Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 12:20-25 Vua Hê-rốt Bị Thiên Sứ Đánh Chết

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Chúa vì những ngày vừa qua Chúa đã luôn gìn giữ bảo vệ và chăm sóc trên đời sống của mấy mẹ con con. Con cảm tạ Chúa đã cho con và các con của con có những chuyến đi và trở về Đông Viên được bình an . Xin Chúa giúp cho con từ ngày hôm nay trở đi trung tín trong sự làm các bài suy ngẫm và xin Chúa ban ơn trên linh vụ dịch bài giảng. Con cũng cầu xin Chúa biến đổi con và các con của con để trở nên những đứa con ngoan ngoãn và luôn vâng phục Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con hôm nay tiếp tục được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 12:20-25. Nguyện Đức Thánh Linh tuôn đổ trên đời sống của con và dạy dỗ dẫn dắt con. 

20 Hê-rốt vốn rất căm giận dân Thành Ti-rơ và dân Thành Si-đôn. Nhưng họ đã thuyết phục Ba-la-tút, quan phụ trách phòng ngủ của vua, cùng một lòng đến với vua mà xin hòa, vì xứ của họ được nuôi bởi xứ của vua.
21 Tới ngày đã định, Hê-rốt đã vận trang phục của vua, ngồi trên ngai, truyền phán cho họ.
22 Dân chúng đã kêu lên rằng: "Ấy là tiếng của thần linh, chẳng phải của loài người!"
23 Ngay lúc đó, thiên sứ của Chúa đã đánh vua, vì người chẳng trao cho Đức Chúa Trời sự vinh quang. Người đã bị trùng ăn mà chết.
24 Bấy giờ, Lời của Đức Chúa Trời đã tấn tới và thêm ra.
25 Ba-na-ba và Sau-lơ đã trở về Thành An-ti-ốt từ Giê-ru-sa-lem, hoàn thành linh vụ; và đem theo Giăng, gọi là Mác.

Thưa Cha, đọc phân đoạn này thì còn thấy được một ông vua Hê-rốt kiêu ngạo, tấm lòng cho đến việc làm của ông không thể hiện được tấm lòng tôn kính Chúa. Ông là vua lớn mà lại căm giận, giữ lòng thù hận đối với những thành khó khăn phụ thuộc vào vua và vương quốc của vua là Thành Ti-rơ và Thành Si-đôn. Ông không có sự rộng lượng và tha thứ. Ông để cho dân chúng suy tôn mình như một vị thần mà không ngăn cản hay dâng sự vinh quang nên Thiên Chúa. Nên ông đã bị thiên sứ của Chúa đánh hạ, khiến cho thân thể của ông bị trùng ăn mà chết. Đây là một cái chết vô cùng đau đớn để cho ông trong thời gian ngắn ngủi này nhận biết sự hèn mọn và yếu đuối của mình, nhận biết mọi thứ đều sẽ qua đi và chỉ là hư không. Quyền lực và của cải vật chất không cứu được ông. Qua câu chuyện con học được rằng mọi sự trong cuộc đời này và trong thế gian này đều ở trong bàn tay quyền năng tể trị của Thiên Chúa. Chúa sẽ đánh hạ tất cả những kẻ kiêu ngạo và không thờ phượng Ngài, khi đến thời điểm. 

Con cũng học được rằng mọi quyền thế và mọi sự xoay chuyển trong lịch sử loài người đều nằm trong bàn tay, trong sự cho phép và tể trị của Thiên Chúa. Khi đến thời điểm thì mọi sự đều theo ý muốn của Ngài. Còn đối với con dân Chúa thì những khi gặp khó khăn thử thách Chúa cũng sẽ mở đường cho họ ra khỏi và cho công tác truyền giáo Tin Lành của Ngài được phát triển mở rộng. Không có gì có thể ngăn cản được sự phát triển và lớn mạnh của Tin Lành của Chúa. 

Qua mối quan hệ giữa vua Hê-rốt và hai dân thành Ti-rơ và Si-đôn thì con cũng thấy rằng những kẻ ban phát ân huệ cho người khác mà không tin Chúa thì họ sẽ luôn có xu hướng bắt nạt và muốn người khác phải phục tùng mình. Chứ không phải bởi lòng yêu thương và sự cảm thông đối với những người hèn kém và nghèo khó hơn mình. Nhưng trong Chúa thì không được như vậy, Chúa dạy con dân Chúa cần phải tôn trọng người khác hơn chính mình, và mỗi một người đều là chi thể trong cùng một thân của Chúa, phải có sự trau dồi và nâng đỡ nhau, chứ không được phân biệt giàu nghèo, phân biệt người nhận hay người cho, vì tất cả mọi thứ đều là của Chúa và thuộc về Ngài. Mỗi chúng con chỉ là công cụ trong tay Chúa. Nếu không nhận biết điều đó, nghĩ là mình đáng tôn trọng hơn người khác khi tiếp trợ hay giúp đỡ người anh chị em khó khăn hơn mình, không dâng vinh hiển lên Chúa, thì Chúa sẽ hạ người đó, như Chúa đã cho thiên sứ đánh hạ Hê-rốt. 

Kính thưa Cha, loài người ai cũng đã bị băng hoại bởi tội lỗi. Bất cứ ai cũng mang trong mình bản tánh kiêu ngạo. Nguyện Chúa giúp con chết đi bản tánh kiêu ngạo và được biến đổi thành một con người mới. Con cảm tạ ơn Chúa cho con chứng kiến những trận sấm sét lớn của Ngài, cho con thấy được quyền năng và sự oai nghi vĩ đại của Ngài. Cũng cho con nhận biết mình nhỏ bé yếu đuối và hèn mọn vô cùng nếu không có Ngài. Nguyện con và các con của con đời đời thuộc về Ngài, ở trong tình yêu ân điển và lòng thương xót của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men! 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ 
Con Vũ Thị Thư 

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ