Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Thánh Toàn Năng kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Chúa vì ngày hôm nay con bị sốt và cảm thấy được không thoải mái trong cơ thể, nhưng con vẫn không muốn bỏ qua việc làm bài suy ngẫm. Xin Chúa ban ơn thêm sức cho con, trong khi con học hỏi Lời của Chúa. Con cảm tạ Chúa cho con hôm nay được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
23 Được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ. 24 Những người nghe đã đồng lòng cất tiếng lên Đức Chúa Trời rằng: "Lạy Đấng Chủ Tể, Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng. [Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11] 25 Bởi miệng của tôi tớ Ngài là Đa-vít, Ngài đã phán: "Vì sao các dân tộc nổi giận và các dân nghị định những sự vô ích? 26 Các vua trên đất đã đứng lên, các kẻ cầm quyền đã cùng hiệp nhau, nghịch lại Chúa và nghịch lại Đấng Christ của Ngài." [Thi Thiên 2:1-2] 27 Vì cả Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân tộc và dân I-sơ-ra-ên thật đã nhóm hiệp để nghịch lại Con Thánh của Ngài là Jesus mà Ngài đã xức dầu, 28 để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước cho hoàn thành. 29 Giờ đây, Lạy Chúa, xin xem xét những sự hăm dọa của họ, và ban cho các tôi tớ của Ngài với hết thảy sự dạn dĩ để họ nói Lời của Ngài. 30 Xin Ngài đưa ra tay của Ngài cho sự chữa lành, và những dấu lạ cùng những phép lạ được hoàn thành qua danh Con Thánh của Ngài là Jesus." 31 Khi họ đã cầu nguyện, trong nơi mà họ nhóm lại đã rúng động. Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ.
Kính thưa Cha, con hiểu rằng mỗi khi trong Hội Thánh có những sự kiện gì xảy ra, có nan đề hay là sự bắt bớ nào xảy ra đi chăng nữa, thì điều đầu tiên là con dân Chúa nên cầu nguyện với Chúa để xin sự dẫn dắt, dạy dỗ và bảo vệ từ nơi Chúa. Đó là lý do mà sau khi Sứ Đồ Giăng và Phi-e-rơ sau khi được thả ra thì đã về thuật lại những việc mà họ đã trải qua, việc họ bị hăm dọa không được rao giảng về danh của Đức Chúa Jesus Christ nữa. Việc đồng lòng cầu nguyện với nhau như thế, thể hiện tinh thần hiệp một của các sứ đồ và của con dân Chúa.
Việc các tín hữu mở đầu sự cầu nguyện với sự tôn vinh Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng cho thấy tấm lòng tin kính Chúa, tôn cao danh Chúa và đức tin mạnh mẽ, xác quyết của các tín hữu. Và sự làm việc của Đức Thánh Linh trên đời sống của các tín hữu là vấn đề quyết định và vô cùng quan trọng đối với họ trong sự rao giảng Lời Chúa cho muôn dân. Vì nếu theo xác thịt thì ai cũng có sự yếu đuối và sợ hãi khi phải đối diện với sự bắt bớ từ chính quyền. Nhưng khi họ nhận biết Thiên Chúa ở cùng họ, Đức Thánh Linh ở trong họ sẽ ban ơn và giữ gìn họ, thì họ sẽ được dạn dĩ và mạnh mẽ trong việc bước đi rao giảng Tin Lành mà không sợ hãi. Vì Thiên Chúa ở cùng họ thì ai có thể đối địch với họ. Và họ sẽ sợ Đức Chúa Trời hơn là sợ loài người.
Khi mà họ cầu nguyện như vậy thì trong nơi nhóm họp của họ đã bị rúng động, họ được đầy dẫy thánh linh của Chúa. Con hiểu sự rúng động này có thể là một cơn động đất nhẹ xảy ra, như một sự đáp lời từ Thiên Chúa đối với họ, để cho họ biết rằng Chúa đã lắng nghe lời cầu xin của họ.
Kính thưa Chúa, qua bài học này thì con cũng học được mỗi khi gặp phải khó khăn, thử thách, nan đề thì chúng con cần phải tìm đến Chúa, hiệp một cùng với nhau trong sự cầu nguyện để dâng trình lên Chúa lời tôn vinh chúc tụng, lời tạ ơn và cầu xin đến Chúa. Cảm tạ Chúa cho con ngày hôm nay dù khó chịu trong cơ thể vì cơn sốt và kết hợp với sự đau lưng hông, nhưng con lại nhận được nhiều sự an ủi từ những đứa con của con đặc biệt là bé Hiếu, vì bé luôn yêu thương mẹ và hết lòng chăm sóc mẹ mỗi khi mẹ bị bệnh ốm, còn Khải Hoàn thì rất là tự lập và ngoan ngoãn, nên con cảm thấy rất được an ủi và vui mừng. Xin Chúa ban ơn cho con trong việc dạy dỗ các con của con, cho các con của con luôn ngoan, biết vâng lời và có đời sống thuộc linh tăng trưởng. Con xin cảm tạ ơn Chúa và hết lòng thành kính dâng lên Chúa lời cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Vũ Thị Thư Ngày 30/04/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Thánh Toàn Năng kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Chúa vì ngày hôm nay con bị sốt và cảm thấy được không thoải mái trong cơ thể, nhưng con vẫn không muốn bỏ qua việc làm bài suy ngẫm. Xin Chúa ban ơn thêm sức cho con, trong khi con học hỏi Lời của Chúa. Con cảm tạ Chúa cho con hôm nay được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
23 Được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ.
24 Những người nghe đã đồng lòng cất tiếng lên Đức Chúa Trời rằng: "Lạy Đấng Chủ Tể, Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng. [Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11]
25 Bởi miệng của tôi tớ Ngài là Đa-vít, Ngài đã phán: "Vì sao các dân tộc nổi giận và các dân nghị định những sự vô ích?
26 Các vua trên đất đã đứng lên, các kẻ cầm quyền đã cùng hiệp nhau, nghịch lại Chúa và nghịch lại Đấng Christ của Ngài." [Thi Thiên 2:1-2]
27 Vì cả Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân tộc và dân I-sơ-ra-ên thật đã nhóm hiệp để nghịch lại Con Thánh của Ngài là Jesus mà Ngài đã xức dầu,
28 để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước cho hoàn thành.
29 Giờ đây, Lạy Chúa, xin xem xét những sự hăm dọa của họ, và ban cho các tôi tớ của Ngài với hết thảy sự dạn dĩ để họ nói Lời của Ngài.
30 Xin Ngài đưa ra tay của Ngài cho sự chữa lành, và những dấu lạ cùng những phép lạ được hoàn thành qua danh Con Thánh của Ngài là Jesus."
31 Khi họ đã cầu nguyện, trong nơi mà họ nhóm lại đã rúng động. Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ.
Kính thưa Cha, con hiểu rằng mỗi khi trong Hội Thánh có những sự kiện gì xảy ra, có nan đề hay là sự bắt bớ nào xảy ra đi chăng nữa, thì điều đầu tiên là con dân Chúa nên cầu nguyện với Chúa để xin sự dẫn dắt, dạy dỗ và bảo vệ từ nơi Chúa. Đó là lý do mà sau khi Sứ Đồ Giăng và Phi-e-rơ sau khi được thả ra thì đã về thuật lại những việc mà họ đã trải qua, việc họ bị hăm dọa không được rao giảng về danh của Đức Chúa Jesus Christ nữa. Việc đồng lòng cầu nguyện với nhau như thế, thể hiện tinh thần hiệp một của các sứ đồ và của con dân Chúa.
Việc các tín hữu mở đầu sự cầu nguyện với sự tôn vinh Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng cho thấy tấm lòng tin kính Chúa, tôn cao danh Chúa và đức tin mạnh mẽ, xác quyết của các tín hữu. Và sự làm việc của Đức Thánh Linh trên đời sống của các tín hữu là vấn đề quyết định và vô cùng quan trọng đối với họ trong sự rao giảng Lời Chúa cho muôn dân. Vì nếu theo xác thịt thì ai cũng có sự yếu đuối và sợ hãi khi phải đối diện với sự bắt bớ từ chính quyền. Nhưng khi họ nhận biết Thiên Chúa ở cùng họ, Đức Thánh Linh ở trong họ sẽ ban ơn và giữ gìn họ, thì họ sẽ được dạn dĩ và mạnh mẽ trong việc bước đi rao giảng Tin Lành mà không sợ hãi. Vì Thiên Chúa ở cùng họ thì ai có thể đối địch với họ. Và họ sẽ sợ Đức Chúa Trời hơn là sợ loài người.
Khi mà họ cầu nguyện như vậy thì trong nơi nhóm họp của họ đã bị rúng động, họ được đầy dẫy thánh linh của Chúa. Con hiểu sự rúng động này có thể là một cơn động đất nhẹ xảy ra, như một sự đáp lời từ Thiên Chúa đối với họ, để cho họ biết rằng Chúa đã lắng nghe lời cầu xin của họ.
Kính thưa Chúa, qua bài học này thì con cũng học được mỗi khi gặp phải khó khăn, thử thách, nan đề thì chúng con cần phải tìm đến Chúa, hiệp một cùng với nhau trong sự cầu nguyện để dâng trình lên Chúa lời tôn vinh chúc tụng, lời tạ ơn và cầu xin đến Chúa. Cảm tạ Chúa cho con ngày hôm nay dù khó chịu trong cơ thể vì cơn sốt và kết hợp với sự đau lưng hông, nhưng con lại nhận được nhiều sự an ủi từ những đứa con của con đặc biệt là bé Hiếu, vì bé luôn yêu thương mẹ và hết lòng chăm sóc mẹ mỗi khi mẹ bị bệnh ốm, còn Khải Hoàn thì rất là tự lập và ngoan ngoãn, nên con cảm thấy rất được an ủi và vui mừng. Xin Chúa ban ơn cho con trong việc dạy dỗ các con của con, cho các con của con luôn ngoan, biết vâng lời và có đời sống thuộc linh tăng trưởng. Con xin cảm tạ ơn Chúa và hết lòng thành kính dâng lên Chúa lời cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 30/04/2025