Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:26-31 Sau-lơ Về Lại Giê-ru-sa-lem và Về Lại Tạt-sơ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu và lòng thương xót của Ngài đối với mỗi chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài cho con hôm nay tiếp tục được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 9:26-31. Nguyện Chúa ban ơn dạy dỗ để giúp cho con hiểu được Lời của Ngài và biết làm theo Lời Chúa. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

26 Sau-lơ đã đến tận Giê-ru-sa-lem. Người đã thử hiệp với các môn đồ; nhưng hết thảy đều sợ người, không tin rằng, người đã là môn đồ.
27 Ba-na-ba đã đem người đi, đưa đến các sứ đồ và thuật cho họ, thế nào người đã gặp Chúa trên đường đi, và rằng, Ngài đã phán với người; thế nào người đã giảng dạy cách dạn dĩ trong danh của Đức Chúa Jesus, tại Thành Đa-mách.
28 Rồi, người đã ở với họ, tới lui trong Thành Giê-ru-sa-lem.
29 Người cũng đã nói cách dạn dĩ trong danh của Đức Chúa Jesus, tranh luận với những người Hê-lê-nít; nhưng chúng đã dự định giết người.
30 Khi các anh chị em cùng Cha đã biết điều đó, thì đem người xuống Thành Sê-sa-rê, và gửi người đến Tạt-sơ.
31 Sau đó, thực tế các Hội Thánh trong khắp xứ Giu-đê, xứ Ga-li-lê, và xứ Sa-ma-ri có sự bình an, được gây dựng, bước đi trong sự kính sợ Chúa và sự khích lệ của Đức Thánh Linh, được thêm nhiều.

Kính thưa Cha, sau khi Sau-lơ bị bắt bớ tại thành Đa-mách thì ông tiếp tục về lại thành Je-ru-sa-lem. Ông đã thử hiệp lại với các môn đồ nhưng các môn đồ đều sợ ông và không tin là ông đã trở thành môn đồ. Điều này là điều dễ hiểu vì trước đó ông đã bách hại đạo Chúa rất tàn khốc ở Je-ru-sa-lem, khiến cho các môn đồ và con dân Chúa phải bị cầm tù và tản lạc khắp mọi nơi. Giờ đây về lại Je-ru-sa-lem các con dân Chúa chưa biết những sự thay đổi của Sau-lơ thì việc sợ và nghi ngờ ông là điều dễ hiểu. Và chính ông cũng rất khó để tự làm chứng về mình. 

Nhưng sứ đồ Ba-na-ba đã làm chứng lại về đời sống và quá trình gặp Chúa, tin nhận Chúa của Sau-lơ thì đó là một lời chứng đáng tin cậy và sự làm chứng đó đã được các môn đồ tiếp nhận. Tin tức đó đã đem lại sự bình an vững lòng cho con dân Chúa khi biết rằng người đã từng bách hại họ nay đã trở nên một môn đồ sốt sắng rao giảng Tin Lành cho Chúa. Qua đó con cũng học được tấm lòng chân thành, ngay thẳng và kính sợ Chúa của Ba-na-ba khi ông đứng ra làm chứng cho một người trước đây là người không đáng tin, là nỗi khiếp sợ của con dân Chúa. Có nhiều người hèn nhát có xu hướng sợ đám đông nên dù thấy đời sống tin kính tấm lòng yêu Chúa của một người, nhưng không dám trái ý những người khác thì im lặng không dám làm chứng tốt về người đó, nhưng ngược lại nhắc đến quá khứ của họ, khiến cho khó có sự hiệp một trong Hội Thánh. Đây là tình trạng không ít gặp trong nhiều nơi và nhiều thời đại, bởi lòng tin và đức tin của con dân Chúa ngày càng bị mai một. Sự làm chứng chân thật của Ba-na-ba về Sau-lơ đã đem lại sự gây dựng và khích lệ lớn cho chính Sau-lơ và cho chính con dân Chúa nhiều nơi, là việc ích lợi cho công việc của nhà Chúa, gây dựng Hội Thánh. 

Lại một lần nữa, sứ đồ Phao-lô lại bị những người Hê-lê-nít tìm cách giết ông, qua đây thì con biết một người khi đã sống cho Chúa, hầu việc Chúa sẽ luôn gặp khó khăn, hầu việc Chúa đó thực sự là một lựa chọn gai góc khó khăn, đầy nguy hiểm. Nhưng con tin sứ đồ Phao-lô khi đi đúng theo sự cảm động và kêu gọi của Chúa thì ông sẽ được ngập tràn sự vui thỏa, đức tin và ông sẽ không bao giờ hối tiếc về quyết định đó nhưng sẽ luôn vui mừng trong Chúa càng hơn. 

Kính thưa Cha, Ngài biết tấm lòng con đã luôn cố gắng để hết lòng hết sức bước đi theo Ngài, muốn phụng sự Ngài. Cả một quãng đời dài của con trước khi về với Hội Thánh chân thật của Ngài thì dù làm gì, đi đâu, trải qua những gì thì con thấy cũng chỉ là để chuẩn bị con cho một mục đích của Ngài. Và chính bản thân con cũng phải trải qua nhiều thử thách khó khăn để giữ vững lòng tin cho điều mà con nhận biết đó.

Khi phải nghĩ khác hay làm khác với đức tin của mình là con bị bất an và thấy mình đi sai đường, không vâng phục Chúa, nhưng đi tiếp con đường Chúa chỉ dẫn đó lại khiến lòng con bình an vui thỏa lạ thường. Từ lâu con đã không còn màng đến thế gian này, con thấy mình không thuộc về đời này, con chỉ cần có ăn có mặc là con thỏa lòng, nên con nguyện sẽ vẫn cứ tin cậy nơi Chúa mà đi theo sự Chúa dẫn dắt và cảm động lòng con. Con biết để con làm được như Phao-lô là rất khó vì ông Phao-lô là một người đàn ông sống độc thân, còn con chỉ là một người phụ nữ yếu đuối và còn có thêm bốn đứa con nhỏ. Nhưng đối với Chúa thì điều đó cũng không có gì khác biệt, và nếu Ngài muốn thì phép lạ và quyền năng của Ngài càng được bày tỏ ra ngay trong thời kỳ cuối cùng này. 
Xin Chúa gìn giữ con và các con của con trong ân điển của Ngài cho đến ngày Chúa trở lại để đón Hội Thánh ra khỏi thế gian. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men! 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con Vũ Thị Thư
Ngày 24/06/2025

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ