Khải Huyền 15:1-4 Bài Ca của Những Người Thắng AntiChrist
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu nhân từ của con. Con cảm tạ ơn Chúa cho con hôm nay tiếp tục được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 15:1-4. Con kính xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ và ban ơn cho con trong khi con suy ngẫm học hỏi Lời Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
1 Tôi đã thấy một dấu lạ khác trên trời, lớn và lạ lùng, bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng. Vì trong chúng, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được nên trọn. 2 Tôi đã thấy như một biển thủy tinh đã được trộn với lửa. Những ai đã thắng hơn con thú và tượng của nó, đã thắng hơn dấu của nó, đã thắng hơn con số của tên nó, đứng trên biển thủy tinh, có những hạc cầm của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con hiểu rằng sứ đồ Giăng đã tiếp tục thấy một dấu lạ khác trên trời, ông miêu tả dấu lạ lớn và lạ lùng. Sự lớn và lạ lùng ở đây nói đến sự kỳ diệu, lạ lùng và nó vượt ngoài sự tưởng tượng và hiểu biết của loài người, là những điều chưa bao giờ từng nghĩ đến hay từng thấy. Thể hiện năng quyền tuyệt đối, cùng với sự khôn ngoan trọn vẹn của Đức Chúa Trời.
Sứ đồ Giăng đã nhìn thấy bảy thiên sứ cùng với bảy tai họa cuối cùng, và qua bảy tai họa này làm trọn cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Con hiểu rằng cũng là sự kết thúc các hình phạt của Đức Chúa Trời trên đất, nó sẽ diễn ra vào những ngày cuối cùng của bảy năm đại nạn.
Rồi sứ đồ Giăng tiếp tục thấy như một biển thủy tinh trộn với lửa, và có những người đã thắng con thú và tượng nó thắng dấu của nó và con số của nó đang đứng trên biển thủy tinh. Và họ có những hạc cầm của Đức Chúa Trời. Hạc cầm là một nhạc cụ của Đức Chúa Trời, dùng để tôn vinh Thiên Chúa và thờ phượng Thiên Chúa. Những người này đã thắng con thú và tượng nó là bởi vì họ đã giữ vững đức tin của họ, trung tín với Chúa cho đến chết. Họ đã phải trải qua những thử thách vô cùng thảm khốc và phải chịu chết dưới sự bắt bớ của chính quyền AntiChrist. Họ đã không chịu khuất phục dưới tay AntiChrist, dù phải chịu chết thì họ cũng không tiếp nhận con dấu của AntiChrist và không thờ lạy tượng của AntiChrist. Nên đối với Chúa thì họ là những người chiến thắng. Họ đã vượt qua lửa thử thách để được đứng trên mặt biển thủy tinh.
3 Họ hát bài ca của Môi-se, tôi tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca của Chiên Con, rằng: Lạy Chúa! Đức Chúa Trời; Đấng Toàn Năng, công chính và chân thật trong các đường lối của Ngài; Vua của những thánh đồ. 4 Lạy Chúa! Ai sẽ không kính sợ Ngài và tôn vinh Danh Ngài? Vì chỉ mình Ngài là thánh! Vì mọi quốc gia sẽ đến và thờ phượng trước Ngài. Vì những sự phán xét Ngài đã được thể hiện.
Những người chiến thắng AntiChrist họ hát bài ca của Môi-se và bài ca của Chiên Con. Đây là bài ca do Môi-se và Đức Chúa Jesus Christ đồng sáng tác, để tôn vinh Đức Chúa Trời. Học đến điều này thì con cảm thấy có sự ấm áp trong lòng, vì thấy được tình yêu sự gần gũi của Môi-se và Đức Chúa Jesus Christ. Qua đó con thấy được và cảm nhận được rằng, ở trên Thiên Đàng chúng con hết sức tôn kính Thiên Chúa, nhưng cũng được dạn dĩ đến gần Ngài để tương giao với Ngài và cùng làm việc với Ngài. Con cũng thấy được sự hiệp một và yêu thương giữa các ngôi của Thiên Chúa. Khi Đức Chúa Jesus Christ là một ngôi của Thiên Chúa, nhưng đã sáng tác bài ca để tôn vinh Đức Chúa Trời.
Nội dung của bài ca tôn vinh Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, công chính và chân thật trong các đường lối của Ngài, tức là trong mọi hành động việc làm của Ngài đều bày tỏ ra sự thánh khiết, công bình và yêu thương, đó chính là bản tính của Ngài. Ngài là vua của những thánh đồ, là những người trung tín với Ngài cho đến chết. Tất cả mọi người, mọi tạo vật đều sẽ phải kính sợ và tôn vinh danh Ngài, đều sẽ phải quỳ gối và phủ phục trước danh của Ngài. Trong Vương Quốc Ngàn Năm thì mọi quốc gia sẽ đến và thờ phượng trước Ngài. Chỉ mình Ngài là Đấng Thánh, đó là danh của Ngài, cũng là bản tánh thánh khiết của Ngài. Trong Ngài không có một sự dữ và sự ác gì, Ngài hoàn toàn thánh khiết và công chính.
Kính thưa Cha, qua bài học này con cũng học được rằng chúng con là những người đang rất là được phước vì sống trong những ngày tháng cuối cùng trước khi Kỳ Tận Thế diễn ra, trước khi Đức Chúa Jesus Christ quay trở lại để đón Hội Thánh ra khỏi thế gian. Sự khó khăn của chúng con là ít hơn rất nhiều so với những thánh đồ thời kỳ đại nạn. Có thể chúng con sẽ phải trải qua mười ngày hoạn nạn, có thể sẽ phải chịu những sự bắt bớ và khó khăn, thậm chí phải chịu chết để giữ vững đức tin của mình. Nhưng điều mà chúng con thấy rằng có thể khiến chúng con hay bị vấp ngã và trở thành kẻ thua cuộc lại bởi chính bản ngã xác thịt và sự kiêu ngạo của chúng con. Nên con cũng nhận thấy rằng để có thể chiến thắng những thử thách, khó khăn, cám dỗ đến từ bên ngoài, thì chúng con trước hết phải chiến thắng chính bản thân mình, chiến thắng những bản tánh xác thịt và cái tôi của mình.
Nguyện xin Chúa giúp con ghi nhớ bài học ngày hôm nay, và luôn biết tỉnh thức, quyết tâm sống theo Lời của Chúa. Luôn nhẫn nại và kiên trì trong mọi sự thử thách, để trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Con Cầu xin Chúa giúp con trở thành kẻ chiến thắng, để được ở bên ngài cho đến đời đời, A-men!
Khải Huyền 15:1-4 Bài Ca của Những Người Thắng AntiChrist
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu nhân từ của con. Con cảm tạ ơn Chúa cho con hôm nay tiếp tục được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 15:1-4. Con kính xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ và ban ơn cho con trong khi con suy ngẫm học hỏi Lời Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
1 Tôi đã thấy một dấu lạ khác trên trời, lớn và lạ lùng, bảy thiên sứ với bảy tai họa sau cùng. Vì trong chúng, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được nên trọn.
2 Tôi đã thấy như một biển thủy tinh đã được trộn với lửa. Những ai đã thắng hơn con thú và tượng của nó, đã thắng hơn dấu của nó, đã thắng hơn con số của tên nó, đứng trên biển thủy tinh, có những hạc cầm của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con hiểu rằng sứ đồ Giăng đã tiếp tục thấy một dấu lạ khác trên trời, ông miêu tả dấu lạ lớn và lạ lùng. Sự lớn và lạ lùng ở đây nói đến sự kỳ diệu, lạ lùng và nó vượt ngoài sự tưởng tượng và hiểu biết của loài người, là những điều chưa bao giờ từng nghĩ đến hay từng thấy. Thể hiện năng quyền tuyệt đối, cùng với sự khôn ngoan trọn vẹn của Đức Chúa Trời.
Sứ đồ Giăng đã nhìn thấy bảy thiên sứ cùng với bảy tai họa cuối cùng, và qua bảy tai họa này làm trọn cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Con hiểu rằng cũng là sự kết thúc các hình phạt của Đức Chúa Trời trên đất, nó sẽ diễn ra vào những ngày cuối cùng của bảy năm đại nạn.
Rồi sứ đồ Giăng tiếp tục thấy như một biển thủy tinh trộn với lửa, và có những người đã thắng con thú và tượng nó thắng dấu của nó và con số của nó đang đứng trên biển thủy tinh. Và họ có những hạc cầm của Đức Chúa Trời. Hạc cầm là một nhạc cụ của Đức Chúa Trời, dùng để tôn vinh Thiên Chúa và thờ phượng Thiên Chúa. Những người này đã thắng con thú và tượng nó là bởi vì họ đã giữ vững đức tin của họ, trung tín với Chúa cho đến chết. Họ đã phải trải qua những thử thách vô cùng thảm khốc và phải chịu chết dưới sự bắt bớ của chính quyền AntiChrist. Họ đã không chịu khuất phục dưới tay AntiChrist, dù phải chịu chết thì họ cũng không tiếp nhận con dấu của AntiChrist và không thờ lạy tượng của AntiChrist. Nên đối với Chúa thì họ là những người chiến thắng. Họ đã vượt qua lửa thử thách để được đứng trên mặt biển thủy tinh.
3 Họ hát bài ca của Môi-se, tôi tớ của Đức Chúa Trời, và bài ca của Chiên Con, rằng: Lạy Chúa! Đức Chúa Trời; Đấng Toàn Năng, công chính và chân thật trong các đường lối của Ngài; Vua của những thánh đồ.
4 Lạy Chúa! Ai sẽ không kính sợ Ngài và tôn vinh Danh Ngài? Vì chỉ mình Ngài là thánh! Vì mọi quốc gia sẽ đến và thờ phượng trước Ngài. Vì những sự phán xét Ngài đã được thể hiện.
Những người chiến thắng AntiChrist họ hát bài ca của Môi-se và bài ca của Chiên Con. Đây là bài ca do Môi-se và Đức Chúa Jesus Christ đồng sáng tác, để tôn vinh Đức Chúa Trời. Học đến điều này thì con cảm thấy có sự ấm áp trong lòng, vì thấy được tình yêu sự gần gũi của Môi-se và Đức Chúa Jesus Christ. Qua đó con thấy được và cảm nhận được rằng, ở trên Thiên Đàng chúng con hết sức tôn kính Thiên Chúa, nhưng cũng được dạn dĩ đến gần Ngài để tương giao với Ngài và cùng làm việc với Ngài. Con cũng thấy được sự hiệp một và yêu thương giữa các ngôi của Thiên Chúa. Khi Đức Chúa Jesus Christ là một ngôi của Thiên Chúa, nhưng đã sáng tác bài ca để tôn vinh Đức Chúa Trời.
Nội dung của bài ca tôn vinh Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, công chính và chân thật trong các đường lối của Ngài, tức là trong mọi hành động việc làm của Ngài đều bày tỏ ra sự thánh khiết, công bình và yêu thương, đó chính là bản tính của Ngài. Ngài là vua của những thánh đồ, là những người trung tín với Ngài cho đến chết. Tất cả mọi người, mọi tạo vật đều sẽ phải kính sợ và tôn vinh danh Ngài, đều sẽ phải quỳ gối và phủ phục trước danh của Ngài. Trong Vương Quốc Ngàn Năm thì mọi quốc gia sẽ đến và thờ phượng trước Ngài. Chỉ mình Ngài là Đấng Thánh, đó là danh của Ngài, cũng là bản tánh thánh khiết của Ngài. Trong Ngài không có một sự dữ và sự ác gì, Ngài hoàn toàn thánh khiết và công chính.
Kính thưa Cha, qua bài học này con cũng học được rằng chúng con là những người đang rất là được phước vì sống trong những ngày tháng cuối cùng trước khi Kỳ Tận Thế diễn ra, trước khi Đức Chúa Jesus Christ quay trở lại để đón Hội Thánh ra khỏi thế gian. Sự khó khăn của chúng con là ít hơn rất nhiều so với những thánh đồ thời kỳ đại nạn. Có thể chúng con sẽ phải trải qua mười ngày hoạn nạn, có thể sẽ phải chịu những sự bắt bớ và khó khăn, thậm chí phải chịu chết để giữ vững đức tin của mình. Nhưng điều mà chúng con thấy rằng có thể khiến chúng con hay bị vấp ngã và trở thành kẻ thua cuộc lại bởi chính bản ngã xác thịt và sự kiêu ngạo của chúng con. Nên con cũng nhận thấy rằng để có thể chiến thắng những thử thách, khó khăn, cám dỗ đến từ bên ngoài, thì chúng con trước hết phải chiến thắng chính bản thân mình, chiến thắng những bản tánh xác thịt và cái tôi của mình.
Nguyện xin Chúa giúp con ghi nhớ bài học ngày hôm nay, và luôn biết tỉnh thức, quyết tâm sống theo Lời của Chúa. Luôn nhẫn nại và kiên trì trong mọi sự thử thách, để trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Con Cầu xin Chúa giúp con trở thành kẻ chiến thắng, để được ở bên ngài cho đến đời đời, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Thị Thư
Ngày 27/02/2025