Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 Sự Thông Công của Hội Thánh lúc Ban Đầu
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu, là Đấng Toàn Năng tạo dựng nên muôn loài vạn vật, trong đó có loài người chúng con. Con xin cảm tạ và biết ơn Chúa đã ban cho con được một ngày bình an, cảm tạ Chúa đã chữa lành cho con và phục hồi sức khỏe cho con. Cảm tạ ơn Chúa cũng cho con ngày hôm nay được học Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37. Con kính xin Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Ngài, sau đây con xin nói nên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
32 Đám đông của những người đã tin đã cùng một lòng và cùng một linh hồn. Chẳng ai kể của mình là của riêng nhưng đối với họ mọi vật là của chung. 33 Với quyền phép lớn các sứ đồ đã đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Ân điển lớn cũng đã ở trên hết thảy họ. 34 Chẳng có ai trong họ đã bị thiếu thốn, vì mỗi người là sở hữu chủ nhiều đất hay nhiều nhà đã bán chúng, đem số tiền bán được đến, 35 đặt nơi chân của các sứ đồ. Rồi tiền ấy đã được phân phát cho mỗi người, tùy theo người nào có nhu cầu. 36 Giô-sê, đã được đặt tên bởi các sứ đồ là Ba-na-ba, được dịch là: con trai của sự khích lệ; người Lê-vi; dân Chíp-rơ; 37 có đất, đã bán đi, đem tiền, đặt nơi chân của các sứ đồ.
Kính thưa Cha, đám đông những người tin Chúa đã "cùng một lòng và cùng một linh hồn"cho thấy tinh thần hiệp một của họ, dường như ở giữa họ chẳng có một sự ngăn cách hay riêng tư nào. Không ai kể của mình là của riêng, nhưng xem mọi vật là của chung. Đây là một tinh thần hiệp một, đồng một lòng của các tín hữu thời kỳ ban đầu. Điều này cho thấy quyền năng biến đổi của Đức Chúa Trời trên mỗi một con dân của Chúa.
Chính bởi sự hiệp một trong tình yêu thương và dưới sự ban ơn dẫn dắt của Đức Thánh Linh, thì không có ai trong họ đã bị thiếu thốn bởi vì mỗi một người giàu có ở trong Hội Thánh thời kỳ đó đã bán các cái tài sản của họ đi đem số tiền bán được đến để đặt nơi chân các sứ đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Và điển hình là có một người tên là Giô-sê, được các sứ đồ đặt tên mới cho là Ba-na-ba. Người này cũng có đất đã bán đi đem tiền và cũng đặt nơi chân của các sứ đồ.
Qua việc làm của Hội Thánh ban đầu đã đáp ứng nhu cầu của nhau bằng cách bán tài sản và chia sẻ, cho con thấy được tinh thần hy sinh, chia sẻ, có trách nhiệm đối với nhau và đức tin được thể hiện bằng hành động của các con dân Chúa thời bấy giờ. Và điều này giúp cho con suy nghĩ đến câu chuyện về của báu trong đám ruộng. Khi một người tìm được lẽ thật, chân lý, nhận biết được sự cứu rỗi đến từ đấng Christ, họ không còn yêu mến thế gian, nhưng yêu mến Lời của Chúa và hết lòng sống theo Lời của Chúa. Tài sản tiền bạc đối với họ chỉ là công cụ trong tay của họ để làm những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho họ. Họ xem những gì của họ sở hữu là thuộc về Chúa.
Với quyền phép lớn các sứ đồ đã đưa ra những lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ. Chỗ này cho con hiểu rằng việc làm chứng của các sứ đồ không chỉ bởi lời nói suông, nhưng còn kèm theo các phép lạ, điều đó càng củng cố thêm những gì mà họ đang làm chứng về Chúa. Và cho thấy được tấm lòng hầu việc Chúa một cách sốt sắng, hết lòng của các sứ đồ.
Qua bài học ngày hôm nay thì con cũng học được về tinh thần hiệp một và biết chia sẻ cho những anh chị em cùng đức tin của mình. Con thấy mình vẫn chưa làm được như vậy, xin Chúa cũng giúp đỡ con biến đổi con. Nguyện xin Chúa ban cho con thánh linh của Ngài, giúp con có được tinh thần và tấm lòng hiệp một như những con dân Chúa đầu tiên trong Hội Thánh, trở nên một người khích lệ người khác. Con xin cảm tạ ơn Chúa, và hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Vũ Thị Thư Ngày 01/05/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 Sự Thông Công của Hội Thánh lúc Ban Đầu
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu, là Đấng Toàn Năng tạo dựng nên muôn loài vạn vật, trong đó có loài người chúng con. Con xin cảm tạ và biết ơn Chúa đã ban cho con được một ngày bình an, cảm tạ Chúa đã chữa lành cho con và phục hồi sức khỏe cho con. Cảm tạ ơn Chúa cũng cho con ngày hôm nay được học Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37. Con kính xin Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Ngài, sau đây con xin nói nên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
32 Đám đông của những người đã tin đã cùng một lòng và cùng một linh hồn. Chẳng ai kể của mình là của riêng nhưng đối với họ mọi vật là của chung.
33 Với quyền phép lớn các sứ đồ đã đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Ân điển lớn cũng đã ở trên hết thảy họ.
34 Chẳng có ai trong họ đã bị thiếu thốn, vì mỗi người là sở hữu chủ nhiều đất hay nhiều nhà đã bán chúng, đem số tiền bán được đến,
35 đặt nơi chân của các sứ đồ. Rồi tiền ấy đã được phân phát cho mỗi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
36 Giô-sê, đã được đặt tên bởi các sứ đồ là Ba-na-ba, được dịch là: con trai của sự khích lệ; người Lê-vi; dân Chíp-rơ;
37 có đất, đã bán đi, đem tiền, đặt nơi chân của các sứ đồ.
Kính thưa Cha, đám đông những người tin Chúa đã "cùng một lòng và cùng một linh hồn"cho thấy tinh thần hiệp một của họ, dường như ở giữa họ chẳng có một sự ngăn cách hay riêng tư nào. Không ai kể của mình là của riêng, nhưng xem mọi vật là của chung. Đây là một tinh thần hiệp một, đồng một lòng của các tín hữu thời kỳ ban đầu. Điều này cho thấy quyền năng biến đổi của Đức Chúa Trời trên mỗi một con dân của Chúa.
Chính bởi sự hiệp một trong tình yêu thương và dưới sự ban ơn dẫn dắt của Đức Thánh Linh, thì không có ai trong họ đã bị thiếu thốn bởi vì mỗi một người giàu có ở trong Hội Thánh thời kỳ đó đã bán các cái tài sản của họ đi đem số tiền bán được đến để đặt nơi chân các sứ đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Và điển hình là có một người tên là Giô-sê, được các sứ đồ đặt tên mới cho là Ba-na-ba. Người này cũng có đất đã bán đi đem tiền và cũng đặt nơi chân của các sứ đồ.
Qua việc làm của Hội Thánh ban đầu đã đáp ứng nhu cầu của nhau bằng cách bán tài sản và chia sẻ, cho con thấy được tinh thần hy sinh, chia sẻ, có trách nhiệm đối với nhau và đức tin được thể hiện bằng hành động của các con dân Chúa thời bấy giờ. Và điều này giúp cho con suy nghĩ đến câu chuyện về của báu trong đám ruộng. Khi một người tìm được lẽ thật, chân lý, nhận biết được sự cứu rỗi đến từ đấng Christ, họ không còn yêu mến thế gian, nhưng yêu mến Lời của Chúa và hết lòng sống theo Lời của Chúa. Tài sản tiền bạc đối với họ chỉ là công cụ trong tay của họ để làm những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho họ. Họ xem những gì của họ sở hữu là thuộc về Chúa.
Với quyền phép lớn các sứ đồ đã đưa ra những lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ. Chỗ này cho con hiểu rằng việc làm chứng của các sứ đồ không chỉ bởi lời nói suông, nhưng còn kèm theo các phép lạ, điều đó càng củng cố thêm những gì mà họ đang làm chứng về Chúa. Và cho thấy được tấm lòng hầu việc Chúa một cách sốt sắng, hết lòng của các sứ đồ.
Qua bài học ngày hôm nay thì con cũng học được về tinh thần hiệp một và biết chia sẻ cho những anh chị em cùng đức tin của mình. Con thấy mình vẫn chưa làm được như vậy, xin Chúa cũng giúp đỡ con biến đổi con. Nguyện xin Chúa ban cho con thánh linh của Ngài, giúp con có được tinh thần và tấm lòng hiệp một như những con dân Chúa đầu tiên trong Hội Thánh, trở nên một người khích lệ người khác. Con xin cảm tạ ơn Chúa, và hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Thị Thư
Ngày 01/05/2025