Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Cha thì giờ này cho con được học và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 16:1-11. Con Cầu xin Chúa Thánh Linh ở cùng con mà dạy dỗ con chúc cho con học được những bài học cho bản thân mình và biết áp dụng vào trong đời sống. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
1 Tôi đã nghe một tiếng lớn từ Đền Thờ, truyền cho bảy thiên sứ: "Hãy lui ra! Hãy trút bảy chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên đất." 2 Vị thứ nhất đã đi ra và đã trút chén của mình trên đất: Một cơn lở loét dữ và tệ hại đã giáng xuống trên những người đã có dấu của con thú và những kẻ thờ phượng tượng của nó.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi sứ đồ Giăng nhìn thấy bảy thiên sứ từ Đền Thờ đi ra cùng với bảy tai họa cuối cùng, thì ông đã nghe thấy một tiếng lớn từ Đền Thờ truyền cho bảy thiên sứ hãy đi ra để trút bảy chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên đất. Như vậy là bảy tai họa cuối cùng sẽ được thi hành ngay sau mệnh lệnh đó.
Rồi vị thiên sứ thứ nhất đã đi ra và chút chén của mình trên đất thì có một cơn lở loét dữ và tệ hại dáng trên những người có dấu của con thú và những kẻ thờ phượng tượng của nó. Vào thời kỳ vô cùng khó khăn và các nguồn nước đã trở nên thiếu thốn, khô hạn, thiên tai dịch bệnh khắp nơi, an sinh xã hội và y tế đã trở nên khủng hoảng, thì cơn lở loét này chắc chắn sẽ là một sự khủng khiếp đối với muôn dân trên đất. Nhưng cũng có một sự an ủi và sự thương xót rất lớn của Thiên Chúa đối với những người tin nhận Chúa và không mang dấu của AntiChrist trong lúc này là họ sẽ được Chúa bảo vệ, không bị bệnh lở loét như những người mang dấu. Điều này khiến cho con nhớ đến thời kỳ dân I-sơ-ra-ên được mỗi xe dẫn ra khỏi chứ Ai Cập. Họ đã không phải chịu những tai họa mà Chúa giáng trên xứ Ê-díp-tô. Tuy vậy thì những trải nghiệm trong thời kỳ đại nạn sau cùng không phải là dễ chịu gì, mà rất khủng khiếp. Sự bất an, đau khổ, kêu la, oán trách, sợ hãi... sẽ bao phủ trên toàn thế gian. 3 Thiên sứ thứ nhì đã trút chén của mình trên biển: Nó đã trở nên giống như máu của người chết và mọi linh hồn sống đã chết trong biển. 4 Thiên sứ thứ ba đã trút chén của mình trên các sông và các nguồn nước; thì chúng đã trở nên máu.
Khi thiên sứ thứ nhì chút chén của mình trên biển thì biển đã trở nên giống như máu của người chết và mọi sinh vật sống ở trong biển đều cũng chết. Máu của người chết thì sẽ có màu nâu màu đỏ bầm, đó là một sự nhiễm độc rất nặng và khiến cho mọi sinh vật trong biển đều chết hết. Và con nghĩ đến lúc đó mọi tàu bè ở trên biển và những người sống ở vùng ven biển sẽ cảm thấy rất khủng khiếp vì mùi tanh hôi và ô nhiễm rất nặng từ nước biển.
Khi thiên sứ thứ ba chút chén của mình trên các sông và các nguồn nước thì chúng đã trở nên máu. Tức là mọi nguồn nước ngọt để duy trì sự sống cho loài người cũng trở thành máu. Lúc này tai họa đã trở nên quá mức khủng khiếp và đáng sợ cho loài người. Nhưng sự hình phạt đó là thể hiện sự công chính của Thiên Chúa.
5 Tôi đã nghe thiên sứ của các nguồn nước thưa: "Lạy Chúa! Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đến; Ngài là công chính vì Ngài đã phán xét như vậy. 6 Vì chúng đã làm đổ máu của những thánh đồ và các tiên tri nên Ngài đã ban cho chúng máu để uống. Vì chúng là đáng bị như vậy."
Tiếp đó câu 5,6 là sứ đồ Giăng nghe thiên sứ của các nguồn nước nói về sự công chính của Ngài, khi Ngài phán xét như vậy. Là bởi vì loài người đã làm đổ máu của những thánh đồ và các tiên tri, nên Ngài đã ban cho chúng máu để uống và chúng đáng bị như vậy. Chúng gieo gì thì chúng sẽ gặt lại cái đó.
7 Tôi đã nghe một tiếng khác từ bàn thờ thưa: "Thật! Lạy Chúa! Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng. Sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính."
Tiếp theo đó thì sứ đồ Giăng lại nghe một tiếng khác từ bàn thờ nói những lời chúc tôn Ngài, một lần nữa nói lên sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính.
8 Thiên sứ thứ tư đã trút chén của mình trên mặt trời: Đã được ban cho nó thiêu đốt loài người bằng lửa. 9 Loài người đã bị thiêu đốt bằng sức nóng lớn và chúng đã phạm thượng danh của Đức Chúa Trời, Đấng có quyền trên các tai họa này. Chúng đã không cải hối để dâng sự vinh quang lên Ngài.
Thiên sứ thứ tư chút chén thịnh nộ trên mặt trời, thì mặt trời trở nên nóng hơn rất nhiều và thiêu đốt loài người bằng lửa. Rất có thể là có những cơn mưa lửa rơi xuống trên mặt đất để thiêu đốt loài người. Giống như trong thời kỳ mà thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ đã từng bị Chúa hủy diệt bằng lửa, nhưng cũng có thể là vì nhiệt độ trên mặt trời tăng lên rất nhiều, làm nhiệt độ trái đất tăng cao, khiến cho loài người bị thiêu đốt. Nhưng lúc này các nguồn nước đã trở thành máu nên cũng không có một phương pháp nào để có thể hạn chế tai hoạ này, không có nước để uống để giảm cơn khát. Qua đây con cũng thấy được sự khôn ngoan tuyệt đối trong việc sắp xếp thứ tự các tai họa giáng xuống trên loài người. Để thể hiện cơn thịnh nộ như rượu không pha của Thiên Chúa. Nhưng thật tiếc là ngay cả khi ở trong sự khốn khổ của những tai họa đến từ trời thì loài người vẫn không chịu cải hối mà còn phạm thượng danh Ngài.
10 Thiên sứ thứ năm đã trút chén của mình trên ngai của con thú: Vương quốc của nó đã trở nên bị tối tăm. Chúng cắn lưỡi mình vì đau đớn. 11 Chúng đã phạm thượng Đức Chúa Trời của trời, vì những sự đau đớn của chúng và những lở loét của chúng, mà không cải hối những việc làm của chúng.
Thiên sứ thứ năm chút chén của mình trên ngai của con thú, tức là AntiChrist, thì Vương Quốc của nó đã trở nên tối tăm, khiến cho chúng phải cắn lưỡi mình vì đau đớn. Chúng phạm thượng Đức Chúa Trời vì những sự đau đớn và lở loét của chúng nhưng vẫn không cải hối những việc làm của chúng. Sự tối tăm sẽ khiến cho những người sống trong vương quốc của AntiChrist không thể nhìn thấy đường đi, không thể làm gì được trong bóng tối đó, thực sự là rất đáng sợ cùng với những sự đau đớn khốn khổ mà họ đang phải chịu từ những tai họa trước đó.
Thường thì ánh sáng mặt trời sẽ có tác dụng diệt khuẩn, tạo vitamin D3 cho xương chắc khỏe, nhưng nếu những người theo AntiChrist phải ở trong sự tối tăm thì họ sẽ càng đau nhức càng hơn từ trong xương khớp đến da thịt lở loét bên ngoài. Tuy nhiên những kẻ theo AntiChrist vẫn không cải hối, họ vẫn cứng lòng và phạm thượng danh Đức Chúa Trời. Theo sự giảng dạy của người chăn thì con cũng biết thêm cũng có thể là Chúa khiến những người mang dấu của AntiChrist và những người thờ hắn bị mù không nhìn thấy đường. Dù là như thế nào thì cũng là những tai họa rất khủng khiếp và đau đớn với họ. Chỉ trong bảy năm mà hàng loạt những tai họa và những sự khốn khổ bao trùm trên muôn dân trên đất, đặc biệt là trong khoảng ba năm rưỡi sau cùng của Kỳ Tận Thế.
Dù bảy năm đại nạn thật là khốc liệt, con dân Chúa cũng phải chịu nhiều sự bắt bớ và phải chịu chết để giữ vững đức tin nơi Chúa. Nhưng cảm tạ ơn Chúa cũng gìn giữ và bảo vệ họ trước những tai họa mà Ngài giáng trên vương quốc của AntiChrist cùng với những người đi theo hắn. Con dân Chúa có thể sẽ vẫn được uống nước sạch từ nguồn nước mưa, và từ phép lạ mà Chúa làm ra cho họ.
Trong sự tưởng tượng của con về nửa sau của thời kỳ đại nạn là không thể tưởng tượng nổi, và con không hề muốn phải trải qua thời kỳ đen tối này. Con mong muốn sẽ được Chúa cất ra khỏi thế gian trước kỳ đại nạn. Xin Chúa giúp con luôn đi nhớ đến việc con cần phải trung tín cho đến cuối cùng. Những sự chịu khổ tạm thời cuộc đời này không đáng gì so với vinh quang của đời sau. Nguyện Chúa giữ con và các con của con trong cánh tay toàn năng của Ngài, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ! Vũ Thị Thư Ngày 05/03/2025
Khải Huyền 16:1-11 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 1
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Cha thì giờ này cho con được học và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 16:1-11. Con Cầu xin Chúa Thánh Linh ở cùng con mà dạy dỗ con chúc cho con học được những bài học cho bản thân mình và biết áp dụng vào trong đời sống. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
1 Tôi đã nghe một tiếng lớn từ Đền Thờ, truyền cho bảy thiên sứ: "Hãy lui ra! Hãy trút bảy chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên đất." 2 Vị thứ nhất đã đi ra và đã trút chén của mình trên đất: Một cơn lở loét dữ và tệ hại đã giáng xuống trên những người đã có dấu của con thú và những kẻ thờ phượng tượng của nó.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi sứ đồ Giăng nhìn thấy bảy thiên sứ từ Đền Thờ đi ra cùng với bảy tai họa cuối cùng, thì ông đã nghe thấy một tiếng lớn từ Đền Thờ truyền cho bảy thiên sứ hãy đi ra để trút bảy chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên đất. Như vậy là bảy tai họa cuối cùng sẽ được thi hành ngay sau mệnh lệnh đó.
Rồi vị thiên sứ thứ nhất đã đi ra và trút chén của mình trên đất thì có một cơn lở loét dữ và tệ hại giáng trên những người có dấu của con thú và những kẻ thờ phượng tượng của nó. Vào thời kỳ vô cùng khó khăn và các nguồn nước đã trở nên thiếu thốn, khô hạn, thiên tai dịch bệnh khắp nơi, an sinh xã hội và y tế đã trở nên khủng hoảng, thì cơn lở loét này chắc chắn sẽ là một sự khủng khiếp đối với muôn dân trên đất. Nhưng cũng có một sự an ủi và sự thương xót rất lớn của Thiên Chúa đối với những người tin nhận Chúa và không mang dấu của AntiChrist trong lúc này là họ sẽ được Chúa bảo vệ, không bị bệnh lở loét như những người mang dấu. Điều này khiến cho con nhớ đến thời kỳ dân I-sơ-ra-ên được mỗi xe dẫn ra khỏi chứ Ai Cập. Họ đã không phải chịu những tai họa mà Chúa giáng trên xứ Ê-díp-tô. Tuy vậy thì những trải nghiệm trong thời kỳ đại nạn sau cùng cũng không phải là dễ chịu gì.
3 Thiên sứ thứ nhì đã trút chén của mình trên biển: Nó đã trở nên giống như máu của người chết và mọi linh hồn sống đã chết trong biển. 4 Thiên sứ thứ ba đã trút chén của mình trên các sông và các nguồn nước; thì chúng đã trở nên máu.
Khi thiên sứ thứ nhì trút chén của mình trên biển thì biển đã trở nên giống như máu của người chết và mọi sinh vật sống ở trong biển đều cũng chết. Máu của người chết thì sẽ có màu nâu màu đỏ bầm, đó là một sự nhiễm độc rất nặng và khiến cho mọi sinh vật trong biển đều chết hết. Và con nghĩ đến lúc đó mọi tàu bè ở trên biển và những người sống ở vùng ven biển sẽ cảm thấy rất khủng khiếp vì mùi tanh hôi và ô nhiễm rất nặng từ nước biển.
Khi thiên sứ thứ ba trút chén của mình trên các sông và các nguồn nước thì chúng đã trở nên máu. Tức là mọi nguồn nước ngọt để duy trì sự sống cho loài người cũng trở thành máu. Lúc này tai họa đã trở nên quá mức khủng khiếp và đáng sợ cho loài người. Nhưng sự hình phạt đó là thể hiện sự công chính của Thiên Chúa.
5 Tôi đã nghe thiên sứ của các nguồn nước thưa: "Lạy Chúa! Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đến; Ngài là công chính vì Ngài đã phán xét như vậy. 6 Vì chúng đã làm đổ máu của những thánh đồ và các tiên tri nên Ngài đã ban cho chúng máu để uống. Vì chúng là đáng bị như vậy."
Tiếp đó câu 5,6 là sứ đồ Giăng nghe thiên sứ của các nguồn nước nói về sự công chính của Ngài, khi Ngài phán xét như vậy. Là bởi vì loài người đã làm đổ máu của những thánh đồ và các tiên tri, nên Ngài đã ban cho chúng máu để uống và chúng đáng bị như vậy. Chúng gieo gì thì chúng sẽ gặt lại cái đó.
7 Tôi đã nghe một tiếng khác từ bàn thờ thưa: "Thật! Lạy Chúa! Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng. Sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính."
Tiếp theo đó thì sứ đồ Giăng lại nghe một tiếng khác từ bàn thờ nói những lời chúc tôn Ngài, một lần nữa nói lên sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính.
8 Thiên sứ thứ tư đã trút chén của mình trên mặt trời: Đã được ban cho nó thiêu đốt loài người bằng lửa. 9 Loài người đã bị thiêu đốt bằng sức nóng lớn và chúng đã phạm thượng danh của Đức Chúa Trời, Đấng có quyền trên các tai họa này. Chúng đã không cải hối để dâng sự vinh quang lên Ngài.
Thiên sứ thứ tư trút chén thịnh nộ trên mặt trời, thì mặt trời trở nên nóng hơn rất nhiều và thiêu đốt loài người bằng lửa. Rất có thể là có những cơn mưa lửa rơi xuống trên mặt đất để thiêu đốt loài người. Giống như trong thời kỳ mà thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ đã từng bị Chúa hủy diệt bằng lửa, nhưng cũng có thể là vì nhiệt độ trên mặt trời tăng lên rất nhiều, làm nhiệt độ trái đất tăng cao, khiến cho loài người bị thiêu đốt nhưng lại không có nước để làm cho đỡ khát hay dễ chịu trên da thịt. Bởi vì lúc này các nguồn nước đã trở thành máu nên cũng không có một phương pháp nào để có thể hạn chế tai hoạ này. Qua đây con cũng thấy được sự khôn ngoan tuyệt đối trong việc sắp xếp thứ tự các tai họa giáng xuống trên loài người. Để thể hiện cơn thịnh nộ như rượu không pha của Thiên Chúa. Nhưng thật tiếc là ngay cả khi ở trong sự khốn khổ của những tai họa đến từ trời thì loài người vẫn không chịu cải hối mà còn phạm thượng danh Ngài.
10 Thiên sứ thứ năm đã trút chén của mình trên ngai của con thú: Vương quốc của nó đã trở nên bị tối tăm. Chúng cắn lưỡi mình vì đau đớn. 11 Chúng đã phạm thượng Đức Chúa Trời của trời, vì những sự đau đớn của chúng và những lở loét của chúng, mà không cải hối những việc làm của chúng.
Thiên sứ thứ năm trút chén của mình trên ngai của con thú, tức là AntiChrist, thì Vương Quốc của nó đã trở nên tối tăm, khiến cho chúng phải cắn lưỡi mình vì đau đớn. Chúng phạm thượng Đức Chúa Trời vì những sự đau đớn và lở loét của chúng nhưng vẫn không cải hối những việc làm của chúng. Sự tối tăm sẽ khiến cho những người sống trong vương quốc của AntiChrist không thể nhìn thấy đường đi, không thể làm gì được trong bóng tối đó, thực sự là rất đáng sợ cùng với những sự đau đớn khốn khổ mà họ đang phải chịu từ những tai họa trước đó.
Con suy nghĩ thường thì ánh sáng mặt trời sẽ có tác dụng diệt khuẩn, tạo vitamin D3 cho xương chắc khỏe, nhưng nếu những người theo AntiChrist phải ở trong sự tối tăm thì họ sẽ càng đau nhức càng hơn từ trong xương khớp đến da thịt lở loét bên ngoài. Tuy nhiên những kẻ theo AntiChrist vẫn không cải hối, họ vẫn cứng lòng và phạm thượng danh Đức Chúa Trời. Theo sự giảng dạy của người chăn thì con cũng biết thêm cũng có thể là Chúa khiến những người mang dấu của AntiChrist và những người thờ hắn bị mù không nhìn thấy đường. Dù là như thế nào thì cũng là những tai họa rất khủng khiếp và đau đớn với họ. Chỉ trong bảy năm mà hàng loạt những tai họa và những sự khốn khổ bao trùm trên muôn dân trên đất, đặc biệt là trong khoảng ba năm rưỡi sau cùng của Kỳ Tận Thế.
Dù bảy năm đại nạn thật là khốc liệt, con dân Chúa cũng phải chịu nhiều sự bắt bớ và phải chịu chết để giữ vững đức tin nơi Chúa. Nhưng cảm tạ ơn Chúa cũng gìn giữ và bảo vệ họ trước những tai họa mà Ngài giáng trên vương quốc của AntiChrist cùng với những người đi theo hắn. Con dân Chúa có thể sẽ vẫn được uống nước sạch từ nguồn nước mưa, và từ phép lạ mà Chúa làm ra cho họ.
Trong sự tưởng tượng của con về nửa sau của thời kỳ đại nạn là không thể tưởng tượng nổi, và con không hề muốn phải trải qua thời kỳ đen tối này. Con mong muốn sẽ được Chúa cất ra khỏi thế gian trước kỳ đại nạn. Xin Chúa giúp con luôn đi nhớ đến việc con cần phải trung tín cho đến cuối cùng. Những sự chịu khổ tạm thời cuộc đời này không đáng gì so với vinh quang của đời sau. Nguyện Chúa giữ con và các con của con trong cánh tay toàn năng của Ngài, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ! Vũ Thị Thư Ngày 05/03/2025
Khải Huyền 16:1-11 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 1
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Cha thì giờ này cho con được học và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 16:1-11. Con Cầu xin Chúa Thánh Linh ở cùng con mà dạy dỗ con chúc cho con học được những bài học cho bản thân mình và biết áp dụng vào trong đời sống. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
1 Tôi đã nghe một tiếng lớn từ Đền Thờ, truyền cho bảy thiên sứ: "Hãy lui ra! Hãy trút bảy chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên đất."
2 Vị thứ nhất đã đi ra và đã trút chén của mình trên đất: Một cơn lở loét dữ và tệ hại đã giáng xuống trên những người đã có dấu của con thú và những kẻ thờ phượng tượng của nó.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi sứ đồ Giăng nhìn thấy bảy thiên sứ từ Đền Thờ đi ra cùng với bảy tai họa cuối cùng, thì ông đã nghe thấy một tiếng lớn từ Đền Thờ truyền cho bảy thiên sứ hãy đi ra để trút bảy chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên đất. Như vậy là bảy tai họa cuối cùng sẽ được thi hành ngay sau mệnh lệnh đó.
Rồi vị thiên sứ thứ nhất đã đi ra và chút chén của mình trên đất thì có một cơn lở loét dữ và tệ hại dáng trên những người có dấu của con thú và những kẻ thờ phượng tượng của nó. Vào thời kỳ vô cùng khó khăn và các nguồn nước đã trở nên thiếu thốn, khô hạn, thiên tai dịch bệnh khắp nơi, an sinh xã hội và y tế đã trở nên khủng hoảng, thì cơn lở loét này chắc chắn sẽ là một sự khủng khiếp đối với muôn dân trên đất. Nhưng cũng có một sự an ủi và sự thương xót rất lớn của Thiên Chúa đối với những người tin nhận Chúa và không mang dấu của AntiChrist trong lúc này là họ sẽ được Chúa bảo vệ, không bị bệnh lở loét như những người mang dấu. Điều này khiến cho con nhớ đến thời kỳ dân I-sơ-ra-ên được mỗi xe dẫn ra khỏi chứ Ai Cập. Họ đã không phải chịu những tai họa mà Chúa giáng trên xứ Ê-díp-tô. Tuy vậy thì những trải nghiệm trong thời kỳ đại nạn sau cùng không phải là dễ chịu gì, mà rất khủng khiếp. Sự bất an, đau khổ, kêu la, oán trách, sợ hãi... sẽ bao phủ trên toàn thế gian.
3 Thiên sứ thứ nhì đã trút chén của mình trên biển: Nó đã trở nên giống như máu của người chết và mọi linh hồn sống đã chết trong biển.
4 Thiên sứ thứ ba đã trút chén của mình trên các sông và các nguồn nước; thì chúng đã trở nên máu.
Khi thiên sứ thứ nhì chút chén của mình trên biển thì biển đã trở nên giống như máu của người chết và mọi sinh vật sống ở trong biển đều cũng chết. Máu của người chết thì sẽ có màu nâu màu đỏ bầm, đó là một sự nhiễm độc rất nặng và khiến cho mọi sinh vật trong biển đều chết hết. Và con nghĩ đến lúc đó mọi tàu bè ở trên biển và những người sống ở vùng ven biển sẽ cảm thấy rất khủng khiếp vì mùi tanh hôi và ô nhiễm rất nặng từ nước biển.
Khi thiên sứ thứ ba chút chén của mình trên các sông và các nguồn nước thì chúng đã trở nên máu. Tức là mọi nguồn nước ngọt để duy trì sự sống cho loài người cũng trở thành máu. Lúc này tai họa đã trở nên quá mức khủng khiếp và đáng sợ cho loài người. Nhưng sự hình phạt đó là thể hiện sự công chính của Thiên Chúa.
5 Tôi đã nghe thiên sứ của các nguồn nước thưa: "Lạy Chúa! Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đến; Ngài là công chính vì Ngài đã phán xét như vậy.
6 Vì chúng đã làm đổ máu của những thánh đồ và các tiên tri nên Ngài đã ban cho chúng máu để uống. Vì chúng là đáng bị như vậy."
Tiếp đó câu 5,6 là sứ đồ Giăng nghe thiên sứ của các nguồn nước nói về sự công chính của Ngài, khi Ngài phán xét như vậy. Là bởi vì loài người đã làm đổ máu của những thánh đồ và các tiên tri, nên Ngài đã ban cho chúng máu để uống và chúng đáng bị như vậy. Chúng gieo gì thì chúng sẽ gặt lại cái đó.
7 Tôi đã nghe một tiếng khác từ bàn thờ thưa: "Thật! Lạy Chúa! Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng. Sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính."
Tiếp theo đó thì sứ đồ Giăng lại nghe một tiếng khác từ bàn thờ nói những lời chúc tôn Ngài, một lần nữa nói lên sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính.
8 Thiên sứ thứ tư đã trút chén của mình trên mặt trời: Đã được ban cho nó thiêu đốt loài người bằng lửa.
9 Loài người đã bị thiêu đốt bằng sức nóng lớn và chúng đã phạm thượng danh của Đức Chúa Trời, Đấng có quyền trên các tai họa này. Chúng đã không cải hối để dâng sự vinh quang lên Ngài.
Thiên sứ thứ tư chút chén thịnh nộ trên mặt trời, thì mặt trời trở nên nóng hơn rất nhiều và thiêu đốt loài người bằng lửa. Rất có thể là có những cơn mưa lửa rơi xuống trên mặt đất để thiêu đốt loài người. Giống như trong thời kỳ mà thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ đã từng bị Chúa hủy diệt bằng lửa, nhưng cũng có thể là vì nhiệt độ trên mặt trời tăng lên rất nhiều, làm nhiệt độ trái đất tăng cao, khiến cho loài người bị thiêu đốt. Nhưng lúc này các nguồn nước đã trở thành máu nên cũng không có một phương pháp nào để có thể hạn chế tai hoạ này, không có nước để uống để giảm cơn khát. Qua đây con cũng thấy được sự khôn ngoan tuyệt đối trong việc sắp xếp thứ tự các tai họa giáng xuống trên loài người. Để thể hiện cơn thịnh nộ như rượu không pha của Thiên Chúa. Nhưng thật tiếc là ngay cả khi ở trong sự khốn khổ của những tai họa đến từ trời thì loài người vẫn không chịu cải hối mà còn phạm thượng danh Ngài.
10 Thiên sứ thứ năm đã trút chén của mình trên ngai của con thú: Vương quốc của nó đã trở nên bị tối tăm. Chúng cắn lưỡi mình vì đau đớn.
11 Chúng đã phạm thượng Đức Chúa Trời của trời, vì những sự đau đớn của chúng và những lở loét của chúng, mà không cải hối những việc làm của chúng.
Thiên sứ thứ năm chút chén của mình trên ngai của con thú, tức là AntiChrist, thì Vương Quốc của nó đã trở nên tối tăm, khiến cho chúng phải cắn lưỡi mình vì đau đớn. Chúng phạm thượng Đức Chúa Trời vì những sự đau đớn và lở loét của chúng nhưng vẫn không cải hối những việc làm của chúng. Sự tối tăm sẽ khiến cho những người sống trong vương quốc của AntiChrist không thể nhìn thấy đường đi, không thể làm gì được trong bóng tối đó, thực sự là rất đáng sợ cùng với những sự đau đớn khốn khổ mà họ đang phải chịu từ những tai họa trước đó.
Thường thì ánh sáng mặt trời sẽ có tác dụng diệt khuẩn, tạo vitamin D3 cho xương chắc khỏe, nhưng nếu những người theo AntiChrist phải ở trong sự tối tăm thì họ sẽ càng đau nhức càng hơn từ trong xương khớp đến da thịt lở loét bên ngoài. Tuy nhiên những kẻ theo AntiChrist vẫn không cải hối, họ vẫn cứng lòng và phạm thượng danh Đức Chúa Trời.
Theo sự giảng dạy của người chăn thì con cũng biết thêm cũng có thể là Chúa khiến những người mang dấu của AntiChrist và những người thờ hắn bị mù không nhìn thấy đường. Dù là như thế nào thì cũng là những tai họa rất khủng khiếp và đau đớn với họ. Chỉ trong bảy năm mà hàng loạt những tai họa và những sự khốn khổ bao trùm trên muôn dân trên đất, đặc biệt là trong khoảng ba năm rưỡi sau cùng của Kỳ Tận Thế.
Dù bảy năm đại nạn thật là khốc liệt, con dân Chúa cũng phải chịu nhiều sự bắt bớ và phải chịu chết để giữ vững đức tin nơi Chúa. Nhưng cảm tạ ơn Chúa cũng gìn giữ và bảo vệ họ trước những tai họa mà Ngài giáng trên vương quốc của AntiChrist cùng với những người đi theo hắn. Con dân Chúa có thể sẽ vẫn được uống nước sạch từ nguồn nước mưa, và từ phép lạ mà Chúa làm ra cho họ.
Trong sự tưởng tượng của con về nửa sau của thời kỳ đại nạn là không thể tưởng tượng nổi, và con không hề muốn phải trải qua thời kỳ đen tối này. Con mong muốn sẽ được Chúa cất ra khỏi thế gian trước kỳ đại nạn. Xin Chúa giúp con luôn đi nhớ đến việc con cần phải trung tín cho đến cuối cùng. Những sự chịu khổ tạm thời cuộc đời này không đáng gì so với vinh quang của đời sau. Nguyện Chúa giữ con và các con của con trong cánh tay toàn năng của Ngài, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày 05/03/2025
Khải Huyền 16:1-11 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 1
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Cha thì giờ này cho con được học và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 16:1-11. Con Cầu xin Chúa Thánh Linh ở cùng con mà dạy dỗ con chúc cho con học được những bài học cho bản thân mình và biết áp dụng vào trong đời sống. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
1 Tôi đã nghe một tiếng lớn từ Đền Thờ, truyền cho bảy thiên sứ: "Hãy lui ra! Hãy trút bảy chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên đất."
2 Vị thứ nhất đã đi ra và đã trút chén của mình trên đất: Một cơn lở loét dữ và tệ hại đã giáng xuống trên những người đã có dấu của con thú và những kẻ thờ phượng tượng của nó.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi sứ đồ Giăng nhìn thấy bảy thiên sứ từ Đền Thờ đi ra cùng với bảy tai họa cuối cùng, thì ông đã nghe thấy một tiếng lớn từ Đền Thờ truyền cho bảy thiên sứ hãy đi ra để trút bảy chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên đất. Như vậy là bảy tai họa cuối cùng sẽ được thi hành ngay sau mệnh lệnh đó.
Rồi vị thiên sứ thứ nhất đã đi ra và trút chén của mình trên đất thì có một cơn lở loét dữ và tệ hại giáng trên những người có dấu của con thú và những kẻ thờ phượng tượng của nó. Vào thời kỳ vô cùng khó khăn và các nguồn nước đã trở nên thiếu thốn, khô hạn, thiên tai dịch bệnh khắp nơi, an sinh xã hội và y tế đã trở nên khủng hoảng, thì cơn lở loét này chắc chắn sẽ là một sự khủng khiếp đối với muôn dân trên đất. Nhưng cũng có một sự an ủi và sự thương xót rất lớn của Thiên Chúa đối với những người tin nhận Chúa và không mang dấu của AntiChrist trong lúc này là họ sẽ được Chúa bảo vệ, không bị bệnh lở loét như những người mang dấu. Điều này khiến cho con nhớ đến thời kỳ dân I-sơ-ra-ên được mỗi xe dẫn ra khỏi chứ Ai Cập. Họ đã không phải chịu những tai họa mà Chúa giáng trên xứ Ê-díp-tô. Tuy vậy thì những trải nghiệm trong thời kỳ đại nạn sau cùng cũng không phải là dễ chịu gì.
3 Thiên sứ thứ nhì đã trút chén của mình trên biển: Nó đã trở nên giống như máu của người chết và mọi linh hồn sống đã chết trong biển.
4 Thiên sứ thứ ba đã trút chén của mình trên các sông và các nguồn nước; thì chúng đã trở nên máu.
Khi thiên sứ thứ nhì trút chén của mình trên biển thì biển đã trở nên giống như máu của người chết và mọi sinh vật sống ở trong biển đều cũng chết. Máu của người chết thì sẽ có màu nâu màu đỏ bầm, đó là một sự nhiễm độc rất nặng và khiến cho mọi sinh vật trong biển đều chết hết. Và con nghĩ đến lúc đó mọi tàu bè ở trên biển và những người sống ở vùng ven biển sẽ cảm thấy rất khủng khiếp vì mùi tanh hôi và ô nhiễm rất nặng từ nước biển.
Khi thiên sứ thứ ba trút chén của mình trên các sông và các nguồn nước thì chúng đã trở nên máu. Tức là mọi nguồn nước ngọt để duy trì sự sống cho loài người cũng trở thành máu. Lúc này tai họa đã trở nên quá mức khủng khiếp và đáng sợ cho loài người. Nhưng sự hình phạt đó là thể hiện sự công chính của Thiên Chúa.
5 Tôi đã nghe thiên sứ của các nguồn nước thưa: "Lạy Chúa! Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đến; Ngài là công chính vì Ngài đã phán xét như vậy.
6 Vì chúng đã làm đổ máu của những thánh đồ và các tiên tri nên Ngài đã ban cho chúng máu để uống. Vì chúng là đáng bị như vậy."
Tiếp đó câu 5,6 là sứ đồ Giăng nghe thiên sứ của các nguồn nước nói về sự công chính của Ngài, khi Ngài phán xét như vậy. Là bởi vì loài người đã làm đổ máu của những thánh đồ và các tiên tri, nên Ngài đã ban cho chúng máu để uống và chúng đáng bị như vậy. Chúng gieo gì thì chúng sẽ gặt lại cái đó.
7 Tôi đã nghe một tiếng khác từ bàn thờ thưa: "Thật! Lạy Chúa! Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng. Sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính."
Tiếp theo đó thì sứ đồ Giăng lại nghe một tiếng khác từ bàn thờ nói những lời chúc tôn Ngài, một lần nữa nói lên sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính.
8 Thiên sứ thứ tư đã trút chén của mình trên mặt trời: Đã được ban cho nó thiêu đốt loài người bằng lửa.
9 Loài người đã bị thiêu đốt bằng sức nóng lớn và chúng đã phạm thượng danh của Đức Chúa Trời, Đấng có quyền trên các tai họa này. Chúng đã không cải hối để dâng sự vinh quang lên Ngài.
Thiên sứ thứ tư trút chén thịnh nộ trên mặt trời, thì mặt trời trở nên nóng hơn rất nhiều và thiêu đốt loài người bằng lửa. Rất có thể là có những cơn mưa lửa rơi xuống trên mặt đất để thiêu đốt loài người. Giống như trong thời kỳ mà thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ đã từng bị Chúa hủy diệt bằng lửa, nhưng cũng có thể là vì nhiệt độ trên mặt trời tăng lên rất nhiều, làm nhiệt độ trái đất tăng cao, khiến cho loài người bị thiêu đốt nhưng lại không có nước để làm cho đỡ khát hay dễ chịu trên da thịt. Bởi vì lúc này các nguồn nước đã trở thành máu nên cũng không có một phương pháp nào để có thể hạn chế tai hoạ này. Qua đây con cũng thấy được sự khôn ngoan tuyệt đối trong việc sắp xếp thứ tự các tai họa giáng xuống trên loài người. Để thể hiện cơn thịnh nộ như rượu không pha của Thiên Chúa. Nhưng thật tiếc là ngay cả khi ở trong sự khốn khổ của những tai họa đến từ trời thì loài người vẫn không chịu cải hối mà còn phạm thượng danh Ngài.
10 Thiên sứ thứ năm đã trút chén của mình trên ngai của con thú: Vương quốc của nó đã trở nên bị tối tăm. Chúng cắn lưỡi mình vì đau đớn.
11 Chúng đã phạm thượng Đức Chúa Trời của trời, vì những sự đau đớn của chúng và những lở loét của chúng, mà không cải hối những việc làm của chúng.
Thiên sứ thứ năm trút chén của mình trên ngai của con thú, tức là AntiChrist, thì Vương Quốc của nó đã trở nên tối tăm, khiến cho chúng phải cắn lưỡi mình vì đau đớn. Chúng phạm thượng Đức Chúa Trời vì những sự đau đớn và lở loét của chúng nhưng vẫn không cải hối những việc làm của chúng. Sự tối tăm sẽ khiến cho những người sống trong vương quốc của AntiChrist không thể nhìn thấy đường đi, không thể làm gì được trong bóng tối đó, thực sự là rất đáng sợ cùng với những sự đau đớn khốn khổ mà họ đang phải chịu từ những tai họa trước đó.
Con suy nghĩ thường thì ánh sáng mặt trời sẽ có tác dụng diệt khuẩn, tạo vitamin D3 cho xương chắc khỏe, nhưng nếu những người theo AntiChrist phải ở trong sự tối tăm thì họ sẽ càng đau nhức càng hơn từ trong xương khớp đến da thịt lở loét bên ngoài. Tuy nhiên những kẻ theo AntiChrist vẫn không cải hối, họ vẫn cứng lòng và phạm thượng danh Đức Chúa Trời.
Theo sự giảng dạy của người chăn thì con cũng biết thêm cũng có thể là Chúa khiến những người mang dấu của AntiChrist và những người thờ hắn bị mù không nhìn thấy đường. Dù là như thế nào thì cũng là những tai họa rất khủng khiếp và đau đớn với họ. Chỉ trong bảy năm mà hàng loạt những tai họa và những sự khốn khổ bao trùm trên muôn dân trên đất, đặc biệt là trong khoảng ba năm rưỡi sau cùng của Kỳ Tận Thế.
Dù bảy năm đại nạn thật là khốc liệt, con dân Chúa cũng phải chịu nhiều sự bắt bớ và phải chịu chết để giữ vững đức tin nơi Chúa. Nhưng cảm tạ ơn Chúa cũng gìn giữ và bảo vệ họ trước những tai họa mà Ngài giáng trên vương quốc của AntiChrist cùng với những người đi theo hắn. Con dân Chúa có thể sẽ vẫn được uống nước sạch từ nguồn nước mưa, và từ phép lạ mà Chúa làm ra cho họ.
Trong sự tưởng tượng của con về nửa sau của thời kỳ đại nạn là không thể tưởng tượng nổi, và con không hề muốn phải trải qua thời kỳ đen tối này. Con mong muốn sẽ được Chúa cất ra khỏi thế gian trước kỳ đại nạn. Xin Chúa giúp con luôn đi nhớ đến việc con cần phải trung tín cho đến cuối cùng. Những sự chịu khổ tạm thời cuộc đời này không đáng gì so với vinh quang của đời sau. Nguyện Chúa giữ con và các con của con trong cánh tay toàn năng của Ngài, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày 05/03/2025