Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-17 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 2
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu nhân từ và đầy lòng thương xót của con. Ngài là Đấng mà con tôn thờ và hầu việc. Con xin cảm tạ ơn Cha, vì Ngài đã ban ơn thêm sức cho con, ban phước cho con trong công việc của con sáng ngày hôm nay. Cảm tạ ơn Chúa đã cất đi sự nhức mỏi lưng của con một cách siêu nhiên khi con bước đi làm việc. Ngài giúp con khi con làm cỏ và ban bằng đất, dựng bồn lên để những ngày tới con sẽ lấy đất, đổ vào đó chuẩn bị cho việc trồng thêm rau. Con cảm thấy rất vui mừng khi vừa làm việc vừa suy ngẫm và nghe Lời Chúa, hướng lòng về Chúa. Thì giờ này con lại được có thì giờ học hỏi và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-17. Nguyện xin Chúa ban ơn thêm sức, giúp con trở thành một quản gia trung tín ngay lành, sống đẹp ý Chúa cho đến ngày Chúa đến đón chúng con. A-men!
9 Trong đêm, Chúa đã phán với Phao-lô trong khải tượng rằng: "Đừng sợ! Nhưng hãy nói và chớ làm thinh! 10 Vì Ta ở cùng ngươi. Chẳng ai sẽ tra tay trên ngươi để làm hại ngươi. Vì Ta có nhiều người trong thành này." 11 Người đã ngồi một năm và sáu tháng, dạy Lời của Đức Chúa Trời giữa họ. {Động từ "ngồi" hàm ý: ở yên một chỗ.} 12 Lúc Ga-li-ôn làm quan trấn thủ của xứ A-chai, những người Do-thái đồng lòng nghịch lại Phao-lô và kéo người đến tòa án. 13 Chúng đã nói rằng: "Người này khích động người ta thờ kính Đức Chúa Trời một cách trái luật pháp." 14 Phao-lô sắp mở miệng thì Ga-li-ôn đã nói với những người Do-thái rằng: "Hỡi những người Do-thái! Thực tế, nếu là việc trái phép hay gian ác nào thì theo lý lẽ ta nên chịu đựng các ngươi. 15 Nhưng nếu là sự biện luận về các lời nói, các danh hiệu, và về luật pháp của các ngươi, thì hãy tự xem xét. Vì ta chẳng muốn là quan án cho những việc ấy." 16 Rồi, người đã đuổi chúng ra khỏi tòa án. 17 Hết thảy những người Do-thái đã bắt Sốt-then, chủ nhà hội, đánh người trước tòa án, mà Ga-li-ôn đã chẳng quan tâm đến các việc ấy.
Kính thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh này con ấn tượng nhất là Lời mà Ngài phán với sứ đồ Phao-lô trong đêm: “"Đừng sợ! Nhưng hãy nói và chớ làm thinh! Vì Ta ở cùng ngươi. Chẳng ai sẽ tra tay trên ngươi để làm hại ngươi. Vì Ta có nhiều người trong thành này." Lời phán của Ngài thật êm dịu ngọt ngào và chan chứa yêu thương, sự khích lệ. Nhất là đối với sứ đồ Phao-lô trong hoàn cảnh đầy thử thách và sự bắt bớ bởi những kẻ đối nghịch và chống Chúa. Chúa phán với ông đừng sợ, để nâng đỡ đức tin cho ông bởi ai ở trong hoàn cảnh như của ông mà chẳng có sự sợ hãi và lo lắng. Nhưng Chúa nhắc cho ông nhớ rằng Chúa ở cùng ông. Khi Chúa đã ở cùng thì còn có ai có thể làm hại ông, nếu như điều đó không bởi sự cho phép của Chúa. Quả thực chỉ cần có sự hiện diện của Chúa là chúng con không còn sợ hãi, bởi vì đứng ở với chúng con là lớn hơn những kẻ ở trong thế gian. Chúa là Đấng Toàn Năng là Đấng Bảo Hộ chúng con, Ngài bênh vực chúng con. Giống như một người con tin tưởng người cha của mình và nương dựa vào người cha của mình. Nhưng Cha của chúng con còn là Đấng cao siêu, vĩ đại và toàn năng, thì chúng con không còn phải sợ hãi gì.
Và Chúa phán sẽ chẳng ai có thể làm hại đến sứ đồ Phao-lô, vì trong thành có nhiều người của Ngài. Tức là có nhiều người có tấm lòng tìm kiếm Ngài. Chúa muốn ông kiên trì ở lại nơi đó để rao giảng về Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Và sứ đồ Phao-lô đã vâng phục Chúa, ông đã ở lại đó một năm rưỡi để truyền giáo.
Kính thưa Cha, mỗi khi có thử thách trong khi hầu việc Ngài, con học được rằng con cần nhìn lên Chúa, trông đợi sự giải cứu của Chúa. Con cần luôn tin cậy và làm theo sự dẫn dắt của Ngài. Luôn tin rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Ngài. Khi con chịu khổ vì danh Chúa, bị người đời vu khống con theo tà giáo, nói xấu bôi nhọ con thì con biết rằng con đang được phước. Điều đó đem lại cho con sự vui thỏa, bình an, không suy nghĩ tiêu cực, không lấy ác trả ác. Con thật cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con trong Lời Ngài.
Phân đoạn này cũng cho con học được một điều đó là sự hành động, đi lại của Chúa trên đời sống của chúng con, qua sự sứ đồ Phao-lô bị những người Do-thái đồng lòng nghịch lại ông và kéo ông đến tòa án để tố cáo ông. Nhưng ông còn chưa kịp mở miệng nói gì thì Ga-li-ôn làm quan trấn thủ xứ A-chai đã gạt bỏ những sự tố cáo của họ vì ông không muốn can dự hay làm quan án vào những việc biện luận về lời nói, các danh hiệu, về luật pháp của người Do-thái. Con học được là nếu không bởi ý Chúa thì những sự mà lòng người mưu định sẽ không có thể hoàn thành, diễn ra theo ý muốn được. Ngay cả người đời còn có câu: “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Con cũng nhớ đến câu nói của Giô-sép nói với các anh mình là: “Các anh định hại tôi, nhưng Thiên Chúa lại định làm điều ích cho tôi, để cho cứu sự sống cho nhiều người” ( Sáng Thế Ký 50:20 a). Mọi sự đều nằm trong bàn tay và ý định của Ngài, Ngài có thể biến nguy nan thành phước hạnh. Cảm tạ ơn Ngài.
Cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con, xin Chúa cho con mỗi ngày càng kinh nghiệm càng hơn quyền năng biến đổi của Ngài trên đời sống của con và các con của con. Nguyện mỗi lời nói của chúng con là những lời tôn vinh danh Chúa, tràn đầy sự biết ơn đối với Ngài. Nguyện xin Chúa cho chúng con mãi thuộc về Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Con: Vũ Thị Thư 17/12/2025.
Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-17 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 2
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu nhân từ và đầy lòng thương xót của con. Ngài là Đấng mà con tôn thờ và hầu việc. Con xin cảm tạ ơn Cha, vì Ngài đã ban ơn thêm sức cho con, ban phước cho con trong công việc của con sáng ngày hôm nay. Cảm tạ ơn Chúa đã cất đi sự nhức mỏi lưng của con một cách siêu nhiên khi con bước đi làm việc. Ngài giúp con khi con làm cỏ và ban bằng đất, dựng bồn lên để những ngày tới con sẽ lấy đất, đổ vào đó chuẩn bị cho việc trồng thêm rau. Con cảm thấy rất vui mừng khi vừa làm việc vừa suy ngẫm và nghe Lời Chúa, hướng lòng về Chúa. Thì giờ này con lại được có thì giờ học hỏi và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-17. Nguyện xin Chúa ban ơn thêm sức, giúp con trở thành một quản gia trung tín ngay lành, sống đẹp ý Chúa cho đến ngày Chúa đến đón chúng con. A-men!
9 Trong đêm, Chúa đã phán với Phao-lô trong khải tượng rằng: "Đừng sợ! Nhưng hãy nói và chớ làm thinh!
10 Vì Ta ở cùng ngươi. Chẳng ai sẽ tra tay trên ngươi để làm hại ngươi. Vì Ta có nhiều người trong thành này."
11 Người đã ngồi một năm và sáu tháng, dạy Lời của Đức Chúa Trời giữa họ. {Động từ "ngồi" hàm ý: ở yên một chỗ.}
12 Lúc Ga-li-ôn làm quan trấn thủ của xứ A-chai, những người Do-thái đồng lòng nghịch lại Phao-lô và kéo người đến tòa án.
13 Chúng đã nói rằng: "Người này khích động người ta thờ kính Đức Chúa Trời một cách trái luật pháp."
14 Phao-lô sắp mở miệng thì Ga-li-ôn đã nói với những người Do-thái rằng: "Hỡi những người Do-thái! Thực tế, nếu là việc trái phép hay gian ác nào thì theo lý lẽ ta nên chịu đựng các ngươi.
15 Nhưng nếu là sự biện luận về các lời nói, các danh hiệu, và về luật pháp của các ngươi, thì hãy tự xem xét. Vì ta chẳng muốn là quan án cho những việc ấy."
16 Rồi, người đã đuổi chúng ra khỏi tòa án.
17 Hết thảy những người Do-thái đã bắt Sốt-then, chủ nhà hội, đánh người trước tòa án, mà Ga-li-ôn đã chẳng quan tâm đến các việc ấy.
Kính thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh này con ấn tượng nhất là Lời mà Ngài phán với sứ đồ Phao-lô trong đêm:
“"Đừng sợ! Nhưng hãy nói và chớ làm thinh! Vì Ta ở cùng ngươi. Chẳng ai sẽ tra tay trên ngươi để làm hại ngươi. Vì Ta có nhiều người trong thành này."
Lời phán của Ngài thật êm dịu ngọt ngào và chan chứa yêu thương, sự khích lệ. Nhất là đối với sứ đồ Phao-lô trong hoàn cảnh đầy thử thách và sự bắt bớ bởi những kẻ đối nghịch và chống Chúa. Chúa phán với ông đừng sợ, để nâng đỡ đức tin cho ông bởi ai ở trong hoàn cảnh như của ông mà chẳng có sự sợ hãi và lo lắng. Nhưng Chúa nhắc cho ông nhớ rằng Chúa ở cùng ông. Khi Chúa đã ở cùng thì còn có ai có thể làm hại ông, nếu như điều đó không bởi sự cho phép của Chúa. Quả thực chỉ cần có sự hiện diện của Chúa là chúng con không còn sợ hãi, bởi vì đứng ở với chúng con là lớn hơn những kẻ ở trong thế gian. Chúa là Đấng Toàn Năng là Đấng Bảo Hộ chúng con, Ngài bênh vực chúng con. Giống như một người con tin tưởng người cha của mình và nương dựa vào người cha của mình. Nhưng Cha của chúng con còn là Đấng cao siêu, vĩ đại và toàn năng, thì chúng con không còn phải sợ hãi gì.
Và Chúa phán sẽ chẳng ai có thể làm hại đến sứ đồ Phao-lô, vì trong thành có nhiều người của Ngài. Tức là có nhiều người có tấm lòng tìm kiếm Ngài. Chúa muốn ông kiên trì ở lại nơi đó để rao giảng về Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Và sứ đồ Phao-lô đã vâng phục Chúa, ông đã ở lại đó một năm rưỡi để truyền giáo.
Kính thưa Cha, mỗi khi có thử thách trong khi hầu việc Ngài, con học được rằng con cần nhìn lên Chúa, trông đợi sự giải cứu của Chúa. Con cần luôn tin cậy và làm theo sự dẫn dắt của Ngài. Luôn tin rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Ngài. Khi con chịu khổ vì danh Chúa, bị người đời vu khống con theo tà giáo, nói xấu bôi nhọ con thì con biết rằng con đang được phước. Điều đó đem lại cho con sự vui thỏa, bình an, không suy nghĩ tiêu cực, không lấy ác trả ác. Con thật cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con trong Lời Ngài.
Phân đoạn này cũng cho con học được một điều đó là sự hành động, đi lại của Chúa trên đời sống của chúng con, qua sự sứ đồ Phao-lô bị những người Do-thái đồng lòng nghịch lại ông và kéo ông đến tòa án để tố cáo ông. Nhưng ông còn chưa kịp mở miệng nói gì thì Ga-li-ôn làm quan trấn thủ xứ A-chai đã gạt bỏ những sự tố cáo của họ vì ông không muốn can dự hay làm quan án vào những việc biện luận về lời nói, các danh hiệu, về luật pháp của người Do-thái. Con học được là nếu không bởi ý Chúa thì những sự mà lòng người mưu định sẽ không có thể hoàn thành, diễn ra theo ý muốn được. Ngay cả người đời còn có câu: “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Con cũng nhớ đến câu nói của Giô-sép nói với các anh mình là: “Các anh định hại tôi, nhưng Thiên Chúa lại định làm điều ích cho tôi, để cho cứu sự sống cho nhiều người” ( Sáng Thế Ký 50:20 a). Mọi sự đều nằm trong bàn tay và ý định của Ngài, Ngài có thể biến nguy nan thành phước hạnh. Cảm tạ ơn Ngài.
Cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con, xin Chúa cho con mỗi ngày càng kinh nghiệm càng hơn quyền năng biến đổi của Ngài trên đời sống của con và các con của con. Nguyện mỗi lời nói của chúng con là những lời tôn vinh danh Chúa, tràn đầy sự biết ơn đối với Ngài. Nguyện xin Chúa cho chúng con mãi thuộc về Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con: Vũ Thị Thư
17/12/2025.