhu cầu. Họ có sự hiệp một trong tấm lòng, không phân biệt người nọ với người kia không phân biệt sang hèn nhưng cùng nhau chia sẻ, ăn uống dự phần với nhau trong sự thật thà, vui vẻ. Họ cũng tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng, ngày ngày thì Chúa đã thêm những người được cứu vào trong Hội Thánh.

Phân đoạn này cho con thấy được khi một người tin Chúa và được biến đổi tấm lòng bởi Đức Thánh Linh, thì họ sẽ sống một đời sống đẹp lòng Chúa, khát khao sống cho Chúa chứ không sống vì bản thân mình nữa. Họ có một sự kết nối và hiệp một đối với những người anh chị em cùng Cha, và tình yêu đối với nhau luôn được thể hiện bằng hành động. Cảm tạ ơn Chúa đã cho con được trở về với Hội Thánh chân thật của Chúa và được nhìn thấy các anh chị em của mình cũng đang học theo nếp sống của những môn đồ đầu tiên. Con cũng mong rằng Hội Thánh của Chúa tại khắp nơi trên thế giới trong những ngày cuối cùng này sẽ được Chúa phục hưng, quay trở lại giống như thời kỳ Hội Thánh ban đầu, để trong ngày Chúa đến thì sẽ có nhiều con dân Chúa được cất lên.

Thực sự khi một người tìm thấy Chúa, được Chúa biến đổi trong tấm lòng thì người đó sẽ cảm nhận rằng mình đã tìm thấy niềm vui và ý nghĩa thực sự của đời sống, nhận biết rằng mình đã được Chúa cứu mình, nên họ không còn muốn sống cho bản thân mình nữa. Nhưng muốn sống cho Chúa.

Kính thưa Chúa, qua bài học này con cảm thấy được khích lệ và càng muốn được trở nên giống như những môn đồ đầu tiên ở trong Hội Thánh. Con cũng mong muốn sống một nếp sống tin kính đẹp lòng Chúa, nên hàng ngày con quyết tâm trung tín, học hỏi Lời Chúa qua việc suy ngẫm và viết bài suy ngẫm Lời Chúa. Con cũng mong muốn được Chúa biến đổi con để con luôn hết lòng sống cho Chúa và luôn biết hy sinh chia sẻ với các anh chị em trong Chúa của mình. Nguyện xin Chúa quăng xa khỏi con những bản tính ích kỷ, tham lam, xấu xa, nhưng ban cho con tấm lòng tin kính Chúa và yêu thương anh chị em hơn chính bản thân mình. Con xin cảm tạ ơn Cha và hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Thị Thư
Ngày 23/04/2025

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ