Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ  2:14-21 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Chúa đã giữ gìn con ngày hôm nay, thêm sức cho con, phục hồi con khi con bị tụt huyết áp. Giờ này Ngài lại cho con được học Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:14-21. Xin Chúa giúp cho con luôn trung tín trong việc học và suy ngẫm Lời của Chúa. Con xin cảm tạ ơn Ngài. 

14 Nhưng Phi-e-rơ đứng lên cùng mười một sứ đồ, cất tiếng mình và công bố với họ: "Hỡi những người Do-thái, và mọi người cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem! Hãy biết rõ điều này, và lắng tai nghe lời ta!
15 Vì những người này chẳng say rượu như các ngươi tưởng. Vì mới là giờ thứ ba ban ngày. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ ba bắt đầu vào khoảng 8 giờ sáng.]
16 Nhưng sự này là đã được nói bởi Tiên Tri Giô-ên:
17 "Đức Chúa Trời phán, sẽ xảy ra trong những ngày sau cùng, Ta sẽ ban phát Đấng Thần Linh của Ta trên mọi xác thịt. Những con trai của các ngươi và những con gái của các ngươi sẽ nói tiên tri. Những người trẻ của các ngươi sẽ thấy những khải tượng. Những người già của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ.
18 Thật vậy! Trên những đầy tớ trai của Ta và trên những đầy tớ gái của Ta, trong những ngày đó, Ta sẽ ban phát Đấng Thần Linh của Ta. Chúng nó sẽ nói tiên tri.
19 Ta sẽ ban cho những phép lạ trong trời cao và những dấu lạ trên đất thấp: máu và lửa, và đám hơi khói.
20 Mặt trời sẽ bị trở nên sự tối tăm và mặt trăng nên máu, trước khi ngày lớn và đáng nhớ của Chúa đến.
21 Và sẽ xảy ra: Hết thảy những người nào kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu."
[Giô-ên 2:28-32]

Kính thưa Cha, phân đoạn này nói về sự kiện trong ngày Đức Thánh Linh giáng lâm, các môn đồ đã được Báp-tem bằng thánh linh và nói nhiều ngôn ngữ thứ tiếng khác nhau, khiến cho những người đến Je-ru-sa-lem dự lễ Ngũ Tuần nghe thấy và cảm thấy rất ngạc nhiên. Thì lúc này sứ đồ Phi-e-rơ đã mạnh dạn đứng lên cùng với 11 sứ đồ nói với dân chúng, giải thích về hiện tượng xảy ra cho đám đông biết. Đó là một sự ứng nghiệm lời tiên tri của tiên tri Giô-ên. 

Việc sứ đồ Phi-e-rơ mạnh dạn can đảm đứng lên như vậy cho thấy sự biến đổi trong con người và tính cách của ông. Trước đây ông là một người rất nhút nhát chính vì vậy mà ông đã chối Chúa ba lần, khi Chúa bị bắt tại vườn Ghết-sê-ma-nê. Khi Đức Thánh Linh ngự vào trong lòng của con dân Chúa, và thánh linh của Chúa, tức là năng lực của Chúa tuôn đổ trên các môn đồ, thì họ đã có sự thay đổi bởi sức của Chúa, và việc làm đó là sự hành động của Đức Thánh Linh tác động trong lòng của Phi-e-rơ. 

Những ngày sau cùng trong lời tiên tri của Giô-ên, theo con hiểu thì đó là những ngày từ khi Hội Thánh thành lập cho đến khi kết thúc của thời kỳ bảy năm đại nạn. Và những ngày đó đã kéo dài được khoảng 2.000 năm nay, và thời kỳ hiện tại mà chúng con đang sống đây là chúng con đang ở trong những ngày cuối cùng của thời kỳ Hội Thánh, trước khi Hội Thánh được Đức Chúa Jesus Christ tái lâm giữa chốn không trung mang Hội Thánh ra khỏi thế gian. 

Và hiện nay thì con thấy những lời tiên tri của Giô-ên mà sứ đồ Phi-e-rơ nhắc đến đang ngày càng được ứng nghiệm. Khi mà các hiện tượng thiên tai xảy ra khắp mọi nơi, các luồng sáng không rõ nguồn gốc nguyên nhân trên trời, các hiện tượng thời tiết cực đoan, sa mạc thì trở thành sông, cùng với chiến tranh và các tiếng đồn về chiến tranh cũng xuất hiện khắp nơi. Thời kỳ Phi-e-rơ đang nói chuyện là thời kỳ Hội Thánh vừa mới được thành lập, còn thời kỳ mà chúng con đang sống đây là thời kỳ những ngày cuối cùng của thời kỳ Hội Thánh.

Qua phân đoạn này cũng nhắc cho con nhớ một điều rằng, con cần phải kêu cầu Chúa, vì người nào kêu cầu Chúa thì sẽ được cứu, bởi chính Chúa là Đấng ban sự cứu rỗi cho loài người. Và chúng con cũng cần phải tỉnh thức chú ý về các hiện tượng thiên tượng xảy ra, các tin tức thời sự liên quan đến kỳ tận thế, để chúng con giữ mình thánh sạch và sẵn sàng ra đi với Chúa.

Chúng con cũng cần phải luôn biết ơn và kêu cầu Đức Thánh Linh, xin Ngài dạy dỗ, dẫn dắt và ban năng lực cho chúng con, để chúng con có thể đứng vững vàng trước mọi sự thử thách, cám dỗ, và trung tín với Chúa, can đảm mạnh dạn mà rao giảng về Tin Lành của Chúa cho muôn dân. 

Qua tấm gương của sứ đồ Phi-e-rơ, con tin rằng Chúa sẽ giúp cho con được biến đổi, trở nên một con người mới, với những tính cách mạnh mẽ, nhưng hiền lành, mềm mại, nhu mì, không sợ hãi, dù phải đối diện trước những nghịch cảnh, đối diện với những người không cùng đức tin mà bắt bớ mình. Con xin cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con, xin Chúa bổ lại sức cho con, trong lòng của con cũng muốn quyết tâm, dù khi con mệt mỏi yếu đuối, con cũng sẽ vẫn trung tín để làm bài suy ngẫm, xin Chúa giúp con làm được, không phải bởi sức riêng của con, nhưng bởi năng lực của Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men! 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ 
Vũ Thị Thư 
Ngày 20/04/2025

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ