Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 1
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa đã giữ gìn con một ngày được bình an. Thì giờ này Ngài cho con được học và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18. Xin Chúa dạy dỗ con, giúp con hiểu Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Ngài. 11 Người què đã được chữa lành đã nắm lấy Phi-e-rơ và Giăng. Hết thảy dân chúng kinh ngạc, cùng chạy đến với họ, tại mái hiên gọi là Mái Hiên của Sa-lô-môn. 12 Phi-e-rơ thấy vậy, đã nói với dân chúng rằng: "Hỡi những người I-sơ-ra-ên, sao các ngươi lấy làm lạ về điều này? Và sao các ngươi nhìn sững chúng ta, như bởi năng lực hoặc sự tin kính của chúng ta mà chúng ta đã làm người này bước đi? 13 Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của những tổ phụ của chúng ta [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15] đã làm vinh quang Con của Ngài là Jesus; Đấng mà các ngươi đã giao nộp và đã chối bỏ Ngài trước mặt của Phi-lát, trong khi người đã có ý định phóng thích Ngài. 14 Nhưng các ngươi đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính mà yêu cầu một kẻ giết người được tha cho các ngươi. 15 Các ngươi đã giết Đấng Cầm Đầu của Sự Sống, Đấng Đức Chúa Trời đã khiến cho sống lại từ những kẻ chết mà chúng ta là những chứng nhân. 16 Bởi đức tin nơi danh Ngài nên danh Ngài đã làm cho vững người này, là người các ngươi thấy và biết. Đức tin qua Ngài đã ban cho người này sức khỏe trọn vẹn, trước hết thảy các ngươi. 17 Giờ đây, hỡi các anh chị em, ta đã biết rằng, bởi sự thiếu hiểu biết mà các anh chị em đã làm điều đó cùng các nhà cầm quyền của các anh chị em. 18 Nhưng Đức Chúa Trời đã phán trước, bởi miệng của hết thảy các tiên tri của Ngài rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó. Ngài đã làm cho ứng nghiệm như vậy.
Kính thưa Cha, phân đoạn này kể tiếp về việc sứ đồ Phi-e-rơ sau khi trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chữa lành cho người què, rồi họ cùng nhau đi vào đền thờ, người dân kinh ngạc và chạy đến với Phi-e-rơ và Giăng khi thấy người què được chữa lành. Họ kinh ngạc là bởi vì họ biết về người què này đã bị què từ khi sinh ra mà nay lại được chữa lành một cách siêu nhiên như vậy.
Phi-e-rơ nhấn mạnh rằng, người què được chữa lành không phải bởi năng lực hay sự tin kính của họ. Điều này dạy con rằng các phép lạ được làm ra là bởi quyền năng và ý muốn của Đức Chúa Trời, và bởi đức tin của người được nhận phép lạ. Phép lạ làm ra không phải bởi năng lực của con người, để cho không ai kiêu ngạo hay tìm kiếm vinh quang cho mình, mà mọi sự vinh quang đều thuộc về Chúa.
Sứ đồ Phi-e-rơ nhân sự kiện đó mà làm chứng cho những người ở trong đền thờ về Đức Chúa Jesus Christ. Là Đấng mà họ đã từ chối và đóng đinh Ngài ở trên thập tự giá như một kẻ có tội, dù Ngài là vô tội. Nhưng Phi-e-rơ cũng nói rằng việc chối bỏ Đấng Christ là do sự thiếu hiểu biết, và những việc đã xảy ra cũng là để ứng nghiệm những lời tiên tri rằng Đấng Christ phải chịu thương khó. Qua đó thì con cũng thấy được rằng Đức Chúa Trời sẽ làm thành mọi lời hứa và mọi lời phán ra của Ngài.
Qua bài học ngày hôm nay, con cũng nhận thấy rằng có nhiều khi con đã làm theo sức riêng của mình, con đã cố gắng nhiều việc nhưng không bởi sức Chúa, bởi ý Chúa. Rồi chính bản thân mình cũng bị áp lực, mệt mỏi. Giờ đây chính con cũng mong muốn có được sự chữa lành của Chúa từ cả thuộc thể cho đến thuộc linh. Con biết hơn ai hết chính Chúa là Đấng yêu thương con và muốn cho con được sống trong sự bình an, phước hạnh, vui thoả. Và chính bản thân con cũng mong muốn như vậy. Con không muốn mình mãi là người què, nhưng con muốn đến thời điểm thì Ngài sẽ giúp cho con được nhảy nhót, vui mừng và tôn vinh Chúa không thôi. Thưa Cha, con vẫn luôn tin vào những lời mà Ngài đã hứa với con, Ngài đã nhắc cho con nhớ, nhờ suy nghĩ và nhớ đến những điều đó mà giúp cho con cứ trông cậy nơi Ngài, nhìn lên Ngài, nhẫn nại và kiên trì bước đi được đến ngày hôm nay. Nhưng con hiểu rằng điều mà còn cần phải làm là trung tín cho đến cuối cùng, chặng đường của con chưa kết thúc, xin Cha thêm sức, an ủi, nâng đỡ con và gìn giữ con trong bóng cánh yêu thương toàn năng của Ngài. Con xin cảm tạ, biết ơn Cha và hết lòng thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Vũ Thị Thư Ngày 25/04/2025.
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 1
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa đã giữ gìn con một ngày được bình an. Thì giờ này Ngài cho con được học và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18. Xin Chúa dạy dỗ con, giúp con hiểu Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Ngài.
11 Người què đã được chữa lành đã nắm lấy Phi-e-rơ và Giăng. Hết thảy dân chúng kinh ngạc, cùng chạy đến với họ, tại mái hiên gọi là Mái Hiên của Sa-lô-môn.
12 Phi-e-rơ thấy vậy, đã nói với dân chúng rằng: "Hỡi những người I-sơ-ra-ên, sao các ngươi lấy làm lạ về điều này? Và sao các ngươi nhìn sững chúng ta, như bởi năng lực hoặc sự tin kính của chúng ta mà chúng ta đã làm người này bước đi?
13 Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của những tổ phụ của chúng ta [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15] đã làm vinh quang Con của Ngài là Jesus; Đấng mà các ngươi đã giao nộp và đã chối bỏ Ngài trước mặt của Phi-lát, trong khi người đã có ý định phóng thích Ngài.
14 Nhưng các ngươi đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính mà yêu cầu một kẻ giết người được tha cho các ngươi.
15 Các ngươi đã giết Đấng Cầm Đầu của Sự Sống, Đấng Đức Chúa Trời đã khiến cho sống lại từ những kẻ chết mà chúng ta là những chứng nhân.
16 Bởi đức tin nơi danh Ngài nên danh Ngài đã làm cho vững người này, là người các ngươi thấy và biết. Đức tin qua Ngài đã ban cho người này sức khỏe trọn vẹn, trước hết thảy các ngươi.
17 Giờ đây, hỡi các anh chị em, ta đã biết rằng, bởi sự thiếu hiểu biết mà các anh chị em đã làm điều đó cùng các nhà cầm quyền của các anh chị em.
18 Nhưng Đức Chúa Trời đã phán trước, bởi miệng của hết thảy các tiên tri của Ngài rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó. Ngài đã làm cho ứng nghiệm như vậy.
Kính thưa Cha, phân đoạn này kể tiếp về việc sứ đồ Phi-e-rơ sau khi trong danh của Đức Chúa Jesus Christ chữa lành cho người què, rồi họ cùng nhau đi vào đền thờ, người dân kinh ngạc và chạy đến với Phi-e-rơ và Giăng khi thấy người què được chữa lành. Họ kinh ngạc là bởi vì họ biết về người què này đã bị què từ khi sinh ra mà nay lại được chữa lành một cách siêu nhiên như vậy.
Phi-e-rơ nhấn mạnh rằng, người què được chữa lành không phải bởi năng lực hay sự tin kính của họ. Điều này dạy con rằng các phép lạ được làm ra là bởi quyền năng và ý muốn của Đức Chúa Trời, và bởi đức tin của người được nhận phép lạ. Phép lạ làm ra không phải bởi năng lực của con người, để cho không ai kiêu ngạo hay tìm kiếm vinh quang cho mình, mà mọi sự vinh quang đều thuộc về Chúa.
Sứ đồ Phi-e-rơ nhân sự kiện đó mà làm chứng cho những người ở trong đền thờ về Đức Chúa Jesus Christ. Là Đấng mà họ đã từ chối và đóng đinh Ngài ở trên thập tự giá như một kẻ có tội, dù Ngài là vô tội. Nhưng Phi-e-rơ cũng nói rằng việc chối bỏ Đấng Christ là do sự thiếu hiểu biết, và những việc đã xảy ra cũng là để ứng nghiệm những lời tiên tri rằng Đấng Christ phải chịu thương khó. Qua đó thì con cũng thấy được rằng Đức Chúa Trời sẽ làm thành mọi lời hứa và mọi lời phán ra của Ngài.
Qua bài học ngày hôm nay, con cũng nhận thấy rằng có nhiều khi con đã làm theo sức riêng của mình, con đã cố gắng nhiều việc nhưng không bởi sức Chúa, bởi ý Chúa. Rồi chính bản thân mình cũng bị áp lực, mệt mỏi. Giờ đây chính con cũng mong muốn có được sự chữa lành của Chúa từ cả thuộc thể cho đến thuộc linh. Con biết hơn ai hết chính Chúa là Đấng yêu thương con và muốn cho con được sống trong sự bình an, phước hạnh, vui thoả. Và chính bản thân con cũng mong muốn như vậy. Con không muốn mình mãi là người què, nhưng con muốn đến thời điểm thì Ngài sẽ giúp cho con được nhảy nhót, vui mừng và tôn vinh Chúa không thôi.
Thưa Cha, con vẫn luôn tin vào những lời mà Ngài đã hứa với con, Ngài đã nhắc cho con nhớ, nhờ suy nghĩ và nhớ đến những điều đó mà giúp cho con cứ trông cậy nơi Ngài, nhìn lên Ngài, nhẫn nại và kiên trì bước đi được đến ngày hôm nay. Nhưng con hiểu rằng điều mà còn cần phải làm là trung tín cho đến cuối cùng, chặng đường của con chưa kết thúc, xin Cha thêm sức, an ủi, nâng đỡ con và gìn giữ con trong bóng cánh yêu thương toàn năng của Ngài. Con xin cảm tạ, biết ơn Cha và hết lòng thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Thị Thư
Ngày 25/04/2025.