Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 14:8-18 Tin Lành Được Rao Giảng tại Lít-trơ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ kính yêu của chúng con. Con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con đêm qua giấc ngủ bình an. Hôm nay Ngài lại cho con đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 14:8-18. Xin Chúa dạy dỗ con qua phân đoạn này:

8 Có một người kia chân bị yếu, ngồi trong Thành Lít-trơ. Người đã bị què từ trong lòng mẹ của mình nên không hề bước đi.
9 Người ấy đã nghe Phao-lô giảng. Ông chăm chú nhìn người, thấy rằng, người có đức tin để được chữa lành.
10 Ông đã nói lớn tiếng: "Hãy đứng thẳng trên chân ngươi!" Người đã nhảy và bước đi.
11 Dân chúng thấy sự Phao-lô đã làm, thì cất tiếng của họ trong tiếng Li-cao-ni, rằng: "Các thần đã lấy hình giống như loài người, xuống cùng chúng ta."
12 Thực tế, họ đã gọi Ba-na-ba là Giu-bi-tê, còn Phao-lô là Mẹt-cu-rơ, vì là người đứng đầu sự rao giảng. {Jupiter và Mercurius; sao Mộc và sao Thủy, được tôn làm thần linh trong tín ngưỡng Hy-lạp.}
13 Thầy tế lễ của đền thờ Giu-bi-tê ở trước thành của họ, đã đem bò đực và các tràng hoa đến các cổng, muốn dâng sinh tế với dân chúng.
14 Nhưng các sứ đồ là Ba-na-ba và Phao-lô đã nghe vậy, thì xé áo của họ, sấn vào trong dân chúng, kêu to,
15 rằng: "Hỡi các bạn! Sao làm các sự đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi. Chúng ta giảng Tin Lành cho các ngươi, để cho các ngươi xoay khỏi các sự hư không kia, mà hướng về Đức Chúa Trời Hằng Sống, Đấng đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật trong chúng.
16 Đấng, trong các đời đã qua, đã cho phép mọi dân tộc bước đi theo các đường lối của họ.
17 Dù vậy, Ngài đã chẳng để chính mình làm lành không chứng cớ, ban cho chúng ta mưa từ trời và các mùa kết quả, đổ đầy lòng của chúng ta thức ăn và sự vui mừng."
18 Những lời ấy chỉ vừa đủ ngăn trở dân chúng không dâng sinh tế cho họ.

Kính thưa Cha, qua câu chuyện về người què bẩm sinh tại Thành Lít-trơ thì con học được rằng thường những người có hoàn cảnh đặc biệt và khó khăn dễ có tấm lòng tìm kiếm Chúa và có đức tin nơi Chúa hơn so với những người giàu có và điều kiện đầy đủ, khỏe mạnh. Như Lời Chúa cũng nói đến người giàu vào nước Thiên Đàng là khó hơn một sợi dây thừng chui qua một lỗ kim. Người què này đã nghe Phao-lô giảng thì có đức tin nơi Chúa. Phao-lô đã chăm chú quan sát người này và nhận biết người này có đức tin để có thể chữa lành. Phép lạ chỉ có thể thực hiện bởi đức tin, để người làm ra phép lạ và người nhận được phép lạ sẽ nhận biết rằng điều đó là đến bởi quyền năng của Thiên Chúa, không phải bởi loài người. Để danh Chúa được tôn cao.

Nhưng qua câu chuyện này thì con cũng thấy được đại đa số loài người ở trong tình trạng đui mù thì lại càng hay hành động theo sự dẫn dắt của xác thịt. Những người dân Thành Lít-trơ thấy phép lạ được làm ra qua Phao-lô thì họ lại tưởng rằng hai người là những vị thần lấy hình dáng loài người hiện ra nên họ đã định dâng sinh tế cho họ, thay vì thờ phượng Chúa. Dù hành động của họ là sai, nhưng con cũng thấy được tấm lòng khao khát về thuộc linh của họ, chỉ là họ đã làm sai mà thôi. Dường như loài người hay dễ tôn sùng những gì mắt thấy và có suy nghĩ thiển cận, bởi lòng người cách xa Thiên Chúa nên họ không dễ quay lại và đến với Đấng đã tạo hóa ra họ.

Khi nghe rằng họ nghĩ mình là những vị thần và chuẩn bị dâng sinh tế cho mình thì Phao-lô và Ba-na-ba đã xé áo mình, sấn vào giữa họ để làm chứng về Chúa, hướng đức tin của họ về với Đức Chúa Trời, hai ông thể hiện tấm lòng hạ mình trước Thiên Chúa, xem mình chỉ là công cụ của Chúa đem Tin Lành Cứu Rỗi đến cho những dân ngoại, chứ hai ông không phải vị thần gì cả. Những người ở trong địa vị và hoàn cảnh của hai ông khi xảy ra chuyện như vậy, cũng sẽ dễ bị rơi vào cám dỗ và thử thách phạm tội kiêu ngạo, khoe mình về việc lớn mà mình đã làm ra. Nhưng cảm tạ ơn Chúa bởi tấm lòng hầu việc Chúa, tôn kính Chúa, hai ông đã không sa vào cám dỗ. Hai ông đã nhanh chóng giải thích cho những người dân Thành Lít-trơ, ngăn cản việc họ dâng sinh tế cho mình.

Kính thưa Cha, con nhận biết con là kẻ hèn mọn và chỉ là một công cụ trong tay Chúa. Những gì mà lòng con nghĩ đến thì Chúa đã ban cho con, khiến con thấy được sự nhân từ thương xót rất lớn của Chúa đối với con, dù con không xứng đáng. Bởi đó con nhận biết dù con không xứng đáng không ra gì, nhưng vẫn được Chúa đoái xem, thương đến là bởi tình yêu, sự từ ái, lòng thương xót là bản tính của Ngài. Điều đó không thể thay đổi vì Ngài không hề thay đổi. Nguyện xin Cha thương xót con, giúp con được thay đổi, giúp con ngày càng trở nên giống như Ngài trong bản tánh công bình, thánh khiết, yêu thương. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 13/08/2025

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ