Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Chúa vì những ân huệ và tình yêu của Ngài đối với chúng con. Con cũng cảm tạ ơn Chúa cho con hôm nay được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16-24. Xin Chúa ban ơn dạy dỗ con, dẫn dắt con vào trong lẽ thật của Lời Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
16 Đã xảy ra, có một người tớ gái kia bị linh Phi-tôn nhập, nàng đã làm lợi nhiều cho các chủ của mình, bởi sự bói toán. Khi chúng tôi đi đến nơi cầu nguyện, nàng đã gặp chúng tôi. {Phi-tôn là tên gọi tà linh nhập vào những kẻ làm việc bói toán.} 17 Nàng đã theo Phao-lô và chúng tôi, mà kêu la rằng: "Các người này là tôi tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao. Họ rao truyền cho chúng ta con đường của sự cứu rỗi." 18 Nàng đã làm việc ấy trong nhiều ngày. Nhưng Phao-lô đã phiền lòng, xoay lại, nói với tà linh rằng: "Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, ta truyền ngươi ra khỏi nàng." Chính giờ đó, nó đã ra khỏi. 19 Nhưng các chủ của nàng thấy rằng, sự trông được lợi của họ đã mất, chúng đã bắt Phao-lô và Si-la, kéo đến nơi công sở, trước các quan. 20 Chúng đã đem họ đến trước các thượng quan, thưa rằng: "Những người này là dân Do-thái, đã làm rối loạn thành phố của chúng ta. 21 Họ đã giảng dạy các thói tục chẳng hợp pháp để chúng ta, là dân La-mã, tiếp nhận hay làm theo." 22 Đám đông dân cũng đã cùng nhau nổi lên, nghịch lại họ. Các thượng quan đã xé áo của họ, truyền đánh đòn họ. 23 Chúng đã đánh họ nhiều đòn, rồi ném họ vào nhà tù, giao người cai tù canh giữ họ nghiêm ngặt. 24 Kẻ ấy đã nhận lệnh đó ném họ vào bên trong nhà tù và tra chân của họ vào cùm.
Kính thưa Cha, con học được ở Phao-lô có tính thận trọng và cẩn thận trước khi đuổi quỷ cho người tớ gái. Có lẽ ông luôn làm việc gì cũng theo sự cảm động của Chúa Thánh Linh. Ông không vội vàng đuổi quỷ cho tớ gái. Con cũng học được ở ông là sự sẵn sàng chấp nhận những hậu quả mà sẽ phải đối diện khi ông làm một việc gì đó cho Chúa. Và hậu quả trong sự việc lần này đó là ông và người đồng hành của ông đều phải bị bắt giam, bị xé áo, bị đánh đập và bị cùm chân tay lại. Nhưng ông không phản ứng một cách mạnh mẽ, mà ở trong sự chịu đựng chấp nhận. Bởi ông luôn tin cậy nơi Chúa là Chúa sẽ giữ gìn và giải cứu ông và mọi sự xảy ra đều nằm trong mục đích của Ngài.
Thưa Cha, khi một người động đến con dân Chúa là động đến con ngươi của mắt Chúa. Phao-lô đã từng kinh nghiệm nhiều lần những phép lạ và sự giải cứu của Chúa. Sự sống và sự chết cũng nằm trong tay và sự cho phép của Chúa. Nên chắc chắn ông cũng sẽ luôn tin cậy Chúa dù cho ông phải ở trong sự thử thách lớn. Một linh hồn còn quý hơn cả thế gian, nên sự người đầy tớ gái được cứu là một việc lành lớn mà ông có thể làm. Dù việc lành đó khiến ông phải trả giá, vì việc ông làm đó đã đụng chạm đến lợi ích kinh tế của người chủ người đầy tớ gái kia. Phân đoạn này cũng cho con thấy được sự tối tăm mù lòa thuộc linh của người thế gian, khi họ đặt lợi ích lên trên hàng đầu, họ không nghĩ đến vấn đề đạo đức và có lòng thương xót đối với những người khác. Và những đám đông luôn hùa theo nhau mà không cần quan tâm đến tiêu chuẩn đạo đức và chân lý, lẽ thật.
Thời đại ngày nay xã hội càng ngày càng suy đồi về đạo đức nên con dân chân thật của Chúa mà rao giảng Phúc Âm cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, bắt bớ, thử thách. Nhưng con cũng tin rằng, Chúa là Đấng sẽ bảo vệ, giữ gìn và quan phòng chúng con trong thánh ý của Ngài. Và chúng con cũng phải luôn sẵn sàng tư tưởng, chấp nhận những hậu quả và những sự bắt bớ có thể xảy đến từ sự làm lành và rao giảng Phúc Âm đến cho những người lân cận của mình.
Xin Chúa ban ơn thêm sức, thêm đức tin mạnh mẽ cho con, để dù trong thử thách, bắt bớ hoạn nạn thì con cũng sẽ luôn tin cậy nơi Chúa và trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Xin Chúa cũng thương giúp cho mạng Internet của nhà chúng con sớm phục hồi hoàn toàn, để chúng con được thuận tiện trong các linh vụ hầu việc Chúa. Con xin cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Vũ Thị Thư Ngày 10/09/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16-24 Phao-lô và Si-la Bị Tù
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Chúa vì những ân huệ và tình yêu của Ngài đối với chúng con. Con cũng cảm tạ ơn Chúa cho con hôm nay được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16-24. Xin Chúa ban ơn dạy dỗ con, dẫn dắt con vào trong lẽ thật của Lời Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
16 Đã xảy ra, có một người tớ gái kia bị linh Phi-tôn nhập, nàng đã làm lợi nhiều cho các chủ của mình, bởi sự bói toán. Khi chúng tôi đi đến nơi cầu nguyện, nàng đã gặp chúng tôi. {Phi-tôn là tên gọi tà linh nhập vào những kẻ làm việc bói toán.}
17 Nàng đã theo Phao-lô và chúng tôi, mà kêu la rằng: "Các người này là tôi tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao. Họ rao truyền cho chúng ta con đường của sự cứu rỗi."
18 Nàng đã làm việc ấy trong nhiều ngày. Nhưng Phao-lô đã phiền lòng, xoay lại, nói với tà linh rằng: "Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, ta truyền ngươi ra khỏi nàng." Chính giờ đó, nó đã ra khỏi.
19 Nhưng các chủ của nàng thấy rằng, sự trông được lợi của họ đã mất, chúng đã bắt Phao-lô và Si-la, kéo đến nơi công sở, trước các quan.
20 Chúng đã đem họ đến trước các thượng quan, thưa rằng: "Những người này là dân Do-thái, đã làm rối loạn thành phố của chúng ta.
21 Họ đã giảng dạy các thói tục chẳng hợp pháp để chúng ta, là dân La-mã, tiếp nhận hay làm theo."
22 Đám đông dân cũng đã cùng nhau nổi lên, nghịch lại họ. Các thượng quan đã xé áo của họ, truyền đánh đòn họ.
23 Chúng đã đánh họ nhiều đòn, rồi ném họ vào nhà tù, giao người cai tù canh giữ họ nghiêm ngặt.
24 Kẻ ấy đã nhận lệnh đó ném họ vào bên trong nhà tù và tra chân của họ vào cùm.
Kính thưa Cha, con học được ở Phao-lô có tính thận trọng và cẩn thận trước khi đuổi quỷ cho người tớ gái. Có lẽ ông luôn làm việc gì cũng theo sự cảm động của Chúa Thánh Linh. Ông không vội vàng đuổi quỷ cho tớ gái. Con cũng học được ở ông là sự sẵn sàng chấp nhận những hậu quả mà sẽ phải đối diện khi ông làm một việc gì đó cho Chúa. Và hậu quả trong sự việc lần này đó là ông và người đồng hành của ông đều phải bị bắt giam, bị xé áo, bị đánh đập và bị cùm chân tay lại. Nhưng ông không phản ứng một cách mạnh mẽ, mà ở trong sự chịu đựng chấp nhận. Bởi ông luôn tin cậy nơi Chúa là Chúa sẽ giữ gìn và giải cứu ông và mọi sự xảy ra đều nằm trong mục đích của Ngài.
Thưa Cha, khi một người động đến con dân Chúa là động đến con ngươi của mắt Chúa. Phao-lô đã từng kinh nghiệm nhiều lần những phép lạ và sự giải cứu của Chúa. Sự sống và sự chết cũng nằm trong tay và sự cho phép của Chúa. Nên chắc chắn ông cũng sẽ luôn tin cậy Chúa dù cho ông phải ở trong sự thử thách lớn. Một linh hồn còn quý hơn cả thế gian, nên sự người đầy tớ gái được cứu là một việc lành lớn mà ông có thể làm. Dù việc lành đó khiến ông phải trả giá, vì việc ông làm đó đã đụng chạm đến lợi ích kinh tế của người chủ người đầy tớ gái kia. Phân đoạn này cũng cho con thấy được sự tối tăm mù lòa thuộc linh của người thế gian, khi họ đặt lợi ích lên trên hàng đầu, họ không nghĩ đến vấn đề đạo đức và có lòng thương xót đối với những người khác. Và những đám đông luôn hùa theo nhau mà không cần quan tâm đến tiêu chuẩn đạo đức và chân lý, lẽ thật.
Thời đại ngày nay xã hội càng ngày càng suy đồi về đạo đức nên con dân chân thật của Chúa mà rao giảng Phúc Âm cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, bắt bớ, thử thách. Nhưng con cũng tin rằng, Chúa là Đấng sẽ bảo vệ, giữ gìn và quan phòng chúng con trong thánh ý của Ngài. Và chúng con cũng phải luôn sẵn sàng tư tưởng, chấp nhận những hậu quả và những sự bắt bớ có thể xảy đến từ sự làm lành và rao giảng Phúc Âm đến cho những người lân cận của mình.
Xin Chúa ban ơn thêm sức, thêm đức tin mạnh mẽ cho con, để dù trong thử thách, bắt bớ hoạn nạn thì con cũng sẽ luôn tin cậy nơi Chúa và trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Xin Chúa cũng thương giúp cho mạng Internet của nhà chúng con sớm phục hồi hoàn toàn, để chúng con được thuận tiện trong các linh vụ hầu việc Chúa. Con xin cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Vũ Thị Thư
Ngày 10/09/2025
***