Công Vụ Các Sứ Đồ 16:6-15 Tin Lành Được Rao Giảng tại Ma-xê-đoan và Li-đi Tin Nhận Tin Lành
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của chúng, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con những ngày qua được ở trong sự bảo vệ giữ gìn của Chúa. Con cũng cảm tạ ơn Cha hôm nay cho con tiếp tục được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:6-15. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ ban ơn và dẫn dắt con, giúp con hiểu Lời của Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
6 Họ đã trải qua xứ Phi-ri-gi và khu vực Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm rao giảng Lời trong cõi A-si. 7 Khi đã đến gần xứ Mi-si, họ đã tìm cách để đi vào xứ Bi-thi-ni. Nhưng Đấng Thần Linh đã không cho phép họ. 8 Họ đã qua khỏi xứ Mi-si, đi xuống đến Thành Trô-ách. 9 Một khải tượng đã hiện ra cho Phao-lô trong ban đêm. Có một người Ma-xê-đoan đứng, xin ông, nói rằng: "Hãy qua đến xứ Ma-xê-đoan mà cứu giúp chúng tôi!" 10 Sau khi người thấy khải tượng, chúng tôi liền tìm cách đi đến xứ Ma-xê-đoan, vì đã định rằng, Chúa đã gọi chúng tôi giảng Tin Lành cho họ. 11 Vậy, chúng tôi từ Thành Trô-ách đi tàu thẳng đến Đảo Sa-mô-tra-xơ; rồi, hôm sau, đến Thành Nê-a-bô-li. 12 Từ đó, chúng tôi đến Thành Phi-líp. Đó là thành đứng đầu của tỉnh Ma-xê-đoan, một thuộc địa. Chúng tôi đã lưu lại vài ngày, ở trong thành ấy. {Thuộc địa của đế quốc La-mã.} 13 Ngày Sa-bát, chúng tôi đã đi ra ngoài thành, đến gần bên sông, nơi thường có sự cầu nguyện. Chúng tôi đã ngồi, giảng cho các phụ nữ nhóm hiệp tại đó. 14 Có một phụ nữ kia, tên là Li-đi, ở Thành Thi-a-ti-rơ, là nữ lái buôn hàng màu tím, là người tin kính Đức Chúa Trời, đã lắng nghe. Chúa đã mở trí cho bà để bà chăm chú nghe những điều được nói bởi Phao-lô. 15 Khi bà đã chịu báp-tem với gia đình của bà, bà xin rằng: Nếu các ông đã xác định tôi là trung tín với Chúa thì hãy đến, vào nhà của tôi mà ở lại. Rồi, bà đã nài ép chúng tôi.
Kính thưa Cha, qua phân đoạn này con nhận thấy rằng trong công tác truyền giáo của Phao-lô đã luôn có sự đồng hành dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Khi Ngài ngăn cấm ông không cho đến xứ A-si và Bi-thi-ni. Mọi sự ngăn trở đến từ Đức Thánh Linh chắc chắn là phải có lý do chính đáng, vì Ngài là Đấng Toàn Tri, Ngài biết rõ và biết trước mọi sự nên Ngài biết việc rao giảng Tin Lành ở xứ A-si thời điểm đó chưa thích hợp, có thể có sự nguy hiểm, bắt bớ, khó khăn quá mức nếu các sứ đồ đến đó rao giảng Tin Lành. Con tin mọi sự theo sự sắp xếp của Chúa thì sẽ luôn thuận lợi, bình an và tốt lành.
Rồi sau đó thì Phao-lô đang trên đường đi đến thành Trô-ách thì có một khải tượng hiện ra với ông khiến ông qua thành Phi-líp thuộc xứ Ma-xê-đoan để giảng Tin Lành tại đó. Ở đó vào ngày sa bát sứ đồ Phaolô đã đi ra ngoài Thành đến gần bên sông là nơi thường có sự cầu nguyện và ông đã giảng cho các người phụ nữ nhóm hiệp tại đó. Ở đó có một người phụ nữ tên là Li-đi ở thành Thi-a-ti-rơ, bà đã chăm chú lắng nghe. Chúa đã mở trí cho bà để bà hiểu được và nghe được những lời nói bởi Phao-lô và bà đã tin nhận Chúa, làm Báp-tem cho cả gia đình bà luôn, sau đó bà đã nài ép Phao-lô cùng những người bạn của ông đến vào nhà bà. Qua câu chuyện này thì con cũng nhận thấy rằng bất cứ ai có tấm lòng tìm kiếm Chúa và tin kính Chúa, thì Chúa sẽ mở đường, dẫn dắt để cho họ có thể gặp được Ngài.
Qua sự việc Chúa ngăn trở sứ đồ Phaolô và những người đi cùng ông không cho đến xứ A-si, nhưng lại dẫn dắt cho ông đi đến xứ Ma-xê-đoan thì chúng ta cũng nhận thấy rằng khi có những sự không theo ý muốn của chúng ta, nhưng chúng ta biết rõ đó là ý muốn của Chúa, thì chúng ta hãy cứ bình an, vâng phục và tin cậy vào sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Sau đó Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta những kết quả và cho chúng ta hiểu được lý do tại sao Chúa lại làm như vậy.
Qua phần đoạn này con cũng học được là chẳng có điều gì là quá khó đối với Đức Chúa Trời. Khi một người có tấm lòng muốn tìm kiếm Chúa thì Chúa sẽ mở trí, mở lòng cho người đó để tiếp nhận Lời Ngài, như trường hợp của bà Li-đi. Và sau đó con cũng thấy được tấm lòng hiếu khách tiếp đón còn dân Chúa của một tân tín hữu như bà Li-đi, dù điều kiện sống của thời bấy giờ không phải dễ dàng, nhưng bà đã đón tiếp sứ đồ Phao-lô đến nhà bà để chia sẻ nơi ăn chốn ở với Phao-lô và những người đi với ông, một người quen biết chưa lâu. Đây cũng là điều mà chỉ có ở những con dân chân thật của Chúa mới có. Đó là tấm lòng hiếu khách và xem những anh chị em trong Chúa của mình như người thân ruột thịt và có sự tin tưởng, dù có những người chỉ mới gặp gỡ lần đầu hoặc liên lạc qua các phương tiện truyền thông. Là điều mà thế gian này vô cùng hiếm gặp.
Cảm tạ ơn Chúa đã cho con học được tấm lòng vâng phục Chúa của Phao-lô cùng tấm lòng hiếu khách, sẵn sàng đón nhận ơn cứu rỗi của bà Li-đi. Con cũng cảm tạ Chúa cho con tấm lòng dễ dàng tin nhận Tin Lành cứu rỗi của Ngài từ khi con còn nhỏ tuổi, lớn lên thì dẫn dắt cho con được trở về với Hội Thánh chân thật của Ngài. Nguyện Chúa luôn bao phủ con, dạy dỗ và biến đổi con. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Vũ Thị Thư Ngày 04/09/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 16:6-15 Tin Lành Được Rao Giảng tại Ma-xê-đoan và Li-đi Tin Nhận Tin Lành
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của chúng, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con những ngày qua được ở trong sự bảo vệ giữ gìn của Chúa. Con cũng cảm tạ ơn Cha hôm nay cho con tiếp tục được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:6-15. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ ban ơn và dẫn dắt con, giúp con hiểu Lời của Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
6 Họ đã trải qua xứ Phi-ri-gi và khu vực Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm rao giảng Lời trong cõi A-si.
7 Khi đã đến gần xứ Mi-si, họ đã tìm cách để đi vào xứ Bi-thi-ni. Nhưng Đấng Thần Linh đã không cho phép họ.
8 Họ đã qua khỏi xứ Mi-si, đi xuống đến Thành Trô-ách.
9 Một khải tượng đã hiện ra cho Phao-lô trong ban đêm. Có một người Ma-xê-đoan đứng, xin ông, nói rằng: "Hãy qua đến xứ Ma-xê-đoan mà cứu giúp chúng tôi!"
10 Sau khi người thấy khải tượng, chúng tôi liền tìm cách đi đến xứ Ma-xê-đoan, vì đã định rằng, Chúa đã gọi chúng tôi giảng Tin Lành cho họ.
11 Vậy, chúng tôi từ Thành Trô-ách đi tàu thẳng đến Đảo Sa-mô-tra-xơ; rồi, hôm sau, đến Thành Nê-a-bô-li.
12 Từ đó, chúng tôi đến Thành Phi-líp. Đó là thành đứng đầu của tỉnh Ma-xê-đoan, một thuộc địa. Chúng tôi đã lưu lại vài ngày, ở trong thành ấy. {Thuộc địa của đế quốc La-mã.}
13 Ngày Sa-bát, chúng tôi đã đi ra ngoài thành, đến gần bên sông, nơi thường có sự cầu nguyện. Chúng tôi đã ngồi, giảng cho các phụ nữ nhóm hiệp tại đó.
14 Có một phụ nữ kia, tên là Li-đi, ở Thành Thi-a-ti-rơ, là nữ lái buôn hàng màu tím, là người tin kính Đức Chúa Trời, đã lắng nghe. Chúa đã mở trí cho bà để bà chăm chú nghe những điều được nói bởi Phao-lô.
15 Khi bà đã chịu báp-tem với gia đình của bà, bà xin rằng: Nếu các ông đã xác định tôi là trung tín với Chúa thì hãy đến, vào nhà của tôi mà ở lại. Rồi, bà đã nài ép chúng tôi.
Kính thưa Cha, qua phân đoạn này con nhận thấy rằng trong công tác truyền giáo của Phao-lô đã luôn có sự đồng hành dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Khi Ngài ngăn cấm ông không cho đến xứ A-si và Bi-thi-ni. Mọi sự ngăn trở đến từ Đức Thánh Linh chắc chắn là phải có lý do chính đáng, vì Ngài là Đấng Toàn Tri, Ngài biết rõ và biết trước mọi sự nên Ngài biết việc rao giảng Tin Lành ở xứ A-si thời điểm đó chưa thích hợp, có thể có sự nguy hiểm, bắt bớ, khó khăn quá mức nếu các sứ đồ đến đó rao giảng Tin Lành. Con tin mọi sự theo sự sắp xếp của Chúa thì sẽ luôn thuận lợi, bình an và tốt lành.
Rồi sau đó thì Phao-lô đang trên đường đi đến thành Trô-ách thì có một khải tượng hiện ra với ông khiến ông qua thành Phi-líp thuộc xứ Ma-xê-đoan để giảng Tin Lành tại đó. Ở đó vào ngày sa bát sứ đồ Phaolô đã đi ra ngoài Thành đến gần bên sông là nơi thường có sự cầu nguyện và ông đã giảng cho các người phụ nữ nhóm hiệp tại đó. Ở đó có một người phụ nữ tên là Li-đi ở thành Thi-a-ti-rơ, bà đã chăm chú lắng nghe. Chúa đã mở trí cho bà để bà hiểu được và nghe được những lời nói bởi Phao-lô và bà đã tin nhận Chúa, làm Báp-tem cho cả gia đình bà luôn, sau đó bà đã nài ép Phao-lô cùng những người bạn của ông đến vào nhà bà. Qua câu chuyện này thì con cũng nhận thấy rằng bất cứ ai có tấm lòng tìm kiếm Chúa và tin kính Chúa, thì Chúa sẽ mở đường, dẫn dắt để cho họ có thể gặp được Ngài.
Qua sự việc Chúa ngăn trở sứ đồ Phaolô và những người đi cùng ông không cho đến xứ A-si, nhưng lại dẫn dắt cho ông đi đến xứ Ma-xê-đoan thì chúng ta cũng nhận thấy rằng khi có những sự không theo ý muốn của chúng ta, nhưng chúng ta biết rõ đó là ý muốn của Chúa, thì chúng ta hãy cứ bình an, vâng phục và tin cậy vào sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Sau đó Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta những kết quả và cho chúng ta hiểu được lý do tại sao Chúa lại làm như vậy.
Qua phần đoạn này con cũng học được là chẳng có điều gì là quá khó đối với Đức Chúa Trời. Khi một người có tấm lòng muốn tìm kiếm Chúa thì Chúa sẽ mở trí, mở lòng cho người đó để tiếp nhận Lời Ngài, như trường hợp của bà Li-đi. Và sau đó con cũng thấy được tấm lòng hiếu khách tiếp đón còn dân Chúa của một tân tín hữu như bà Li-đi, dù điều kiện sống của thời bấy giờ không phải dễ dàng, nhưng bà đã đón tiếp sứ đồ Phao-lô đến nhà bà để chia sẻ nơi ăn chốn ở với Phao-lô và những người đi với ông, một người quen biết chưa lâu. Đây cũng là điều mà chỉ có ở những con dân chân thật của Chúa mới có. Đó là tấm lòng hiếu khách và xem những anh chị em trong Chúa của mình như người thân ruột thịt và có sự tin tưởng, dù có những người chỉ mới gặp gỡ lần đầu hoặc liên lạc qua các phương tiện truyền thông. Là điều mà thế gian này vô cùng hiếm gặp.
Cảm tạ ơn Chúa đã cho con học được tấm lòng vâng phục Chúa của Phao-lô cùng tấm lòng hiếu khách, sẵn sàng đón nhận ơn cứu rỗi của bà Li-đi. Con cũng cảm tạ Chúa cho con tấm lòng dễ dàng tin nhận Tin Lành cứu rỗi của Ngài từ khi con còn nhỏ tuổi, lớn lên thì dẫn dắt cho con được trở về với Hội Thánh chân thật của Ngài. Nguyện Chúa luôn bao phủ con, dạy dỗ và biến đổi con. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Thị Thư
Ngày 04/09/2025