Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26 Chọn Người Thay Thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ, kính yêu ở trên trời của con. Con xin cảm tạ và biết ơn Chúa đã cho con được một ngày bình an, thì giờ này Ngài lại cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26. Con cầu xin Chúa dạy dỗ con, giúp cho con được thông hiểu Lời của Chúa. Con xin cảm tạ ơn Ngài.
12 Bấy giờ, họ đã từ núi gọi là Ô-li-ve trở về, đến Giê-ru-sa-lem. Núi ấy ở gần Giê-ru-sa-lem chỉ có một chặng đường của ngày Sa-bát. 13 Khi họ đã về đến, họ đã đi lên, vào trong một phòng cao, là nơi ở của cả Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, Anh-rê, Phi-líp, Thô-ma, Ba-thô-lê-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Si-môn Xê-lốt, và Giu-đa con của Gia-cơ. 14 Hết thảy các người đó đã tiếp tục hiệp ý trong sự cầu nguyện và sự khẩn xin với các người đàn bà và Ma-ri, mẹ của Đức Chúa Jesus, cùng với các em trai của Ngài. 15 Trong các ngày đó, Phi-e-rơ đã đứng dậy trong vòng các môn đồ – và danh sách số đông nhóm với nhau là vào khoảng một trăm hai mươi – người đã nói: 16 "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Lời Thánh Kinh này mà Đức Thánh Linh bởi miệng của Đa-vít phán trước đây về Giu-đa, là kẻ dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Jesus, cần được ứng nghiệm. 17 Vì nó vốn được đếm số với chúng tôi và đã nhận phần trong chức vụ này. 18 Nhưng thực tế, nó đã sở hữu một mảnh ruộng bởi số tiền thưởng của tội ác. Rồi nó đã ngã nhào xuống, nứt bụng, và hết thảy ruột của nó đã đổ ra. 19 Sự đó được hết thảy cư dân tại Giê-ru-sa-lem biết, đến nỗi mảnh ruộng đó được gọi theo thổ âm của họ là Ác-en-đa-ma, nghĩa là Ruộng Máu. 20 Vì đã được chép trong sách Thi Thiên: "Nguyện chỗ ở của nó trở nên hoang vắng và không ai cư trú tại đó. Nguyện người khác nhận lấy chức giám mục của nó." [Thi Thiên 69:25; 109:8] 21 Vậy, cần phải trong những người đã theo cùng chúng tôi trọn lúc, trong khi Đức Chúa Jesus đã vào ra giữa chúng tôi, 22 bắt đầu từ sự báp-tem của Giăng cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên khỏi chúng ta, một trong số họ trở nên chứng nhân với chúng tôi về sự phục sinh của Ngài." 23 Họ đã cử ra hai người: Giô-sép, được gọi là Ba-sa-ba mà tên họ là Giúc-tu; và Ma-thia. 24 Và họ đã cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa! Ngài biết lòng của mọi người, xin Ngài chỉ ra ai, một trong hai người này, mà Ngài đã chọn, 25 để nhận phần của linh vụ này và chức vụ sứ đồ, bởi sự Giu-đa đã phạm tội, đã đi vào trong nơi của nó." 26 Rồi, họ đã gieo thăm của họ. Thăm đã rơi vào Ma-thia, và người đã được đếm số với mười một sứ đồ.
Kính thưa Chúa, phân đoạn này nói về việc 11 sứ đồ còn lại của Đức Chúa Jesus sau khi Đức Chúa Jesus Christ thăng thiên, thì họ đã trở về Giê-ru-sa-lem và nhóm với nhau tại một phòng cao. Họ đã cùng hiệp ý trong sự cầu nguyện và khẩn xin với những người đàn bà và Ma-ri làm mẹ về phần xác thịt của Đức Chúa Jesus và các em của Ngài. Tổng số người nhóm lại là khoảng 120 người, sứ đồ Phi-e-rơ đã nhắc lại về việc Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là kẻ đã phản bội lại Đức Chúa Jesus, và điều đó đã được tiên tri trước trong các sách Cựu Ước. Và ông cũng nói đến việc cần phải có một người thay thế cho Giu-đa theo như lời đã tiên tri trước. Nên họ đã cùng tiến hành cầu nguyện với Chúa về việc xin Chúa chỉ ra cho họ một người để thay thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt.
Rồi họ đã tiến hành bắt thăm giữa hai người được cử ra là Giô-sép và Ma-thia. Và thăm đã rơi vào Ma-thia. Thời điểm này thì Đức Thánh Linh chưa giáng lâm, cho nên việc bắt thăm là việc hợp lý đối với các sứ đồ vào thời điểm này. Điều này cho thấy các sứ đồ rất xem trọng nhóm Mười Hai. Con số 12 là con số mang ý nghĩa trọn vẹn và đầy đủ về thuộc linh. Có lẽ các sứ đồ mong muốn họ có một khởi đầu trọn vẹn và đầy đủ cho công vụ của họ, cũng là muốn thể hiện sự vâng phục đối với Lời Chúa.
Việc họ cùng nhau hiệp ý một lòng trong sự cầu nguyện, cho con thấy được sự hiệp một của các sứ đồ trong thời kỳ ban đầu của Hội Thánh. Và qua đó thì con cũng học được một điều rằng, trong cuộc sống của mình, sẽ có rất nhiều những việc cần đến những quyết định sáng suốt và được sự dẫn dắt của Chúa, thì con cần phải hết lòng dâng trình lên Chúa và câu hỏi ý Chúa, trước khi làm một việc gì. Và có những khi chúng con gặp phải những thất bại và nan đề thì chúng còn cũng cần phải dâng lời cảm tạ Chúa đầu tiên, vì mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Nhưng điều này không phải lúc nào chúng con cũng nhớ, bởi bản tính của loài người rất là xấu xa, thường hay than vãn và nản lòng. Nhưng con cũng tin rằng khi chúng con muốn quyết tâm thay đổi, quyết tâm sống một đời sống mới, thì Chúa sẽ ban ơn thêm sức và nhắc nhở để chúng con kịp thời làm theo Lời Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con học được bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa ban ơn, bổ sức và dẫn dắt con trên mọi nẻo đường, dạy dỗ con trong từng sự việc của đời sống của con, để cho con nhìn thấy được những ích lợi đối với con trong mọi sự. Xin Chúa ban thêm cho con đức tin và lòng yêu kính Chúa cùng với lòng khôn ngoan, thông sáng, để hiểu biết ý định, ý muốn và những sự dạy dỗ của Chúa trên đời sống của con. Con xin cảm tạ ơn Cha và hết lòng thành kính cầu nguyện, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Vũ Thị Thư Ngày 17/04/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26 Chọn Người Thay Thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ, kính yêu ở trên trời của con. Con xin cảm tạ và biết ơn Chúa đã cho con được một ngày bình an, thì giờ này Ngài lại cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 1:12-26. Con cầu xin Chúa dạy dỗ con, giúp cho con được thông hiểu Lời của Chúa. Con xin cảm tạ ơn Ngài.
12 Bấy giờ, họ đã từ núi gọi là Ô-li-ve trở về, đến Giê-ru-sa-lem. Núi ấy ở gần Giê-ru-sa-lem chỉ có một chặng đường của ngày Sa-bát.
13 Khi họ đã về đến, họ đã đi lên, vào trong một phòng cao, là nơi ở của cả Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, Anh-rê, Phi-líp, Thô-ma, Ba-thô-lê-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Si-môn Xê-lốt, và Giu-đa con của Gia-cơ.
14 Hết thảy các người đó đã tiếp tục hiệp ý trong sự cầu nguyện và sự khẩn xin với các người đàn bà và Ma-ri, mẹ của Đức Chúa Jesus, cùng với các em trai của Ngài.
15 Trong các ngày đó, Phi-e-rơ đã đứng dậy trong vòng các môn đồ – và danh sách số đông nhóm với nhau là vào khoảng một trăm hai mươi – người đã nói:
16 "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Lời Thánh Kinh này mà Đức Thánh Linh bởi miệng của Đa-vít phán trước đây về Giu-đa, là kẻ dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Jesus, cần được ứng nghiệm.
17 Vì nó vốn được đếm số với chúng tôi và đã nhận phần trong chức vụ này.
18 Nhưng thực tế, nó đã sở hữu một mảnh ruộng bởi số tiền thưởng của tội ác. Rồi nó đã ngã nhào xuống, nứt bụng, và hết thảy ruột của nó đã đổ ra.
19 Sự đó được hết thảy cư dân tại Giê-ru-sa-lem biết, đến nỗi mảnh ruộng đó được gọi theo thổ âm của họ là Ác-en-đa-ma, nghĩa là Ruộng Máu.
20 Vì đã được chép trong sách Thi Thiên: "Nguyện chỗ ở của nó trở nên hoang vắng và không ai cư trú tại đó. Nguyện người khác nhận lấy chức giám mục của nó." [Thi Thiên 69:25; 109:8]
21 Vậy, cần phải trong những người đã theo cùng chúng tôi trọn lúc, trong khi Đức Chúa Jesus đã vào ra giữa chúng tôi,
22 bắt đầu từ sự báp-tem của Giăng cho tới ngày mà Ngài đã được cất lên khỏi chúng ta, một trong số họ trở nên chứng nhân với chúng tôi về sự phục sinh của Ngài."
23 Họ đã cử ra hai người: Giô-sép, được gọi là Ba-sa-ba mà tên họ là Giúc-tu; và Ma-thia.
24 Và họ đã cầu nguyện rằng: "Lạy Chúa! Ngài biết lòng của mọi người, xin Ngài chỉ ra ai, một trong hai người này, mà Ngài đã chọn,
25 để nhận phần của linh vụ này và chức vụ sứ đồ, bởi sự Giu-đa đã phạm tội, đã đi vào trong nơi của nó."
26 Rồi, họ đã gieo thăm của họ. Thăm đã rơi vào Ma-thia, và người đã được đếm số với mười một sứ đồ.
Kính thưa Chúa, phân đoạn này nói về việc 11 sứ đồ còn lại của Đức Chúa Jesus sau khi Đức Chúa Jesus Christ thăng thiên, thì họ đã trở về Giê-ru-sa-lem và nhóm với nhau tại một phòng cao. Họ đã cùng hiệp ý trong sự cầu nguyện và khẩn xin với những người đàn bà và Ma-ri làm mẹ về phần xác thịt của Đức Chúa Jesus và các em của Ngài. Tổng số người nhóm lại là khoảng 120 người, sứ đồ Phi-e-rơ đã nhắc lại về việc Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là kẻ đã phản bội lại Đức Chúa Jesus, và điều đó đã được tiên tri trước trong các sách Cựu Ước. Và ông cũng nói đến việc cần phải có một người thay thế cho Giu-đa theo như lời đã tiên tri trước. Nên họ đã cùng tiến hành cầu nguyện với Chúa về việc xin Chúa chỉ ra cho họ một người để thay thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt.
Rồi họ đã tiến hành bắt thăm giữa hai người được cử ra là Giô-sép và Ma-thia. Và thăm đã rơi vào Ma-thia. Thời điểm này thì Đức Thánh Linh chưa giáng lâm, cho nên việc bắt thăm là việc hợp lý đối với các sứ đồ vào thời điểm này. Điều này cho thấy các sứ đồ rất xem trọng nhóm Mười Hai. Con số 12 là con số mang ý nghĩa trọn vẹn và đầy đủ về thuộc linh. Có lẽ các sứ đồ mong muốn họ có một khởi đầu trọn vẹn và đầy đủ cho công vụ của họ, cũng là muốn thể hiện sự vâng phục đối với Lời Chúa.
Việc họ cùng nhau hiệp ý một lòng trong sự cầu nguyện, cho con thấy được sự hiệp một của các sứ đồ trong thời kỳ ban đầu của Hội Thánh. Và qua đó thì con cũng học được một điều rằng, trong cuộc sống của mình, sẽ có rất nhiều những việc cần đến những quyết định sáng suốt và được sự dẫn dắt của Chúa, thì con cần phải hết lòng dâng trình lên Chúa và câu hỏi ý Chúa, trước khi làm một việc gì. Và có những khi chúng con gặp phải những thất bại và nan đề thì chúng còn cũng cần phải dâng lời cảm tạ Chúa đầu tiên, vì mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Nhưng điều này không phải lúc nào chúng con cũng nhớ, bởi bản tính của loài người rất là xấu xa, thường hay than vãn và nản lòng. Nhưng con cũng tin rằng khi chúng con muốn quyết tâm thay đổi, quyết tâm sống một đời sống mới, thì Chúa sẽ ban ơn thêm sức và nhắc nhở để chúng con kịp thời làm theo Lời Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con học được bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa ban ơn, bổ sức và dẫn dắt con trên mọi nẻo đường, dạy dỗ con trong từng sự việc của đời sống của con, để cho con nhìn thấy được những ích lợi đối với con trong mọi sự. Xin Chúa ban thêm cho con đức tin và lòng yêu kính Chúa cùng với lòng khôn ngoan, thông sáng, để hiểu biết ý định, ý muốn và những sự dạy dỗ của Chúa trên đời sống của con. Con xin cảm tạ ơn Cha và hết lòng thành kính cầu nguyện, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Thị Thư
Ngày 17/04/2025