Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 19:30-41 Cuộc Nổi Loạn tại Thành Ê-phê-sô – Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là cha kính yêu ở trên trời của chúng con. Con cảm ơn Chúa vì cơn mưa nhẹ nhàng mát lành mà Chúa ban cho chúng con buổi chiều ngày hôm nay, để cho cây cối được tươi tốt và các cây rau của con cũng được phát triển tốt. Con cũng cảm ơn Ngài đã ban cho chúng con có được nguồn thực phẩm sạch trong khi thế gian hiện nay từ không khí đến nguồn nước nhiều nơi bị nhiễm độc, lương thực thực phẩm đang ngày càng trở nên khan hiếm, còn thiên tai thì xảy ra khắp mọi nơi. Con cũng cảm tạ và biết ơn Ngài thì giờ này cho con có thời gian và phương tiện để con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:30-41. Con cầu xin Chúa Thánh Linh ở cùng dạy dỗ con. Con xin cảm tạ ơn Cha.

30 Phao-lô đã muốn đến với đám dân chúng, nhưng các môn đồ đã chẳng để cho người.
31 Cũng có mấy người đứng đầu của A-si kia, là các bạn của người, đã gửi tin đến người, xin chính người chớ đến rạp hát.
32 Vậy, thực tế, người kêu thế này, kẻ kêu thế kia. Vì sự nhóm hiệp lộn xộn, phần nhiều người không biết vì cớ gì họ nhóm lại.
33 Chúng đã kéo A-léc-xan-đơ ra khỏi đám đông. Những người Do-thái đã đẩy người ra phía trước. A-léc-xan-đơ đã vẫy tay, muốn bào chữa trước đám dân chúng.
34 Khi chúng đã nhận biết rằng, người là người Do-thái, thì hết thảy đã cùng một tiếng kêu, trong khoảng hai giờ, kêu rằng: "Lớn thay là Át-tê-mít của người Ê-phê-sô!"
35 Bấy giờ, thư ký của thành phố đã khiến đám dân chúng im lặng, người đã nói: "Hỡi những người Ê-phê-sô! Ai là kẻ chẳng biết rằng, thành của những người Ê-phê-sô là Kẻ Chăm Sóc Đền Thờ của Đại Nữ Thần Át-tê-mít và tượng thần từ trời giáng xuống?
36 Vì các sự đó chẳng thể chối cãi nên các ngươi hãy trở nên yên lặng, đừng làm sự gì vội vã.
37 Vì những người này, mà các ngươi đã kéo đến đây, đã chẳng phạm đến đền thờ cũng chẳng xúc phạm nữ thần của các ngươi.
38 Vậy, thực tế, nếu Đê-mê-triu và các thợ với người có lời nghịch lại ai, thì các chốn công đường rộng mở và có các quan trấn thủ. Hãy để họ kiện cáo nhau.
39 Nếu các ngươi yêu cầu điều gì liên quan các vấn đề khác thì nó sẽ được giải quyết trong hội đồng pháp lý.
40 Vì chúng ta cũng có nguy cơ bị kết tội về sự dấy loạn hôm nay, không có nguyên cớ nào để chúng ta có thể đưa ra lý do cho sự tụ tập này.
41 Người đã nói như vậy thì giải tán đám đông.

Kính thưa Cha, khi cuộc nổi loạn xảy ra chống lại Đạo của Chúa do sứ đồ Phao-lô rao giảng bởi những người thợ bạc, mà dẫn đầu là Đê-mê-triu. Thì theo phản ứng và tính cách của mình, sứ đồ Phao-lô đã rất muốn đến với đám dân chúng. Con hiểu đó là bởi tấm lòng sốt sắng muốn bênh vực cho đạo của Ngài, muốn làm chứng về Chúa và xoa dịu cơn thịnh nộ của đám đông. Nhưng những môn đồ và những người bạn của ông đã can ngăn và khuyên nhủ ông xin chớ đến rạp hát. Và ông đã nghe theo lời khuyên của họ. Không phải vì ông sợ hãi nhưng đó là tấm lòng vâng phục lẫn nhau như vâng phục Chúa của ông, ông không chỉ hành động theo ý riêng mình.

Còn về phía đám đông thì hết sức hỗn loạn và lộn xộn, thậm chí có những người còn không biết vì lý do gì mà họ nhóm lại, mỗi người kêu một kiểu. Cái này gọi là hội chứng đám đông, họ cứ hùa theo đám đông mà không cần biết chính xác nguyên nhân. Đó cũng chính là sự nguy hiểm của đám đông. Nên Chúa dùng những người bạn và các môn đồ để ngăn cản sứ đồ Phao-lô ra mặt. Vì điều đó sẽ rất nguy hiểm cho chính ông.

Sau khi đám đông tôn vinh tà thần của mình trong suốt khoảng hai giờ đồng hồ thì một thư ký của thành phố đã khiến đám đông im lặng, khuyên nhủ họ đừng làm gì vội vã. Những lời nói của ông cũng rất khôn khéo, ông vừa công nhận thành của người Ê-phê-sô là Kẻ Chăm Sóc Đền Thờ của Đại Nữ Thần Át-tê-mít. Ông cũng nói đến việc những người theo đạo đã chẳng phạm đến đền thờ và cũng chẳng xúc phạm nữ thần của họ. Và ông đặt ra vấn đề nếu Đê-mê-triu và các thợ bạc có lời nghịch lại ai thì đến chốn công đường và có các quan để kiện cáo. Ông đã khéo léo dẫn dắt sự việc quay lại nguyên nhân ban đầu và đưa vấn đề này thuộc về Đê-mê-triu và những người thợ, không liên quan đến đám đông. Còn việc tụ tập và dấy loạn như thế này là một việc không hợp pháp và có thể gây ra rắc rối cho chính họ. Những lời khuyên rất hợp lý, đúng đắn của thư ký đã giúp giải tán đám đông, bởi chẳng ai muốn bị vạ lây vì việc của người khác. Và như vậy một lần nữa Đức Chúa Trời đã giải cứu Phao-lô theo cách của Ngài mà không cần ông phải xuất hiện. Sa-tan thì luôn tìm mọi cách để quấy phá, bách hại con dân Chúa và đạo của Chúa, nhưng Chúa sẽ luôn luôn bảo vệ con dân Ngài ra khỏi mọi sự bắt bớ và bách hại. Và qua đó thì con học được rằng chúng con không cần phải sợ hãi dù ở trong hoàn cảnh nào. Vì mọi sự đều nằm trong bàn tay tể trị của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng con cũng cần có sự khôn ngoan và vâng phục Chúa, không tự ý đi đến những chỗ nguy hiểm và tránh những chỗ khiến chúng con bị bắt bớ. Đó là cách hành xử khôn ngoan chứ không phải là sự hèn nhát.

Con xin cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện xin Chúa thêm lên đức tin cho con và giúp con luôn yêu kính Chúa, hết lòng làm theo Lời của Chúa. Không sợ hãi và cũng không hèn nhát khi đối diện với những khó khăn thử thách. Con xin cảm tạ ơn Chúa và hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con Vũ Thị Thư
Ngày 25/12/2025

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ