Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5 Ti-mô-thê Cùng Đi với Phao-lô và Si-la
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Chúa vì một ngày mới Chúa ban cho chúng con, thì giờ này Ngài cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5. Nguyện Chúa ban ơn dạy dỗ và dẫn dắt chúng con vào Lẽ Thật của Lời Ngài. Chúng con xin cảm tạ ơn Cha, sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
1 Người đã đến Thành Đẹt-bơ và Thành Lít-trơ. Kìa! có một môn đồ kia ở đó, tên là Ti-mô-thê, con của một người đàn bà kia, một nữ tín đồ người Do-thái, nhưng cha là người Hy-lạp. 2 Người ấy đã được lời chứng tốt bởi các anh chị em cùng Cha tại Lít-trơ và I-cô-ni. 3 Phao-lô muốn đi với người ấy. Bởi cớ những người Do-thái ở trong các nơi đó, nên Phao-lô đã đem người đi và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy họ biết rằng, cha của người là người Hy-lạp. 4 Khi ghé qua các thành, họ đã trao các giáo luật cho con dân Chúa giữ; là các giáo luật đã được phán quyết bởi các sứ đồ và các trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem. 5 Vậy, thực tế các Hội Thánh đã được vững vàng trong đức tin và đã thêm lên số người mỗi ngày.
Kính thưa Cha, khi Sứ Đồ Phao-lô đã đến Thành Đẹt-bơ và Thành Lít-trơ thì Phao-lô gặp được một con dân Chúa có mẹ là người Do-thái và cha là người Hy-lạp tên là Ti-mô-thê. Ti-mô-thê được các anh chị em cùng Cha làm chứng tốt cho ông. Và Phao-lô muốn cùng đi với người, tức là ông muốn đồng hành cùng Ti-mô-thê trong công cuộc trong hành trình truyền giáo. Suy nghĩ đến đây con thấy vui mừng và đây là một ơn phước và là một sự sắm sẵn của Thiên Chúa dành cho Phao-lô. Chúa đã chọn và chuẩn bị cho Phao-lô một người đồng hành, và người đó lại được làm chứng tốt, chứng tỏ Ti-mô-thê yêu kính Chúa và có đời sống làm sáng danh Chúa. Con cảm thấy ấn tượng về Ti-mô-thê là một người trẻ tuổi nhưng yêu kính Chúa, về thuộc thể thì ông có chút vấn đề về tiêu hóa nên sau này được Phao-lô khuyên nên dùng một chút rượu để tốt cho dạ dày của ông thay vì chỉ uống nước lạnh.
Ti-mô-thê đã trở thành một người đồng hành trung tín, đáng tin cậy, một đứa con trong đức tin của ông. Sự lựa chọn dựa trên cái nhìn thuộc linh đã đem đến cho Phao-lô một kết quả tốt đẹp lâu dài. Việc Phao-lô làm phép cắt bì cho Ti-mô-thê cũng là một quyết định linh hoạt phù hợp hoàn cảnh và khôn ngoan của Phao-lô, tránh gây vấp phạm cho những người khác. Vì dù sao Ti-mô-thê cũng bà và mẹ là người Do-thái tin kính Chúa và Ti-mô-thê cũng tin kính Chúa thì cũng nên giữ theo phong tục mình, dù cha của ông là người dân ngoại không tin Chúa. Việc giữ phép cắt bì và giữ các nguyên tắc trong sứ mệnh truyền giáo là một việc cần thiết. Những nội dung quyết định đối với con dân Chúa là người ngoại đã được thống nhất tại Hội Nghị đầu tiên của các sứ đồ và trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem cần phải tuân thủ. Và thực tế thì Hội Thánh đã được vững vàng trong đức tin và thêm lên số người mỗi ngày.
Ngày hôm nay đã có quá nhiều điều ô nhơ bất khiết và phản Thánh Kinh được đưa vào trong các giáo hội và những hội nhóm tự xưng là Hội Thánh của Chúa. Điều này đã khiến cho Ba-bi-lôn Thuộc Linh ngày càng phát triển mạnh mẽ thay vì khiến cho Hội Thánh được phát triển. Họ bóp méo Lời Chúa để phục vụ cho tư tưởng ý riêng của mình, như việc ủng hộ đồng tính luyến ái bằng lý lẽ yêu thương. Đúng là Chúa yêu và cứu tội nhân, nhưng với điều kiện là họ phải ăn năn và từ bỏ đời sống tội lỗi cũ. Thưa Cha, tội lỗi nào dù lớn nhỏ cũng đều đem lại hậu quả là sự chết đời đời. Con kính xin Chúa yêu thương biến đổi và giữ gìn con trong tình yêu và ân điển của Chúa, nguyện xin sức Chúa đổ đầy trên con, giúp con đắc thắng mọi cám dỗ thử thách đứng vững trong đức tin, cũng như xin Chúa giúp con và các con của con có đời sống được thay đổi và làm sáng danh Chúa, được làm chứng tốt như Ti-mô-thê. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Vũ Thị Thư Ngày 28/08/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5 Ti-mô-thê Cùng Đi với Phao-lô và Si-la
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Chúa vì một ngày mới Chúa ban cho chúng con, thì giờ này Ngài cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5. Nguyện Chúa ban ơn dạy dỗ và dẫn dắt chúng con vào Lẽ Thật của Lời Ngài. Chúng con xin cảm tạ ơn Cha, sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
1 Người đã đến Thành Đẹt-bơ và Thành Lít-trơ. Kìa! có một môn đồ kia ở đó, tên là Ti-mô-thê, con của một người đàn bà kia, một nữ tín đồ người Do-thái, nhưng cha là người Hy-lạp.
2 Người ấy đã được lời chứng tốt bởi các anh chị em cùng Cha tại Lít-trơ và I-cô-ni.
3 Phao-lô muốn đi với người ấy. Bởi cớ những người Do-thái ở trong các nơi đó, nên Phao-lô đã đem người đi và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy họ biết rằng, cha của người là người Hy-lạp.
4 Khi ghé qua các thành, họ đã trao các giáo luật cho con dân Chúa giữ; là các giáo luật đã được phán quyết bởi các sứ đồ và các trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem.
5 Vậy, thực tế các Hội Thánh đã được vững vàng trong đức tin và đã thêm lên số người mỗi ngày.
Kính thưa Cha, khi Sứ Đồ Phao-lô đã đến Thành Đẹt-bơ và Thành Lít-trơ thì Phao-lô gặp được một con dân Chúa có mẹ là người Do-thái và cha là người Hy-lạp tên là Ti-mô-thê. Ti-mô-thê được các anh chị em cùng Cha làm chứng tốt cho ông. Và Phao-lô muốn cùng đi với người, tức là ông muốn đồng hành cùng Ti-mô-thê trong công cuộc trong hành trình truyền giáo. Suy nghĩ đến đây con thấy vui mừng và đây là một ơn phước và là một sự sắm sẵn của Thiên Chúa dành cho Phao-lô. Chúa đã chọn và chuẩn bị cho Phao-lô một người đồng hành, và người đó lại được làm chứng tốt, chứng tỏ Ti-mô-thê yêu kính Chúa và có đời sống làm sáng danh Chúa. Con cảm thấy ấn tượng về Ti-mô-thê là một người trẻ tuổi nhưng yêu kính Chúa, về thuộc thể thì ông có chút vấn đề về tiêu hóa nên sau này được Phao-lô khuyên nên dùng một chút rượu để tốt cho dạ dày của ông thay vì chỉ uống nước lạnh.
Ti-mô-thê đã trở thành một người đồng hành trung tín, đáng tin cậy, một đứa con trong đức tin của ông. Sự lựa chọn dựa trên cái nhìn thuộc linh đã đem đến cho Phao-lô một kết quả tốt đẹp lâu dài.
Việc Phao-lô làm phép cắt bì cho Ti-mô-thê cũng là một quyết định linh hoạt phù hợp hoàn cảnh và khôn ngoan của Phao-lô, tránh gây vấp phạm cho những người khác. Vì dù sao Ti-mô-thê cũng bà và mẹ là người Do-thái tin kính Chúa và Ti-mô-thê cũng tin kính Chúa thì cũng nên giữ theo phong tục mình, dù cha của ông là người dân ngoại không tin Chúa. Việc giữ phép cắt bì và giữ các nguyên tắc trong sứ mệnh truyền giáo là một việc cần thiết. Những nội dung quyết định đối với con dân Chúa là người ngoại đã được thống nhất tại Hội Nghị đầu tiên của các sứ đồ và trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem cần phải tuân thủ. Và thực tế thì Hội Thánh đã được vững vàng trong đức tin và thêm lên số người mỗi ngày.
Ngày hôm nay đã có quá nhiều điều ô nhơ bất khiết và phản Thánh Kinh được đưa vào trong các giáo hội và những hội nhóm tự xưng là Hội Thánh của Chúa. Điều này đã khiến cho Ba-bi-lôn Thuộc Linh ngày càng phát triển mạnh mẽ thay vì khiến cho Hội Thánh được phát triển. Họ bóp méo Lời Chúa để phục vụ cho tư tưởng ý riêng của mình, như việc ủng hộ đồng tính luyến ái bằng lý lẽ yêu thương. Đúng là Chúa yêu và cứu tội nhân, nhưng với điều kiện là họ phải ăn năn và từ bỏ đời sống tội lỗi cũ.
Thưa Cha, tội lỗi nào dù lớn nhỏ cũng đều đem lại hậu quả là sự chết đời đời. Con kính xin Chúa yêu thương biến đổi và giữ gìn con trong tình yêu và ân điển của Chúa, nguyện xin sức Chúa đổ đầy trên con, giúp con đắc thắng mọi cám dỗ thử thách đứng vững trong đức tin, cũng như xin Chúa giúp con và các con của con có đời sống được thay đổi và làm sáng danh Chúa, được làm chứng tốt như Ti-mô-thê. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 28/08/2025
***