Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương nhân từ của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa vì ơn thương xót của Ngài trên đời sống con. Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con hôm nay được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 13:11-18. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, giúp con hiểu Lời Ngài và biết áp dụng vào cuộc sống, cũng như ghi nhớ Lời Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
11 Tôi đã thấy một con thú khác lên từ đất. Nó có hai sừng như chiên con và nói năng như con rồng. 12 Hết thảy thẩm quyền của con thú thứ nhất, nó thi hành trước nó; và khiến đất cùng những kẻ cư trú trong đó sẽ thờ phượng con thú thứ nhất, kẻ có vết thương chí tử đã được lành. 13 Nó làm những dấu lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống trên đất, trước sự chứng kiến của loài người. 14 Nó lừa dối những cư dân trên đất bằng những dấu lạ đã được ban cho nó làm ra trước con thú, bảo những cư dân trên đất làm tượng của con thú vốn có vết thương bởi gươm mà vẫn sống. 15 Rồi, đã được ban cho nó để ban hơi thở cho tượng của con thú, để tượng con thú vừa nói vừa làm cho bất cứ ai không thờ phượng tượng của con thú bị giết. 16 Nó khiến ban cho hết thảy họ, nhỏ lẫn lớn, giàu lẫn nghèo, tự chủ lẫn nô lệ, một dấu trên tay phải của họ hoặc trên trán của họ; 17 để không ai có thể mua hoặc bán, nếu không là kẻ có dấu tên của con thú hoặc số của tên nó. 18 Đây là sự thông sáng: Ai có sự thông biết hãy đếm số của con thú. Vì đó là số của một người và số của nó là 666.
Thưa Cha, qua sự giảng dạy của người chăn thì con hiểu "Con thú khác lên từ đất" có nghĩa là con thú này ra từ dân tộc I-sơ-ra-ên, sứ đồ Giăng đã nhìn thấy một khải tượng về một con thú ra từ đất. Con thú này là nói về tiên tri giả sẽ nổi lên trong những ngày cuối cùng, nó được Satan ban cho thẩm quyền để khiến cho những cư dân trên đất thời bấy giờ thờ phượng con thú thứ nhất tức là AntiChrist. Tiên Tri Giả có thể làm ra rất nhiều những dấu kỳ phép lạ lớn đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống trên đất trước sự chứng kiến của loài người. Hắn lừa dối các cư dân trên đất và bảo những cư dân trên đất làm tượng của con thú là AntiChrist, nó còn có thể khiến cho tượng của AntiChrist thở và hoạt động, thậm chí là khiến cho bất cứ ai không thờ phượng tượng của con thú sẽ bị giết. Tiên Tri Giả cũng khiến cho tất cả mọi người không phân biệt giai cấp lớn nhỏ giàu nghèo đều phải mang trên mình dấu của con thú, dấu đó có thể là trên tay phải, hoặc trên trán, để không ai có thể mua hoặc bán nếu không có dấu tên của con thú hoặc số của tên nó là 666.
Nói đến vấn đề này thì con cũng thấy rằng thời kỳ kỹ thuật số hiện nay khi mà đồng tiền đều được số hóa, và có xu hướng chuyển từ tiền giấy sang tiền số điện tử. Thì con cũng thấy rằng trong thời kỳ cuối cùng khi mà chính phủ toàn cầu được thành lập việc mua bán cũng được toàn cầu hóa và đồng bộ nhiều vấn đề, thì việc xăm sinh học hiện đại mang theo nano bot hoặc gắn chip trên da thịt một người là một việc hoàn toàn có thể xảy ra. Và cũng là việc đã được báo chí nhắc đến. Khi mà mọi dữ liệu của một người được lưu trên một chiếc thẻ sẽ chuyển thành được xăm hoặc gắn chip lên người. Điều này sẽ khiến cho việc kiểm soát loài người của chính phủ toàn cầu được dễ dàng, đồng thời những người chống lại chính quyền này và không chịu tiếp nhận con dấu của AntiChrist cũng sẽ dễ dàng bị nhận biết, bị phát hiện, bị bắt bớ, bị giết chết. Còn những người mang con dấu thì sẽ bị kiểm soát hoàn toàn, cũng không còn cơ hội được ăn năn, hoàn toàn bị hư mất khi nhận con dấu đó. Con dấu đó cho thấy những người mang con dấu đó là thuộc về Satan.
Ngày nay con thấy cũng có rất nhiều những tôn giáo và tà giáo mà những người tin theo đó họ được Sa-tan ban cho năng lực có thể làm ra nhiều dấu kỳ sự lạ để lừa dối và dẫn dụ nhiều người đi theo. Thậm chí là cả những giáo phái mang danh tin Chúa. Cho nên trong thời kỳ đại nạn khi mà Tiên Tri Giả xuất hiện có thể làm ra nhiều dấu kỳ phép lạ lớn như vậy sẽ càng khiến cho nhiều người tin theo mà thờ lạy AntiChrist.
Việc Tiên Tri Giả xuất thân từ dân I-sơ-ra-ên cũng khiến cho con nghĩ đến việc Satan muốn ngồi vào đền thờ thứ ba và xưng mình là Đức Chúa Trời và bắt muôn dân thờ lạy nó như Đức Chúa Trời. Nó không muốn xuất hiện như một thánh nhân hay như một ông phật nào, mà nó muốn mình được như Đức Chúa Trời và tự xưng mình là Đức Chúa Trời. Nên tiên tri giả của hắn xuất thân từ dân I-sơ-ra-ên là để cho hợp lý việc lừa dối cư dân trên đất đặc biệt là những người thuộc các giáo phái giáo hội mang danh Chúa, nhưng không làm theo Lời Chúa.
Ngày nay Sa-tan cũng lừa dối nhiều người tin theo những phép lạ do nó và do những tà linh dưới quyền nó làm ra như khiến bức tượng của bà Ma-ri khóc, chảy máu. Nhưng con dân chân thật của Chúa thì sẽ phân biệt được những phép lạ nào đến từ Chúa và phép lạ nào đến từ ma quỷ. Phép lạ của Chúa sẽ không nghịch lại Thánh Kinh, không nghịch lại các điều răn và luật lệ của Chúa. Còn những phép lạ do ma quỷ làm ra không đúng theo lẽ thật Lời Chúa. Chúa dạy con dân Chúa không làm tượng, không thờ lạy tượng, không thờ bất kỳ ai khác ngoài Chúa. Nên phép lạ khiến tượng bà Ma-ri khóc hay chảy máu, khiến cho nhiều người tin theo và thờ lạy bức tượng, thì đó là chắc chắn không đến từ Chúa.
Nghĩ đến thời kỳ bảy năm đại nạn dưới sự lãnh đạo của chính phủ toàn cầu do AntiChrist đứng đầu, cùng với những tai nạn khủng khiếp xảy ra khắp nơi khiến con cảm thấy rất sợ. Những người tin Chúa trong thời kỳ đó sẽ vô cùng khốn khổ, họ phải trả giá rất cao và chịu nhiều khốn khổ, thậm chí chịu chết mới có được sự cứu rỗi. Chính vì vậy mà con rất mong mình và các con của con sẽ được Chúa cất lên trong ngày Chúa trở lại để đón Hội Thánh ra khỏi thế gian. Con cũng xin Chúa ban cho những người thân ruột thịt có thêm cơ hội nghe biết và tin nhận Tin Lành của Chúa, được sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Xin Cha thương xót và nhậm lời cầu xin của con, nhưng theo ý muốn của Cha chứ không theo ý con. Thì giờ này chúng con cũng đi ngủ, xin Cha cũng ban cho chúng con một giấc ngủ ngon và được bổ lại sức. Con xin cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Vũ Thị Thư Ngày 23/02/2025
Khải Huyền 13:11-18 Tiên Tri Giả
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương nhân từ của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa vì ơn thương xót của Ngài trên đời sống con. Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con hôm nay được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 13:11-18. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, giúp con hiểu Lời Ngài và biết áp dụng vào cuộc sống, cũng như ghi nhớ Lời Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
11 Tôi đã thấy một con thú khác lên từ đất. Nó có hai sừng như chiên con và nói năng như con rồng.
12 Hết thảy thẩm quyền của con thú thứ nhất, nó thi hành trước nó; và khiến đất cùng những kẻ cư trú trong đó sẽ thờ phượng con thú thứ nhất, kẻ có vết thương chí tử đã được lành.
13 Nó làm những dấu lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống trên đất, trước sự chứng kiến của loài người.
14 Nó lừa dối những cư dân trên đất bằng những dấu lạ đã được ban cho nó làm ra trước con thú, bảo những cư dân trên đất làm tượng của con thú vốn có vết thương bởi gươm mà vẫn sống.
15 Rồi, đã được ban cho nó để ban hơi thở cho tượng của con thú, để tượng con thú vừa nói vừa làm cho bất cứ ai không thờ phượng tượng của con thú bị giết.
16 Nó khiến ban cho hết thảy họ, nhỏ lẫn lớn, giàu lẫn nghèo, tự chủ lẫn nô lệ, một dấu trên tay phải của họ hoặc trên trán của họ;
17 để không ai có thể mua hoặc bán, nếu không là kẻ có dấu tên của con thú hoặc số của tên nó.
18 Đây là sự thông sáng: Ai có sự thông biết hãy đếm số của con thú. Vì đó là số của một người và số của nó là 666.
Thưa Cha, qua sự giảng dạy của người chăn thì con hiểu "Con thú khác lên từ đất" có nghĩa là con thú này ra từ dân tộc I-sơ-ra-ên, sứ đồ Giăng đã nhìn thấy một khải tượng về một con thú ra từ đất. Con thú này là nói về tiên tri giả sẽ nổi lên trong những ngày cuối cùng, nó được Satan ban cho thẩm quyền để khiến cho những cư dân trên đất thời bấy giờ thờ phượng con thú thứ nhất tức là AntiChrist. Tiên Tri Giả có thể làm ra rất nhiều những dấu kỳ phép lạ lớn đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống trên đất trước sự chứng kiến của loài người. Hắn lừa dối các cư dân trên đất và bảo những cư dân trên đất làm tượng của con thú là AntiChrist, nó còn có thể khiến cho tượng của AntiChrist thở và hoạt động, thậm chí là khiến cho bất cứ ai không thờ phượng tượng của con thú sẽ bị giết. Tiên Tri Giả cũng khiến cho tất cả mọi người không phân biệt giai cấp lớn nhỏ giàu nghèo đều phải mang trên mình dấu của con thú, dấu đó có thể là trên tay phải, hoặc trên trán, để không ai có thể mua hoặc bán nếu không có dấu tên của con thú hoặc số của tên nó là 666.
Nói đến vấn đề này thì con cũng thấy rằng thời kỳ kỹ thuật số hiện nay khi mà đồng tiền đều được số hóa, và có xu hướng chuyển từ tiền giấy sang tiền số điện tử. Thì con cũng thấy rằng trong thời kỳ cuối cùng khi mà chính phủ toàn cầu được thành lập việc mua bán cũng được toàn cầu hóa và đồng bộ nhiều vấn đề, thì việc xăm sinh học hiện đại mang theo nano bot hoặc gắn chip trên da thịt một người là một việc hoàn toàn có thể xảy ra. Và cũng là việc đã được báo chí nhắc đến. Khi mà mọi dữ liệu của một người được lưu trên một chiếc thẻ sẽ chuyển thành được xăm hoặc gắn chip lên người. Điều này sẽ khiến cho việc kiểm soát loài người của chính phủ toàn cầu được dễ dàng, đồng thời những người chống lại chính quyền này và không chịu tiếp nhận con dấu của AntiChrist cũng sẽ dễ dàng bị nhận biết, bị phát hiện, bị bắt bớ, bị giết chết. Còn những người mang con dấu thì sẽ bị kiểm soát hoàn toàn, cũng không còn cơ hội được ăn năn, hoàn toàn bị hư mất khi nhận con dấu đó. Con dấu đó cho thấy những người mang con dấu đó là thuộc về Satan.
Ngày nay con thấy cũng có rất nhiều những tôn giáo và tà giáo mà những người tin theo đó họ được Sa-tan ban cho năng lực có thể làm ra nhiều dấu kỳ sự lạ để lừa dối và dẫn dụ nhiều người đi theo. Thậm chí là cả những giáo phái mang danh tin Chúa. Cho nên trong thời kỳ đại nạn khi mà Tiên Tri Giả xuất hiện có thể làm ra nhiều dấu kỳ phép lạ lớn như vậy sẽ càng khiến cho nhiều người tin theo mà thờ lạy AntiChrist.
Việc Tiên Tri Giả xuất thân từ dân I-sơ-ra-ên cũng khiến cho con nghĩ đến việc Satan muốn ngồi vào đền thờ thứ ba và xưng mình là Đức Chúa Trời và bắt muôn dân thờ lạy nó như Đức Chúa Trời. Nó không muốn xuất hiện như một thánh nhân hay như một ông phật nào, mà nó muốn mình được như Đức Chúa Trời và tự xưng mình là Đức Chúa Trời. Nên tiên tri giả của hắn xuất thân từ dân I-sơ-ra-ên là để cho hợp lý việc lừa dối cư dân trên đất đặc biệt là những người thuộc các giáo phái giáo hội mang danh Chúa, nhưng không làm theo Lời Chúa.
Ngày nay Sa-tan cũng lừa dối nhiều người tin theo những phép lạ do nó và do những tà linh dưới quyền nó làm ra như khiến bức tượng của bà Ma-ri khóc, chảy máu. Nhưng con dân chân thật của Chúa thì sẽ phân biệt được những phép lạ nào đến từ Chúa và phép lạ nào đến từ ma quỷ. Phép lạ của Chúa sẽ không nghịch lại Thánh Kinh, không nghịch lại các điều răn và luật lệ của Chúa. Còn những phép lạ do ma quỷ làm ra không đúng theo lẽ thật Lời Chúa. Chúa dạy con dân Chúa không làm tượng, không thờ lạy tượng, không thờ bất kỳ ai khác ngoài Chúa. Nên phép lạ khiến tượng bà Ma-ri khóc hay chảy máu, khiến cho nhiều người tin theo và thờ lạy bức tượng, thì đó là chắc chắn không đến từ Chúa.
Nghĩ đến thời kỳ bảy năm đại nạn dưới sự lãnh đạo của chính phủ toàn cầu do AntiChrist đứng đầu, cùng với những tai nạn khủng khiếp xảy ra khắp nơi khiến con cảm thấy rất sợ. Những người tin Chúa trong thời kỳ đó sẽ vô cùng khốn khổ, họ phải trả giá rất cao và chịu nhiều khốn khổ, thậm chí chịu chết mới có được sự cứu rỗi. Chính vì vậy mà con rất mong mình và các con của con sẽ được Chúa cất lên trong ngày Chúa trở lại để đón Hội Thánh ra khỏi thế gian. Con cũng xin Chúa ban cho những người thân ruột thịt có thêm cơ hội nghe biết và tin nhận Tin Lành của Chúa, được sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Xin Cha thương xót và nhậm lời cầu xin của con, nhưng theo ý muốn của Cha chứ không theo ý con. Thì giờ này chúng con cũng đi ngủ, xin Cha cũng ban cho chúng con một giấc ngủ ngon và được bổ lại sức. Con xin cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Thị Thư
Ngày 23/02/2025