Con kính lạy Cha Yêu Thương ở trên trời của con. Con xin cảm tạ ơn Cha vì một ngày bình an, thì giờ này Ngài cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51-60. Câu chuyện về sự chết của chấp sự Ê-tiên là câu chuyện đặc biệt và khiến cho con học hỏi được nhiều điều. Còn rất thích tấm gương tin kính Chúa của chấp sự Ê-tiên. Con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong lẽ thật của Lời Chúa. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
51 Hỡi những kẻ cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì! Các ngươi cứ chống nghịch Đức Thánh Linh. Các ngươi cũng như các tổ phụ của các ngươi. 52 Có tiên tri nào mà các tổ phụ của các ngươi chẳng bách hại? Họ cũng đã giết những người nói trước về sự đến của Đấng Công Chính, Đấng mà giờ đây các ngươi đã phản nghịch và đã giết. 53 Các ngươi, những kẻ đã nhận luật pháp bởi sự sắp xếp của các thiên sứ mà không giữ lấy!" 54 Chúng đã nghe những điều đó, thì trở nên giận hoảng trong lòng và nghiến răng với người. 55 Nhưng được đầy dẫy thánh linh, người đã nhìn chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời. 56 Người đã nói: "Kìa, ta thấy các tầng trời đã được mở ra, và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời." 57 Bấy giờ, chúng đã kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai của chúng, cùng nhau xông vào người. 58 Chúng đã kéo người ra ngoài thành, ném đá người. Các chứng nhân đã đặt áo ngoài của họ nơi chân của một thanh niên, được gọi là Sau-lơ. 59 Chúng đang ném đá, Ê-tiên đã kêu cầu và thưa: "Lạy Đức Chúa Jesus, xin tiếp lấy tâm thần của tôi." 60 Rồi, người đã quỳ xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ!" Người đã nói vậy thì ngủ.
Ê-tiên gọi những người nghe là "cứng cổ" và "chống nghịch Đức Thánh Linh." Lời tố cáo này cho chúng ta thấy thái độ kiêu ngạo và vô tín của phần lớn những người xưng mình là biết Chúa trước các lẽ thật của Lời Chúa. Và tình trạng này không chỉ xảy ra ở trong thời đại của Ê-tiên, nhưng nó đã từng xảy ra trước đó và cả sau này cho đến hôm nay. Các tổ phụ đã giết và bắt bớ những tiên tri của Chúa trải qua bao thời kỳ, họ chỉ thích nghe những lời êm tai, ngọt ngào, xu nịnh. Còn những lời kêu gọi họ ăn năn, chỉ lỗi, chỉ tội họ thì họ không thích nghe, họ bịt tai và cứng lòng, thậm chí giết luôn tiên tri đã chỉ lỗi cho mình. Bởi vì loài người càng ngày càng trở nên kiêu ngạo, thích dạy dỗ người khác, chứ không thích ai dạy dỗ mình, càng không thích nghe những lời quở trách và chỉ tội, tấm lòng loài người càng trở nên cứng cỏi. Chính vì vậy mà khi nghe Ê-tiên nói họ như vậy, thì họ trở nên tức giận vô cùng.
Dù thế lực chống nghịch Ê-tiên là lớn, dù số đông những người muốn giết ông đang vây hãm ông. Nhưng thánh linh là năng lực từ Thiên Chúa tuôn đổ đầy dẫy trên ông. Ông đã ngước mắt nhìn lên trời và thấy được sự vinh quang của Thiên Chúa, đứng bên phải Đức Chúa Trời, và ông đã làm chứng lại điều đó với dân chúng. Nhưng điều đó chỉ càng khiến cho họ thêm tức giận và họ đã bịt tai lại không nghe. Họ lao vào kéo Ê-tiên ra ngoài thành rồi ném đá ông. Nhưng dù vậy thì Ê-tiên vẫn tiếp tục cầu thay cho họ và xin Chúa đừng đổ tội cho họ. Qua đây con thấy được tấm lòng sẵn sàng tha thứ ngay cả khi những người phạm tội đang giết mình và hoàn toàn không có dấu hiệu hay bông trái nào của sự ăn năn. Ông không hề rủa sả, mắng mỏ, cay đắng với họ, dù họ phạm tội rất nghiêm trọng với ông. Rồi ông kêu cầu Chúa xin Chúa tiếp lấy tâm thần của ông. Ông đã trung tín cho đến chết, và con tin rằng việc ông nhìn thấy khải tượng đã khiến cho ông được thêm sức và thêm đức tin nơi Chúa, vì vậy mà đang phải đối diện với sự đau đớn và cái chết, thì ông vẫn bình an và phó thác mọi sự cho Chúa. Ngày nay khi một người đang bị cho là có vấn đề thuộc linh mà làm chứng lại là Chúa ban phước, ở cùng dẫn dắt, tha thứ cho họ, thì cũng khiến cho người khác khó chịu, chỉ muốn “bịt tai” để không nghe và lao vào vùi dập không thương xót.
Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha vì Ngài đã thêm sức cho con khi con phải đối diện với những sự thử thách, bất công của đời này. Con bị bắt bớ vì con tin cậy nơi Chúa là con đang được phước, sự thử thách bắt bớ đến từ thế gian làm cho con được phước một, thì sự bắt bớ đến từ chính những anh chị em cùng đức tin sẽ khiến cho con được phước nhiều lần hơn. Và những sự con chịu khổ đó sẽ là vinh quang cho con đời sau. Những sự thử thách đó khiến cho con càng tin chắc là con được Chúa yêu, Chúa chọn, và sau khi Ngài đã mở đường cho con ra khỏi thì Ngài sẽ sử dụng con cho một mục đích và chương trình tốt lành của Ngài, bởi vì Ngài đã nhìn thấy tấm lòng của con luôn muốn và sẵn sàng để Ngài sử dụng. Chính vì vậy mà con không có sự ghen ghét, buồn lòng đối với người đối xử bất công với con, mà con nghĩ rằng họ cũng chỉ là một công cụ trong tay Chúa để rèn luyện con, giúp cho con được mạnh mẽ trong đức tin, rèn tính nhẫn nại, chịu đựng, giúp con càng gần gũi Chúa, càng tin cậy và kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài trên đời sống của con càng hơn.
Con cảm tạ ơn Cha, nguyện xin Chúa dùng con trong những ngày tháng ngắn ngủi của cuộc đời này một cách hữu ích nhất trước khi Chúa trở lại để đem con đi. Nguyện con và các con của con mãi mãi thuộc về Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Vũ Thị Thư Ngày 23/05/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51-60 Sự Chết của Ê-tiên
Con kính lạy Cha Yêu Thương ở trên trời của con. Con xin cảm tạ ơn Cha vì một ngày bình an, thì giờ này Ngài cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51-60. Câu chuyện về sự chết của chấp sự Ê-tiên là câu chuyện đặc biệt và khiến cho con học hỏi được nhiều điều. Còn rất thích tấm gương tin kính Chúa của chấp sự Ê-tiên. Con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong lẽ thật của Lời Chúa. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
51 Hỡi những kẻ cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì! Các ngươi cứ chống nghịch Đức Thánh Linh. Các ngươi cũng như các tổ phụ của các ngươi.
52 Có tiên tri nào mà các tổ phụ của các ngươi chẳng bách hại? Họ cũng đã giết những người nói trước về sự đến của Đấng Công Chính, Đấng mà giờ đây các ngươi đã phản nghịch và đã giết.
53 Các ngươi, những kẻ đã nhận luật pháp bởi sự sắp xếp của các thiên sứ mà không giữ lấy!"
54 Chúng đã nghe những điều đó, thì trở nên giận hoảng trong lòng và nghiến răng với người.
55 Nhưng được đầy dẫy thánh linh, người đã nhìn chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời.
56 Người đã nói: "Kìa, ta thấy các tầng trời đã được mở ra, và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời."
57 Bấy giờ, chúng đã kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai của chúng, cùng nhau xông vào người.
58 Chúng đã kéo người ra ngoài thành, ném đá người. Các chứng nhân đã đặt áo ngoài của họ nơi chân của một thanh niên, được gọi là Sau-lơ.
59 Chúng đang ném đá, Ê-tiên đã kêu cầu và thưa: "Lạy Đức Chúa Jesus, xin tiếp lấy tâm thần của tôi."
60 Rồi, người đã quỳ xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ!" Người đã nói vậy thì ngủ.
Ê-tiên gọi những người nghe là "cứng cổ" và "chống nghịch Đức Thánh Linh." Lời tố cáo này cho chúng ta thấy thái độ kiêu ngạo và vô tín của phần lớn những người xưng mình là biết Chúa trước các lẽ thật của Lời Chúa. Và tình trạng này không chỉ xảy ra ở trong thời đại của Ê-tiên, nhưng nó đã từng xảy ra trước đó và cả sau này cho đến hôm nay. Các tổ phụ đã giết và bắt bớ những tiên tri của Chúa trải qua bao thời kỳ, họ chỉ thích nghe những lời êm tai, ngọt ngào, xu nịnh. Còn những lời kêu gọi họ ăn năn, chỉ lỗi, chỉ tội họ thì họ không thích nghe, họ bịt tai và cứng lòng, thậm chí giết luôn tiên tri đã chỉ lỗi cho mình. Bởi vì loài người càng ngày càng trở nên kiêu ngạo, thích dạy dỗ người khác, chứ không thích ai dạy dỗ mình, càng không thích nghe những lời quở trách và chỉ tội, tấm lòng loài người càng trở nên cứng cỏi. Chính vì vậy mà khi nghe Ê-tiên nói họ như vậy, thì họ trở nên tức giận vô cùng.
Dù thế lực chống nghịch Ê-tiên là lớn, dù số đông những người muốn giết ông đang vây hãm ông. Nhưng thánh linh là năng lực từ Thiên Chúa tuôn đổ đầy dẫy trên ông. Ông đã ngước mắt nhìn lên trời và thấy được sự vinh quang của Thiên Chúa, đứng bên phải Đức Chúa Trời, và ông đã làm chứng lại điều đó với dân chúng. Nhưng điều đó chỉ càng khiến cho họ thêm tức giận và họ đã bịt tai lại không nghe. Họ lao vào kéo Ê-tiên ra ngoài thành rồi ném đá ông. Nhưng dù vậy thì Ê-tiên vẫn tiếp tục cầu thay cho họ và xin Chúa đừng đổ tội cho họ. Qua đây con thấy được tấm lòng sẵn sàng tha thứ ngay cả khi những người phạm tội đang giết mình và hoàn toàn không có dấu hiệu hay bông trái nào của sự ăn năn. Ông không hề rủa sả, mắng mỏ, cay đắng với họ, dù họ phạm tội rất nghiêm trọng với ông. Rồi ông kêu cầu Chúa xin Chúa tiếp lấy tâm thần của ông. Ông đã trung tín cho đến chết, và con tin rằng việc ông nhìn thấy khải tượng đã khiến cho ông được thêm sức và thêm đức tin nơi Chúa, vì vậy mà đang phải đối diện với sự đau đớn và cái chết, thì ông vẫn bình an và phó thác mọi sự cho Chúa. Ngày nay khi một người đang bị cho là có vấn đề thuộc linh mà làm chứng lại là Chúa ban phước, ở cùng dẫn dắt, tha thứ cho họ, thì cũng khiến cho người khác khó chịu, chỉ muốn “bịt tai” để không nghe và lao vào vùi dập không thương xót.
Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha vì Ngài đã thêm sức cho con khi con phải đối diện với những sự thử thách, bất công của đời này. Con bị bắt bớ vì con tin cậy nơi Chúa là con đang được phước, sự thử thách bắt bớ đến từ thế gian làm cho con được phước một, thì sự bắt bớ đến từ chính những anh chị em cùng đức tin sẽ khiến cho con được phước nhiều lần hơn. Và những sự con chịu khổ đó sẽ là vinh quang cho con đời sau. Những sự thử thách đó khiến cho con càng tin chắc là con được Chúa yêu, Chúa chọn, và sau khi Ngài đã mở đường cho con ra khỏi thì Ngài sẽ sử dụng con cho một mục đích và chương trình tốt lành của Ngài, bởi vì Ngài đã nhìn thấy tấm lòng của con luôn muốn và sẵn sàng để Ngài sử dụng. Chính vì vậy mà con không có sự ghen ghét, buồn lòng đối với người đối xử bất công với con, mà con nghĩ rằng họ cũng chỉ là một công cụ trong tay Chúa để rèn luyện con, giúp cho con được mạnh mẽ trong đức tin, rèn tính nhẫn nại, chịu đựng, giúp con càng gần gũi Chúa, càng tin cậy và kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài trên đời sống của con càng hơn.
Con cảm tạ ơn Cha, nguyện xin Chúa dùng con trong những ngày tháng ngắn ngủi của cuộc đời này một cách hữu ích nhất trước khi Chúa trở lại để đem con đi. Nguyện con và các con của con mãi mãi thuộc về Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Thị Thư
Ngày 23/05/2025