Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Cha bởi mọi sự xảy ra trên đời sống của con cho con biết Ngài ở cùng con, an ủi con. Nguyện Chúa thêm sức cho con trên linh trình theo Chúa. Con cũng cảm tạ ơn Chúa cho con hôm nay được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43. Con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ dẫn dắt con vào mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Ngài.
32 Đã xảy ra, khi Phi-e-rơ đi ngang qua khắp các nơi, người cũng đã đi xuống với các thánh đồ cư trú tại Thành Li-đa. 33 Tại đó, người đã gặp một người kia, tên là Ê-nê, nằm trên giường đã tám năm, vì đã bị bại liệt. 34 Phi-e-rơ đã nói với người: "Hỡi Ê-nê! Đức Chúa Jesus Christ chữa lành ngươi. Hãy trỗi dậy và tự dọn dẹp giường!" Tức thì, người trỗi dậy. 35 Hết thảy những người cư trú tại Li-đa và Sa-rôn đã thấy người thì trở về với Chúa. 36 Tại Thành Giốp-bê, có một nữ môn đồ kia, tên là Ta-bi-tha, tên ấy được dịch, gọi là Đô-ca. Người này đã đầy dẫy những việc lành và những sự bố thí mà người đã làm. 37 Đã xảy ra, trong các ngày đó, người đã bệnh và chết. Người ta đã tắm rửa người, đặt nằm trong phòng cao. 38 Li-đa đã gần với Giốp-bê. Các môn đồ đã nghe rằng, Phi-e-rơ có tại đó, thì họ đã sai hai người đến với người, gọi người đến với họ, chớ chậm trễ. 39 Phi-e-rơ đã trỗi dậy, đi với họ. Khi người đã đến, họ đã dẫn người vào phòng cao. Hết thảy các đàn bà góa đứng gần người khóc và đưa cho người xem những áo ngoài và những trang phục mà Đô-ca đã làm ra, khi người còn ở với họ. 40 Nhưng Phi-e-rơ đã khiến hết thảy ra ngoài. Ông đã quỳ gối xuống, cầu nguyện. Rồi, xoay lại với xác chết, nói: "Hỡi Ta-bi-tha! Hãy trỗi dậy!" Người đã mở mắt mình, thấy Phi-e-rơ, người ngồi dậy. 41 Ông đưa tay cho người, đỡ người dậy. Rồi, ông đã gọi các thánh đồ và các đàn bà góa đến, trình ra người đang sống. 42 Đã xảy ra, việc ấy được khắp cả Thành Giốp-bê biết; và nhiều người đã tin vào Chúa. 43 Đã xảy ra, ông lưu lại nhiều ngày tại Giốp-bê, với người thợ thuộc da kia, tên là Si-môn.
Kính thưa Cha, qua phân đoạn này con thấy được tấm lòng hầu việc Chúa một cách hết lòng và nhiệt tình của Sứ Đồ Phi-e-rơ. Và ông cũng thể hiện tấm lòng luôn sẵn lòng giúp đỡ những người mà ông gặp, trong đó có một người đã bị nằm trên giường đã tám năm vì bị bại liệt và một người phụ nữ tin kính Chúa được làm chứng tốt về đời sống của mình khi người còn sống. Ông đã qua lời cầu nguyện và bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ của mình mà khiến cho Ê-nê là người bị bại liệt được chữa lành một cách tức thì. Sự phục hồi là ngay lập tức cho ông Ê-nê. Con tưởng tượng đến cảm xúc của Ê-nê lúc này chắc chắn là vô cùng xúc động vui mừng nhảy nhót, tâm trạng trước và sau khi được chữa lành sẽ trái ngược nhau lắm. Khi chưa được chữa lành mà nằm trên giường mình có lẽ ông cảm thấy những ngày tháng đó thật dài và nặng nề, giống như nằm chờ chết, cảm thấy cuộc đời mình thật buồn chán và vô ích, cảm thấy mình không có hy vọng. Nhưng sự chữa lành ngay lập tức đã đem ông đến sự vui mừng phước hạnh một cách trọn vẹn. Chúa không cần gì ở ông để chữa lành cho ông, Phi-e-rơ cũng không đòi hỏi điều kiện gì ở ông hay vì ông là người xứng đáng, nhưng đó là bởi ơn thương xót và ân điển lớn lao của Đức Chúa Trời. Sự ban cho của Ngài luôn là dư dật và lớn lao, tình yêu và lòng thương xót của Ngài là dành cho tất cả mọi người không phân biệt giàu nghèo, trình độ hay đẳng cấp. Chính Ngài cũng đối với con như vậy. Con cũng là một người tội lỗi què quặt và đui mù thuộc linh nhưng được Ngài thương xót, yêu thương con, tìm và cứu con, bởi sự ban cho và ân điển dư dật của Ngài.
Thưa Cha, qua câu chuyện Phi-e-rơ gọi Ta-bi-tha là một người đã chết được sống lại. Con học được một điều là sự chết chẳng chừa một ai, dù một người được làm chứng tốt như Ta-bi-tha, khi còn sống làm ra bao việc lành, làm bố thí giúp đỡ cho người khác. Nhưng không phải cứ người tốt thì sẽ được sống lâu hay không chết.
Sự cứu rỗi là đến bởi ân điển của Đức Chúa Trời, là sự ban cho của ân điển Ngài, khi một người ăn năn tội lỗi, tiếp nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Một người được cứu không phải bởi các việc lành. Nhưng khi một người đã được cứu thì sẽ luôn muốn làm lành, chia sẻ về Chúa cho người khác.
Phép lạ mà Chúa đã làm ra qua Phi-e-rơ đã đem lại hy vọng, đức tin, sự khích lệ gây dựng cho không chỉ những người được nhận phép lạ. Nhưng còn là lời chứng sống động cho những người xung quanh, để nhiều người quay về tin nhận Chúa, quay về với tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, những ngày vừa qua sống ở quê, thấy nhiều người cứ lần lượt qua đời, con thấy sự sống của loài người thật mong manh, hơi thở thật chóng qua không biết khi nào thì sự sống lìa khỏi mình. Con nhớ đến lời bài Thánh Ca "Đời Người" và ngẫm đến mọi thứ rồi sẽ qua đi và mọi sự chỉ là hư không. Đối với con giờ đây không có gì là quan trọng bằng sự sống và sự cứu rỗi đời đời. Nhìn vào đời này con chỉ toàn thấy đau khổ, chết chóc và bất hạnh, đó là hậu quả của tội lỗi. Nên con chỉ muốn quên hết mọi sự, bỏ hết mọi sự chỉ để nhìn lên Chúa và vùi mình vào trong Ngài, hy vọng và mong chờ ngày Chúa trở lại mà biến hóa thân thể xác thịt yếu đuối và hay chết này của con. Xin Cha thêm sức thêm đức tin cho con, dìu dắt nâng đỡ con những ngày tháng còn lại của cuộc đời con, giúp con trung tín với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ! Con, Vũ Thị Thư Ngày 01/07/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43 Ê-nê và Đô-ca
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Cha bởi mọi sự xảy ra trên đời sống của con cho con biết Ngài ở cùng con, an ủi con. Nguyện Chúa thêm sức cho con trên linh trình theo Chúa. Con cũng cảm tạ ơn Chúa cho con hôm nay được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43. Con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ dẫn dắt con vào mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Ngài.
32 Đã xảy ra, khi Phi-e-rơ đi ngang qua khắp các nơi, người cũng đã đi xuống với các thánh đồ cư trú tại Thành Li-đa.
33 Tại đó, người đã gặp một người kia, tên là Ê-nê, nằm trên giường đã tám năm, vì đã bị bại liệt.
34 Phi-e-rơ đã nói với người: "Hỡi Ê-nê! Đức Chúa Jesus Christ chữa lành ngươi. Hãy trỗi dậy và tự dọn dẹp giường!" Tức thì, người trỗi dậy.
35 Hết thảy những người cư trú tại Li-đa và Sa-rôn đã thấy người thì trở về với Chúa.
36 Tại Thành Giốp-bê, có một nữ môn đồ kia, tên là Ta-bi-tha, tên ấy được dịch, gọi là Đô-ca. Người này đã đầy dẫy những việc lành và những sự bố thí mà người đã làm.
37 Đã xảy ra, trong các ngày đó, người đã bệnh và chết. Người ta đã tắm rửa người, đặt nằm trong phòng cao.
38 Li-đa đã gần với Giốp-bê. Các môn đồ đã nghe rằng, Phi-e-rơ có tại đó, thì họ đã sai hai người đến với người, gọi người đến với họ, chớ chậm trễ.
39 Phi-e-rơ đã trỗi dậy, đi với họ. Khi người đã đến, họ đã dẫn người vào phòng cao. Hết thảy các đàn bà góa đứng gần người khóc và đưa cho người xem những áo ngoài và những trang phục mà Đô-ca đã làm ra, khi người còn ở với họ.
40 Nhưng Phi-e-rơ đã khiến hết thảy ra ngoài. Ông đã quỳ gối xuống, cầu nguyện. Rồi, xoay lại với xác chết, nói: "Hỡi Ta-bi-tha! Hãy trỗi dậy!" Người đã mở mắt mình, thấy Phi-e-rơ, người ngồi dậy.
41 Ông đưa tay cho người, đỡ người dậy. Rồi, ông đã gọi các thánh đồ và các đàn bà góa đến, trình ra người đang sống.
42 Đã xảy ra, việc ấy được khắp cả Thành Giốp-bê biết; và nhiều người đã tin vào Chúa.
43 Đã xảy ra, ông lưu lại nhiều ngày tại Giốp-bê, với người thợ thuộc da kia, tên là Si-môn.
Kính thưa Cha, qua phân đoạn này con thấy được tấm lòng hầu việc Chúa một cách hết lòng và nhiệt tình của Sứ Đồ Phi-e-rơ. Và ông cũng thể hiện tấm lòng luôn sẵn lòng giúp đỡ những người mà ông gặp, trong đó có một người đã bị nằm trên giường đã tám năm vì bị bại liệt và một người phụ nữ tin kính Chúa được làm chứng tốt về đời sống của mình khi người còn sống. Ông đã qua lời cầu nguyện và bởi đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ của mình mà khiến cho Ê-nê là người bị bại liệt được chữa lành một cách tức thì. Sự phục hồi là ngay lập tức cho ông Ê-nê. Con tưởng tượng đến cảm xúc của Ê-nê lúc này chắc chắn là vô cùng xúc động vui mừng nhảy nhót, tâm trạng trước và sau khi được chữa lành sẽ trái ngược nhau lắm. Khi chưa được chữa lành mà nằm trên giường mình có lẽ ông cảm thấy những ngày tháng đó thật dài và nặng nề, giống như nằm chờ chết, cảm thấy cuộc đời mình thật buồn chán và vô ích, cảm thấy mình không có hy vọng. Nhưng sự chữa lành ngay lập tức đã đem ông đến sự vui mừng phước hạnh một cách trọn vẹn. Chúa không cần gì ở ông để chữa lành cho ông, Phi-e-rơ cũng không đòi hỏi điều kiện gì ở ông hay vì ông là người xứng đáng, nhưng đó là bởi ơn thương xót và ân điển lớn lao của Đức Chúa Trời. Sự ban cho của Ngài luôn là dư dật và lớn lao, tình yêu và lòng thương xót của Ngài là dành cho tất cả mọi người không phân biệt giàu nghèo, trình độ hay đẳng cấp. Chính Ngài cũng đối với con như vậy. Con cũng là một người tội lỗi què quặt và đui mù thuộc linh nhưng được Ngài thương xót, yêu thương con, tìm và cứu con, bởi sự ban cho và ân điển dư dật của Ngài.
Thưa Cha, qua câu chuyện Phi-e-rơ gọi Ta-bi-tha là một người đã chết được sống lại. Con học được một điều là sự chết chẳng chừa một ai, dù một người được làm chứng tốt như Ta-bi-tha, khi còn sống làm ra bao việc lành, làm bố thí giúp đỡ cho người khác. Nhưng không phải cứ người tốt thì sẽ được sống lâu hay không chết.
Sự cứu rỗi là đến bởi ân điển của Đức Chúa Trời, là sự ban cho của ân điển Ngài, khi một người ăn năn tội lỗi, tiếp nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Một người được cứu không phải bởi các việc lành. Nhưng khi một người đã được cứu thì sẽ luôn muốn làm lành, chia sẻ về Chúa cho người khác.
Phép lạ mà Chúa đã làm ra qua Phi-e-rơ đã đem lại hy vọng, đức tin, sự khích lệ gây dựng cho không chỉ những người được nhận phép lạ. Nhưng còn là lời chứng sống động cho những người xung quanh, để nhiều người quay về tin nhận Chúa, quay về với tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, những ngày vừa qua sống ở quê, thấy nhiều người cứ lần lượt qua đời, con thấy sự sống của loài người thật mong manh, hơi thở thật chóng qua không biết khi nào thì sự sống lìa khỏi mình. Con nhớ đến lời bài Thánh Ca "Đời Người" và ngẫm đến mọi thứ rồi sẽ qua đi và mọi sự chỉ là hư không. Đối với con giờ đây không có gì là quan trọng bằng sự sống và sự cứu rỗi đời đời. Nhìn vào đời này con chỉ toàn thấy đau khổ, chết chóc và bất hạnh, đó là hậu quả của tội lỗi. Nên con chỉ muốn quên hết mọi sự, bỏ hết mọi sự chỉ để nhìn lên Chúa và vùi mình vào trong Ngài, hy vọng và mong chờ ngày Chúa trở lại mà biến hóa thân thể xác thịt yếu đuối và hay chết này của con. Xin Cha thêm sức thêm đức tin cho con, dìu dắt nâng đỡ con những ngày tháng còn lại của cuộc đời con, giúp con trung tín với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Vũ Thị Thư
Ngày 01/07/2025
***