Công Vụ Các Sứ Đồ 15:12-21 Hội Nghị Đầu Tiên của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem – Phần 2
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của chúng con. Con xin cảm tạ và biết ơn Chúa vì một ngày bình an Chúa đã ban cho con và các con của con. Thì giờ này Ngài lại cho con được học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 15:12-21. Xin Chúa luôn ở cùng và dạy dỗ con. Sau đây con xin nói nên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
12 Hết thảy trong đám đông đã giữ im lặng, nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại bao nhiêu những dấu lạ và những phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm ra giữa các dân ngoại, qua họ. 13 Khi họ đã im lặng, Gia-cơ đáp lời, nói: "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy nghe tôi! 14 Si-môn đã thuật lại rằng, Đức Chúa Trời đã trước hết thăm viếng các dân ngoại, để từ đó lấy ra một dân cho danh của Ngài. 15 Điều đó đúng với những lời của các tiên tri, như đã chép: 16 "Sau những sự này, Ta sẽ trở lại, và sẽ xây lại lều của Đa-vít đã bị đổ nát. Ta sẽ xây lại sự hoang tàn của nó và Ta sẽ dựng nó lên. 17 Để những người sót lại có thể tìm kiếm Chúa cùng hết thảy các dân ngoại, những người đã cầu khẩn nơi danh của Ta. Chúa, Đấng làm nên hết thảy những sự này, phán vậy." {A-mốt 9:11-12} 18 Đức Chúa Trời đã biết từ trước vô cùng những việc làm của Ngài. 19 Vậy, tôi phán quyết, đừng làm phiền những người từ các dân ngoại đã quay về cùng Đức Chúa Trời. 20 Nhưng hãy viết cho họ kiêng giữ khỏi sự ô uế của các thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngạt và máu. 21 Vì từ các thế hệ xưa, trong mỗi thành vẫn có những người giảng về Môi-se; đọc về ông trong các nhà hội mỗi một ngày Sa-bát."
Thưa Cha, trong cuộc họp của các sứ đồ và các trưởng lão về việc tranh luận vấn đề có bắt buộc những người dân ngoại tin nhận Chúa phải chịu phép Báp-têm và vâng giữ các luật lệ của Môi-se hay không, thì sau khi Phi-e-rơ lên tiếng làm chứng lại việc Chúa đã dùng ông làm chứng cho dân ngoại và họ cũng được sự ban cho Đức Thánh Linh như thế nào. Thì lúc này hết thảy trong đám đông đã giữ im lặng để nghe Phi-e-rơ nói, rồi họ im lặng lắng nghe Phao-lô và Ba-na-ba thuật lại bao nhiêu những dấu lạ và những phép lạ mà Đức Chúa Trời đã qua họ mà làm ra giữa các dân ngoại. Và khi họ đã im lặng thì Gia-cơ đã trích lời của Chúa được tiên tri trong sách A-mốt chương 9 từ câu 11 đến câu 12. Rồi ông đưa ra phán quyết rằng đừng làm phiền những người từ các dân ngoại đã quay về cùng Đức Chúa Trời. Nhưng hãy viết cho họ kiêng giữ khỏi sự ô uế của các thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngạt và máu. Đó là những sự mà họ nên vâng giữ, phù hợp với Thánh Kinh và điều răn của Ngài. Lời nói đó là một quyết định và một mệnh lệnh, để thống nhất về một việc rất quan trọng, ảnh hưởng đến những người ngoại tin Chúa của bao nhiêu thế hệ sau này.
Cảm tạ ơn Chúa bởi sau bao nhiêu những tranh luận thì họ đã bị bắt phục bởi chính Lời của Ngài và bởi những việc làm và hành động của Ngài qua những phép lạ mà Ngài đã làm ra cho những dân ngoại. Cho nên con cũng học hỏi được một điều rằng trong những sự tranh luận và bất đồng thì chúng con cần phải dựa vào Lời của Ngài để giải quyết mọi việc theo thánh ý của Chúa. Bởi chỉ có Lời của Ngài có thẩm quyền tuyệt đối, giúp cho những người có tấm lòng nặng về truyền thống, luật lệ, văn hóa bị bắt phục hoàn toàn. Nhưng mỗi người cũng cần phải có tấm lòng hạ mình vâng phục lắng nghe, khi con dân Chúa im lặng thì Chúa Thánh Linh hành động trong lòng của họ và Lời Chúa thấm vào tấm lòng của họ để biến đổi tấm lòng của họ.
Con cảm tạ và biết ơn Chúa vì con cũng là một người dân ngoại, con được cứu bởi ân điển, tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Con cảm tạ và biết ơn Chúa đã cho hội nghị đầu tiên của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem diễn ra tốt đẹp. Các gánh nặng về việc vâng giữ các luật lệ của Do Thái Giáo đã không bị chất lên trên dân ngoại, nhờ vậy mà nhiều người được tiếp cận và dễ dàng tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Và việc loài người được cứu là bởi ân điển, sự ban cho một cách nhưng không của Đức Chúa Trời, không phải bởi việc làm của loài người. Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con học được bài học ngày hôm nay, thì giờ này con cầu xin Chúa cũng ban cho con có một giấc ngủ được bình an và xin Chúa giữ cho con không bị cảm lạnh. Xin Chúa cũng ban ơn bổ sức trên em Ngọc Tú, phục hồi sức khỏe cho em Thu Hương mới sinh mổ, cùng bổ sức các anh chị em chúng con ở khắp mọi nơi sau một tuần làm việc. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Vũ Thị Thư Ngày 22/08/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:12-21 Hội Nghị Đầu Tiên của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem – Phần 2
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của chúng con. Con xin cảm tạ và biết ơn Chúa vì một ngày bình an Chúa đã ban cho con và các con của con. Thì giờ này Ngài lại cho con được học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 15:12-21. Xin Chúa luôn ở cùng và dạy dỗ con. Sau đây con xin nói nên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
12 Hết thảy trong đám đông đã giữ im lặng, nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại bao nhiêu những dấu lạ và những phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm ra giữa các dân ngoại, qua họ.
13 Khi họ đã im lặng, Gia-cơ đáp lời, nói: "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy nghe tôi!
14 Si-môn đã thuật lại rằng, Đức Chúa Trời đã trước hết thăm viếng các dân ngoại, để từ đó lấy ra một dân cho danh của Ngài.
15 Điều đó đúng với những lời của các tiên tri, như đã chép:
16 "Sau những sự này, Ta sẽ trở lại, và sẽ xây lại lều của Đa-vít đã bị đổ nát. Ta sẽ xây lại sự hoang tàn của nó và Ta sẽ dựng nó lên.
17 Để những người sót lại có thể tìm kiếm Chúa cùng hết thảy các dân ngoại, những người đã cầu khẩn nơi danh của Ta. Chúa, Đấng làm nên hết thảy những sự này, phán vậy." {A-mốt 9:11-12}
18 Đức Chúa Trời đã biết từ trước vô cùng những việc làm của Ngài.
19 Vậy, tôi phán quyết, đừng làm phiền những người từ các dân ngoại đã quay về cùng Đức Chúa Trời.
20 Nhưng hãy viết cho họ kiêng giữ khỏi sự ô uế của các thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngạt và máu.
21 Vì từ các thế hệ xưa, trong mỗi thành vẫn có những người giảng về Môi-se; đọc về ông trong các nhà hội mỗi một ngày Sa-bát."
Thưa Cha, trong cuộc họp của các sứ đồ và các trưởng lão về việc tranh luận vấn đề có bắt buộc những người dân ngoại tin nhận Chúa phải chịu phép Báp-têm và vâng giữ các luật lệ của Môi-se hay không, thì sau khi Phi-e-rơ lên tiếng làm chứng lại việc Chúa đã dùng ông làm chứng cho dân ngoại và họ cũng được sự ban cho Đức Thánh Linh như thế nào. Thì lúc này hết thảy trong đám đông đã giữ im lặng để nghe Phi-e-rơ nói, rồi họ im lặng lắng nghe Phao-lô và Ba-na-ba thuật lại bao nhiêu những dấu lạ và những phép lạ mà Đức Chúa Trời đã qua họ mà làm ra giữa các dân ngoại. Và khi họ đã im lặng thì Gia-cơ đã trích lời của Chúa được tiên tri trong sách A-mốt chương 9 từ câu 11 đến câu 12. Rồi ông đưa ra phán quyết rằng đừng làm phiền những người từ các dân ngoại đã quay về cùng Đức Chúa Trời. Nhưng hãy viết cho họ kiêng giữ khỏi sự ô uế của các thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngạt và máu. Đó là những sự mà họ nên vâng giữ, phù hợp với Thánh Kinh và điều răn của Ngài. Lời nói đó là một quyết định và một mệnh lệnh, để thống nhất về một việc rất quan trọng, ảnh hưởng đến những người ngoại tin Chúa của bao nhiêu thế hệ sau này.
Cảm tạ ơn Chúa bởi sau bao nhiêu những tranh luận thì họ đã bị bắt phục bởi chính Lời của Ngài và bởi những việc làm và hành động của Ngài qua những phép lạ mà Ngài đã làm ra cho những dân ngoại. Cho nên con cũng học hỏi được một điều rằng trong những sự tranh luận và bất đồng thì chúng con cần phải dựa vào Lời của Ngài để giải quyết mọi việc theo thánh ý của Chúa. Bởi chỉ có Lời của Ngài có thẩm quyền tuyệt đối, giúp cho những người có tấm lòng nặng về truyền thống, luật lệ, văn hóa bị bắt phục hoàn toàn. Nhưng mỗi người cũng cần phải có tấm lòng hạ mình vâng phục lắng nghe, khi con dân Chúa im lặng thì Chúa Thánh Linh hành động trong lòng của họ và Lời Chúa thấm vào tấm lòng của họ để biến đổi tấm lòng của họ.
Con cảm tạ và biết ơn Chúa vì con cũng là một người dân ngoại, con được cứu bởi ân điển, tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Con cảm tạ và biết ơn Chúa đã cho hội nghị đầu tiên của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem diễn ra tốt đẹp. Các gánh nặng về việc vâng giữ các luật lệ của Do Thái Giáo đã không bị chất lên trên dân ngoại, nhờ vậy mà nhiều người được tiếp cận và dễ dàng tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Và việc loài người được cứu là bởi ân điển, sự ban cho một cách nhưng không của Đức Chúa Trời, không phải bởi việc làm của loài người. Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con học được bài học ngày hôm nay, thì giờ này con cầu xin Chúa cũng ban cho con có một giấc ngủ được bình an và xin Chúa giữ cho con không bị cảm lạnh. Xin Chúa cũng ban ơn bổ sức trên em Ngọc Tú, phục hồi sức khỏe cho em Thu Hương mới sinh mổ, cùng bổ sức các anh chị em chúng con ở khắp mọi nơi sau một tuần làm việc. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Thị Thư
Ngày 22/08/2025