Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Chúa vì sự từ ái và sự thành tín của Ngài trên đời sống của con. Con cũng cảm tạ ơn Chúa vì mỗi ngày con có được niềm vui ở bên Ngài, niềm vui khi suy ngẫm và học Lời Chúa, niềm vui ở bên các con của mình và niềm vui trong việc làm vườn. Hôm nay con tiếp tục được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 21:27-36. Xin Cha dạy dỗ dẫn dắt con, cho con luôn bước đi trong Lời Ngài. Nguyện năng lực của Ngài tuôn đổ trên đời sống của chúng con để chúng con hết lòng vâng giữ Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha.
27 Khi bảy ngày gần kết thúc, những người Do-thái, quê ở A-si, thấy người trong Đền Thờ, thì chúng khích động hết thảy đám đông và tra tay trên người.
28 Chúng kêu lên rằng: "Hỡi các người I-sơ-ra-ên, hãy giúp! Đây là người giảng dạy khắp nơi, nghịch lại dân và luật pháp, nghịch lại chốn này, mà còn đem những người Hy-lạp vào trong Đền Thờ, làm ô uế nơi thánh này."
29 Vì trước đó, chúng đã thấy Trô-phim, người Ê-phê-sô, với người trong thành, nên chúng đã ngờ rằng, Phao-lô đã đem người vào trong Đền Thờ.
30 Cả thành đã bị xôn xao, dân chúng đổ xô lại, bắt Phao-lô, kéo người ra khỏi Đền Thờ; tức thì các cửa đều bị đóng lại.
31 Chúng đang tìm cách giết người, thì có tin mật báo đã đến với viên chỉ huy tiểu đoàn rằng, cả Thành Giê-ru-sa-lem đã nổi loạn.
32 Ông ta đã lập tức đem quân lính và các đại đội trưởng, chạy đến với chúng. Khi chúng thấy viên chỉ huy và quân lính thì chúng ngưng đánh đập Phao-lô.
33 Vậy, viên chỉ huy đến gần, bắt người, truyền khóa lại với hai dây xích, rồi hỏi người là ai và đã làm điều gì.
34 Trong đám đông, kẻ kêu thế này, người kêu thế khác. Khi không biết chắc sự việc, vì sự rối loạn, viên chỉ huy đã truyền đem người vào trong đồn.
35 Khi người đã đến trên các bậc thềm, đã xảy ra, quân lính phải khiêng người, vì sự hung bạo của đám đông.
36 Vì đám đông dân chúng đã theo sau, kêu rằng: "Hãy trừ nó đi!"
Kính thưa Cha, phân đoạn thánh kinh này nói về việc Sứ Đồ Phao-lô bị những người Do-thái quê ở xứ A-si khích động hết thảy đám đông và bắt ông, rồi đánh đập ông vì một cáo buộc không đúng sự thật. Nhưng ông vẫn nhẫn nại chịu đựng không phản ứng một cách gay gắt để bảo vệ mình. Bởi đám đông rất dữ tợn và hung bạo.
Qua sự việc này thì con cũng thấy những hiểu lầm và tin đồn có thể lan truyền nhanh chóng và gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, vì vậy mà chúng con cần phải hết sức cẩn thận trong lời nói của mình, vì có những sự việc nhìn thấy như vậy nhưng sự thật đằng sau đó lại không phải như vậy. Con dân Chúa nhìn xem bằng thần trí thì sẽ luôn cẩn thận và cầu hỏi ý Chúa, suy xét nhận định mọi việc bằng tình yêu, thì sẽ không có những sự phao vu những tin đồn chưa được kiểm chứng, chỉ mới nghe một chiều. Con dân Chúa cũng không đồng công với những đám đông mù quáng để làm hại người. Vì sự báo thù thuộc về Chúa, Chúa sẽ báo ứng.
Kính thưa Cha, sự việc Phao-lô cố gắng hòa giải tức là ông làm lễ tinh sạch, nhưng rốt cuộc thì ông vẫn bị hiểu lầm và bị đối xử bất công bạo lực, thì con cũng hiểu rằng, chúng con là con dân Chúa, dù có cố gắng sống tốt hòa hảo với mọi người, thì cũng không tránh được việc bị nói xấu, bị phao vu những tin đồn không có thật và thậm chí là bị kỳ thị. Ngay cả những lời giải thích cũng không có tác dụng gì đối với một đám đông đã mù thuộc linh và muốn bịt tai trước mọi lẽ thật.
Nhưng con học được rằng dù có chuyện gì xảy ra, dù khổ nạn, dù bị hiểu lầm, thậm chí phải đối diện với cái chết thì chúng con cũng vẫn cần phải giữ vững đức tin của mình nơi Chúa và trung tín với Chúa cho đến chết. Chỉ có sự trung tín với Chúa cho đến chết thì chúng còn mới được cứu và sự khó khăn thử thách sẽ trở thành sự vinh quang cho chúng con trong đời sau. Cảm tạ ơn Chúa vì đã dạy dỗ con điều này để cho con cảm thấy được vui thỏa và được khích lệ khi con phải đối diện với những thử thách. Bởi đó thực sự là một sự vui mừng, là ơn phước lớn, chứ không phải là điều khổ cực gì cả. Và mỗi người Chúa cũng cho phải chịu thử nghiệm ở mức độ khác nhau tùy theo lượng đức tin của mỗi người. Và trong mọi sự thử thách thì Ngài cũng sẽ mở đường cho ra khỏi, để chúng con có thể chịu được.
Ở trong phân đoạn này thì Chúa cũng khiến cho tin tức được truyền đến với viên chỉ huy tiểu đoàn về việc Thành Giê-ru-sa-lem đã nổi loạn để ông lập tức đem quân lính và các đại đội trưởng đến với đám đông. Nhờ vậy mà đám đông đã ngừng đánh đập Phao-lô. Đây cũng là sự mà Chúa giải cứu Sứ Đồ Phao-lô theo cách của Ngài.
Kính thưa Cha, bởi vì mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, cho nên những sự hoạn nạn đến với Sứ Đồ Phao-lô chắc chắn cũng sẽ đem lại ích lợi cho công cuộc rao giảng Tin Lành của Phao-lô. Và những người có chức quyền giam giữ, bắt giữ ông lại trở thành những người bảo vệ ông.
Kính thưa Cha, chương trình của Ngài trên đời sống của mỗi con dân Chúa là trọn vẹn và hoàn hảo. Chúng con chỉ cần tin cậy nơi Ngài và hết lòng sống theo Lời của Ngài, thì Ngài sẽ không để cho chúng con phải chịu đựng bất kỳ một việc gì quá sức mà Ngài không ban ân điển và năng lực cho chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con, khích lệ con qua phân đoạn này. Xin Cha giúp cho con luôn ghi nhớ và hết lòng nương cậy nơi tình yêu của Ngài. Xin Cha cũng ban phước cho công việc còn lại của ngày hôm nay của con được mọi sự tốt lành và được Ngài thêm sức. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Công Vụ Các Sứ Đồ 21:27-36 Phao-lô Bị Bắt
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Chúa vì sự từ ái và sự thành tín của Ngài trên đời sống của con. Con cũng cảm tạ ơn Chúa vì mỗi ngày con có được niềm vui ở bên Ngài, niềm vui khi suy ngẫm và học Lời Chúa, niềm vui ở bên các con của mình và niềm vui trong việc làm vườn. Hôm nay con tiếp tục được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 21:27-36. Xin Cha dạy dỗ dẫn dắt con, cho con luôn bước đi trong Lời Ngài. Nguyện năng lực của Ngài tuôn đổ trên đời sống của chúng con để chúng con hết lòng vâng giữ Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha.
27 Khi bảy ngày gần kết thúc, những người Do-thái, quê ở A-si, thấy người trong Đền Thờ, thì chúng khích động hết thảy đám đông và tra tay trên người.
28 Chúng kêu lên rằng: "Hỡi các người I-sơ-ra-ên, hãy giúp! Đây là người giảng dạy khắp nơi, nghịch lại dân và luật pháp, nghịch lại chốn này, mà còn đem những người Hy-lạp vào trong Đền Thờ, làm ô uế nơi thánh này."
29 Vì trước đó, chúng đã thấy Trô-phim, người Ê-phê-sô, với người trong thành, nên chúng đã ngờ rằng, Phao-lô đã đem người vào trong Đền Thờ.
30 Cả thành đã bị xôn xao, dân chúng đổ xô lại, bắt Phao-lô, kéo người ra khỏi Đền Thờ; tức thì các cửa đều bị đóng lại.
31 Chúng đang tìm cách giết người, thì có tin mật báo đã đến với viên chỉ huy tiểu đoàn rằng, cả Thành Giê-ru-sa-lem đã nổi loạn.
32 Ông ta đã lập tức đem quân lính và các đại đội trưởng, chạy đến với chúng. Khi chúng thấy viên chỉ huy và quân lính thì chúng ngưng đánh đập Phao-lô.
33 Vậy, viên chỉ huy đến gần, bắt người, truyền khóa lại với hai dây xích, rồi hỏi người là ai và đã làm điều gì.
34 Trong đám đông, kẻ kêu thế này, người kêu thế khác. Khi không biết chắc sự việc, vì sự rối loạn, viên chỉ huy đã truyền đem người vào trong đồn.
35 Khi người đã đến trên các bậc thềm, đã xảy ra, quân lính phải khiêng người, vì sự hung bạo của đám đông.
36 Vì đám đông dân chúng đã theo sau, kêu rằng: "Hãy trừ nó đi!"
Kính thưa Cha, phân đoạn thánh kinh này nói về việc Sứ Đồ Phao-lô bị những người Do-thái quê ở xứ A-si khích động hết thảy đám đông và bắt ông, rồi đánh đập ông vì một cáo buộc không đúng sự thật. Nhưng ông vẫn nhẫn nại chịu đựng không phản ứng một cách gay gắt để bảo vệ mình. Bởi đám đông rất dữ tợn và hung bạo.
Qua sự việc này thì con cũng thấy những hiểu lầm và tin đồn có thể lan truyền nhanh chóng và gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, vì vậy mà chúng con cần phải hết sức cẩn thận trong lời nói của mình, vì có những sự việc nhìn thấy như vậy nhưng sự thật đằng sau đó lại không phải như vậy. Con dân Chúa nhìn xem bằng thần trí thì sẽ luôn cẩn thận và cầu hỏi ý Chúa, suy xét nhận định mọi việc bằng tình yêu, thì sẽ không có những sự phao vu những tin đồn chưa được kiểm chứng, chỉ mới nghe một chiều. Con dân Chúa cũng không đồng công với những đám đông mù quáng để làm hại người. Vì sự báo thù thuộc về Chúa, Chúa sẽ báo ứng.
Kính thưa Cha, sự việc Phao-lô cố gắng hòa giải tức là ông làm lễ tinh sạch, nhưng rốt cuộc thì ông vẫn bị hiểu lầm và bị đối xử bất công bạo lực, thì con cũng hiểu rằng, chúng con là con dân Chúa, dù có cố gắng sống tốt hòa hảo với mọi người, thì cũng không tránh được việc bị nói xấu, bị phao vu những tin đồn không có thật và thậm chí là bị kỳ thị. Ngay cả những lời giải thích cũng không có tác dụng gì đối với một đám đông đã mù thuộc linh và muốn bịt tai trước mọi lẽ thật.
Nhưng con học được rằng dù có chuyện gì xảy ra, dù khổ nạn, dù bị hiểu lầm, thậm chí phải đối diện với cái chết thì chúng con cũng vẫn cần phải giữ vững đức tin của mình nơi Chúa và trung tín với Chúa cho đến chết. Chỉ có sự trung tín với Chúa cho đến chết thì chúng còn mới được cứu và sự khó khăn thử thách sẽ trở thành sự vinh quang cho chúng con trong đời sau. Cảm tạ ơn Chúa vì đã dạy dỗ con điều này để cho con cảm thấy được vui thỏa và được khích lệ khi con phải đối diện với những thử thách. Bởi đó thực sự là một sự vui mừng, là ơn phước lớn, chứ không phải là điều khổ cực gì cả. Và mỗi người Chúa cũng cho phải chịu thử nghiệm ở mức độ khác nhau tùy theo lượng đức tin của mỗi người. Và trong mọi sự thử thách thì Ngài cũng sẽ mở đường cho ra khỏi, để chúng con có thể chịu được.
Ở trong phân đoạn này thì Chúa cũng khiến cho tin tức được truyền đến với viên chỉ huy tiểu đoàn về việc Thành Giê-ru-sa-lem đã nổi loạn để ông lập tức đem quân lính và các đại đội trưởng đến với đám đông. Nhờ vậy mà đám đông đã ngừng đánh đập Phao-lô. Đây cũng là sự mà Chúa giải cứu Sứ Đồ Phao-lô theo cách của Ngài.
Kính thưa Cha, bởi vì mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, cho nên những sự hoạn nạn đến với Sứ Đồ Phao-lô chắc chắn cũng sẽ đem lại ích lợi cho công cuộc rao giảng Tin Lành của Phao-lô. Và những người có chức quyền giam giữ, bắt giữ ông lại trở thành những người bảo vệ ông.
Kính thưa Cha, chương trình của Ngài trên đời sống của mỗi con dân Chúa là trọn vẹn và hoàn hảo. Chúng con chỉ cần tin cậy nơi Ngài và hết lòng sống theo Lời của Ngài, thì Ngài sẽ không để cho chúng con phải chịu đựng bất kỳ một việc gì quá sức mà Ngài không ban ân điển và năng lực cho chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con, khích lệ con qua phân đoạn này. Xin Cha giúp cho con luôn ghi nhớ và hết lòng nương cậy nơi tình yêu của Ngài. Xin Cha cũng ban phước cho công việc còn lại của ngày hôm nay của con được mọi sự tốt lành và được Ngài thêm sức. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Vũ Thị Thư
Ngày 12/01/2026
***