Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Khải Huyền 14:1-7 Một Trăm Bốn Mươi Bốn Ngàn Người Được Tuyển Chọn Từ Muôn Dân và Tin Lành Vĩnh Cửu Được Thiên Sứ Giảng cho Muôn Dân

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Cha vì tình yêu lớn lao của Ngài dành cho con và các con của con. Con cảm tạ ơn Ngài vì mọi điều tốt lành mà Ngài làm ra trên đời sống của con. Con vô cùng cảm tạ ơn Ngài cũng cho con còn cơ hội, thời gian và phương tiện để hôm nay con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 14:1-7. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ ban ơn cho con, giúp con hiểu Lời Ngài, ghi nhớ những sự dạy dỗ của Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

1 Tôi đã nhìn xem, và kìa, Chiên Con đã đứng trên Núi Si-ôn, với Ngài là một trăm bốn mươi bốn ngàn người có tên của Cha Ngài viết trên trán của họ.
2 Tôi đã nghe một tiếng từ trời như tiếng của nhiều dòng nước, như tiếng sấm vang lớn. Tiếng mà tôi đã nghe như tiếng của những người khảy hạc cầm đang khảy những hạc cầm của họ.
3 Họ đang hát một bài ca mới trước ngai, trước bốn sinh vật, và trước các trưởng lão. Không ai có thể học được bài ca, ngoại trừ một trăm bốn mươi bốn ngàn người đã được cứu chuộc khỏi đất.
4 Họ là những người chưa bị ô uế với đàn bà vì họ là trinh khiết. Họ là những người đi theo Chiên Con bất cứ nơi nào Ngài đi. Họ đã được cứu chuộc giữa loài người, là những trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con.
5 Trong miệng của họ đã không tìm thấy lời dối trá. Họ là không tì vết trước ngai của Đức Chúa Trời.
6 Tôi đã thấy một thiên sứ khác bay trong giữa trời, có Tin Lành Vĩnh Cửu giảng cho những cư dân trên đất: cho mỗi quốc gia, chi tộc, ngôn ngữ, và dân tộc.
7 Người truyền với tiếng lớn: "Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và dâng Ngài sự vinh quang! Vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng Đấng đã làm nên trời, đất, biển, và các nguồn nước."

Kính thưa Cha, con hiểu một trăm bốn mươi bốn ngàn người trong câu 1 không phải là ra từ 12 chi phái I-sơ-ra-ên, họ là những người được chuộc giữa loài người là những trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con. Vậy họ là những người thuộc mọi dân tộc chứ không riêng gì dân I-sơ-ra-ên. Con nghĩ rằng họ là những người thuộc về Hội Thánh của Chúa, họ tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua việc tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Trong phân đoạn này Thánh Kinh miêu tả họ là những người chưa bị ô uế với đàn bà vì họ là trinh khiết. Chỗ này cho con hiểu rằng họ là những người chưa từng phạm tội tà dâm sau khi tin nhận Chúa, họ không phạm tội nói dối và họ không tì vết trước ngai của Đức Chúa Trời. 144.000 người này có thể thuộc về nhiều thời đại, bao gồm cả thời đại cuối cùng trước thời kỳ tận thế. Họ cũng là những người hết lòng sống theo Lời của Chúa, giữ mình thánh sạch và không phạm tội trên môi miệng của mình, là người trọn vẹn không tì vết trước mặt Chúa. Trên trán của họ có danh của Đức Chúa Trời, cho thấy rằng họ thuộc về Ngài. Và Sứ Đồ Giăng nhìn thấy họ đi bên cạnh Chiên Con, họ dùng những hạc cầm để khảy hạc cầm và họ tôn vinh Thiên Chúa với một bài Thánh Ca mới mà không có ai học được bài ca ngoại trừ họ.

Tiếp theo thì Sứ Đồ Giăng thấy một khải tượng là ông thấy một thiên sứ khác bay ở giữa trời giảng Tin Lành Vĩnh Cửu cho những cư dân trên đất, tức là cho tất cả mọi người thuộc tất cả các dân tộc. Thiên sứ đã truyền lớn tiếng với sự kêu gọi rằng: "Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và dâng Ngài sự vinh quang! Vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng Đấng đã làm nên trời, đất, biển, và các nguồn nước."
Con thấy đây thực sự là một điều vô cùng kỳ diệu tuyệt vời khi mà có một thiên sứ của Chúa đi rao giảng Tin Lành cho muôn dân như vậy, nhưng thật sự không hiểu sao nhiều người vẫn không tin nhận và cứng lòng như vậy, trong khi AntiChrist và chính quyền toàn cầu cùng với Tiên Tri Giả thì làm ra biết bao việc ác, giết những người nào không đi theo hắn, thì lại có nhiều người tin và thờ lạy tượng do hắn làm ra, để rồi đi vào sự hư mất đời đời.

Thưa Cha, qua những lời chứng về 144.000 người trong phân đoạn này thì con thấy Lời Chúa dạy con dân Chúa nên thánh không tì, không vết là điều không phải không làm được. Nên con vừa cảm thấy hổ thẹn đau buồn khi mình không được như vậy, nhưng mặt khác thì con cũng cảm thấy thêm động lực và quyết tâm để sống theo Lời Chúa. Cha ơi, từ nay con sẽ hết sức cẩn thận để canh giữ tấm lòng con, vâng theo những sự dạy dỗ của Chúa, vâng phục người chăn và các trưởng lão, cẩn thận giữ gìn môi miệng mình để không nói lời dối trá, hay không ngay thẳng. Con thực sự muốn sống đẹp lòng Chúa từ nay, xin Cha hãy giúp đỡ, ban ơn thêm sức cho con. Con biết nếu dựa vào sức con thì con không làm được, nhưng nếu Chúa ban ơn, Chúa thêm sức, Chúa giúp đỡ thì không gì là quá khó đối với Chúa. Con thực sự nài xin Ngài. Nguyện xin Cha giúp con đắc thắng bản ngã xác thịt của con, đắc thắng mọi cám dỗ và yếu đuối của con. Con xin Ngài cho con và các con của con luôn mãi thuộc về Ngài, không bao giờ xa cách Ngài dù trong một khoảnh khắc. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Vũ Thị Thư
Ngày 24/02/2025

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ