Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 Lòng Khảng Khái của Phi-e-rơ và Giăng

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ kính yêu của con. Con cảm tạ và biết ơn Chúa đã ban cho con được một ngày bình an, cảm tạ ơn Chúa cho con hôm nay được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22. Con cầu xin Chúa giúp con hiểu Lời của Ngài và giúp con ghi nhớ và làm theo Lời của Ngài dạy dỗ. Con xin cảm tạ ơn Cha. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

13 Khi chúng đã thấy sự nói năng dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, đã nhận biết rằng, họ là người bình dân và không học, thì chúng lấy làm lạ. Chúng cũng biết rõ rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus.
14 Nhưng thấy người được chữa lành đứng với họ, chúng đã không có lời gì để phản bác.
15 Chúng đã ra lệnh cho họ ra khỏi phiên tòa. Chúng đã hội ý với nhau,
16 nói: "Chúng ta sẽ làm gì với các người này? Vì ấy thật là một dấu lạ đáng kể đã được làm bởi họ, tỏ ra cho hết thảy những cư dân Giê-ru-sa-lem, mà chúng ta không thể chối bỏ.
17 Nhưng để chẳng lan truyền thêm nhiều trong dân chúng, chúng ta hãy hăm dọa họ với lời hăm dọa rằng, từ nay, họ chớ nói với người nào trong danh ấy."
18 Chúng đã gọi họ và đã ra lệnh cho họ, không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus.
19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời, nói với họ: "Các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời?
20 Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe."
21 Chúng đã lại hăm dọa, rồi đã thả họ, không tìm thấy cách nào để hình phạt họ; vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đã tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra.
22 Vì người mà dấu lạ chữa lành ấy đã xảy ra cho là người đã hơn bốn mươi tuổi.

Kính thưa Cha, chính Đức Thánh Linh và năng lực của Ngài đã khiến Phi-e-rơ và Giăng có sự dạn dĩ đến mức làm kinh ngạc những người lãnh đạo Do-thái Giáo. Chính quyền năng của Chúa đã biến đổi những con người bình dân, thấp kém, thất học trở nên những người mới trong Chúa. Quyền năng của Chúa từ xưa đến nay không hề thay đổi, chính vì vậy mà mỗi một tội nhân, dù ở thời đại nào khi thật lòng ăn năn tội lỗi của mình, tiếp nhận Chúa vào làm chủ của cuộc đời mình, thì chính Ngài sẽ biến đổi người đó, thánh hóa người đó, Đức Thánh Linh sẽ ngự trong lòng của người đó và dạy dỗ người đó.

Các nhà lãnh đạo đã cảm thấy khó chịu và tìm cách ngăn cản danh Đức Chúa Jesus được lan truyền, vì họ sợ danh của Đức Chúa Jesus Christ ngày càng được lan rộng ra, càng nhiều người đi theo đạo mới sẽ khiến cho vị thế và chức vụ của họ bị ảnh hưởng. Nên họ đã ngăn cản và nghiêm cấm các sứ đồ không được tiếp tục rao giảng và nói về danh của Đức Chúa Jesus Christ nữa. Nhưng có những bằng chứng khiến cho họ không thể chối bỏ dấu lạ mà Phi-e-rơ và Giăng đã thực hiện, đó chính là việc người đàn ông được chữa lành bệnh què đó đang đứng ở ngay đó và người này đã hơn 40 tuổi. Người đó đã ở độ tuổi trung niên, tất cả mọi người đều biết về người đó, chính bản thân ông ta biết rõ tình trạng của mình trước khi được các sứ đồ trong danh Chúa chữa lành. Thêm một lý do mà các trưởng lão không thể trừng phạt hai sứ đồ là bởi vì dân chúng đều chứng kiến phép lạ đó và tôn vinh Đức Chúa Trời. Sự thật ngay trước mắt thì không thể nào thay đổi, nếu họ gây khó khăn và trừng phạt hai sứ đồ thì họ sẽ phải đối diện với sự phản đối từ dân chúng.

Phi-e-rơ và Giăng đã đặt sự vâng lời Đức Chúa Trời trên sự vâng lời loài người. Điều này dạy cho con thấy được đức tin được thể hiện bằng hành động của hai sứ đồ, họ đã chọn vâng lời Đức Chúa Trời dù biết rằng sẽ phải đối diện với sự bắt bớ và khó khăn từ việc đó. Họ đã ưu tiên công việc của Đức Chúa Trời lên trên những áp lực của xã hội, họ đã đặt Chúa làm chủ đời sống của mình, và họ là những đầy tớ trung thành của Đức Chúa Trời.

Câu nói: "Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe" dạy cho con biết rằng con cần phải làm chứng về những điều con được thấy và đã nghe từ Chúa, khi im lặng là con đã trở nên một kẻ hèn nhát. Con cần phải có sự mạnh mẽ và dạn dị giống như hai sứ đồ của Chúa, bất chấp khó khăn sẽ xảy đến ra làm sao, thì con vẫn phải một mực vững tin nơi tình yêu của Chúa.

Dân chúng đã tôn vinh Đức Chúa Trời thay vì tập trung vào người được chữa lành là bởi vì họ nhận biết phép lạ đó đến từ Đức Chúa Trời, không phải đến bởi loài người. Khi một người thực sự hầu việc Chúa thì người đó sẽ khiến cho danh của Chúa được tôn cao, được vinh hiển. Nhưng một người hầu việc bụng của mình, thì mọi việc người đó làm ra luôn có xu hướng khoe khoang tôn cao mình, lấy đi sự vinh quang của Chúa.

Kính thưa Cha, Ngài là Đấng Toàn Năng và không bao giờ thay đổi, các phép lạ của Ngài hoàn toàn có thể xảy ra trên đời sống của con dân Chúa ngày nay. Nhưng dường như những phép lạ giống như thời kỳ đầu tiên ngày càng ít đi, thì con nghĩ rằng đó là bởi vì con dân Chúa ngày nay không còn có đức tin mạnh mẽ như trong thời kỳ Hội Thánh ban đầu. Lòng của nhiều người trở nên nguội lạnh, chạy theo thế gian, tìm kiếm những giá trị về vật chất thay vì chăm lo các giá trị về đạo đức và thuộc linh. Họ nương cậy vào năng lực của chính mình, nương cậy vào tiền bạc, của cải vật chất, các mối quan hệ xã hội và danh tiếng, thay vì nương cậy vào Chúa.

Kính thưa Chúa, xin Ngài tha thứ cho con, bởi vì trong đời sống của con nhiều khi con đã không ưu tiên ý muốn của Đức Chúa Trời hơn ý muốn của người khác. Con vẫn chưa hết lòng trong việc tìm kiếm ý muốn của Chúa trong từng việc nhỏ của đời sống mình. Nhưng con cũng ước gì mình có được đức tin và có một đời sống hoàn toàn đầu phục Chúa, để được Chúa sử dụng giống như các sứ đồ ngày xưa. Xin Chúa giúp cho con đắc thắng chính mình và luôn giữ lòng tin cậy nơi Chúa, dù có phải trải qua áp lực của cuộc sống, thử thách hay chông gai, khó khăn hay khổ đau. Con sẽ chỉ bám víu vào một mình Chúa mà thôi. Con xin cảm tạ ơn Cha đã cho con học bài học ngày hôm nay, xin Chúa bổ sức lại cho con, cất đi khỏi con những đau yếu bệnh tật. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Thị Thư
Ngày 29/04/2025

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ