Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Khải Huyền 10:8-11 Giăng Nuốt Cuộn Sách Nhỏ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Cha vì mọi ân huệ mà Ngài đã ban cho gia đình con thời gian vừa qua, khiến cho con và các con của con được vui mừng hớn hở trong Ngài. Nguyện rằng chúng con sẽ không bao giờ quên những ân tình của Ngài, nguyện rằng chúng con sẽ sống xứng đáng với tình yêu của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa cũng cho con hôm nay được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 10:8-11. Con cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng đồng hành dạy dỗ con. Nguyện Lời Ngài đem lại niềm vui sức mới cho linh hồn của chúng con. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

8 Tiếng mà tôi đã nghe từ trời lại phán với tôi rằng: "Hãy đi, lấy cuộn sách nhỏ mở ra trong tay của thiên sứ đứng trên biển và trên đất!"
9 Tôi đã đi đến thiên sứ, nói với người: "Hãy đưa cho tôi cuộn sách nhỏ!" Người đã bảo tôi: "Hãy lấy và ăn nó! Nó sẽ làm
cho bụng ngươi đắng nhưng nó sẽ ngọt như mật trong miệng ngươi."
10 Tôi đã lấy cuộn sách nhỏ khỏi tay của thiên sứ và đã nuốt nó. Trong miệng tôi nó đã ngọt như mật; và vừa khi tôi đã nuốt nó thì bụng tôi đắng.
11 Người đã bảo tôi: "Ngươi còn phải nói tiên tri trước nhiều dân, nhiều quốc gia, nhiều ngôn ngữ, và nhiều vua."

Thưa Cha, khi Giăng nghe tiếng phán trong câu 8 thì con nghĩ ông từ trời rồi được đưa xuống đất rồi ông được tiếng nói từ trời kêu ông hãy đến trước mặt thiên sứ mà đang đứng một chân ở trên biển và một chân trên đất, để cầm lấy cuốn sách nhỏ trên tay của thiên sứ. Sau đó thiên sứ bảo Giăng ăn cuộn sách nhỏ, khi ở trong miệng thì cuốn sách nhỏ có vị rất ngọt, nhưng nó lại có vị đắng ở trong bụng. Trong Thánh Kinh thì con cũng nhớ có nhiều câu nói đến vị ngọt của Lời Chúa, Lời Chúa được ví là ngọt như mật ong, là một món ngon cho con dân Chúa, Lời của Chúa mang đến sức mạnh, năng lực và sự tươi mới cho linh hồn của con dân Chúa, nhưng Lời Ngài cũng được ví là sắc hơn gươm hai lưỡi như Lời Chúa phán trong sách Hê-bơ-rơ 4:12
“Vì Lời của Đức Chúa Trời sống và năng động; sắc hơn bất cứ gươm hai lưỡi nào; đến nỗi xuyên thấu và phân chia cả linh hồn, tâm thần, các khớp xương và tủy; xem xét những tư tưởng và những ý định của lòng.”

Về cuộn sách nhỏ mà qua sự giảng dạy của người Chăm mà con cũng được biết đó có thể là sách Khải Huyền, thì con cũng thấy rằng đúng là sẽ khiến cho sứ đồ Giăng sẽ cảm thấy ngọt trong miệng vì lời Chúa thật phước hạnh, có những lời hứa tuyệt vời ở trong đó cho những người chiến thắng thế gian và đời này, là những người trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Những chương trình tuyệt vời cho con dân Chúa ở trong thời kỳ Một Ngàn Năm Bình An cũng như trong trời mới và đất mới. Nhưng cũng là một sự đắng trong lòng vì những sự phán xét của Thiên Chúa dành cho thế gian trong bảy năm đại nạn thật là kinh hoàng và khủng khiếp.
Thiên sứ tiếp tục nói với sứ đồ Giăng là: "Ngươi còn phải nói tiên tri trước nhiều dân, nhiều quốc gia, nhiều ngôn ngữ, và nhiều vua."
Mặc dù lúc đó sứ đồ Giăng đã rất già yếu và không thể đi lại nhiều, nhưng con cũng hiểu rằng khi ông viết lại sách Khải Huyền, những lời tiên tri những sự dạy dỗ những lời phán dạy của Chúa đã được ghi chép lại, để lưu truyền cho những người tin nhận Chúa vào thời kỳ của ông cho đến thời kỳ cuối cùng. Và đó cũng chính là sự rao giảng làm chứng của ông cho muôn dân, cho nhiều quốc gia, dân tộc. Hiện nay quyển Thánh Kinh đã được in ấn ra nhiều ngôn ngữ khác nhau với số lượng rất lớn. Nên dù sứ đồ Giăng đã qua đời nhưng qua việc ghi chép lại sách Khải Huyền đã giúp cho nhiều người thuộc nhiều thế hệ được biết đến những lời tiên tri của Chúa về thời kỳ cuối cùng để mọi người thưởng thức tỉnh và sẵn sàng ra đi với Chúa.

Thưa Cha, con cũng hiểu rằng nếu khi con làm chứng cho những người khác biết về sách Khải Huyền và những điều được ghi chép trong sách Khải Huyền thì con cũng đang đồng công với sứ đồ Giăng trong việc nói tiên tri về thời kỳ cuối cùng sẽ xảy đến.

Thời gian này trong lòng con suy nghĩ nhiều về gia đình của mình và được hối thúc trong lòng về việc con cần phải nói về Chúa và kêu gọi người thân ăn năn quay về thờ phượng Chúa. Con cầu xin Chúa hướng dẫn con và dẫn dắt chỉ bảo con, không để con làm theo ý riêng xác thịt nhưng luôn làm theo ý muốn của Chúa. Xin Chúa cũng thương xót những người thân trong gia đình của con và những người lân cận con. Xin Chúa dùng con như một công cụ công bình trong tay Chúa.

Con xin cảm tạ ơn Cha vì đã dạy dỗ con, xin Chúa ban ơn thêm sức cho con, cho con luôn trung tín và vui thoả trong sự học hỏi Lời của Chúa và viết những bài suy ngẫm. Xin Chúa giúp cho con chiến thắng mọi cám dỗ và thử thách đến trên cuộc đời của con, để cho con có thể trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Thị Thư
Ngày 04/02/2025

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ