Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ tình yêu của con. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con một ngày được bình an, bây giờ là ngày lại cho con có thời gian phương tiện để được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 19:6-10. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này: 6 Tôi đã nghe như tiếng của một đám đông lớn, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm sét vang rền rằng: "A-lê-lu-gia! Vì Chúa, Đức Chúa Trời Toàn Năng cai trị. 7 Chúng ta hãy vui vẻ, mừng rỡ, và dâng sự tôn kính lên Ngài, vì hôn lễ của Chiên Con đã tới. Vợ của Ngài, chính mình người đã sẵn sàng. 8 Đã được ban cho người để người mặc trang phục mịn, sạch, và trắng. Vì trang phục mịn là những việc làm công chính của những thánh đồ." 9 Thiên sứ bảo tôi: "Hãy viết, phước cho những ai được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con." Người bảo tôi: "Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời." 10 Tôi đã hạ mình xuống tại chân của người, thờ phượng người. Người bảo tôi: "Hãy coi chừng! Đừng! Ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha có chứng cớ của Đức Chúa Jesus của ngươi. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời! Vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri."
Kính thưa Cha, sau sự việc sứ đồ Giăng thấy sự tôn vinh chúc tụng của những thánh đồ, những tôi tớ và những trưởng lão trên Thiên Đàng, thì ông lại tiếp tục nghe thấy những tiếng chúc tụng của một đám đông lớn như tiếng của nhiều dòng nước như tiếng sấm sét vang dền. Nói lên sự vui vẻ mừng rỡ vì hôn lễ của Chiên Con đã tới. Hôn lễ của Chiên Con là một sự kết hiệp màu nhiệm giữa Đấng Christ và Hội Thánh của Ngài. Hội Thánh được gọi là vợ, còn Đấng Christ là chồng. Trang phục mịn sạch và trắng là những việc làm công chính của những thánh đồ.
Có một vị thiên sứ đã đến và nói với sứ đồ Giăng là “Hãy viết, phước cho những ai được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con." Người tiếp tục bảo sứ đồ Giăng: "Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời." Thì lúc này sứ đồ Giăng đã hạ mình xuống tại chân của bị thiên sứ để thờ phượng người. Nhưng vị thiên sứ đã ngăn cản sứ đồ Giăng, và nói rằng “Hãy coi chừng! Đừng! Ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha có chứng cớ của Đức Chúa Jesus của ngươi. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời! Vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri." Qua câu này con hiểu được rằng chỉ có Thiên Chúa là Đấng đáng được tôn thờ, ngay cả các thiên sứ cũng chỉ là những người đồng công và cùng là tôi tớ để thờ phượng và hầu việc Thiên Chúa mà thôi. Mọi sự chúc tụng, vinh hiển và tôn quý, vinh quang chỉ duy thuộc về Thiên Chúa. Tất cả những sự thờ phượng không phải là thờ phượng Thiên Chúa là sự phạm tội.
Câu “Vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri.” cho con hiểu rằng những lời tiên tri đều là nói về và tiên tri về Đức Chúa Jesus Christ, và những việc làm và những chứng cớ của Đức Chúa Jesus Christ là sự ứng nghiệm của những lời tiên tri. Chứng cớ về Ngài là mục đích và ý nghĩa của những lời tiên tri. Và qua đây thì con cũng hiểu rằng con dân Chúa cần phải sống ra một nếp sống bày tỏ về Đức Chúa Jesus Christ, trở nên nhân chứng cho Đức Chúa Jesus Christ, cho những người xung quanh nhận biết về Chúa qua đời sống của mình.
Kính thưa Cha, Tiệc Cưới Chiên Con chính là niềm hi vọng và sự trông cậy vô cùng lớn cho mỗi một con dân chân thật của Chúa. Để cho mỗi một người đều phải có một đời sống tỉnh thức và sẵn sàng ra đi với Chúa với trang phục trắng mịn, là những việc làm công bình mà Chúa giao cho con dân của Ngài. Con nguyện xin Chúa hãy giúp con luôn tỉnh thức, hoàn thành và trung tín trong mọi việc lành mà Chúa giao cho con. Việc được ở bên cạnh Chúa cho đến đời đời đó là một ơn phước tuyệt vời không có gì có thể sánh bằng, xin Chúa giúp cho con luôn biết nắm giữ cơ hội và sống cho Ngài, sống vì Ngài, chết đi con người cũ của con để cho con xứng đáng được ra đi với Chúa bất kỳ lúc nào. Con xin cảm tạ ơn Cha và hết lòng thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Vũ Thị Thư Ngày 27/03/2025
Khải Huyền 19:6-10 Lễ Cưới của Chiên Con
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ tình yêu của con. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con một ngày được bình an, bây giờ là ngày lại cho con có thời gian phương tiện để được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 19:6-10. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
6 Tôi đã nghe như tiếng của một đám đông lớn, như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm sét vang rền rằng: "A-lê-lu-gia! Vì Chúa, Đức Chúa Trời Toàn Năng cai trị.
7 Chúng ta hãy vui vẻ, mừng rỡ, và dâng sự tôn kính lên Ngài, vì hôn lễ của Chiên Con đã tới. Vợ của Ngài, chính mình người đã sẵn sàng.
8 Đã được ban cho người để người mặc trang phục mịn, sạch, và trắng. Vì trang phục mịn là những việc làm công chính của những thánh đồ."
9 Thiên sứ bảo tôi: "Hãy viết, phước cho những ai được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con." Người bảo tôi: "Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời."
10 Tôi đã hạ mình xuống tại chân của người, thờ phượng người. Người bảo tôi: "Hãy coi chừng! Đừng! Ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha có chứng cớ của Đức Chúa Jesus của ngươi. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời! Vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri."
Kính thưa Cha, sau sự việc sứ đồ Giăng thấy sự tôn vinh chúc tụng của những thánh đồ, những tôi tớ và những trưởng lão trên Thiên Đàng, thì ông lại tiếp tục nghe thấy những tiếng chúc tụng của một đám đông lớn như tiếng của nhiều dòng nước như tiếng sấm sét vang dền. Nói lên sự vui vẻ mừng rỡ vì hôn lễ của Chiên Con đã tới. Hôn lễ của Chiên Con là một sự kết hiệp màu nhiệm giữa Đấng Christ và Hội Thánh của Ngài. Hội Thánh được gọi là vợ, còn Đấng Christ là chồng. Trang phục mịn sạch và trắng là những việc làm công chính của những thánh đồ.
Có một vị thiên sứ đã đến và nói với sứ đồ Giăng là “Hãy viết, phước cho những ai được gọi vào tiệc cưới của Chiên Con." Người tiếp tục bảo sứ đồ Giăng: "Đây là những lời chân thật của Đức Chúa Trời." Thì lúc này sứ đồ Giăng đã hạ mình xuống tại chân của bị thiên sứ để thờ phượng người. Nhưng vị thiên sứ đã ngăn cản sứ đồ Giăng, và nói rằng “Hãy coi chừng! Đừng! Ta là tôi tớ đồng công với ngươi và với các anh chị em cùng Cha có chứng cớ của Đức Chúa Jesus của ngươi. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời! Vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri." Qua câu này con hiểu được rằng chỉ có Thiên Chúa là Đấng đáng được tôn thờ, ngay cả các thiên sứ cũng chỉ là những người đồng công và cùng là tôi tớ để thờ phượng và hầu việc Thiên Chúa mà thôi. Mọi sự chúc tụng, vinh hiển và tôn quý, vinh quang chỉ duy thuộc về Thiên Chúa. Tất cả những sự thờ phượng không phải là thờ phượng Thiên Chúa là sự phạm tội.
Câu “Vì chứng cớ của Đức Chúa Jesus là tinh thần của lời tiên tri.” cho con hiểu rằng những lời tiên tri đều là nói về và tiên tri về Đức Chúa Jesus Christ, và những việc làm và những chứng cớ của Đức Chúa Jesus Christ là sự ứng nghiệm của những lời tiên tri. Chứng cớ về Ngài là mục đích và ý nghĩa của những lời tiên tri. Và qua đây thì con cũng hiểu rằng con dân Chúa cần phải sống ra một nếp sống bày tỏ về Đức Chúa Jesus Christ, trở nên nhân chứng cho Đức Chúa Jesus Christ, cho những người xung quanh nhận biết về Chúa qua đời sống của mình.
Kính thưa Cha, Tiệc Cưới Chiên Con chính là niềm hi vọng và sự trông cậy vô cùng lớn cho mỗi một con dân chân thật của Chúa. Để cho mỗi một người đều phải có một đời sống tỉnh thức và sẵn sàng ra đi với Chúa với trang phục trắng mịn, là những việc làm công bình mà Chúa giao cho con dân của Ngài. Con nguyện xin Chúa hãy giúp con luôn tỉnh thức, hoàn thành và trung tín trong mọi việc lành mà Chúa giao cho con. Việc được ở bên cạnh Chúa cho đến đời đời đó là một ơn phước tuyệt vời không có gì có thể sánh bằng, xin Chúa giúp cho con luôn biết nắm giữ cơ hội và sống cho Ngài, sống vì Ngài, chết đi con người cũ của con để cho con xứng đáng được ra đi với Chúa bất kỳ lúc nào. Con xin cảm tạ ơn Cha và hết lòng thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Thị Thư
Ngày 27/03/2025